Hành động "làm" và "tạo" cái nào xảy ra trước (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Trần Thị Thanh Mai

Giải bài tập Excel
Tham gia
23/7/08
Bài viết
244
Được thích
890
Không rõ hành động "làm" và "tạo" cái nào xảy ra trước. Xin được giúp cho.
 
Vấn đề này bao la quá, Mai muội giới hạn lại xem làm kí rì và tạo kí rì?

1 file Excel thì cũng có khi tạo trước làm sau, cũng có khi làm trước tạo (save as) sau
1 file mdb bắt buộc phải tạo trước mới có cái để làm
1 tội lỗi phải làm trước mới tạo (quả báo) sau.

Có cái tạo ra rồi chẳng làm gì
Có cái chẳng tạo cũng đã có, cứ thế mà làm.

Muội muội đố ác quá.
 
Thưa muội không cắt cớ để hỏi bâng quơ như thế.
Tạo ra để mới có cái mà làm
Làm ra để đó để cho ai tạo tiếp theo đây ===> (Nghiệp chướng phải trả)

Do có 1 sự tranh cãi về Slogan mà cả nhà đang tranh luận:

Cộng đồng tạo nên sức mạnh
Cộng đồng làm nên sức mạnh

Mời các sư phụ thưởng lãm, tranh luận tại đây.

Bổ sung dẫn chứng: http://www.tuoitredatquang.com/f/forum.php do bài viết của thành viên này trích dẫn link không đúng.
 
bebo021999
"làm" và "tạo" trong tiếng Việt có phân biệt rõ ràng là "nhân" và "quả": "làm" gì đấy sẽ "tạo" ra kết quả nào đó.

Giải thích này nghe cũng phù hợp.
Để Angela Hoa Quỳnh liên hệ với sư nương ngocmaipretty về Ngoại Ngữ Anh Văn thêm.

Ý kiến cá nhân:
Create (Tạo) rồi mới Action (hành động) mà hành động có nghĩa là làm. Vậy tạo trước rồi mới làm sau.

Xin ý kiến thêm.
 
Giải thích này nghe cũng phù hợp.
Để Angela Hoa Quỳnh liên hệ với sư nương ngocmaipretty về Ngoại Ngữ Anh Văn thêm.

Ý kiến cá nhân:
Create (Tạo) rồi mới Action (hành động) mà hành động có nghĩa là làm. Vậy tạo trước rồi mới làm sau.

Xin ý kiến thêm.
Có 1 ví dụ khác: Vợ chồng tôi đã "tạo" ra được 1 thằng nhóc tuyệt vời ---> Vậy chắc đã "mần" cái gì đó trước rồi chứ nhỉ? (nếu không thì thằng nhóc được "tạo" bằng cách nào?)
Ẹc... Ẹc...
 
Bạch Thầy, cô chú, anh chị trên diễn đàn. Con thì nghĩ thế này:
Đây là vấn đề thường thức trong cuộc sống. Về ngôn ngữ học, từ nào xuất phát trước như tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Pháp. Còn Alphabet theo tiếng Việt, động từ Làm, vần "L" nằm trước động từ Tạo, vần "T"

Còn đời sống thì tạo ra trước hay làm trước.
Còn về đạo thì sao?

Con chưa rõ, kính nhờ quý Thầy lý giải hộ.

Nhân đây con xin trích dẫn, mượn bài thơ cùa chùa Ngưỡng Quan để kính dâng tặng các Thầy, cô chú, anh chị trên diễn đàn. Sau đó, cả nhà cùng cho ý kiến thêm về Làm và Tạo, hành động nào xảy ra trước.


chimhoa_thumb%25255B1%25255D.gif


XUÂN TRỌN NGHĨA XUÂN

Tâm tư khơi mở dòng thơ
Đón Nàng Xuân đến hững hờ gió
Đông Mai vàng rực rỡ đóa Hồng
Trăm hoa đua nở rộn lòng Thế Nhân.
Sắc Xuân tươi thắm Hồng Trần
Hương Xuân thuần khiết tẩy trần đó đây
Gió Xuân thổi hết đắng cay
Người Xuân thơ thới dâng đầy niềm vui.
Quảng An
Hãy cứ đón chào Xuân
Mình Ta đón Tết nào lẽ loi
Tâm Xuân bầu bạn hé môi cười
Thầy, bạn ở xa càng hướng tới
Hãy cứ đón chào Xuân thắm tươi !
Quảng An


MỪNG TẾT ĐẾN

Tết đến ai ơi, Tết đến rồi !
Mọi người hãy chia sẻ niềm vui,
Chuyện cũ theo gió Đông đẩy lùi,
Khó khăn phiền não xin chào thôi !
Hãy nhìn vạn vật cảnh thắm tươi,
Hoa Xuân nở nụ hé môi cười,
Gió Xuân phơi phới rộn lòng người !
Vạn vật thay đổi thọ tuổi Đời.
Trẻ Thơ hớn hở mừng áo mới,
Thức ăn tiền thưởng qúa tuyệt vời,
Người Già tăng thọ tâm thơ thới,
Thỏa lòng mơ ước trọn nên lời.
Người lớn rộn ràng dòng
Sống trôi, Bao nhiêu trăn trở biến đi rồi,
Trước mắt vui Xuân đón gió mới, Hy vọng bế tắc sẽ đổi dời.
Chùa Thiêng lễ lạy thật đông vui,
Chư phật Bồ Tát hoan hỉ cười !
Hồng Ân Tam Bảo ban phước tới,
Chúng sanh tắm gội khắp muôn nơi.
Tết đến ai ơi, Tết đến rồi !
Xuân đến Xuân đi nhắc nhở thôi,
Sống đời An lạc càng hướng tới,
Nương Phật đắc Pháp Tâm Xuân cười !
Quảng An


TÂM XUÂN TỰ TẠI

Đón Xuân nhân thế thêm rộn ràng
Sắc Xuân tươi thắm ngự Trần gian
Mai vàng rực rỡ càng sáng lạng
Tưởng chừng ánh Đạo phả tâm can.
Xuân đến Xuân đi thuận chu kỳ
Đời người cũng thế chẳng khác chi
Luân lưu dòng sống theo nghiệp dĩ
Lẽ Đạo chan hòa càng liễu tri.
Xuân về vạn vật vui đón chào
Thấm rồi Pháp vị chẳng nôn nao
Thân ta như cảnh thay màu áo
Tâm Xuân tự tại nét thanh tao!

Quảng An 2012​

Nguồn: Ngưỡng Quan​

Học trò không biết slogan là gì? Chỉ biết đại đế Solomon mà thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không rõ hành động "làm" và "tạo" cái nào xảy ra trước. Xin được giúp cho.

Theo tôi, từ "làm" là động từ thể hiện quá trình hành động ...

Còn "tạo" có thể là động từ hoặc danh từ. Chúng có thể giống hoặc khác nhau tuỳ theo ngữ cảnh. Theo tôi, từ "tạo" thường là ý tưởng, định hướng, "làm" là các bước thực hiện ý tưởng đó!
 
Có 1 ví dụ khác: Vợ chồng tôi đã "tạo" ra được 1 thằng nhóc tuyệt vời ---> Vậy chắc đã "mần" cái gì đó trước rồi chứ nhỉ? (nếu không thì thằng nhóc được "tạo" bằng cách nào?)
Ẹc... Ẹc...

Cái này trò nghĩ ngược lại thưa Thầy

Thầy phải tạo có 1 mái ấm gia đình yên bề gia thất rồi sau đó Thầy mới mần chuyện í để có nhóc dễ thương của Thầy. Ẹc ẹc ẹc.
Xin Thầy chớ bảo con là gạo không nấu đã thành cơm trước ạ. (Không hành động mà có kết quả - No action may Result, khà khà khà)
 
Bâng quơ!

Người ta không nói tạo tình cảm, mà hay nói gây thiện/tình cảm!

Có thể còn nhiều nữa, nên xin mạn fép lập bảng sau:

Làm | Từ khóa | Tạo
OK|Xiếc|??!
OK|Tình|???
OK|thơ|OK
OK|Sếp| OK
OK|biếng| No OK
. . |. . | . .
 
Ngôn từ thì khó mà nói được. Người ta gọi là "Đức Mẹ", có ai bảo là "Đức Má" không?
 
Ngôn từ thì khó mà nói được. Người ta gọi là "Đức Mẹ", có ai bảo là "Đức Má" không?

Câu trả lời lạc đề, zô ziên nhất trong ngày. Ẹc ẹc ẹc.
Bạn nói, Ngọc liên tưởng đến tại sao không gọi là thuế vụ mà gọi là thuế má. Ngọc nối gót theo bạn, cũng zô ziên luôn đây.
 
Câu trả lời lạc đề, zô ziên nhất trong ngày. Ẹc ẹc ẹc.
Bạn nói, Ngọc liên tưởng đến tại sao không gọi là thuế vụ mà gọi là thuế má. Ngọc nối gót theo bạn, cũng zô ziên luôn đây.

Zô ziên gì chứ, ý mình nói là: Ngôn ngữ người ta nói sao mình nói y vậy đi, đừng có phân tích theo góc độ logic làm gì !? :))
 
Cái này trò nghĩ ngược lại thưa Thầy

Xin Thầy chớ bảo con là gạo không nấu đã thành cơm trước ạ. (Không hành động mà có kết quả - No action may Result, khà khà khà)
Ông bà ta có câu: An cư mới lập nghiệp.Mà cũng có thể không an cư mà cũng lập nghiệp được đấy.(Gạo chưa nấu cũng thành cơm)
 
Zô ziên gì chứ, ý mình nói là: Ngôn ngữ người ta nói sao mình nói y vậy đi, đừng có phân tích theo góc độ logic làm gì !? :))

Bạn thân yêu của Ngọc, làm gì "hét" "la" lớn giữ dậy. Thấy Ngọc hiền như ma soeur rối nấn nướt hở. Nghe phong phanh đâu, bạn là người đẹp trai và có mông diêu nhất của GPE nên Ngọc ghẹo bạn tí, chủ yếu muốn kết tình, kết bạn với bạn. Không màng danh lợi, không ham phú quý giầu sang để bắc quàng làm họ như bạn ptm0412 phê bìn, góp í. Cuối năm goài, mong sớm gặp bạn để đi shopping cùng Ngọc. Sinh hãy luôn nhớ về Ngọc đáng yêu này.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom