Lập kế hoạch

Liên hệ QC
Phở công ty bác còn ngọt, còn nóng à? Phước thật.
Công ty tôi có phở đấy, nhưng nguội ngắt, ăn là do cần bảo vệ cái nồi cơm buổi chiều chứ đâu có được chọn lựa. :(:rolleyes::(
Mình mới được biết có thông tin được lan truyền rọng rãi là phở ở Cô tô vừa nóng sốt & rất nhiều thi vị!
 
Trên diễn đàn này bạn có thấy rằng nó không những không đúng chỗ, mà còn lố bịch với mục tiêu của diễn đàn.
Cái này là do bạn lấy chuyện nay quy mình vô chuyện xưa nói thôi, chứ tôi không nói vậy............
Chẳng qua Tiếng Việt mình đa nghĩa quá mà thôi.
Tôi không nói các bạn, tự các bạn không hiểu câu chuyện tôi nói........
Nếu bạn để ý, thì tôi viết ở chuyên mục thư giản, viết nhiều bài trước nữa.
Mục đích là thư giản phiếm luận, các bạn đi suy nghĩ đúng sai. Chuyện thực tế, chuyện tòa án.............
Nhìn kỹ lại là mục Thư giản nhé bạn.
1/ Mục 'Thư giãn' là khu vực BQT diễn đàn dành cho các thành viên GPE muốn chia sẻ, trao đổi thêm "ngoài lề" với khu vực mục tiêu chính chuyên dành cho kiến thức Excel, và không bị coi là "spam" bài, vi phạm vào nội quy diễn đàn.
Chủ đề "Học Lóm là tư duy hại ta cả đời..." của bạn đăng vào "khu vực" này là đúng khu vực theo nội quy, nhưng nó khác ý hoàn toàn với câu tôi nhận định: "...việc bạn ngụy biện trên diễn đàn này bạn có thấy rằng nó không những không đúng chỗ..." , như bài trên tôi nói về 'mục tiêu chính' của GPE là nơi "chia sẻ, hướng dẫn kiến thức..." để các thành viên khác "học lóm" nhằm hỗ trợ giúp ích cho công việc 'cả đời', bạn lại nhận định "...hại cả đời" thì rõ ràng là không đúng chỗ rồi!

2/ Theo 'lời mời' của bạn, anh em đã tham gia 'phản biện':
Các bạn có quyền phản biện.
Riêng cá nhân tôi dùng phân tích câu và dẫn chứng rõ ràng, mạch lạc để chỉ ra chỗ bạn ngụy biện.
Bên chủ đề "...hại cả đời" bạn phân tích, dẫn chứng để bảo vệ cho chủ đề của bạn một cách hùng hồn và mời gọi người khác 'phản biện', khi nhận được sự phản hồi thì chống chế "là chuyện phiếm...", rồi lại trách:
Mục đích là thư giản phiếm luận, các bạn đi suy nghĩ đúng sai. Chuyện thực tế, chuyện tòa án.............
Nhìn kỹ lại là mục Thư giản nhé bạn.
Tôi thấy bạn có vẻ hơi bối rối và mâu thuẫn nội tại bản thân trước những 'phản biện' của anh em rồi! nên mới có 2 bài "chống chế" số #31, 32 ở trên, không còn 'hùng hồn' như trước. Thì thôi vậy!

3/ Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là tôi chân thành khuyên bạn việc nên tránh không phải là "Học lóm" mà là việc "Ngụy biện", vì "Ngụy biện mới là tư duy hại ta cả đời", chưa kể trong một số trường hợp cá biệt nó sẽ liên lụy đến người khác theo kiểu "chụp mũ" "quy tội" một cách vô lý và bất nhân, bất nghĩa, hại cả đời người ta.

"Sự thức tỉnh dù ở tuổi nào cũng không hề muộn", bạn nhé!

Vậy hén!
 
1/ Mục 'Thư giãn' là khu vực BQT diễn đàn dành cho các thành viên GPE muốn chia sẻ, trao đổi thêm "ngoài lề" với khu vực mục tiêu chính chuyên dành cho kiến thức Excel, và không bị coi là "spam" bài, vi phạm vào nội quy diễn đàn.
Chủ đề "Học Lóm là tư duy hại ta cả đời..." của bạn đăng vào "khu vực" này là đúng khu vực theo nội quy, nhưng nó khác ý hoàn toàn với câu tôi nhận định: "...việc bạn ngụy biện trên diễn đàn này bạn có thấy rằng nó không những không đúng chỗ..." , như bài trên tôi nói về 'mục tiêu chính' của GPE là nơi "chia sẻ, hướng dẫn kiến thức..." để các thành viên khác "học lóm" nhằm hỗ trợ giúp ích cho công việc 'cả đời', bạn lại nhận định "...hại cả đời" thì rõ ràng là không đúng chỗ rồi!

