Hỏi thăm thời covid

Liên hệ QC
Tỏi chứa nhiều antioxidant, có thể giúp chống chọi bệnh và kháng bệnh.

Tuy nhiên, người sử dụng tỏi nhiều cũng sinh ra tính chủ quan, nghĩ rằng tất cả người xung quanh đồng ý là mùi tỏi "thơm".
Nhiều người còn sợ chứ mấy con covid19 thì chết là cái chắc!
Ai không chú ý Zãn cách thì thấy mùi 'thơm' ráng chịu!
. . . . .Allicin là chất tạo mùi và là kháng sinh tự nhiên rất mạnh, mạnh hơn cả penicillin. Allicin được tạo ra khi chất alliin tiếp xúc 1 với enzym alliinase khi Tỏi được nhai, bằm nhỏ hay được nghiền nát. Do đó, càng cắt nhỏ hoặc càng đập nát, hoạt tính của Tỏi càng cao.. . .
$$$$@
 
Chưa dính mà con bé 7 tuổi đi học thì bị dính. Sốt ngày đầu tiên, mấy ngày sau bình thường không có triệu chứng gì khác. Tới ngày thứ 6 vẫn còn 2 vạch, ngày thứ 8 còn 1 vạch đi học lại bình thường.
 
Muốn nhiều zợ hay bồ bịch
...
Nên phòng bệnh hơn chữa bệnh bằng rượu tỏi (cách pha trện mạng)
Ra khỏi nhà làm 1 hớp đầy; Ngậm mõi miệng/mồm thì nuốt luôn!
Một ngày ra vào vài lần thì còn đâu tỉnh táo mà chiều bồ nhí. Và rồi sau vài hôm thì thành con nghiện, vợ con, và đặc biệt là bồ nhí, chắc chắn khổ.
 
Trước khi có covid thì hỏi anh có khỏe không?
Thời nay câu hỏi cửa miệng là đã F0 chưa?

Báo cáo với mọi người là tôi mới vừa bị hôm qua. Sốt 39 độ cả đêm dù đã uống hạ sốt. Nhức mỏi thì khỏi phải nói. Hôm nay thì khỏe re rồi. Cũng nhanh hết thật.

Vậy mọi người ai đã dính, ai chưa và triệu chứng thế nào, kể ra cho anh em cùng biết có thêm kinh nghiệm đối phó với nó.View attachment 273479
Mình chưa bị, nhưng bạn mình là nữ đã bị, có triệu chứng mệt mỏi, khó thở, ăn không nghe mùi vị, tiếng nói nghe nặng hơn (nếu nghe điện thoại tưởng đàn ông bắt máy). Hậu covid làm thức đêm nhiều, khó ngủ, còn thêm nữa thì mình không có biết.
 
Ai không chú ý Zãn cách thì thấy mùi 'thơm' ráng chịu!
Nói chuyện bình thường mà, đâu có phải là má kề má môi kề môi đâu. Chỉ ngửi thấy khi mà khóa môi hay mút lưỡi em nào thôi. Gái trẻ đẹp thì có ăn bao nhiêu tỏi tôi cũng chả ngại. :D
 
Nói chuyện bình thường mà, đâu có phải là má kề má môi kề môi đâu. Chỉ ngửi thấy khi mà khóa môi hay mút lưỡi em nào thôi. Gái trẻ đẹp thì có ăn bao nhiêu tỏi tôi cũng chả ngại. :D
Mùi tỏi nó xuất ra mồ hôi, ra mùi đặc biệt ở kẽ nách, bốc lên tận mây xanh đấy anh
 
Mùi tỏi nó xuất ra mồ hôi, ra mùi đặc biệt ở kẽ nách, bốc lên tận mây xanh đấy anh
Êêê, mùi lười vệ sinh mới sợ chứ mùi tỏi thì sợ gì. Dân Âu, Mỹ mới sợ vì cả đời họ không quen rất nhiều mùi. Còn mình mắm tôm, nước mắm, đi dạo thì phố nào cũng mùi thịt nướng, cơm rang, bún đậu mắm tôm. Từ thủa bé nên quen rồi.
 
Một ngày ra vào vài lần thì còn đâu tỉnh táo mà chiều bồ nhí. Và rồi sau vài hôm thì thành con nghiện, vợ con, và đặc biệt là bồ nhí, chắc chắn khổ.
(1) Tùy cơ địa & sự luyện tập trong lịch sử của mỗi người thôi.
Như mình thì mỗi ngày 1 xị, vô tư!
Đô cỡ đó thì (rượu) tỏi đẩy chất độc qua cả da (đầu & lưng) nữa ấy chứ
. . . . . . ./.

(2) Mình phát hiện là 1 qui luật không lạ lắm nha: Là những gì người thân mình không thích thì bồ lại thích!
 
(1) Tùy cơ địa & sự luyện tập trong lịch sử của mỗi người thôi.
Như mình thì mỗi ngày 1 xị, vô tư!
Đô cỡ đó thì (rượu) tỏi đẩy chất độc qua cả da (đầu & lưng) nữa ấy chứ
. . . . . . ./.

(2) Mình phát hiện là 1 qui luật không lạ lắm nha: Là những gì người thân mình không thích thì bồ lại thích!
Hiện giờ bác Sa cũng có BỒ nữa à???||\:yahoo::bb:
 
Mình đang ở Sài Gòn, xung quanh minh ai cũng đã từng là F0 hết rồi
 
Web KT
Back
Top Bottom