cuncon_kiss
Thành viên tiêu biểu

- Tham gia
- 22/1/09
- Bài viết
- 458
- Được thích
- 1,861
Bạn sẽ làm gì khi tình yêu không còn nữa. Bắt đầu cái gì cũng khó nhưng kết thúc nó lại càng khó hơn.
?????????????????





?????????????????






Yêu thêm một lần nữa để thấy mình trẻ hơn
Quên đi người yêu cũ để thấy đời đẹp hơn
Nhà đang có chai Red chưa uống, tối kiếm thêm ít lạc rang thế là kaka...nhưng ngày mai thức dậy liệu ta có thấy yêu đời hơn ko??? " rút dao chém xuống nướ, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm" - Trích phim Bao Công :cuoiranuocmat:Làm một chai rựu về ngồi nhâm nhi cho thật say rồi sáng dậy .
Thêm một lần yêu nữa lại thấy mình khổ hơnYêu thêm một lần nữa để thấy mình trẻ hơn
Quên đi người yêu cũ để thấy đời đẹp hơn
Chú ý: Nếu có RÚT ĐAO thì nhớ đừng uống Red trước đó ---> Nhở lạng quạng chém nhằm CỤC CƯNG thì... Game overNhà đang có chai Red chưa uống, tối kiếm thêm ít lạc rang thế là kaka...nhưng ngày mai thức dậy liệu ta có thấy yêu đời hơn ko??? " rút dao chém xuống nướ, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm" - Trích phim Bao Công :cuoiranuocmat:
Thêm một lần yêu nữa lại thấy mình khổ hơn
Thêm một lần yêu nữa lại thấy mình già hơn
Thêm một lần yêu nữa lại thấy rượu tốn hơn
Thêm một lần yêu nữa lại thấy mình lớn hơn...
K/L: Yêu làm gì cho đời nó khổ, sống 1 mình ta lại hét "sing alone"
Giờ tìm chỗ để hét cũng là vấn đề, chả lẽ lại lên sân thượng....hàng xóm có khi lại gọi 113 thì chít....hjhj đó chưa phải là điề tồi tệ vì nếu nói như vậy thì người mà bạn mong đợi để gửi gắm cả cuộc đời mình vẫn chưa xuất hiện chính vì thế hãy vui lên. Nhưng điều đầu tiên là bạn hãy uống thật say hét thật to những gì mà mình muốn nói sau đó đi ngủ và hãy thức dậy với một ngày mới mang những suy nghĩ mới
Bạn sẽ làm gì khi tình yêu không còn nữa. Bắt đầu cái gì cũng khó nhưng kết thúc nó lại càng khó hơn.
?????????????????![]()
không cần lên sân thượng đâu chỉ cần đứng chỗ nào mình cảm thấy thích rùi hét lên một cái thế là xong chứ việc gì phải để ý người khác nghĩ gì miễn là mình cảm thấy thoải mái là được. Đôi khi phải khác người một chút thì cuuộc sống mới có ý nghĩaGiờ tìm chỗ để hét cũng là vấn đề, chả lẽ lại lên sân thượng....hàng xóm có khi lại gọi 113 thì chít.....