2/ Theo 'lời mời' của bạn, anh em đã tham gia 'phản biện':

Riêng cá nhân tôi dùng phân tích câu và dẫn chứng rõ ràng, mạch lạc để chỉ ra chỗ bạn ngụy biện.
Bên chủ đề "...hại cả đời" bạn phân tích, dẫn chứng để bảo vệ cho chủ đề của bạn một cách hùng hồn và mời gọi người khác 'phản biện', khi nhận được sự phản hồi thì chống chế "là chuyện phiếm...", rồi lại trách:

Tôi thấy bạn có vẻ hơi bối rối và mâu thuẫn nội tại bản thân trước những 'phản biện' của anh em rồi! nên mới có 2 bài "chống chế" số #31, 32 ở trên, không còn 'hùng hồn' như trước. Thì thôi vậy!

3/ Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là tôi chân thành khuyên bạn việc nên tránh không phải là "Học lóm" mà là việc "Ngụy biện", vì "Ngụy biện mới là tư duy hại ta cả đời", chưa kể trong một số trường hợp cá biệt nó sẽ liên lụy đến người khác theo kiểu "chụp mũ" "quy tội" một cách vô lý và bất nhân, bất nghĩa, hại cả đời người ta.

"Sự thức tỉnh dù ở tuổi nào cũng không hề muộn", bạn nhé!

Vậy hén!

1/ Mục 'Thư giãn' là khu vực BQT diễn đàn dành cho các thành viên GPE muốn chia sẻ, trao đổi thêm "ngoài lề" với khu vực mục tiêu chính chuyên dành cho kiến thức Excel, và không bị coi là "spam" bài, vi phạm vào nội quy diễn đàn.
Chủ đề "Học Lóm là tư duy hại ta cả đời..." của bạn đăng vào "khu vực" này là đúng khu vực theo nội quy, nhưng nó khác ý hoàn toàn với câu tôi nhận định: "...việc bạn ngụy biện trên diễn đàn này bạn có thấy rằng nó không những không đúng chỗ..." , như bài trên tôi nói về 'mục tiêu chính' của GPE là nơi "chia sẻ, hướng dẫn kiến thức..." để các thành viên khác "học lóm" nhằm hỗ trợ giúp ích cho công việc 'cả đời', bạn lại nhận định "...hại cả đời" thì rõ ràng là không đúng chỗ rồi!

2/ Theo 'lời mời' của bạn, anh em đã tham gia 'phản biện':

Riêng cá nhân tôi dùng phân tích câu và dẫn chứng rõ ràng, mạch lạc để chỉ ra chỗ bạn ngụy biện.
Bên chủ đề "...hại cả đời" bạn phân tích, dẫn chứng để bảo vệ cho chủ đề của bạn một cách hùng hồn và mời gọi người khác 'phản biện', khi nhận được sự phản hồi thì chống chế "là chuyện phiếm...", rồi lại trách:

Tôi thấy bạn có vẻ hơi bối rối và mâu thuẫn nội tại bản thân trước những 'phản biện' của anh em rồi! nên mới có 2 bài "chống chế" số #31, 32 ở trên, không còn 'hùng hồn' như trước. Thì thôi vậy!

3/ Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là tôi chân thành khuyên bạn việc nên tránh không phải là "Học lóm" mà là việc "Ngụy biện", vì "Ngụy biện mới là tư duy hại ta cả đời", chưa kể trong một số trường hợp cá biệt nó sẽ liên lụy đến người khác theo kiểu "chụp mũ" "quy tội" một cách vô lý và bất nhân, bất nghĩa, hại cả đời người ta.

"Sự thức tỉnh dù ở tuổi nào cũng không hề muộn", bạn nhé!

Vậy hén!
Dù đã quy ẩn giang hồ, nhưng nghe có người quan tâm mình, nên không nén được lòng trần nên xin phép phát biểu vài lời.
Dù là bình thủy tương phùng, nhưng không ngờ bạn quan tâm đến tôi nhiều đến vậy.......
Nếu bạn đã khuyên chân thành vậy thì tôi xin ghi nhớ, xin ghi nhận.
Cảm ơn về sự quan tâm của bạn, cảm ơn về lời khuyên của bạn, cảm ơn về tất cả bạn nhé.
Vậy tôi cũng xin kết thúc the drama này bạn nhé. Mọi chuyện xin để trôi vào dĩ vãng.
Xin kíu biệt!
(Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành xin để hóa hư không)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom