Lừa đảo tinh vi trên internet (skype)! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

bonghongthuytinh16

Thành viên mới
Tham gia
16/8/07
Bài viết
4
Được thích
53
Nghề nghiệp
sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua,,,
Chào bạn.

Gần đây báo chí đăng tải nhiều vụ trộm cắp tiền hết sức tinh vi do người nước ngoài thực hiện. Kiểu trộm cắp này thì bạn có thể phát hiện nhanh, dễ dàng. Thế nhưng lừa đảo trên mạng internet rất khó khăn để phát hiện, đặc biệt những tên lừa đảo này nhân danh “American businessman” chiếm dụng thời gian và lòng tin của bạn, dụ dỗ và lừa dối bạn trong suốt thời gian dài online (có thể 1-2 năm hoặc hơn nữa) bằng cách nhắm vào nhu cầu tìm bạn để trao dồi ngoại ngữ, bạn tâm giao, công việc hoặc dự tính sống ở nước ngoài … của các bạn gái Việt Nam hoặc châu Á.

Dưới đây bạn sẽ chia sẻ câu chuyện thật 100% hi vọng nó giúp bạn đề cao cảnh giác để không mắc bẩy những tên lừa đảo người nước ngoài.

Một ngày bạn nhận được message với nội dung đại loại là “tôi là doanh nhân Mỹ sẽ đến Việt Nam để kinh doanh. Tôi cần người thông dịch và tìm kiếm người bạn tốt lâu dài”. Thế là bạn bắt đầu chat với hắn. Hắn chat với bạn rất vô tư, tử tế, tất cả dường như chỉ là business cho nên bạn rất thích, nghĩ rằng đó là người tốt. Hắn không yêu cầu xem hình ảnh hoặc webcam của bạn trong suốt một vài năm. Rồi một ngày hắn nói yêu bạn. Bạn vốn không tin người trên internet và cũng không nghĩ đến yêu thương gì người lạ (nói chung bạn cảnh giác cao độ) nhưng thời gian vài năm quen biết hắn đủ khiến bạn nghĩ hắn là người bạn tốt, thật sự quan tâm đến bạn, nghiêm túc... Thật ra đây là chiêu thức dụ dỗ được hắn áp dụng với tất cả bạn gái trẻ châu Á (mình đã tình cờ phát hiện email và chat của một tên lừa đảo như vậy). Hắn bệnh hoang tưởng! Hắn mơ tưởng đến kế hoạch kinh doanh toàn cầu và mong muốn ở mỗi đất nước châu Á sẽ có một người bạn gái dại dột làm việc cho hắn, cung cấp miễn phí các loại thông tin hắn cần cho một kế hoạch kinh doanh mà kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm có lẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Hắn từng là businessman cho nên những gì hắn nói rất gần với sự thật của một đầu óc kinh doanh tham vọng. Sự thật hắn đang ở độ tuổi 60, có vợ và con ở Mỹ, hắn không muốn cuộc sống hưu trí buồn tẻ, hắn tự cho rằng hắn độc thân hoặc bị người yêu lợi dụng … Hắn chối bỏ cuộc sống hiện tại của hắn bằng nhiều câu chuyện pha lẫn giả dối và thực tế cuộc sống của hắn. Thử hỏi bạn làm sao bạn có thể không tin hắn độc thân khi lúc nào bạn cũng dễ dàng tìm thấy hắn online buổi tối ở Mỹ? Bạn nghĩ rằng bạn mất gì khi chat online với hắn? Đó là thời gian và lòng tin.

Vì yêu thích và tin tưởng hắn, bạn dùng thời gian của bạn để chat với hắn và tìm kiếm những thông tin ở đất nước của bạn cho hắn, đến lúc nào đó bạn bị mất tiền cho hắn nhưng bạn không hay biết, cứ nghĩ chính bạn đang làm điều tốt cho hắn và tương lai của chính bạn hoặc hắn không thể lợi dụng tiền của bạn khi mà bạn chưa bao giờ trao tiền cho hắn thực chất hắn sử dụng tiền của bạn cho công việc của hắn. Bạn thấy hắn thuê mướn một số người thì bạn nghĩ hắn nghiêm túc kinh doanh. Không. Số tiền đó quá ít ỏi đối với hắn và thời gian không là vấn đề gì với hắn khi hắn đang nghỉ hưu. Chỉ có bạn, người trẻ tuổi và năng động đang giết thời gian trên net thay vì cố gắng học hỏi và làm việc nhiều hơn cho tương lai thật sự của bạn. Nguy hiểm hơn nữa là bạn trao gửi trái tim cho hắn và hắn cũng đến gặp bạn ngoài đời. Con gái nhẹ dạ và dễ dàng yếu lòng với người yêu thương bạn. Thế là bạn làm những việc nhân danh tình yêu cho dù trước đó bạn luôn tự tin cho rằng bạn sẽ không dễ dàng bị lừa gạt. Hắn hiểu rõ những mong muốn của các cô gái trẻ, tham vọng và đủ khôn ngoan để tiêu tiền đúng lúc, đúng mục đích bởi vì hắn đã chat và nghiên cứu tâm lý của các cô gái trẻ. Nếu bạn mong muốn lợi dụng hắn, hãy quên đi nhé, bạn sẽ bị lợi dụng ngược lại đấy. Nếu bạn muốn cuộc sống tương lai với hắn, hãy quên đi nhé, bạn sẽ phái phí thời gian chờ đợi hắn từ năm này sang năm khác với những lời hứa hẹn cho phép bạn hi vọng và chờ đợi thêm nữa. Hắn online chat và duy trì quan hệ yêu đương với nhiều cô gái trẻ như bạn ở những quốc gia khác, mỗi quốc gia mỗi người tình bé nhỏ và ai cũng tin rằng hắn đang say mê bạn bởi vì hắn luôn thể hiện tình yêu và quan tâm sâu sắc cùng những lời hứa hẹn mỗi khi hắn ở bên bạn, giống như bạn là tất cả đối với hắn. Một công thức hắn áp dụng cho nhiều người. Khi bạn phát hiện sự dối trá, phản bội của hắn thì hắn sẽ nói đó là vì lợi ích kinh doanh của hắn, bạn yêu hắn thì nên support hắn hoặc hắn cần thiết phải bảo vệ chính hắn. Tất cả lý do của hắn luôn có sự hợp lý nào đó khiến bạn tức điên lên nhưng vẫn không làm được gì. Cuối cùng người thiệt hại là chính bạn.

Mục đích của tên lừa đảo là gì ?

-Thực hiện kế hoạch hoang tưởng của hắn về “chiến lược kinh doanh toàn cầu” nhưng sử dụng nhân công rẻ mạt hoặc lợi dụng thông tin miễn phí từ bạn (cho nên hắn không cần thiết xem bạn đẹp hay xấu, chỉ cần bạn yêu thích hắn và làm việc phục vụ hắn miễn phí là được, nếu không hắn vẫn duy trì chat với bạn nhưng sẽ ít tiếp xúc hơn bởi vì bạn không còn giá trị lợi dụng bởi vì hắn tin rằng mỗi người đều có giá trị cho hắn lợi dụng vào một lúc nào đó, không cần phải ngay lập tức sử dụng bạn)

-Vui đùa với chuyện tình yêu. Ở tuổi 60, hắn muốn có cảm giác hãnh diện có thể chinh phục được những cô gái đôi mươi. Và gỉ nữa? Free sex! Hắn không dại dột tiếp tục quan hệ với bạn nếu phát hiện bạn muốn lợi dụng hắn, hoặc hắn sẽ dùng chính mục đích của bạn để lợi dụng ngược lại bạn. Hắn muốn tình yêu đẹp từ những cô gái nhẹ dạ dâng hiến cho tình yêu. Hắn có thể khóc lóc cầu xin tình yêu hoặc sự tha thứ của bạn, hứa hẹn đủ điều rồi tìm cách kéo dài thời gian thực hiện. Hắn sẽ làm tất cả để giải quyết mọi rắc rối tạm thời cho dù phải nói dối bạn hang nghìn lần.

Kế hoạch của hắn?

-Hắn tiếp cận bạn với tư cách là một doanh nhân cần được giúp đỡ hoặc tìm kiếm người bạn tâm giao, đối tác cho kế hoạch lâu dài. Đối tượng của hắn luôn là các bạn gái trẻ, giao tiếp được bằng tiếng Anh, tuổi từ 20 – 32 tuổi (skype cho phép hắn search được những thông tin này dễ dàng), việc làm ổn định.

-Hắn kiên nhẫn tìm hiểu thông tin về bạn đồng thời thể hiện sự quan tâm, đề nghị giúp đỡ bạn. Hắn save tất cả thông tin của bạn để nghiên cứu tâm lý, khao khát hoài bão, những tâm sự thầm kín hoặc rắc rối trong cuộc sống của bạn để chia sẻ với bạn.

-Hắn biết cách làm cho bạn cảm thấy trở nên quan trọng đối với hắn. Bạn cảm thấy chỉ có hắn quý trọng và hiểu bạn.

-Hắn không quan tâm diện mạo của bạn hoặc bạn có người yêu, gia đình hay không bởi vì hắn đủ kiên nhẫn để xây dựng mối quan hệ và chiếm lòng tin của bạn để chờ đợi đến lúc bạn tự động dâng hiến cho hắn. Những lời nói của hắn lúc nào cũng như chân tình, dễ khiến bạn thương hại mà phát sinh tình cảm cho hắn (hắn có thể nói yêu bạn bất chấp bạn là ai, hoặc hắn kể cho bạn nghe câu chuyện hắn bị người yêu lợi dụng, hoặc có những cô gái say mê hắn nhưng hắn chỉ yêu duy nhất bạn …).

-Hắn gặp mặt bạn ngoài đời sau vài năm chit chat. Nếu bạn đẹp, hắn sẽ tìm cách khiến bạn xuất hiện ở những nơi riêng tư với hắn để hắn có cơ hội gần gũi và chiếm đoạt bạn theo cách gọi là tình yêu (con gái thường hay cảm động với kẻ yêu minh mà). Nếu bạn xấu, hắn vẫn có thể nói tiếng yêu bạn để khiến bạn tiếp tục nghe theo hắn rồi hắn không gặp bạn trực tiếp nữa, hoặc đơn giản hắn tiếp tục kiểu tình bạn với bạn giống như một doanh nhân tử tế

Còn nhiều điều nữa mà mình không thể liệt kê hết ở đây. Những kẻ lừa đảo luôn tung ra những đòn tâm lý đánh vào điểm yếu của phụ nữ chúng ta (ví dụ như khát khao hoặc ham muốn thầm kín nào đó).

Đừng nghĩ rằng mình đã ngu khi tin vào kẻ lạ trên internet, nhưng mình biết chắc rằng đã có những bạn gái khác ở Việt Nam và một số nước khác đã tin vào kẻ lừa đảo ranh ma này. Bạn đã phát hiện họ là eu_linsd (yahoo), jerrynim (yahoo), candyyen0903 (yahoo), junebug1231 (skype), hoangquy_vn (skype), ha.thi.my.dung (skype), selena (skype), seiko-pn (skype), kokoro1983 (skype) ... Điều bạn cảm thấy buồn cười nhất là hắn đã thành công với tài năng hung biện khiến tất cả những người đã bị hắn dụ dỗ, thỉnh thoảng nhận được tin nhắn bậy bạ của hắn nhưng vẫn tin là không phải do hắn làm.

Một số nick của kẻ lừa đảo mà mình phát hiện là betterbiz--, gbusi--, threeit--, total100--, asia--, secret--, bestone--, mono--, fath-- … Hắn dùng tên đại loại như Tom, Vallenero, George, Andre, … Nếu bạn gặp kẻ lạ đề nghị được giúp đỡ hoặc kết bạn trên net thì hãy thận trọng nhé. Tốt hơn hết là bạn chủ động tiếp cận bạn chat của mình thay vì chấp nhận ngược lại vì đó cũng là phương thức để bạn loại bỏ những kẻ chat hoang tưởng, tiếp cận bạn với mục đích xấu chứ không đơn thuần chat vui vẻ

Tin nhắn cảnh báo này chỉ có ý nghĩa thật sự với những bạn gái có trái tim và lối sống tốt. Bạn tin rằng những người thực dụng, sống bất chấp hậu quả sẽ chẳng quan tâm đến điều này hoặc cho rằng bạn rãnh rỗi gửi đi tin nhắn này.

Trên đây là tin nhắn của bạn carefulgirl gửi cho mình qua skype. Mình cũng thường xuyên online qua skype. Một lần tò mò về các status của skype, mình chọn status là: SkypeMe!TM. Lúc để status này, mình đã ngạc nhiên khi thấy quá nhiều người làm quen với mình và mình cứ hỏi "who are you?". Chợt mình nhớ lại đến lời cảnh báo bán đầu của Skype khi lựa chọn cảnh báo này và không hỏi nữa. Mình cũng chat với một số người, những người này đa phần là xấu, cũng gần giống như bạn carefulgirl đã nói ở trên. Việc lựa chọn status này cũng giống như bạn tự động vào chat room của Yahoo vậy. Bây giờ, mình không dám để status SkypeMe nữa. Nhưng lâu lâu vẫn có những nick lạ chat với mình, với những trường hợp đó mình khi kiểm tra qua một số câu hỏi nếu thấy có dấu hiệu khả nghi thì mình sẽ block user ngay. Mong rằng những thông tin này hữu ích đối với các bạn!.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom