Kể những câu chuyện thời "son trẻ".D: (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

camchuong

Thành viên hoạt động
Tham gia
3/7/06
Bài viết
180
Được thích
745
Nghề nghiệp
Trợ lý GĐ
Dạo này xem phim "Gọi giấc mơ về", nhớ lại chuyện học trò nhất quỷ nhì ma quá. Sao hồi ấy hồn nhiên, vô tư và nhiều chuyện vui thế không biết nữa. Ôi, ngày xưa thân yêu.

********************

Sáng mai sẽ kể chuyện thời đó cho bà con nghe. hihi
 
Thời sinh viên, tôi và cô bạn học khoa Du lịch cùng trường ở với nhau. Nó thì đẹp sắc sảo và nghịch như điên, nhưng lại lắm tài lẻ. Thế nên cuộc sống của 2 đứa khá là thú vị.

Gần phòng có thằng bạn học cùng nó cũng đàn hay hát giỏi và nghịch không kém. Trên gác là phòng của 2 anh đã đi làm và mấy cô bé còn nhỏ tuổi. Mỗi khi có dịp sinh nhật ai hay là hứng chỉ lên, cả xóm tổ chức liên hoan.

Là sinh viên nên nghèo lắm. Thế là mới có chuyện ăn trộm.

Thằng bạn của con bé cùng phòng vốn dĩ nhìn tướng tá rất thư sinh và khá là được. Nhà bên có một vườn ổi và đầy hoa, hoa phong lan, hoa hồng...Phía sau nhà lại có vài cây xoan tây.

Hôm đó là sinh nhật con bé. Từ chiều đã thấy thằng bé đứng nói chuyện rôm rả với bà hàng xóm và còn vuốt ve con chó giữ nhà của bà ấy nữa, cho con chó gặm vài cục xương...

10h đêm mới sinh nhật...

Thằng bé lò dò vác một đống hoa quả về và thêm một cụm hoa hồng còn ướt sương. Thì ra nó sang nhà hàng xóm "mượn" không hoàn lại.( Để rồi sáng hôm sau, từ tờ mờ sáng đã biến lên trường. Ở nhà nghe "hát" không chịu nổi.)

12h tan tiệc. Mất điện.

Con bạn chả hiểu chạy đi đâu mà không về. Mình lò dò vào trong nhà. Tư nhiên thấy có hơi lạnh phía sau. Á, một bóng áo trắng và cả cái gì huơ huơ trước mặt. Hét ầm lên. Ma.. ma... Xong thì nhảy bổ lên giường trùm chăn lại.

hihi, haha... lũ đáng chết!

Con bạn nhăn nhở bỏ cái mùng trắng toát ra. Thằng bạn thì vứt mấy cành xoan. Một lũ khác đứng sau bò ra cười. Humh, mình ứa nước mắt mà cũng phải cười. Vì một lũ đứng sau mặt mũi đầy nhọ nồi.

Chán chê cả lũ bàn nhau sang phòng trọ bên cạnh dọa ma. Thế là cả đêm đó, cứ ầm ầm tiếng động. Nào là tiếng khóc thét, tiếng cười, tiếng chạy nháo nhào... Rồi im bặt vì tiếng chửi của mấy bà hàng xóm. Im được chừng vài phút, thỏ thẻ vài phút, ai về nhà nấy vài phút, xong lại rón rén đi sang nhà nhau.

Xong công đoạn đó rủ nhau đi ăn ốc đêm. HN mùa đông lạnh thế mà ngồi bên bếp than, thật không gì ấm bằng.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom