Hình ảnh và cảm xúc chuyến CTXH tại TT nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật ở Hà Nội (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tongtrang2203

Thành viên mới
Tham gia
13/10/10
Bài viết
10
Được thích
74
Xin chào cả nhà! Hôm nay nắng đẹp quá, chắc tại hôm qua mưa hết rồi. Giờ em xin được up lên một số ảnh ngày hôm qua
Nếu vô tình dìm hàng bác nào thì xin bác đấy bỏ qua cho em ạ!--=0
IMG_0444.jpg

đây là em ô tô chở cả nhà
trời mưa to lắm ạ!

IMG_0443.jpg

bác Nghĩa đến trước nên ko bị mưa, nhưng các đồng chí đến sau thì ướt thôi rồi, anh dailykem nhỉ!
IMG_0448.jpg


tiếp đến là bác hideboy, ướt toàn tập ạ!

IMG_0451.jpg

thêm hai đồng chí vừa đến! Đoạn này em xin được chú thích là hai bạn ý định cởi ở ngoài nhưng may nhờ bác Nghĩa nhà mình bảo là "Em ơi vào trong này rồi hãy cởi kẻo ướt hết giờ" mới ko ướt!-\\/.

IMG_0445.jpg


Toàn bộ quà của nhà mình được đưa đến an toàn và khô ráo nhờ nhóm của phuongnhan199

IMG_0452.jpg


trong lúc chờ thêm người đến, bác Nghĩa nhà mình tranh thủ kể lại một cách chân thực món rắn ăn hôm trước, em nghe thấy sợ lắm!!!$@!!

IMG_0456.jpg


sau khi chất hàng xong, cả nhà xuất phát. Trên đường đi cả xe náo động luôn vì trò chơi "bà ba bác bẩy" của Mr hideboy --=0
 
Tiếp tục đây ạ!
IMG_0463.jpg


nhà mình nhanh chóng giao lưu với các em nhỏ tại trung tâm!

IMG_0466.jpg


có vẻ như mèo mướp đã kết bạn được với một pé!/-*+/

IMG_0484.jpg


hai chị em pose ảnh xinh!!@$@!^%

IMG_0477.jpg


bác Hướng và giám đốc trung tâm chụp hình lưu niệm
bác Hướng oai quá đi mất!!@$@!^%

IMG_0487.jpg


cả nhà đi tặng quà người già và trẻ em trong trung tâm

IMG_0491.jpg


các cụ già vui vẻ nhận quà!

IMG_0492.jpg


khoảng lặng khi nhìn thấy các cháu ở trung tâm!

IMG_0499.jpg


các cô ở đây thật sự rất vất vả, hơn 20 cháu nhưng chỉ có 2 cô chăm sóc!

IMG_0505-1.jpg


nhà Gpe chơi đùa với các cháu bé!/-*+/

IMG_0504.jpg


vui chưa kìa!/-*+/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đây là toàn cảnh của hội trường
GPE017.jpg

a Hồng - Giám đốc Trung Tâm

GPE022.jpg

Các thành viên diễn đàn "tranh thủ" hỏi thăm các bé

GPE018.jpg


Các anh "giai" tranh thủ chụp ảnh, lần đầu làm "chuyện ấy" phải có ảnh để lưu niệm chứ --=0

GPE020.jpg


Cháu Ốc, tham gia chuyến đi để tìm "Dì" cho bố @$@!^%

GPE021.jpg


Ốc bảo: "bố ơi, khó chọn quá! cô nào cũng xinh và dễ thương lắm. Làm Dì của con thì phí quá" =)) |||||

GPE016.jpg


Vì là lần thứ 2 phuongnhan199 đến, nên e này vẫn nhớ mặt. Cứ đòi chụp ảnh mãi

GPE014.jpg


GPE015.jpg


Bỗng chốc, thấy nụ cười này đẹp quá /-*+/

Chuyến đi để lại cho cá nhân mình có nhiều cảm xúc. Điều quan trọng là đã hiểu và biết trân trọng nhiều hơn với cuộc sống, với nx điều mình đang có.

Hẹn những chuyến đi tiếp theo, với trái tim của những người biết yêu thương người %#^#$
 
Nốt ạ!
IMG_0513.jpg


Bạn ý bón cơm cho cháu bé ngon lành chưa kìa!

IMG_0515.jpg


ảnh tập thể đây ạ!/-*+/

nhà mình đã có một chuyến đi thành công tốt đẹp!
 
Cảm xúc của nhóm Phuongnhan199 }}}}} @$@!^%
Bavi.jpg
 
Xin chào cả nhà! Hôm nay nắng đẹp quá, chắc tại hôm qua mưa hết rồi. Giờ em xin được up lên một số ảnh ngày hôm quaNếu vô tình dìm hàng bác nào thì xin bác đấy bỏ qua cho em ạ!-
IMG_0448.jpg
tiếp đến là bác hideboy, ướt toàn tập ạ!
Nhìn hình này minh mới biết là tại sao Lê nhanh khô thế. Chém được nhiều ... gió như thế kia mà.
 
anh Nghĩa đi Thái Bình về chưa vậy anh?
chắc anh cũng mệt lắm nhỉ?
nhưng thôi cố lên anh, cố úp ảnh cho mọi người cùng chiêm ngưỡng
e nghĩ ko chỉ có mình e và còn có nhiều người khác đang mong mỏi xem những tấm ảnh về lòng nhân ái
cám ơn mọi người vì chuyến đi thật bổ ích
 
Cháu bé giơ chân lên cao gần như không phản ứng gì khi có người trêu đùa, nước mắt chảy lã chã. Đôi mắt con trẻ thơ ngây đen láy nhưng thất thần ...

Còn mặc áo hoa cười đùa khanh khách!

a Hướng dám dìm hàng group Phuongnhan199 nhá! Vụ này e sẽ trả thù :=\+
 
Chúc mừng đòan công tác từ thiện GPE miền Bắc đã có một bước khởi đầu thuận lợi và thành công.

Chúng ta nói đến thành công ở đây không có nghĩa là chúng ta đã làm thay đổi cục diện của cuộc sống cũng như sinh họat của các trại viên tại trung tâm, không có nghĩa là chúng ta đã cải thiện được cuôc sống của các trại viên, mà chúng ta đã làm được một việc mà trước đây GPE miền Bắc chưa làm. Với chuyến đi lần này, chúng ta chỉ góp thêm một viên gạch nhỏ nối kết các tấm lòng nhân ái lại gần nhau hơn, chia sẻ được những nỗi đau, những bất hạnh và những kém may mắn mà mỗi trại viên trung tâm đang gặp phải. Qua đây, chúng ta nên hãnh diện về những gì mình có được. Bên ngòai xã hội, bao nhiêu con người còn kém may mắn hơn chúng ta rất nhiều.

Đây có thể không phải lần đầu tham gia các chuyến đi như thế này của một số thành viên, nhưng cũng có thể là lần đầu tham gia của một số thành viên. Hy vọng đây là cơn gió đánh thức chữ "nhân" có thể đã ngủ quên trong mỗi chúng ta trong cuộc sống bề bộn hiện tại. Hy vọng sẽ có nhiều chuyến đi thật ý nghĩa, mang tính xã hội của các thành viên GPE miền Bắc.

Qua đây, xin chân thành cám ơn các bạn đã tham gia chuyến đi này. Đặc biệt cám ơn bạn Phanuyennhi đã có đóng góp thật to lớn cho sự thành công của chuyến đi. Đồng thời cũng cám ơn sự nhiệt tình của violetdylan, PhanTuHuong, Minhlev, phuongnhan199, dailykem,... và sự đóng góp âm thầm của các thành viên khác.

Mình rất muốn tham gia thực tế cùng với mọi người nhưng không tham gia được do công việc không cho phép.

Rất mong các bạn tiếp tục phát huy thành quả này, và ... mong chờ tin vui về chuyến đi kế trong thời gian gần nhất.

Chúc sức khoẻ và may mắn đến với mọi thành viên.

Tiền bạc, của cải sẽ mất đi nhưng tình người sẽ còn lại mãi dù bạn đã cho đi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng Nhóm CTXH GPE miền bắc, chúc mừng diễn đàn http://www.giaiphapexcel.com đã tổ chức thành công chuyến công tác xã hội lần này.
Chúc cho tinh thần vì cộng đồng GPE ngày càng phát triển nối tiếp nhiều thành công hơn nữa.

Thật tự hào là thành viên GPE, và thật hạnh phúc khi xem những hình ảnh này.

Không biết nói gì xin được gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến với các anh chị nhóm CTXH GPE miền bắc. gởi lời cảm ơn đến các cô chú, anh chị, các bạn đã nhiệt tình hổ trợ, đóng góp cho chuyến công tác lần này.

Gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể diễn đàn GPE thân thương.
 
Một số hình ảnh các thành viên tham dự chuyến công tác

DSC_0001.jpg

tongtang203 và hideboy

DSC_0002.jpg


DSC_0003.jpg

nụ cười rạng rỡ của paopinheotay

DSC_0006.jpg

Phuong Ruby và Ống Bơ

DSC_0007.jpg


DSC_0023.jpg

LeThuyDung86, Ốc và En Vivi

DSC_0009.jpg

Mèo_Mướp và hoabutt

DSC_0178.jpg

thành viên không thể thiếu của tổ công tác xã hội Hà Nội: phuongnhan199

DSC_0025.jpg

Minh lép và En VIVI

DSC_0011.jpg

violoétDylan


DSC_0017.jpg


SMod PhanTuHuong




Tại thời điểm chụp những bức hình này, các thành viên trên xe đã chia làm hai đội để chơi trò chơi do anh Hideboy làm "trọng tài". Đề nghị anh Hideboy giúp đỡ viết lại luật chơi và các câu do hai đội đưa ra nhé. Mình chỉ nhớ một số câu đối đáp:

- Bà Ba: Bà Ba bọc báo bác Bảy

- Bác Bảy: Bà Ba béo, bác Bảy buồn

- Bà Ba:

- Bác Bảy:

.....



 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một số hình ảnh tại trung tâm nguôi dưỡng người già và trẻ tàn tật

DSC_0027.jpg

Mèo_mướp

DSC_0035.jpg

Minhlev

DSC_0036.jpg

hoabutt

DSC_0037.jpg

Mèo_Mướp: Chị ơi để em bê cho

DSC_0039.jpg

daylykem, lethuydung86 và En vivi

DSC_0040.jpg

Nụ cười rạng rỡ của các thành viên

DSC_0041.jpg

Phuong Ruby và Ốc

DSC_0045.jpg

Anh Minhlev và En Vivi

DSC_0046.jpg

Tranh thủ tạo dáng

DSC_0048.jpg

Anh Minhlev và Daylykem

DSC_0049.jpg

Phuong Ruby và 1 em nhỏ ở trung tâm

DSC_0052.jpg

Sau khi chuyển quà tặng vào hội trường, cả đoàn tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm
 
E phản đối cái ảnh xấu của a Violoet' :(( ảnh xinh như này thì ko post :D
DSC_0086.jpg
 
DSC_0054.jpg


DSC_0055.jpg


DSC_0056.jpg

Các phần quà đã được tập kết tại hội trường. Anh Hideboy kiểm tra lại lần cuối trước khi trao tặng

DSC_0057.jpg


DSC_0058.jpg


DSC_0059.jpg


DSC_0061.jpg

Anh Hồng - Giám đốc trung tâm cùng smod PhanTuHuong

DSC_0062.jpg


DSC_0066.jpg


DSC_0067.jpg


DSC_0071.jpg

 
Chúc mừng thành công tốt đẹp chuyến công tác xã hội của các thành viên GPE miền Bắc. Hy vọng một ngày gần nhất các thành viên miền trung cũng tổ chức được một chuyến công tác như vậy.
Các em tham gia chuyến đi lần này xinh quá, chắc phải đăng ký ra Bắc tham gia quá đi
 
DSC_0085.jpg

Anh Minhlev đang phát biểu

DSC_0087.jpg


DSC_0088.jpg

SMod PhanTuHuong tặng quà cho trung tâm

DSC_0091.jpg

Anh Hồng - Giám đốc trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật nói đôi lời cảm ơn Diễn đàn GPE

DSC_0095.jpg

Anh Lợi - Phó giám đốc trung tâm
 
Những em bé nhỏ có hoàn cảnh đáng thương

DSC_0117.jpg


DSC_0118.jpg


DSC_0121.jpg


DSC_0123.jpg


DSC_0124.jpg


DSC_0125.jpg


DSC_0126.jpg


DSC_0127.jpg


DSC_0128.jpg


DSC_0130.jpg


DSC_0131.jpg


DSC_0133.jpg



 
anh Nghĩa mải chụp ảnh quá, ảnh tập thể ko thấy anh đâu cả hic hic

gửi các anh chị bài viết về tình thương:
Là người ai cũng cần có tình thương: Thương và được thương - đó như một nhu cầu hạnh phúc mà mọi người ai cũng tìm kiếm trên suốt hành trình sống của mình. Đứa trẻ mới sinh ôm bầu vú mẹ bú say sưa, đó là tình thương đầu tiên con người dành cho chính mình và cho mẹ. Đó cũng là tình thương đầu tiên một con người sinh ra được nhận.

Tất nhiên cũng có những người mới sinh ra đã phải chịu cảnh mất mát, thiếu tình thương thiêng liêng và cao quý của mẹ nhưng chắc chắn sẽ lại được đón nhận một tình thương khác từ ai đó là người thân hoặc đồng loại. Có thế mới lớn khôn được, nếu không thì sẽ chết. Thiếu tình thương thì ta sẽ chết, cái chết của thân thể hao mòn, bị hủy hoại vì không ai quan tâm tới mình (lúc mình là đứa trẻ bé bỏng). Còn khi lớn, nếu thiếu tình thương hoặc hiểu biết về tình thương không đúng hay nhận được một thứ tình thương không trên tinh thần hiểu biết con người ta cũng chết - cái chết của tinh thần đau đớn, của sự cô đơn, của những tâm sự kiểu như: Chẳng có ai hiểu mình, chán đời và không thiết sống!

Quả thật, có những người luôn tự đưa mình vào đường cùng trong khi bản chất của cuộc sống không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Tự đưa mình vào đường cùng khi ta cắt đứt mọi ngọn nguồn của yêu thương mà cuộc sống dành cho ta. Và người này nhìn đâu cũng thấy giả dối và xảo trá, không ai thương, không ai quan tâm… Từ cái biết sai lầm này đã làm cho người ấy đau khổ, chán đời, ghét người, dễ làm đau lòng người khác và cũng dễ hủy hoại chính mình. Điều đó thật là nguy hiểm! Vì vậy, cuộc sống luôn là những con đường dẫn đến một nơi nào đó mà nếu chịu khó đi, chịu khó quan sát thì ta sẽ thấy mình đáng yêu, đời cũng đáng yêu và chắc chắn một điều là có ai đó cũng thương mình. Hạnh phúc khi được thương cho ta sợi dây nối với cộng đồng để mình mở lòng và trân trọng từng phút giây đang sống, được sống…

Bản chất của sự sống và mọi việc trên đời này đều theo một chuỗi với những hệ quả liên đới nhau, vì vậy một khi ta nhân danh cái gì đó để nghĩ, nói và làm thì phải hết sức cẩn thận và cân nhắc. Nhất là khi ta nhân dành tình thương để làm bởi tình thương là cái Thiện nên phải làm một cách Chân chính để mang lại cái Đẹp cho cuộc đời. Nếu nhân danh tình thương mà không hành xử đúng hoặc mang lại khổ đau thì chúng ta sẽ bị tổn thương, sẽ làm người khác tổn thương, mất lòng tin vào cái thiện trong cuộc đời. Một khi cái thiện bị mai một trong con người thì chắc chắn người ấy sẽ không sống chân chính, sẽ làm cuộc đời bị tổn thương, sẽ tổn thương chính mình… Biết điều đó để chúng ta sống với tình thương có hiểu biết!
(sưu tầm)
 
DSC_0135.jpg


DSC_0137.jpg


DSC_0140.jpg


DSC_0141.jpg


DSC_0144.jpg


DSC_0146.jpg


DSC_0147.jpg


DSC_0149.jpg


DSC_0151.jpg


DSC_0152.jpg


DSC_0154.jpg


DSC_0158.jpg


DSC_0161.jpg

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không biết nói gì ngoài hai từ: cảm ơn, mong là sau đây sẽ có nhiều hơn nhiều hơn nữa các chương trình thiện nguyện như thế này.
 
Cảm ơn tỉ đã an ủi em. Kiểu như c e m xinh nên bị ghen tị. Thi thoảng lại cho vài kiểu dìm hàng í :D
Hỏng có dám dìm đâu muội ơi, muội xem, hôm nọ hình khác, hôm nay hình như đã thay bằng hình khác roài.
Mí lị, tỷ tỷ nói thiệt, hong phải an ủi.
Mí lị, mấy ông tướng nếu có dìm chẳng qua là không muốn cứ ngồi nhìn mà tặc lưỡi tiếc thầm mà thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hỏng có dám dìm đâu muội ơi, muội xem, hôm nọ hình khác, hôm nay hình như đã thay bằng hình khác roài.
Mí lị, tỷ tỷ nói thiệt, hong phải an ủi.
Mí lị, mấy ông tướng nếu có dìm chẳng qua là không muốn cứ ngồi nhìn mà tặc lưỡi tiếc thầm mà thôi.

Cực like câu tặc lưỡi tiếc thầm của tỉ @$@!^%
 
Chúc mừng thành công của chuyến đi. Mặc dù thấy hôm thứ 7 trời mưa rất to, nhưng cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình của mọi người. Chúc cho GPE miền Bắc sẽ có nhiều chuyến đi thành công như thế này
 
Thêm một số hình ảnh ngày 19-10 tại Trung tâm:

19102011112.jpg


19102011095.jpg


Bác Hamvui, VioletDylan:
19102011096.jpg


19102011100.jpg


19102011101.jpg


19102011103.jpg


19102011105.jpg


19102011106.jpg


19102011107.jpg


19102011108.jpg


Bác Hamvui không dám nhìn lâu vì sợ rớt nước mắt ...
 
Tiếp tục hình ảnh tại Trung tâm:

19102011109.jpg


19102011110.jpg


19102011111.jpg


19102011113.jpg


19102011114.jpg


19102011097.jpg
 
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa và một cái Tết lại đến, mình trộm nghĩ không biết GPE có tổ chức 1 chương trình Tết trên Thụy An không ạ? Vì theo như cún được biết thì suất ăn bình thường 1 ngày là 17.000/người/ngày còn ngày tết là 40.000/nguoi/ngày.
Mọi người có thể cho ý kiến về việc có tổ chức chương trình Tết ở Thụy An được không?
 
e hi vọng mọi người lại tiếp tục chuyến đi Thụy An vào dịp Tết này
mọng mọi người đợt trước tiếp tục duy trì và rủ thêm bạn bè cho đông vui
chân thành cảm ơn tấm lòng của mọi người

Ơ Ơ xem lại các bài trước thì thấy các anh vừa đi Thụy An về
hic hic thế mà ko thông báo cho thằng em này biết
chán thế. Đề nghị phạt anh Nghĩa và anh Hướng 1 chầu cafe
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mọi người có thể cho ý kiến về việc có tổ chức chương trình Tết ở Thụy An được không?

Tết dương lịch sẽ đi cùng với một nhóm khác, nếu em thu xếp được thì ra nhé.

Sang tháng 11 hoặc 12, tổ CTXH Hà Nội sẽ đưa chương trình tổ chức đón tết Nguyên Đán ở Thụy An.

Ơ Ơ xem lại các bài trước thì thấy các anh vừa đi Thụy An về
hic hic thế mà ko thông báo cho thằng em này biết
chán thế. Đề nghị phạt anh Nghĩa và anh Hướng 1 chầu cafe

Vì đi vào ngày thường nên không gọi cho Đạt. Khi có kế hoạch cụ thể thì xắn tay vào giúp nhé. Còn vụ cafe thì 1 tuần có thể mời Đạt 7 ngày, quá bộ về Tô Hiệu đi nhé
 
Nếu sắp tới có chương trình làm từ thiện, nhất định mình sẽ tham gia cùng các bạn.
 
Tết dương lịch sẽ đi cùng với một nhóm khác, nếu em thu xếp được thì ra nhé.

Sang tháng 11 hoặc 12, tổ CTXH Hà Nội sẽ đưa chương trình tổ chức đón tết Nguyên Đán ở Thụy An.[QUOTE

Ủng hộ 2 chân 2 tay anh nhé, nếu thực hiện chương trình Tết Thụy An em sẽ tham gia.
 
kỉ niệm tràn về và ước mong được ...tạo kỉ niệm mới nơi đây ..........
 
Chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch offline ở HN để xây dựng kế hoạch lên Thụy An vào dịp trước hoặc sau Tết âm lịch.
 
sắp đến Tết Tây và Tết Ta rồi các anh ơi
mong tổ công tác Xã hội họp và lên kế hoạch đi Thụy An, kêu gọi mọi người chung tay góp sức cho các e nghèo, tàn tật được hưởng cái Tết ấm, no hơn
hi vọng chuyến đi lần này đông đủ hơn lần trước
 
Chuyến đi gần nhất vừa rồi cũng có ý tưởng là tặng quà và tổ chức nấu bánh trưng. Anh Hướng và Anh Violet lên kế hoạch cụ thể đi ạ, em tin có rất nhiều tấm lòng hảo tâm từ mọi người đang mong muốn được sẻ chưa và giúp đỡ TTA có một Mùa xuân mới thật vui vẻ.
Chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch offline ở HN để xây dựng kế hoạch lên Thụy An vào dịp trước hoặc sau Tết âm lịch.

Chuyên đi
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom