Hành trình thiện nguyện tại xã Bát Đại Sơn-Quản Bạ-HG từ ngày 17/10/2013 đến 20/10 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,216
Được thích
24,737
Chương trình phát động tại đây:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?80756-Phát-động-CT-Chia-sẻ-khó-khăn-miền-biên-giới”-tại-Bát-Đại-Sơn-Quản-Bạ-HG

Tôi mở topic này để các thành viên đăng ký thiện nguyện tại xã Bát Đại Sơn - Quản Bạ - HG từ ngày 17/10 đến 20/10. Ưu tiên thành viên đã ủng hộ chương trình.

1. Nội dung chương trình:

Ngày 17/10/2013:


Chiều 13h00’: Bốc đồ thì tập trung tại nhà chị Bong05 (A23 - Cốm Vòng - Cầu Giấy - HN) để xếp đồ lên xe ô tô tải.

Chiều 13h50’: Ai tham gia thì tập trung tại nhà chị Bong05 (A23 - Cốm Vòng - Cầu Giấy - HN) (có bãi để xe máy nhé). Nhớ đến đúng giờ để xếp đồ và tư trang cá nhân.
- Khởi hành lúc 14h00’: đi theo tuyến ở trên (dự kiến)
- Ăn tối ở Tp. Tuyên Quang (dự kiến 17h00’ đến nơi), thời gian dự kiến 30 phút.
- Nghỉ đêm ở Tp. HG (dự kiến 21h00’ đến nơi).

Ngày 18/10/2013:

Sáng (6h00’): Ăn sáng cùng nhà HGO. GPE và nhóm HGO trao đổi qua công việc và cùng hành trình lên xã Bát Đại Sơn - Quảng Bạ (76km). Báo cho trường để còn liên hệ với đồn biên phòng.


- Dự kiến 10h00’ đến nơi (điểm chính) và triển khai công việc cùng nhóm HGO, các Thầy Cô giáo, phòng giáo dục của huyện Quản Bạ. Tập trung lực lượng phát quà cho xong.
Trưa (12h30’): Ăn trưa + giao lưu tại trường tiểu học BĐS cùng phòng GD huyện, UBND xã, nhà HGO + GPE. (dự kiến 14h00’ xong).
- Xong chương trình thì chạy lên huyện Đồng Văn (85km) để ăn và nghỉ đêm. Trên đường tranh thủ thăm quan Dinh nhà họ Vương. Tối lượn khu phố cổ Đồng Văn, cafe, ăn thắng cố, uống rượu ngô...

Ngày 19/10/2013:

Sáng (6h30’): Ăn sáng, thăm quan chợ vùng cao, xem cảnh uống rượu và bắn thuốc lào... Chụp ảnh phố cổ Đồng Văn, cafe phố cổ.

- Theo QL4C đến đèo Mã Pì Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo (cách TT. Đồng Văn 14km), chụp ảnh, thời điểm này là mùa hoa Tam Giác Mạch nở.
- Thăm cột cờ Lũng Cú (tính từ Đồng Văn đi 15km đến ngã 3 rẽ phải đi 26km thì tới Lũng Cú). Thăm mốc 422 ngay gần đó (xin phép đồn biên phòng).

Trưa (12h00’): Ăn trưa tại Lũng Cú (quán nào ngon nhờ anh Khải, anh Trung giới thiệu)

Chiều (13h00’): Trở về TP. HG (160Km tính từ Lũng Cú)


- Bám theo QL4C, trên đường về qua núi Cô Tiên, cổng trời Quản Bạ, Núi Đôi.
- Thăm cửa khẩu Phó Bảng (14km), thăm mốc 393 và 394 (xin phép đồn biên phòng) nếu còn thời gian.
- Ăn tối, nghỉ ngơi tại TP. Hà Giang.

Ngày 20/10/2013:

Sáng (8h00’): Ăn sáng, chia tay Hà Giang.
Trưa (11h30’): Ăn trưa tại Tuyên Quang.
Chiều (15h00’): Chia tay

2. Kinh phí (tạm tính):

Tổng hành trình khoảng 1.000km. Viện Dầu Khí hỗ trợ 1 chuyến xe 16 chỗ, nhưng ta phải trả tiền xăng, ăn ngủ nghỉ, bồi dưỡng cho lái xe. Chi phí xe tải do tôi trích ủng hộ 2 triệu, 1 thành viên ủng hộ 1 triệu, còn thiếu 1 chút thì trích quỹ. Chi phí tạm tính cho mỗi người như sau:

- Chi phí hỗ trợ xăng cho xe 16 chỗ : 6 triệu (mọi người đóng góp, chia đều).
- Ăn 6 bữa chính x 80k + 3 bữa x 30k: 570k
- Phí tham quan, giao lưu: 120k
- Ngủ 3 đêm: 210k

Tổng cộng: 1.500k/người (tiền xe tạm tính 600k) yêu cầu ai tham gia chuyển tiền trước cho BTC theo số TK ở dưới). Thừa thì trả lại.



3. Liên hệ:

Phan Tự Hướng - PhanTuHuong (091 ba. Năm Ba 2. Ba 2 Hai)
Ngô Trọng Nghĩa - VioletDylan (098 Ba. Tám OO. Năm O Năm)


4. Chuyển khoản:

+ Chủ tài khoản: Đỗ Thị Huế
+ Tài khoản: 0011001708236
+ Sở giao dịch Vietcombank
hoặc
+ Chủ tài khoản: Phan Tự Hướng
+ Số tài khoản: 21510000077267
+ Tại Ngân hàng đầu tư và phát triển VN (BIDV) - Chi nhánh Cầu Giấy
 
Lần chỉnh sửa cuối:
1. Danh sách đăng ký (Đã chốt danh sách):

1. PhanTuHuong
2. VioletDylan
3. Vịt con
4. Sonpl
5. Mèo hen
6. Hiennđ
7. Le Hoa
8. Doãn Trọng Tuấn (đi cùng Hiennd)
9. Một bạn xxx
10. Leanh01 (Già Làng)
11. Tuyến Gấu
12. Nguyễn Thành Luân



2. Khai báo thông tin thành viên: Vì đây là khu vực biên giới nên cần khai báo cụ thể:

- Nick
- Họ và tên
- Số ĐT
- Số CMT
- Ngày tháng năm sinh.


3. Các thành viên tham gia cần chuẩn bị như sau:

- Mang giấy tờ tùy thân vì là vùng giáp biên.
- Hành trang gọn nhẹ, không đi giầy dép cao gót.
- Nếu có áo hình Quốc kỳ thì mang theo để chụp ảnh ở cột mốc, cột cờ Lũng Cú.
- Thuốc men (tiểu nhân phòng bị gậy mà).
....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Pác PhanTuHuong ơi có thể rút ngắn chương trình đi 1 chút được không? Như em tuyến 2 băng lên, mà đêm CN mới về đến HN thì ko kịp sáng thứ 2 về đi làm. Lang thang ở HN 1 đếm, nhỡ ra... hihihiiihuhuuu...thì phải làm sao??? Mà nghỉ thêm nữa thì nghỉ nhiều ngày quá, khó xin phép lắm.
 
Chúc đoàn GPE lên đường an toàn, may mắn, chúc chương trình thành công!
Anh Hướng nhớ chụp nhiều ảnh rừng hoa tam giác mạch nhé. Lên google nhìn đẹp lung linh. Em muốn ngắm mấy cung đường trên đó quá. Đường xá có khó đi không ạ?
À mà bao giờ đóng gói đồ vậy anh Hướng?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc đoàn lên đường THƯỢNG LỘ BÌNH AN... e ko có điều kiện đi cùng.. nhưng luôn dõi theo những bước đi của đoàn trên GPE.. anh H và mng cập nhật thường xuyên nhé...
Gluck!
 
Chúc đoàn thượng lộ bình an.
 
Tôi đang cân nhắc chuyện xe cộ cho chương trình này. Hiện tại chúng ta có 3 xe Innova hỗ trợ, chỉ phải lo tiền xăng. Mỗi người dự kiến 400k xăng. Tuy nhiên với thời gian đi lại, cung đường đèo dốc như thế này + ăn hóa uống rượu trên miền núi sẽ rất mệt $@! Nếu lái xe uống bia rượu lái xe đường đèo rất nguy hiểm!
Do vậy tôi tính chuyển sang thuê xe 29 chỗ cho nó nhàn, ăn uống giao lưu thoải mái, chi phí phát sinh tầm 6 triệu !$@!! . Xin ý kiến mọi người!
Em nghĩ nên thuê xe đi Anh ah, chứ đi xe mỗi người lại không vui.
 
Thuê xe 29 chỗ thì nhàn hơn a Hướng ạ.
Nhưng được ôm cua trên đèo thì mới sướng! Hơn nữa, ko bị các anh chị trên đấy tẩn cho 1 trận lăn quay, ngủ 3 ngày mới tỉnh.
Hehe, nên vụ này e ko ý kiến gì nhá, tùy các anh chị thôi ạ!
 
theo em nghĩ nên đi xe 16 chỗ thôi ạ, để đảm bảo an toàn
vì đường cua nhiều và lại đường xá chật hẹp lúc cua đèo
mong mọi người xem xét ạ
 
em đăng ký cho 2 bạn đi nữa nhé
1. Nguyễn Hoài Anh
2. Bùi Mạnh Tuấn
2 bạn này vừa trẻ và khỏe chuyên làm nhiệm vụ bê vác
 
Vì đây là khu vực biên giới nên cần khai báo cụ thể, đề nghị mọi người cập nhật thêm thông tin:

- Nick
- Họ và tên
- Số ĐT
- Số CMT
- Ngày tháng năm sinh.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vợ chồng em
Họ và tên: Nguyễn Minh Sơn; Lê Thị Thu Huyền
Nick: Sonpl và Mèo hen
Ngày tháng năm sinh: Cập nhật rồi nhé
Mobile: 0912 230 396
Tiền ủng hộ đã chuyển bác Thaotom rồi nhé
Tiền đóng hôm đó em sẽ lái xe nhé :d, rồi đóng luôn
 
Iem: Nguyễn Đình Hiển
Nick: nguyendinhhien
Số CMT: 111892290 - CA Hà Nội
SN: 17/8/1985
2. Thằng em e: Doãn Trọng Tuấn CMT: 172827363 - SN: 29/7/1988
 
Em thì chưa được lên đó bao h, nhưng nghe kể lại địa hình khá phức tạp. Ta nên đi 2 xe 16 chỗ, chứ đi xe 29 chỗ cồng kềnh quá, vả lại phải chọn tài xế cứng tay lái và quen thuộc địa hình. Lên đó mà giao lưu rượu chè với anh em địa phương là mệt lắm, Tài xế đi chắc ko nổi chứ đừng nói chuyện lái xe.
 
Mọi người tiếp tục cập nhật nhé, nếu ngại đưa thông tin thì pm cho tôi.

Vì đây là khu vực biên giới nên cần khai báo cụ thể, đề nghị mọi người cập nhật thêm thông tin:

- Nick
- Họ và tên
- Số ĐT
- Số CMT
- Ngày tháng năm sinh.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em thì chưa được lên đó bao h, nhưng nghe kể lại địa hình khá phức tạp. Ta nên đi 2 xe 16 chỗ, chứ đi xe 29 chỗ cồng kềnh quá, vả lại phải chọn tài xế cứng tay lái và quen thuộc địa hình. Lên đó mà giao lưu rượu chè với anh em địa phương là mệt lắm, Tài xế đi chắc ko nổi chứ đừng nói chuyện lái xe.

Tôi đã tham gia hành trình này rồi, cả bằng ô tô + xe máy. Yên tâm nhé!

http://www.otofun.net/threads/472726-di-uaz-len-ha-giang?highlight=
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mọi người lên đường thượng lộ bình an
Đợt này em vướng bận một số ngày thi cử không tham gia được
 
E gửi bác Hướng thông tin của e nhé:
Nguyễn Huy Hùng
SN: 26/01/1983
CMT: 111654736 cấp 24/07/2010 tại HN
Số ĐT: 0916090919
P/S: A bảo nt nhưng mà lười quá, post trên này xem có cô nào nt làm quen với em ko!
 
Kế hoạch có thay đổi một chút:

- Xe tải vẫn tập kết tại nhà chị Bong05 (A23 - Cốm Vòng - Cầu Giấy) để bốc đồ lúc 13h00' ngày 17/10. Ai rỗi rãi thì hỗ trợ việc bê vác nhé!
- Xe 16 chỗ xuất phát muộn hơn, vào 17h00' cũng tại nhà chị Bong05.

Hành trang gọn nhẹ nhưng phải có (15 thành viên):

- Áo khoác mỏng (trên đó hơi rét).
- Giầy, dép bệt, không cao gót.
- Mang giấy tờ tùy thân

Đề nghị các thành viên tham gia tuân thủ thời gian, hỗ trợ bê vác lên xe tải.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp.
Em mà ở ngoài đó là bon chen đi rồi.
 
Mai đoàn đi lên HÀ GIANG, không biết nói gì hơn, em chúc Anh Chị sức khoẻ, chúc "thượng lộ bình an".
Cầu cho mọi thứ thuận lợi, em cũng xin lỗi vì việc học hành quá nhiều, phía hậu trường chưa giúp đoàn được hôm nào. Thấy xấu hổ quá, hẹn những dịp sau sẽ cố gắng thu sếp.
 
Mai đoàn đi lên HÀ GIANG, không biết nói gì hơn, em chúc Anh Chị sức khoẻ, chúc "thượng lộ bình an".
Cầu cho mọi thứ thuận lợi, em cũng xin lỗi vì việc học hành quá nhiều, phía hậu trường chưa giúp đoàn được hôm nào. Thấy xấu hổ quá, hẹn những dịp sau sẽ cố gắng thu sếp.

Chiều nay 5 giờ xuất phát rồi em ạ
 
Hiện giờ đoàn đang ăn tối tại Tuyên Quang. Chúc đoàn đi gặt hái nhiều thành công
 
Sắp đến TP. HG rồi.......
 
Không biết giờ này đã ngủ dậy chưa nhỉ?
 
Không sắp xếp đi được chuyến này tiếc quá. Chúc mọi người thượng lộ bình an, chúc đoàn một chuyến đi ý nghĩa, thành công và thật vui vẻ nhé.
 
Có pác nào tường thuật trực tiếp tình hình trên đó để anh em chia sẻ tý nhỉ
 
Không thấy đoàn cập nhật tình hình đi phát quà thế nào, làm em vào facebook mấy lần mà ko thấy.
 
Đoàn đã thực hiện thành công cho dù mưa to, đường xá lầy lội, bẩn thỉu. Tiếc rằng khô đi được các điểm theo dự kiến vì thời tiết không ủng hộ.
 
Đoàn đã thực hiện thành công cho dù mưa to, đường xá lầy lội, bẩn thỉu. Tiếc rằng khô đi được các điểm theo dự kiến vì thời tiết không ủng hộ.
E có ủng hộ chương trình gần 10lit xăng xe..thày Hướng có nhận được ko ạh?
 
Kính thưa các thành viên GPE và anh em, bạn bè đã ủng hộ và tham gia chương trình. Tuy còn mệt mỏi vì mấy ngày đi quá nhiều và thiếu ngủ nhưng vì mong mỏi của anh em quan tâm nên tôi cố gắng cập nhật dần dần. Tôi xin tường thuật qua về quá trình triển khai chương trình:

Đoàn xuất phát muộn hơn so với dự kiến, vào lúc 17h50’ ngày 17/10/2013. Số người tham gia là 12. Đến TP. Vĩnh Yên thì đoàn rẽ phải đi theo QL2c. Không hiểu sao mà đường mới làm nhưng nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng. Có thể 1 phần mưa bão vừa rồi. Đến khoảng 20h30’ đoàn đến TP. Tuyên Quang và ăn tối tại đó. Hành trình từ TP. Tuyên Quang lên tới TP. Hà Giang mới là cực nhọc vì gần 30 km đường QL toàn ổ trâu, ổ voi... Trời thì mưa to, sương mù, bẩn thỉu... Đến hơn 2 giờ sáng mới tới được nhà nghỉ.



Tuy rất mệt mỏi vì hành trình xa, đường xấu nhưng sáng sớm hôm sau 6h00 mọi người dậy và đi ăn sáng. Do trời mưa nên ảnh hưởng ít nhiều đến công tác triển khai. Nhà HGO (trên Hà Giang) đã chuẩn bị lực lượng 24 thành viên đi xe máy như đã dự kiến, đội mưa gió, sương mù đi cùng đoàn để lên xã Bát Đại Sơn. Ngoài ra còn 1 số người bạn ở Hà Giang cũng đội mưa gió đi xe máy cùng đoàn. Tuyến đường hơn 70km nhưng đèo dốc, cua tay áo rất nguy hiểm, đường trơn trượt, trời rét...

Đoàn HGO chuẩn bị khởi hành:







Đợi nhau để chuẩn bị vào điểm trường:







Bạn Le Hoa tuy say xe nhưng rất nhiệt tình:



Đến gần 10h00 đoàn đã vào đến điểm trường chính. Do trời mưa to nên các kế hoạch diễn ra ngoài trời bị hủy bỏ. Một số điểm trường không thể vào được do đường trơn trượt, sạt lở... Có điểm xe máy của nhà HGO bị thủng săm, phải chờ cứu viện mang săm vào. Chúng tôi chỉ triển khai được tại 5 điểm với tình hình đường xá bẩn thỉu, lầy lội. May nhà HGO toàn những thành viên đã quá quen thuộc với địa bàn miền núi Hà Giang nên đã tập kết các món quà đảm bảo đầy đủ, an toàn. Anh Hòa - Hiệu trưởng Trường tiểu học đã hứa với chúng tôi sẽ trao quà đến tận tay những cháu chưa nhận được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các hình ảnh triển khai công việc tại điểm trường chính trong điều kiện không thuận lợi. Các gói quà chuyển đi các điểm trường bằng xe máy:













Số lượng quà khá nhiều nên công tác phân chia cũng rất vất vả





 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình ảnh các cháu ở điểm trường chính được phát quà, ăn kẹo bánh:

















 
Tại điểm Cốc Méo:









 
Bạn Leanh01 bảo nhìn cảnh các cháu bé rất tội, nhiều cháu đi chân đất, ăn mặc rách rưới. Phòng học thì tạm bợ, toàn xây dựng bằng đất... Không dám chụp ảnh vì sợ không kìm được nước mắt. Bài viết của bạn Leanh01 trong FB (mới bổ sung từ nguồn FB):

"Gửi Hà Giang!
Vùng đất lần đầu tiên tôi được đặt chân đến! Hà Giang tôi đã biết thật nhiều trên ti vi, sách vở song thật không thể tưởng tượng nổi tôi đã rớt nước mắt như thế nào, tôi đã phải vội quay đi như thế nào, tôi hèn, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trẻ thơ thèm khát cái kẹo, thèm khát dôi dép tổ ong, thèm khát cái áo cũ, tôi không dám dơ máy lên để chụp những đứa trẻ bằng, nhỏ tuổi hơn con trai và con gái tôi. Có cái gì đó nghẹn chặt trái tim tôi! tôi phải phân vân mãi mới dám cầm cái máy lên để chụp những đứa trẻ lớn hơn lớp 1,2,3 chứ không thể chụp những bé tuổi mẫu giáo, chúng chỉ có ái áo mỏng mảnh, không có quần và cũng chẳng có dép. Trong lòng tôi lúc đó chỉ muốn gào, chỉ muốn thét lên giữa cái giá lạnh, giữ những hạt mưa, giữa những con đường lầy lội trơn tuột. Tôi ân hận lắm, chỉ vì 1 chiếc xe vỡ lốp, chỉ vì gần 1 cây số đường bị sạt lở mà chúng tôi không đến được điểm xa xôi nhất của Quản Bạ.
Cầu mong núi rừng xa xôi kia hãy bớt thiên tai, để ruộng bậc thang đẹp mê dại ngày càng bội thu, mong sự đói nghèo đừng đè lên đầu những trẻ em kia!"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đường đi lên ấy quả thực vất vả gian lan nguy hiểm nữa
Đoàn đi về an toàn là tốt rồi,
Các em nhỏ trông rất thương
 
Mưa gió cũng không ngại:



Mệt mỏi cũng không chùn:



Đến điểm trường chính:



Công tác bốc xếp đồ, trao quà tại điểm trường chính, chia bánh kẹo và bữa ăn trưa của các cháu bé:























Hồn nhiên chưa:

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hành trình tới điểm Na Cạn, cách điểm trường chính 8km. Đó là điểm xa nhất có thể đi được:











 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nghiệm thu bể nước, máy bơm (mỗi lần bơm thì lắp vào, xong thì tháo ra cất đi) cho trạm Y tế xã:



 
Đoàn quân GPE, bạn bè và HGO:

DSCN0607-(fix).JPG


Đoàn quân GPE, bạn bè:

DSCN0610-(fix).JPG


Đoàn quân HGO:


DSCN0614-(fix).JPG
 
Hành trình đến điểm trường Lao Chải (cách trường chính 5km):

IMG_4669.JPG


IMG_4662_3.JPG

IMG_4676_4.JPG


IMG_4677_4.JPG


IMG_4678_3.JPG


IMG_4672_1.JPG


IMG_4675_3.JPG


IMG_4670.JPG
 
Bài của bạn Tuyến Gấu trong FB:

"Chuyến đi Hà Giang thật vui và cũng thật ý nghĩa
Đi rồi mới thấy thật thương các em nhỏ người dân tộc, khi đang ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, các em đã rất tự lập để tự chăm sóc cho chinh bản than mình, thậm chí có em học lớp 1 còn địu them em bé 2 tuổi tới trường đi học mặc dù nhà cách trường 3 tiếng đồng hồ đi bộ, thật cảm phục các em và cũng thương các em quá. Nhưng cũng thấy vui thay các em vì chinh phủ đã có chinh sách các em đã được nhà nước nuôi hoàn toàn khi đi học tới trường. Nghe các cô giáo kể rằng nhiều em còn không muốn về nhà vào cuối tuần, chỉ vì một lí do đơn giản là về nhà phải đi nương, phải vào rừng kiếm củi, phải ăn mèn mén với rau rừng, không được ăn cơm với thịt như khi đi học mà tôi không cầm được long.
Phải nói rằng cũng rất cảm phục các thầy cô giáo ở vùng cao, họ phải hi sinh rất nhiều thứ khi quyết tâm đưa cái chữ đến với đồng bào dân tộc, sẽ không có chuyện ngồi chờ nhận phong bì vào các ngày lễ tết như các thầy cô giáo miền xuôi, hay được đi hát karaoke, ăn nhậu vào những dịp cuối tuần, thay vào đó là việc đi bộ vài tiếng đồng hồ đến tận nhà học sinh để vận động con em dân tộc đi học, hay tự bỏ tiền túi ra lo thuốc thang hay mua tấm áo cho chinh học sinh của mình vào mùa rét, họ tận tình với học sinh như chinh những đứa con của mình, mặc dù vật chất thiếu thốn nhưng cũng không đẩy lùi quyết tâm của họ, thậm chí có những thầy giáo cô giáo còn rất trẻ, chỉ mới ra trường cũng tình nguyện lên vùng cao dậy học, họ là nhưng người con của Hà Nam, Phú Thọ, Hải Dương…. đi lên đây với mong ước cho lớp trẻ được cái chữ, được kiến thức để sau này không còn nghèo khó cả vật chất lẫn tinh thần nữa. Không thể không nói đến các chú bộ đội biên phòng, các chú cũng cùng các thầy cô không quản ngại khó khăn vất vả để đưa các em dân tộc tới trường, cảm phục các chú lắm.
Cho dù mình cũng còn nhiều khó khăn, nhưng so với trên vùng cao thì vẫn còn có điều kiện hơn họ rất nhiều, tự nhủ phải cố gắng phấn đấu và không được lùi bước trước mọi khó khăn trong cuộc sống, phải sống làm sao cho xứng đáng với những gì mình được hưởng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, hi vọng trong tương lai còn nhiều những tấm long hảo tâm để giúp đỡ các em nhỏ vùng cao, bản than cũng hi vọng có nhiều điều kiện để giúp các em hơn nữa.
Đã chụp được một số tấm ảnh để mang về giáo dục bạn Chấy, cho bạn ý biết cuộc sống của bạn ý là khác nhiều như thế nào với các bạn cùng trang lứa trên đó. Hi vọng là sẽ có ích với bạn ý.
Chúc các em nhỏ vùng cao Hà Giang sẽ càng ngày càng tiến bộ và học giỏi. Nếu được trở lại lần nữa, tôi cũng sẽ luôn luôn sẵn sang."
 
Điểm trường Mố Lùng:







 
Nhìn hình ảnh mà muốn rơi nước mắt, nếu chứng kiến chắc còn xót xa hơn.
Cám ơn tất cả các anh/chị GPE và mọi người đã vất vả đến Hà Giang giúp đỡ các em nhỏ.
Mong rằng các em ấy sẽ luôn vui, học giỏi.
Rất nể phục các em ấy.
Và cũng mừng vì mọi người về an toàn.
 
Mừng đoàn mình đã trở về an toàn. Mấy hôm rồi em bận quá, chẳng kịp vào ngó ảnh.
Hôm đoàn mình đi, mấy chị em ở nhà bảo nhau: mưa gió thế này, chẳng biết trên đấy có mưa không. Mưa thì khổ.
Thế mà đúng là mưa gió thât, ôm đồ, bê đồ mà mưa thì bẩn, rét mướt, khổ lắm. Cảm ơn mọi người đã đội mưa gió để trao quà cho các em nhỏ. Em cũng rất khâm phục đoàn HGO, nhất là các bạn nữ, không quản nguy hiểm, trơn trượt, đã lặn lội chuyển hàng bằng xe máy vào các điểm trường lẻ. Trời nắng ráo với ngần ấy đồ đi đường núi đã là vất vả lắm rồi.
Bình thường thấy m hãy còn thiếu thốn lắm, còn phải cố mà kiếm tiền cho bằng người ta. Nhưng nhìn những em nhỏ trên này mới thấy cuộc sống của mình quá hạnh phúc, đủ đầy.
Nhìn đó để thấy trái tim mình rộng mở, để thấy mình đã hạnh phúc, để thấy có thể sẻ chia!
 
Buồn quá, nhìn những hình ảnh không nghĩ đất nước mình vẫn còn những vùng đất nghèo đến thế.
Vậy là chuyến đi thành công tốt đẹp. Cám ơn anh Hướng luôn giữ lửa cho những chuyến từ thiện của GPE miền bắc và các thành viên nhiệt tình không quản đường xa đến những nơi hẻo lánh như vậy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
một chuyến đi rất ý nghĩa. Rất mong BTC sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những chuyến đi này.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
 
một chuyến đi rất ý nghĩa. Rất mong BTC sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những chuyến đi này.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?

Tiếc là chú em không đi cùng, tiếp tục lại có chương trình bên HGO đấy.
 
Không biết giờ này đã ngủ dậy chưa nhỉ?

Vâng, cám ơn mợ đã quan tâm đến giấc ngủ của em ạ. Ở bên GPE này em không phải là quân của mợ ợ, không có mợ chỉ đạo thì em vưỡn triển khai bình thường ạ! --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom