Mỗi ngày 1 điều ước. (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

người được lợi chính là những người thu mua lúa.
Đã biết vậy thôi thì chuyển sang làm nghề.. thu mua lúa đi (cũng đâu có bị mất tên Hai Lúa mà lo)
Ẹc... Ẹc...
Tức là với bất cứ nghề nào mình cũng đừng nên làm khâu trực tiếp sản xuất mà nên làm khâu trung gian! Ví dụ:

- Đừng nên đánh bài mà nên tổ chức đánh bài...
- Đừng nên trồng và hút thuốc lá mà nên bán thuốc lá...
- Đừng nên sinh con nhiều mà nên mở bệnh viện tư (và khuyến khích người ta sinh nhiều)...
vân vân và vân vân
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã biết vậy thôi thì chuyển sang làm nghề.. thu mua lúa đi (cũng đâu có bị mất tên Hai Lúa mà lo)
Ẹc... Ẹc...
Tức là với bất cứ nghề nào mình cũng đừng nên làm khâu trực tiếp sản xuất mà nên làm khâu trung gian! Ví dụ:

- Đừng nên đánh bài mà nên tổ chức đánh bài... ==> Phi pháp, hỏng được.
- Đừng nên trồng và hút thuốc lá mà nên bán thuốc lá... ==> Hong đi xe hơi được.
- Đừng nên sinh con nhiều mà nên mở bệnh viện tư (và khuyến khích người ta sinh nhiều)... ==> Thích, nhưng hỏng có tiền :-=
vân vân và vân vân
Nói chung Hai Lúa đã nghĩ nác óc mà vẫn chưa ra lối thoát, thôi thì làm đủ ăn là được rồi, người ta đi xe hơi có tài xế riêng còn mình có máy cày thuê người lái, người ta ăn ngon mặc đẹp còn mình ăn no mặc lành.... Thôi thì sống như thế này tuy cực mà vui phải hong Thầy?
 
Ước mỗi ngày mình dậy là cảm thấy thoải mái và hạnh phúc, tràn đầy sinh lực.
 
Ước gì ta có thể được gặp người một lần dù là một lần thôi.
 
Ước chi trời nắng đẹp chứ cứ âm u như này cũng làm mình thêm sầu thảm tinh thần tụt mãi tới tận chỗ nảo chỗ nào rồi. Coi bộ kéo lên là hơi khó!
 
Ước gì ta hết kẹt xe.
Ước gì có chổ để băng qua đường.

Lê Văn Duyệt
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ước gì hết kẹt xe.
Ước gì hết ô nhiễm.
Ước gì có chổ để băng qua đường vào giờ cao điểm.

Lê Văn Duyệt
Bụt hiện lên bảo: "Quay về thời nguyên thủy đi con. Hồi đó không có xe để kẹt, không có khói để ô nhiễm, còn đường thì thích băng đường nào cũng được" --=0
 
[ người ta ăn ngon mặc đẹp còn mình ăn no mặc lành.... ?[/QUOTE]

Thế này còn được chứ đừng có "no cơm ấm cật. Giậm giật chân tay..."
 
Ước gì chạch đẻ ngọn đa.
Sáo đẻ dưới nước cho ta lấy mình.....
Ước gì cây cải làm đình.
Gỗ lim làm ghém (cà ghém) thì mình lấy ta....
Ước gì chung được 1 nhà....
Ước gì thì ước cho ta...chung giường...
Ước gì chung 1 con đường...
 
Ước gì Bác Hồ sống lại....Ước gì chúng ta luôn có Bác...
Ước gì đất nước chúng ta càng ngày "dân càng giàu, nước càng mạnh, xã hội càng công bằng, dân chủ, văn minh"
 
Ước gì mình có 1.000 tỷ
 
ước thế này coi bộ bụt bó tay đấy anh. chung chung quá cơ.

anh ước nợ người ta 1.000 tỷ VND thôi hay thế nào nè, nói rõ ra em chuyển đến bụt cho, hic

Ước được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nói rõ quá nhiều khi không được gì. Giống như đi lưới cá vậy đó, ước có cá là được rồi, còn ước có cá mập... chắc khó.
 
Nếu có 1 điều ước, em ước có nhiều điều hơn :))
 
Ước gì, anh ở đây giờ này
 
Ước được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nói rõ quá nhiều khi không được gì. Giống như đi lưới cá vậy đó, ước có cá là được rồi, còn ước có cá mập... chắc khó.

Ước có cá mập dễ ợt anh ạ. Anh cứ ước đi. sẽ có"bà tiên" ban cho anh điều ước này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom