Khi người yêu cũ quay lại, tôi phải làm gì đây? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Tuy nhiên, một vấn đề khác làm mình càng khó xử hơn khi người đó nhắn tin cho mình với những lời lẽ thân mật, mình chưa kịp nói chuyện này cho bạn gái mới thì cô ấy vô tình phát hiện. Mình giải thích mà cô ấy chưa chấp nhận. Mình phải làm gì nữa đây?

Đây chính là 1 trong những lý do như mình đã tham gia với bạn, vừa mệt người vừa lo người yêu bạn chứng kiến chuyện sẽ nghĩ sao? Phải rõ ràng với chính mình, với người yêu và với người cũ.
(Mình còn nghĩ, bạn còn phải cảnh giác nữa là đằng khác. Giả sử cô ấy rơi vào thế chơi vơi mà giới hạn thì đến gần thì sao? Bạn rất có thể thành cái phao mà cô ấy cần mặc dù chẳng thích gì cái phao ấy)
Nhớ giải thích và động viên người yêu nha. Nếu thực sự yêu nhau thì không có chuyện gì đâu.
 
Khi người yêu cũ quay lại, tôi phải làm gì đây? - cái này không rõ có phải là tình cũ không rủ cũng đến không nhỉ.


Mấy khi yêu và được yêu, ta cũng nên hết lòng với tình củm mà trước đây đã vô tình hụt hẳn. Dù trước đây không biết lỗi từ ai. Giờ được nhìn lại người yêu, chuyến này không thể bỏ lỡ cơ hội được. Tội chết đấy.
 
Khi người yêu cũ quay lại, tôi phải làm gì đây? - cái này không rõ có phải là tình cũ không rủ cũng đến không nhỉ.


Mấy khi yêu và được yêu, ta cũng nên hết lòng với tình củm mà trước đây đã vô tình hụt hẳn. Dù trước đây không biết lỗi từ ai. Giờ được nhìn lại người yêu, chuyến này không thể bỏ lỡ cơ hội được. Tội chết đấy.

Cám ơn Bác quan tâm, cũng có câu "lắm mối tối nằm không" thôi, cho em xin, không dám "bắt cá hai tay đâu".
 
Tôi có người yêu, đã nhiều năm không gặp vì nhiều lý do, nhưng lý do chính cô ấy từ chối tình yêu của tôi. Hôm nay, cô ấy (không biết ai cho số đt của tôi vì tôi đã đổi số nhiều lần rồi) gọi cho tôi, tâm sự và muốn quay trở lại. Thật tình tôi ngày xưa cũng đau khổ lắm, nhưng vết thương lòng đã dần dần nguôi ngoai theo thời gian. Mà giờ đây, tôi đang có hướng đi mới.

Các Thành viên ơi, giúp tôi với, tôi phải làm sao và xử sự ra sao với cô ấy đây?

Chậc chậc!
1. Người yêu cũ quay lại: đề tài cũ mà nhức nhối muôn vàn ý! Gợi lên một Topic khá thu hút đây!
2. Vết thương này trỗi dậy ở tháng 2.
3. Thành viên mới tâm sự khá mạnh dạn.
4. Câu chuyện tình cảm này cũng khá đa đoan đây.

Sao mà bác giống lão "Gân" nhà ta quá ha! híhí
 
Tôi có người yêu, đã nhiều năm không gặp vì nhiều lý do, nhưng lý do chính cô ấy từ chối tình yêu của tôi. Hôm nay, cô ấy (không biết ai cho số đt của tôi vì tôi đã đổi số nhiều lần rồi) gọi cho tôi, tâm sự và muốn quay trở lại. Thật tình tôi ngày xưa cũng đau khổ lắm, nhưng vết thương lòng đã dần dần nguôi ngoai theo thời gian. Mà giờ đây, tôi đang có hướng đi mới.

Các Thành viên ơi, giúp tôi với, tôi phải làm sao và xử sự ra sao với cô ấy đây?
Lời khuyên của một lão già:
"Em đi đường em, tôi đường tôi,
tình nghĩa đôi ta có thế thôi,
đã biết không mong sum họp mãi,
bận lòng chi nữa phút chia phôi".

----------
 
Tôi có người yêu, đã nhiều năm không gặp vì nhiều lý do, nhưng lý do chính cô ấy từ chối tình yêu của tôi. Hôm nay, cô ấy (không biết ai cho số đt của tôi vì tôi đã đổi số nhiều lần rồi) gọi cho tôi, tâm sự và muốn quay trở lại. Thật tình tôi ngày xưa cũng đau khổ lắm, nhưng vết thương lòng đã dần dần nguôi ngoai theo thời gian. Mà giờ đây, tôi đang có hướng đi mới.

Các Thành viên ơi, giúp tôi với, tôi phải làm sao và xử sự ra sao với cô ấy đây?
Hehe, đừng để cảm giác đánh lừa con tim nhé anh bạn! Nhiều khi cô ấy chỉ bâng quơ hồi tưởng lại kỷ niệm xưa rồi gọi cho bạn thôi! Đừng có tưởng bở nha!
 
Never trifle with love

Chủ đề này cũng sôi nổi & sau khi được các bạn trên diễn đàn chia sẻ nhiều ý kiến, không biết bạn Learning_Excel đã định vị được tình cảm với cô ấy chưa??
Khả năng 70% hay 30%, 80% hay 20%
...thậm chí 99.9% (từ chối) hay 0.1%

Tôi thì tôi vẫn giữ quan điểm chia sẻ với bạn như đã nói ở bài #6
Lưu ý:
"BĂNG CÁ NHÂN VỨT VÀO SỌT RÁC CÓ DÙNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG ???"
 
Thật khó dùng ngôn từ của lý trí để diễn đạt tình cảm. Dầu bây giờ không còn tình cảm như xưa, nhưng vẫn còn tình nghĩa kia mà. Cũng không nên thẳng thừng từ chối vì như thế có chút tàn nhẫn, nếu cô ấy có đủ lòng thành thì hãy cho cô ấy một cơ hội. Biết đâu sự thông cảm của bạn sẽ làm cô ấy yêu quý bạn nhiều hơn nữa.

Tình cảm mới chỉ là khởi đầu, con đường vẫn còn rất dài. Hãy thật tỉnh táo để xác định tình cảm của mình.

Nếu như vẫn còn tình cảm với người cũ, và vẫn thân ái với người yêu hiện tại thì theo mình bạn nên xa cả hai. Để có thời gian hiểu mình, hiểu người. Từ đó hy vọng có quyết định tốt cho cả ba.

7920651254753268.jpg

 
Theo mình thì bạn không nên quay lại. mà bạn bè cung thôi vì tội lỗi với người khác lắm. Thực tế chỉ nối chuyện như anh em ruột thịt nhưng vẫn làm tổn thương nghiêm trọng tới người sau này. Tôi cũng trong tình huống tương tự như bạn. Tôi tấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Cà thêm mộ lý do nữa là nếu có xích mích cũng khó nhìn mặt nhau lắm.
 
Theo mình thì bạn không nên quay lại. mà bạn bè cung thôi vì tội lỗi với người khác lắm. Thực tế chỉ nối chuyện như anh em ruột thịt nhưng vẫn làm tổn thương nghiêm trọng tới người sau này. Tôi cũng trong tình huống tương tự như bạn. Tôi tấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Cà thêm mộ lý do nữa là nếu có xích mích cũng khó nhìn mặt nhau lắm.

Nếu bạn Mắt_buồn đã từng rơi vào hoàn cảnh này thì tôi nghĩ bạn đã có nhiều kinh nghiệm. Vậy tôi nghĩ bạn Learning_Excel không nên gặp người yêu cũ làm gì để rồi nhìn nhau, khơi lại vết thương lòng càng thêm đau khổ. Bạn phải nghĩ đến cảm giác của người yêu mới của bạn chứ! Nếu người yêu hiện giờ của bạn đã hiểu và thông cảm cho bạn, bạn cũng nên dứt khoát với người yêu cũ, cho dù có đau lòng người đó, nhưng sẽ tốt cho bạn, cho tình cảm bạn đang vun trồng.
Vài lời nhắn nhủ cùng bạn.
 
Dạ xin cám ơn tất cả các Bạn đã tham gia chia sẽ, tư vấn cho tôi. Nhờ các Bạn mà tôi đã tự tin quyết định:

1) Sẽ không gặp người cũ nữa. Bởi vì bản thân tôi đã không còn yêu người đó nữa.

2) Tôi sẽ xây dựng hạnh phúc mới tốt đẹp hơn.
 
Dạ xin cám ơn tất cả các Bạn đã tham gia chia sẽ, tư vấn cho tôi. Nhờ các Bạn mà tôi đã tự tin quyết định:

1) Sẽ không gặp người cũ nữa. Bởi vì bản thân tôi đã không còn yêu người đó nữa.

2) Tôi sẽ xây dựng hạnh phúc mới tốt đẹp hơn.

Tôi tâm đắc câu của anh cadafi

Hehe, đừng để cảm giác đánh lừa con tim nhé anh bạn! Nhiều khi cô ấy chỉ bâng quơ hồi tưởng lại kỷ niệm xưa rồi gọi cho bạn thôi! Đừng có tưởng bở nha!

Ôi thối đời "Có mới nới cũ" - Trái tim bị lãng quên. Sao không theo tiếng đập của con tim. Xin đừng nói là van tim đang lúp bê nhé. Ẹc ẹc ẹc
 
Ôi thối đời "Có mới nới cũ" - Trái tim bị lãng quên. Sao không theo tiếng đập của con tim. Xin đừng nói là van tim đang lúp bê nhé. Ẹc ẹc ẹc

Hình như không phải vậy đâu BÁC GIÀ GÂN ơi, người ta đã bỏ đi (chán chê) rồi quay lại, chứ đâu phải "có mới rồi nới cũ" đâu! Bác "xi cà que" mà còn "phá" quá!
 
"hậu trường..."

Hình như không phải vậy đâu BÁC GIÀ GÂN ơi, người ta đã bỏ đi (chán chê) rồi quay lại, chứ đâu phải "có mới rồi nới cũ" đâu! Bác "xi cà que" mà còn "phá" quá!

Lớ ngớ là phải đi tìm quán ỐC chứ chẳng chơi ...
 
Theo em thì cứ để xem cô ấy cần gì, mình lựa mà đáp ứng theo khả năng. Người ta lỡ bước gặp không may, mình là đấng nam nhi cũng nên giúp! Chỉ trừ có chuyện cô ấy đòi cưới thôi! Cứ trừ chuyện cưới ra, em ok tất miễn là AN TOÀN! bebe
 
Rất thông củm cho tâm trạng của Learning_Excel. Nều ở hoàn cảnh tôi, 1 lần nữa tôi không để tình cũ cao bay chạy xa nếu người yêu 36 năm trước trở lại. Tôi có đáng tội hơn các bác tưởng không??? Hình ảnh và những kỹ niệm xưa đôi khi tôi vẫn chạnh lòng nhớ lại khiến con tim đau nhức.(Thông cảm cho những người hay sống về dĩ vãng)

Chạnh lòng nhớ lại những kỷ niệm xưa

Tôi lấy vợ em vẫn còn tung tăng

Xót xa nắm tay em, tôi biết mình chẳng cần nói gì. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu, phải không em!

3.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mùa đông không anh ơi? hỏi chút nè : Thế 3 mùa còn lại có anh chứ?hhhehehehhe
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom