Khủng hoảng ảnh hưởng như thế nào đến tôi... (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

levanduyet

Hãy để gió cuốn đi.
Thành viên danh dự
Tham gia
30/5/06
Bài viết
1,798
Được thích
4,706
Giới tính
Nam
Lúc rày, đi đâu cũng thấy bảo khủng hoảng kinh tế. Thế mà về nhà xem ra bà xã tôi và cả thằng Excel nữa, chẳng biết khủng hoảng là gì? Hàng ngày nó vẫn "Ba, ba...đi chơi...". Hàng đêm nó vẫn "cứ đủ 4 bình cho con", thế mới đau chứ.
Tôi thì cứ nghỉ cách này, nghỉ cách kia để giảm chi phí.
Vậy mà, tiền điện lại lên, sắp tới nghe nói tiền nước lại lên.
Trước đây thì một tô phở 10,000 đồng, thế mà bây giờ lâu lâu "dứt" một tô phở tới 17,000 đồng. Mặc cho một số thực phẩm giảm giá, chứ còn mấy người bán cơm, bán phở chẳng thèm xuống giá tí nào.
Trước đây thì chở thằng Excel lên khám ở BV Nhi Đồng I miễn phí, bây giờ thì phải đóng tiền.
Dzậy đó, còn công việc thì...nhà máy lại giảm người, giảm lương, và giảm đủ thứ trên đời. Mấy xếp thì hình như bị ám ảnh, cứ giảm tất tần tật.
Suy đi nghỉ lại, chắc phải đi học thêm cái gì quá. Vừa hỏi FPT, lại nghe nói, FPT tăng giá học phí. Hỏi bên Ath***, cũng bảo học phí mới tăng.
Không biết còn cái gì tăng nữa không! Hy vọng...nhân khẩu...không tăng là được.
Vài hàng đàm đạo, tâm sự...cùng các Bác...Hu hu hu, hi hi hi, ha ha ha...

Lê Văn Duyệt
 
Yên chí bình tĩnh không khủng hoảng tinh thần là tốt rồi
 
Apple II - thời khủng hoảng

logo7qv5.jpg


Viễn thông - nhận được nhiều tin nhắn làm phiền hà cho khách hàng, thế là khách hàng khủng hoảng nên không kết nối mạng nữa

logo6zs4.jpg


Các nhà cung cấp mạng chập chờn do khủng hoảng

logo3qi6.jpg


Hàng tiêu dùng : No good food - no good live

logo1jt7.jpg


Các phần mềm free - portable đóng băng. Cho không không dám nhận, bởi lệ thuộc. Muốn mua lại không có tiền. Thôi ai dễ dãi thì xin, để kín thì rình, để hở thì rinh. Khà khà khà

logo2hl0.jpg


Các sản phẩm máy tính họ Dell cũng cuốn theo chiều gió

logo4vg7.jpg


Máy in - cứ in 10 trang lại phải lắc hộp mư rồi in tiếp
logo51ml1.jpg


Và đây là các mẹo tiết kiệm chi tiêu trong thời khủng hoảng.
Không có gí quý hơn là cây nhà là vườn. Sức khỏe lại tốt - không sợ ngộ độc. Khà khà khà

Thôi đành chỉ còn nghề tay trái của Thầy Duyệt và em, hai Thầy trò mình cũng xách khăn gói ra lăng ông làm vài quẻ kiếm tiền về cho "Mẹ" và con yêu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cuối cùng thì bác cũng đã :" Hu hu hu, hi hi hi, ha ha ha..." tỉ lệ yêu đời tới 70% chứng tỏ bác đã giảm stress.

Công thức : STRESS = ÁP LỰC / NỘI TÂM ; NỘI TÂM nhiều hơn áp lực thì Stress sẽ giảm.
 
Thôi đành chỉ còn nghề tay trái của Thầy Duyệt và em, hai Thầy trò mình cũng xách khăn gói ra lăng ông làm vài quẻ kiếm tiền về cho "Mẹ" và con yêu.

Em nghe lời Bác, vừa rồi ra lăng ông, mới đi vòng vòng,... gặp xui ... bị móc hết ví tiền.

Chắc phải nghỉ cách khác thôi Bác ơi.

Lê Văn Duyệt
 
Em quên căn dặn, khi Thầy ra đó nên cẩn trọng túi xách nữa chứ. Thầy cứ mãi mê chiêu dụ bói quẻ để móc hồ bao người ta không ngờ Thầy lại bị người ta mốc lại. Sao đau khổ cho Thầy của em quá.
Sao em vẫn làm ăn được với sư nương ngocmaipretty đều đều Thầy ơi. Một ngày có khi vô hàng chục vé. Đến trưa đủ sở hụi, tụi em khăn gói về nhà cùng lai rai tâm tình.

Miễn sao Thầy không phải vò đầu bức tóc tức tưởi là em mừng rồi. Riêng em, khi nhận tin của Thầy, em nhăn mặt đau khổ dùm cho Thầy đây.

khhoang.jpg


Vào những thập niên khủng hoảng kinh tế, các phụ nữ Singapore họ phải giảm stress bằng cách. Một số hình ảnh minh họa xử lý giảm stress cho cuộc khủng hoảng tinh thần của đông đảo giới nữ Singapore. Nhờ thế hiện nay giới nữ càng ngày càng xinh ra, và mọi ẻm đều có chân dài, thân hình lại ẻo lả

pole6.jpg


pole4.jpg


pole10.jpg


pole12.jpg
 
Em nghe lời Bác, vừa rồi ra lăng ông, mới đi vòng vòng,... gặp xui ... bị móc hết ví tiền.

Chắc phải nghỉ cách khác thôi Bác ơi.

Lê Văn Duyệt


Trong rủi có may!!

Cũng may mà bác bị móc hết tiền đấy, chứ túi có nhiều tiền, lại ở địa bàn nhạy cảm là Lăng Ông thì dễ gặp các cô giai và mấy em gái lắm.

Khi đó thì chỉ có mà chết . . vì sướng!!--=0--=0

Chúc mừng!!

--CV--
 
Dân ta khổ mấy thì vẫn sống! Thời bao cấp vất vả vạn lần mà có ai chết đói đâu.

Thôi, nhìn mấy "dự án trên giấy" mà sống qua ngày!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom