GPE TP HCM có gặp nhau vào tối 31/12/2011 ? (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter Ba Tê
  • Ngày gửi Ngày gửi

Người dùng đang xem chủ đề này

Ba Tê

Cạo Rồi Khỏi Gội
Tham gia
5/5/09
Bài viết
12,123
Được thích
17,590
Giới tính
Nam
Chiều 31/12/2011 Ba Tê có dịp đi "Sì Gòn", 1/1/2012 có việc riêng, 2/1/2012 mới "dìa". Nếu các bạn GPE TPHCM có tổ chức "gì đó" vui vui vào chiều tối 31/12/2011 thì cho mình "vui ké" với!
--------------
Alo: Concogia, KTGG, Sa_DQ, TeDayNui, OverAc, Tungnguyen_KT, solomon2211, minhthien321 .......................
Ba Tê: 0918 811 020
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chiều 31/12/2011 Ba Tê có dịp đi "Sì Gòn", 1/1/2012 có việc riêng, 2/1/2012 mới "dìa". Nếu các bạn GPE TPHCM có tổ chức "gì đó" vui vui vào chiều tối 31/12/2011 thì cho mình "vui ké" với!
--------------
Alo: Concogia, KTGG, Sa_DQ, TeDayNui, OverAc, Tungnguyen_KT, solomon2211, minhthien321 .......................
Ba Tê: 0918 811 020

Nếu có đem theo gì thì gặp, không thì "kẹt" hết rồi. +-+-+-+
 
Chỉ cần sự kiện Ba Tê lên SG đủ để tổ chức rồi, chú Tùng giúp vụ án này nhé.
Nhưng xin lỗi anh Ba Tê vì em phải về Tiền Giang từ sáng mai mất tiêu rồi. Năm này không ở lại được để làm một trận "tới bến" với mọi người được.
 
Chỉ cần sự kiện Ba Tê lên SG đủ để tổ chức rồi, chú Tùng giúp vụ án này nhé.
Nhưng xin lỗi anh Ba Tê vì em phải về Tiền Giang từ sáng mai mất tiêu rồi. Năm này không ở lại được để làm một trận "tới bến" với mọi người được.

- Thể theo nguyện vọng của anh Bate
- Cảm nhận được sự nhiệt tình và hơn hết là tình cảm chân tình mà anh Bate dành cho GPE
- Theo tinh thần của admin OverAc
- Cùng với hàng tá lý do khác "hợp lý, hợp lệ"
Thay mặt "ai kia" quyết định

1. Tổ chưa mini_off mừng đón tết người ta.
2. Thời gian 17h00 thứ 7 ngày 31/12/2011 ( hôm ấy dùng lon hay ly chứ hỏng chơi "chai" vì 31/12/2011 thứ 7 là ngày nghỉ nên hỏng có tỷ giá bình quân liên ngân hàng--> khó qui đổi)
3. Địa điểm sẽ thông báo 2 giờ trước khi off diễn ra, nhưng sẽ là khu vực Bình Thạnh gần vòng xoay Hàng Xanh.

Kính thông báo!

Nơi nhận:
- Tất cả anh chị em rảnh và có cùng sở thích.
- Kế toán già gân (chịu trách nhiệm thi hành quyết định này(.
 
Được sự uỷ nhiệm của Admin OverAc và Tùng Nguyễn, qua xin đăng cai tổ chức tiếp đón Thầy Ba Tê tại nhà. (Mẹ ơi, hôm qua giờ con chất mót, gom đạn dược vụ này chưa được 2 Kg thịt bò thì mần sao đây)

Thầy Ba Tê đến Cầu Thị Nghè (chỗ Bưu Điện) điện thoại cho qua, qua ra cổng vào.

Địa chỉ nhà: Tại TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: từ số 0 đến số 9, cứ đảo số qua đảo số lại là liên hệ được ngay.

Địa chỉ nhà: 438 B Phan Văn Hân, P.17 Quận Bình Thạnh
Điện thoại: 0166 287 1271

Đồng kính báo Chủ Tịch Hiệp Hội (Admin Levanduyet), Phó Chủ Tịch Thường Trực (Bác Sa) và các thành viên trung ương 63 Tỉnh Thành.

Kế Toán Già Gân hân hạnh tiếp đón các quý khách thân hữu gần xa. Đông vui hao (D'ont you have)

Chú ý: Khi đọc thông tin này, nhớ lấy chuột rà những đoạn, khu vực trống (trắng) để giải mã.
 
- Thể theo nguyện vọng của anh Bate
- Cảm nhận được sự nhiệt tình và hơn hết là tình cảm chân tình mà anh Bate dành cho GPE
- Theo tinh thần của admin OverAc
- Cùng với hàng tá lý do khác "hợp lý, hợp lệ"
Thay mặt "ai kia" quyết định

1. Tổ chưa mini_off mừng đón tết người ta.
2. Thời gian 17h00 thứ 7 ngày 31/12/2011 ( hôm ấy dùng lon hay ly chứ hỏng chơi "chai" vì 31/12/2011 thứ 7 là ngày nghỉ nên hỏng có tỷ giá bình quân liên ngân hàng--> khó qui đổi)
3. Địa điểm sẽ thông báo 2 giờ trước khi off diễn ra, nhưng sẽ là khu vực Bình Thạnh gần vòng xoay Hàng Xanh.

Kính thông báo!

Nơi nhận:
- Tất cả anh chị em rảnh và có cùng sở thích.
- Kế toán già gân (chịu trách nhiệm thi hành quyết định này(.
Cảm ơn các bạn TPCHM có ghé qua Topic này, mình sẽ cố gắng "xì xẹp" thằng Honda của mình đến TP HCM trước 17g00 ngày 31/12/2011.
---------------
Nếu có đem theo thì gặp, không thì...
a01.gif
a01.gif
a01.gif
To nghiaphuc: từ Gia Lai mà muốn gặp "dì" của Ba Tê thì "kới mình" chung vui, đừng "thọt lét" nhé! (Giỡn vui thôi )
To OverAC: năm rồi mình đã làm phiền vợ chồng Bình tiếp mình ở quán số 1 cầu Thị Nghè, năm nay thì "tha" cho đó! Thân!
To concogia: năm rồi có concomai tham dự, năm nay concogia không đi kèm concomai thì Ba Tê "hổng thèm" nhậu với concogia nữa đâu!
ToKTGG: năm nay "gan" quá ta. Dám mời anh em "dìa nhà", sau này "lúc nào cũng vậy" nhé lão!
Các "bồ" khác: tungnguyen_KT, minhthien321, solomon2211, tedaynui, SA_DQ,........... chưa có lý do gì để từ chối!
Thấy có cadafi, hophoang ngấp nghé, tranh thủ gặp nhau nhé!
Rất mong được cùng PTM..., ndu..., và các bạn khác ở gần TPHCM chung vui.
-------------
7g00 ngày 31/12/2011 thì mình lên đường, không liên lạc được trên GPE, có gì cần các bạn liên hệ mình qua 0918 811 020 nhé.
Trân trọng!
--------------
Kính báo: Ai lon ai chai cứ tự nhiên, mình bảo thủ "ly nhỏ" cùng bác Sa. (hy vọng bác Sa hổng cự)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn các bạn TPCHM có ghé qua Topic này, mình sẽ cố gắng "xì xẹp" thằng Honda của mình đến TP HCM trước 17g00 ngày 31/12/2011.
Thấy có cadafi, hophoang ngấp nghé, tranh thủ gặp nhau nhé!
Vâng ngày mai em sẽ xuống gặp mọi người và thầy
 
Các "bồ" khác: tungnguyen_KT, minhthien321, solomon2211, tedaynui, SA_DQ,........... chưa có lý do gì để từ chối!
Thấy có cadafi, hophoang ngấp nghé, tranh thủ gặp nhau nhé!

Tại sao phải từ chối. Nếu bác KTGG chưa xác định địa điểm, hãy xem xét địa điểm sau:

Quán Ông Bà Bảy
123/7D, Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh

ĐT: (08) 6258 9517


Hẹn gặp lại sớm vì mình đi nhậu từ 11g30 đến khoảng 15g, còn từ 15g đến 17g không biết làm gì đây.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tại sao phải từ chối. Nếu bác KTGG chưa xác định địa điểm, hãy xem xét địa điểm sau:

Quán Ông Bà Bảy
123/7D, Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh

ĐT: (08) 6258 9517


Hẹn gặp lại sớm vì mình đi nhậu từ 11g30 đến khoảng 15g, còn từ 15g đến 17g không biết làm gì đây.

Địa điểm đã xác định rồi anh Kiệt ah. KTGG đã chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai. Sau khi BTC đã khảo sát địa điểm có bãi đậu xe cho 15 chiếc xe máy, 5 chiếc du lịch 7 chỗ trở xuống, cùng với một số điều kiện bắt buộc khác, trong đó điều quan trọng không kém là có bếp trưởng đến từ Bình Dương.
Hy dzọng sẽ có một bữa tiệc đón năm mới ấm cúng.
 
Địa điểm đã xác định rồi anh Kiệt ah. KTGG đã chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai. Sau khi BTC đã khảo sát địa điểm có bãi đậu xe cho 15 chiếc xe máy, 5 chiếc du lịch 7 chỗ trở xuống, cùng với một số điều kiện bắt buộc khác, trong đó điều quan trọng không kém là có bếp trưởng đến từ Bình Dương.
Hy dzọng sẽ có một bữa tiệc đón năm mới ấm cúng.

Vậy thì để sắp xếp xem sao
 
Lần chỉnh sửa cuối:
vậy địa chỉ là ở đâu ?


Địa chỉ ở đây anh Kiệt ơi
qua xin đăng cai tổ chức tiếp đón Thầy Ba Tê tại nhà. (Mẹ ơi, hôm qua giờ con chất mót, gom đạn dược vụ này chưa được 2 Kg thịt bò thì mần sao đây)

Thầy Ba Tê đến Cầu Thị Nghè (chỗ Bưu Điện) điện thoại cho qua, qua ra cổng vào.

Địa chỉ nhà: Tại TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: từ số 0 đến số 9, cứ đảo số qua đảo số lại là liên hệ được ngay.

Địa chỉ nhà: 438 B Phan Văn Hân, P.17 Quận Bình Thạnh
Điện thoại: 0166 287 1271
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cho BNTT gửi lời chúc mừng Năm Mới đến toàn thể mọi người nha.
Cái món thịt bò nhúng chanh + mù tạt này... ăn một lần nhớ mãi.
 
Cho BNTT gửi lời chúc mừng Năm Mới đến toàn thể mọi người nha.
Cái món thịt bò nhúng chanh + mù tạt này... ăn một lần nhớ mãi.

Có những buổi gặp mặt vui vẻ, giờ có tiền muốn tìm lại giây phút hồn nhiên ấy cũng khó phải không Thầy.

Thỉnh thoảng, qua buồn, vào đây nghe vài bài nhạc. Chúc diễn đàn của Thầy luôn phát triển
 
Lần chỉnh sửa cuối:
/(/hà lão Già Gân chật xíu, ta có thể ngồi "đất" hay dựng rạp ngoài đầu ngỏ đây các bạn? (Khó tìm xíu, mong các bạn xa gần cảm thông!)

Nhưng được cái rất hay là gởi xe qua đêm cũng OK luôn!
 
tiếc thật. chiều nay tôi có đám cưới thằng em làm cùng.**~**
 
/(/hà lão Già Gân chật xíu, ta có thể ngồi "đất" hay dựng rạp ngoài đầu ngỏ đây các bạn? (Khó tìm xíu, mong các bạn xa gần cảm thông!)

Nhưng được cái rất hay là gởi xe qua đêm cũng OK luôn!

Tôi đã đến nhà KTGG lúc 13g45.
/)/ếu HYen17 có rảnh thì nhắn dùm Lão SA_DQ mang theo chai rượu "cốt" nhé.
Hẹn gặp các bạn vào giờ G.
 
Nếu có đem theo thì gặp, không thì... --=0--=0--=0

Báo cáo cùng cô bác, anh chị; Thầy Ba Tê có mang dì ở Sa Đéc lên

Báo cáo cùng cô bác, anh chị, hàng đã về đang nhập kho, chờ bếp trưởng Tùng Nguyễn xuống chế biến

Món ăn theo thực đơn của đầu bếp:

  1. Chân gà hấp hành.
  2. Cánh gà chiên bơ.
  3. Bò nhúng chanh + mù tạt.
  4. Củ hành đỏ trộn tôm khô.
  5. Củ kiệu xào thịt bò.
  6. Mì xào thịt bò.
  7. Chả luạ của Thầy Ba Tê

Nước uống:

  1. 10 lít Rượu bàu đá của Tùng Nguyễn mang từ Bình Định vào
  2. Trà đá chủ nhà ủng hộ

Đường đi:

Hướng Điện Biên Phủ đến vòng xoay hàng xanh
: cô bác, anh chị vưà xuống dốc cầu Điện Biện Phủ, bỏ ngã 3 đầu tiên (Phan Văn Hân), chạy tới gặp ngã 3 thứ hai (Nguyễn Cửu Vân), quẹo phải đến Nhà Thờ Mông Triệu. Đến đây, điện cho qua, qua cho xe tăng ra đón vào

Hướng Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1 - Sở Thú): Chạy xuống đốc Cầu Thị Nghè, bỏ ngã tư đầu tiên (Phan Văn Hân - Xô Viết Nghệ Tĩnh), chạy trờ tới 1 chút gặp ngã 3 đầu tiên bên tay trái (Nguyễn Cửu Vân). Theo đường Nguyễn Cửu Vân chạy đến gặp Nhà Thờ Mông Triệu. Đến đây, điện cho qua, qua cho xe thiết giáp ra đón vào.


Ngoài ra, cô bác, anh chị thích ăn gì thêm cứ mang đễn hỗ trợ cho sung túc, chung vui cho đãe đưa tiễn năm cũ, đón chào năm mới nhiều thành công mỹ mãn hơn.

Chủ nhà đăng cai xin ủng hộ, điện nước sử dụng free. Xe giữ miễn phí - Khăn lạnh không tính tiền. Không quán nào sang trọng như quán nhà.

Hân hạnh được phục vụ cô bác, anh chị
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã xong món đầu tiên:

attachment.php


Do tình hình món thứ hai thiếu nguyên liệu Bơ nên "trưởng bếp" quyết định chuyển sang chiên nước mắm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
huhuhu...chiều nay bận nên không đi được....tiếc thật...với lại chẳng có xe mà đi....update món ăn lên chi không biết nữa...
Hi vọng lần sau được thưởng thức thức ăn do chú bếp trưởng làm....nhé chú...
 
Đề nghị đồng chí cadafi lên qua nhà KTGG ngay, không chơi lấp ló.
 
Báo cáo Bác Sa đã có mặt. 1...2...3 dzô.
 
/(hông biết mấy giờ sẽ tan cuộc, nhưng giờ đã có 6 vị!
 
Hình thì chụp rất nhiều nhưng caí chỗ "đút" (cỗng ra vô) của KTGG bị bít rôi (copy right chị Tường Vy). Hẹn ngày mai up.
 
Báo cáo các anh chị, các bác là Antonai đã về đến nhà an toàn. Cám ơn mọi người đã đến chung vui, chia sẻ.
HAPPY NEW YEAR!
 
(húc Mừng Năm Mới đến với mọi người & mọi gia đình trong cộng đồng!

/-(ạnh Phúc, Sức khỏe & thành công mĩ mãn đến với mọi người!
 
(húc Mừng Năm Mới đến với mọi người & mọi gia đình trong cộng đồng!

/-(ạnh Phúc, Sức khỏe & thành công mĩ mãn đến với mọi người!
má ơi con chưa về tới nhà nữa.bị nạn ông già bạn gái đón giao thừa trễ quá.Con xin lỗi bác sa và em xin lỗi bác thầy Ba tê nha vì nhà bạn gái khó nên con phải đưa bạn gái nên không thể về nhà bác sa được mong bác và thầy thông cảm.Có lẻ ngày mai 1/1/2012,9h thầy trò mình lại gặp lần 2 tại quan số 1 cầu thị nghè
 
/(ể cũng đã lâu rồi mới có dịp đón giao thừa Dương lịch ngoài đường như hôm qua;

Hơn nữa lại ngồi với bạn Già BaTê; Hai anh em trãi qua giao thừa với 1 chai & 1 chai trên hè đường Trần Hưng Đạo;
Trước mặt dòng người cứ mườn mượp, mườn mượp,. . . Họ chỉ đi 1 chiều xuôi về Chợ Lớn, sao thế không biết; Chắc đi xem gì, gì ấy ở Quận nhất về?

Xin cảm ơn Bạn Già gân quá chừng! Món thịt bò Úc Đại lợi nhúng mù tạt chanh cay xé mũi, xông lên tận óc; Tham quá nên nhiều lúc nước mắt, nước mũi ràng rụa. . . Hôm qua 9 người là hết đâu 7 tám xị; Ai cũng chê rượu thuốc gì mà nặng quá xá cỡ! Nếu Không vì các bạn fải đường xa Bình dương chắc còn ngồi lại với nhau đến giao thừa tại nhà bạn Già Gân;

Kể ra đây cũng thật xấu hổ vì đã quậy tưng nhà Bạn Già Gân trước lúc giao thừa, làm bề bộn, tùng fèo rồi biến hết, làm anh chị chủ nhà một fen xất bất xang bang!

Rất xin lỗi & nhân đây xin chúc Gia Chủ dài lâu hạnh fúc, trường thọ & mọi điều như ý nhân dịp xuân về!

Thực khách hết sức tri ân & cảm tạ Bác Trí gia chủ cùng gia đình!

Sẽ nhớ mãi tình thương mến thương của Gia đình Bác Trí đêm giao thừa năm nay!

Xin trân trọng & biết ơn!
 
Ngày hôm qua thật vui, cảm ơn bác Trí đã tổ chức buổi tiệc cuối năm này, cảm ơn admin của KTTG đã đứng bếp cho những món ngon, cảm ơn bác Ba Tê, bác Sa, anh Quang (bebo), anh Hợp (hophoang), Tùng, bé Trinh (antonai). Năm mới chúc mọi người có nhiều niềm vui, nhiều may mắn và thành công!
 
Báo cáo, mình vừa về đến nhà (AG).
Cảm ơn các bạn đã tổ chức buổi tiệc cuối năm cho Ba Tê vui "ké".
Rất rất cảm ơn Anh Trí và gia đình đã chuẩn bị chu đáo cho buổi tiệc ngon, vui.
Rất hân hạnh được quen biết thêm antonai, UyenVy1802, hophoang, leonguyenz, bebo021999.
Rất rất "giận" concogia vì hứa "lèo". Híc! Híc!.
Cảm ơn Bạn già SA_DQ đã mang theo 2 chai "Cốt" quá đã, cũng cảm ơn vì đã cùng ngồi lề đường với Ba Tê xem mọi người đón giao thừa (may mà cả 2 không bị xịt "xà bông" vào người).
------------
Sau khi cảm ơn tất cả, cũng xin lỗi lão GG vì mình đã cố ý chụp ảnh chung với ... mà còn ôm vai nữa. Híc!
------------
Ku Tùng đâu mà không thấy tấm ảnh nào vậy trời, hứa "lèo" nữa sao?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Báo cáo, mình vừa về đến nhà (AG).
Cảm ơn các bạn đã tổ chức buổi tiệc cuối năm cho Ba Tê vui "ké".
Rất rất "giận" concogia vì hứa "lèo". Híc! Híc!.
Cảm ơn Bạn già SA_DQ đã mang theo 2 chai "Cốt" quá đã, cũng cảm ơn vì đã cùng ngồi lề đường với Ba Tê xem mọi người đón giao thừa (may mà cả 2 không bị xịt "xà bông" vào người).
Híc. Oan cho mình quá, hôm đó kẹt 2 độ (có hẹn trước), khi xong gọi cho Ba Tê thì các thành viên GPE cũng "tê" hết rồi.
Biết Ba tê ngồi với bác Sa nhưng lúc đó không nhúc nhích được nữa vì kẹt cứng ngắt ngay bến Bạch Đằng. Người ta đi xem bắn pháo bông đông nghẹt.
12 giờ mới thoát ra đuợc, đành về quán sô1 đón giao thừa thôi với mấy anh bạn.
Híc, hẹn Ba Tê Tết Âm lịch hoặc.........Tế Tây năm sau
 
Đã lâu ít tới lui với GPE, nay gặp được cuộc hội ngộ MỪNG XUÂN thú vị này, tôi đi vừa giáp một vòng muốn "xỉn" luôn. Vui quá, cho tôi tham gia 1 li.......CHÚC MỪNG NĂM MỚI.
IMG_0647.JPG
 
hình ảnh tất niên 2012

Một số hình ảnh tất niên do độ phân giải máy không tốt mong anh chi thông cảm
 

File đính kèm

  • SANY2063.jpg
    SANY2063.jpg
    486.7 KB · Đọc: 32
  • SANY2056.jpg
    SANY2056.jpg
    466.2 KB · Đọc: 31
  • SANY2060.jpg
    SANY2060.jpg
    493.6 KB · Đọc: 31
  • SANY2057.jpg
    SANY2057.jpg
    482.8 KB · Đọc: 29
  • SANY2064.jpg
    SANY2064.jpg
    490.8 KB · Đọc: 31
  • SANY2061.jpg
    SANY2061.jpg
    451.7 KB · Đọc: 33
Lần chỉnh sửa cuối:
hình ảnh tiếp theo tất niên 2012

SANY2071.jpgView attachment 76359
bác bate - ketoangiagan - bebo - Bác SA
 

File đính kèm

  • SANY2067.jpg
    SANY2067.jpg
    486.5 KB · Đọc: 85
Một số hình ảnh tất niên do độ phân giải máy không tốt mong anh chi thông cảm

Cái anh chàng này còn trẻ mà tay đã rung rồi lại đỗ thừa máy độ phân giải thấp. Ẹc ẹc ẹc. Có thể do chân gà gà nó hành đó.

Xin thông báo cùng cô bác anh chị trong ngày họp mặt hôm đó, không biết ai đã để quên quyển tạp chí này.

wq4mw0qaqr5xbgz.jpg

Ngoài tạp chí đó, còn có 1 số ảnh không rõ của cô bác anh chị nào. Vui lòng, mang quà đến để chuộc lại.

kadr5v7hwx91y33.jpg


mbzvg6deawjw1o4.gif


plw6sz4kci7pkn5.jpg


is0zahq5eejdqpz.jpg

Chân thành cám ơn món quà (Chả lụa), 3 bao thuốc rê hiệu con mèo của Thầy Ba Tê mang từ quê lên.

Chân thành cám ơn các trái cây tráng miệng của bé Antonai, chị Huỳnh Tường Vi mang ủng hộ.

Chân thành cảm ơn 2 lít rượu cốt bàu đá của Thầy Sa mang góp vui. Quả thật, uống không say không cho vià.

Chân thành cám ơn chú Tùng Nguyễn đã tài trợ rượu và tài chính cho chương trình họp mặt đông hao vui này

Qua chân thành cám ơn cô bác anh chị đã không quản ngại đường xa đến nhà cùng họp mặt đưa tiễn năm cũ 2011 đón chào năm mới 2012. Mong rằng năm nay, gia đình qua sẽ được sung túc, thịnh vượng và an vui.

HYen17

/(/hà lão Già Gân chật xíu, ta có thể ngồi "đất" hay dựng rạp ngoài đầu ngỏ đây các bạn? (Khó tìm xíu, mong các bạn xa gần cảm thông!)

Do điều kiện nhà cũng nhỏ xíu, ở trong thung lũng tình yêu lại khó tìm nên không dám mạnh dạn mời toàn thể cô bác, anh chị đến chung vui. Mặc dầu vậy, anh chị em luôn nhắc đến cô bác, anh chị trong diễn đàn.

Chúc cả nhà, sang năm mới làm ăn thịnh vượng, gia quyến an khang, hạnh phúc.


Kính,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Củ hành đỏ trộn tôm khô." Cái món này làm sao em quên rồi bác Trí ơi! Chắc vài bữa nữa mời bác sang nhà chỉ lại em nhé, ở nhà còn 1 két ken với 2 chai dalat nà mà chưa có cơ hội mời bác......
 
Cảm ơn Bác kế toán già gân nhìu thật nhiều. Buổi hôm đó cháu rất vui. hi... ảnh đẹp quá bác ạ!
 
"Củ hành đỏ trộn tôm khô." Cái món này làm sao em quên rồi bác Trí ơi! Chắc vài bữa nữa mời bác sang nhà chỉ lại em nhé, ở nhà còn 1 két ken với 2 chai dalat nà mà chưa có cơ hội mời bác......

Thường Tết, các bác, cô chú, anh chị đến nhà nào cũng gặp phải các món: thịt/cá kho, chả luạ, giò thủ, củ kiệu tôm khô. Ăn hoài cũng ngán và người tiếp đãi khách cũng mệt. Chi bằng, chúng ta thử 1 lần đổi món cho lạ miệng, cho sung nhe, với món:

"Củ hành đỏ trộn tôm khô."

Củ hành đỏ, gọt (bào) sắt (lát) mỏng (cứ để đó, để trong tủ lạnh tăng thêm độ giòn, nếu chưa dùng nhớ để trong bao nylon). Khi dùng đến, lấy ra trộn với tôm khô.

Gia vị kèm theo: nêm 1 chút muối (có thể dùng 1 tí nước mắm), dầu ăn 1 muỗng café, bột ngọt (mì chín), 1 ít tiêu xay, ớt sắt, và chanh vắt vào cho đủ độ chua. Trộn đều củ hành đỏ, tôm khô cùng các gia vị lên, nếm sao cho thịt tôm đủ thắm vừa đủ chua, đủ cay, đủ nồng, cảm nhận có chút hơi vị beo béo từ dầu ăn.

Món này chiến đấu nhanh, ăn vào vừa nồng (hành đỏ), cay chua béo từ các gia vị thật là đãe các bác, cô chú ạ. Cứ lấy thìa cafe mà xúc tôm khô nó đang lặn hụp trong đám củ hành đỏ, mỗi thià có thể Zô 1 ly thật đãe các bác ạ. (Xin chớ lấy muỗng canh nhe, hao pin lắm) (Các bác nào dùng cay được khá, có thể cho ớt, tiêu vào nhiều)

Chúc các bác, cô chú chế biến món lạ thưởng thức vào đầu xuân. Tự biên, tự diễn khỏi phiền vợ yêu.
 
Kính chào và kính thưa tất cả các anh chị những ai đã và đang và sẽ quan tâm đến Topic này.
Mấy hôm nay do sự cố (cá nhân) nên hỏng "chăm sóc" topic này bằng việc up ảnh lên được, và hôm nay xin phép được đưa một số ảnh (chất lượng kém) đã được kiểm duyệt và đồng ý up lên tại đây. Lưu ý rằng mọi hình thức sao chép hoặc đưa link ra ngoài phạm vi Topic này đều là vi phạm đối với một số ảnh sắp được up dưới đây. )(&&@@

Cũng nhân đây em xin gởi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị đã dành thời gian đến tham gia, tham dự và cùng chung vui, cùng đưa tiễn năm cũ đón năm mới với một tâm trạng vui hơn, mới mẻ hơn hứa hẹn một năm mới thành công trọn vẹn.

Cảm ơn bác Kế toán Già Gân cùng gia đình đã làm nên một bữa tiệc góp phần đưa một số anh chị đến với bến bờ hạnh phúc như đã ghi nhận trong các ảnh sau:

SNC00293.jpg


SNC00294.jpg


GG.jpg


SNC00287.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhìn các bác mặc áo cộc tay mà ... sợ!!!
 
Nhìn các bác mặc áo cộc tay mà ... sợ!!!
Ở trong này "hổng" có lạnh như ngoài kia đâu, mặc áo ngắn tay cho nó "mát".
Nếu "hổng" có các chị em chung vui, cánh "đờn ông" hổng chừng còn "ở trần" nhậu nữa kìa.
Hổng hiểu PTH "sợ!!!" cái gì? Hì hì
------------
 
Tùng ơi!cái ảnh nè thấy chưa sao không thấy nhỉ
 

Mong được cô bác, anh chị chúc phúc cho chúng tôi.

HT271

Cảm ơn Bác kế toán già gân nhìu thật nhiều. Buổi hôm đó cháu rất vui. hi... ảnh đẹp quá bác ạ!

Cám ơn Ha Thuy đã chu đáo, thu dọn chiến trường.

Alo,alo, có ai cầm nhầm can rượu hôm ấy đang dùng còn nửa chừng xuân không ạ. Nếu có, xin mang lại nhà qua để dứt điểm nốt phần cuối. (Hình như hai cậu: hophoang, leonguyenz cầm nhầm thì phải!!!)

Mốt số chú ý cho các bác hôm đó có sử dụng máy tính của qua, vui lòng nhanh tay đổi lại mật khẩu (pass vẫn còn lưu trong máy tính của qua đây), cụ thể:

leonguyenz - pass truy cập: Napoleon
SA_DQ - pass truy cập: De Qua Xá (Nghĩa pass Dê Quá xá)
tungnguyen_kt - pass truy cập: yeuemnhungaynao@123456 (nghiã pass: Yêu em như ngày nào)
Ba Tê - pass truy cập: UyenVy1802
UyenVy1802 - pass truy cập: Ba Tê
Antonai - pass truy cập: matnaichacha (mắt nai cha cha)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Củ hành đỏ trộn tôm khô."

Củ hành đỏ, gọt (bào) sắt (lát) mỏng (cứ để đó, để trong tủ lạnh tăng thêm độ giòn, nếu chưa dùng nhớ để trong bao nylon). Khi dùng đến, lấy ra trộn với tôm khô.

Gia vị kèm theo: nêm 1 chút muối (có thể dùng 1 tí nước mắm), dầu ăn 1 muỗng café, bột ngọt (mì chín), 1 ít tiêu xay, ớt sắt, và chanh vắt vào cho đủ độ chua. Trộn đều củ hành đỏ, tôm khô cùng các gia vị lên, nếm sao cho thịt tôm đủ thắm vừa đủ chua, đủ cay, đủ nồng, cảm nhận có chút hơi vị beo béo từ dầu ăn.

Món này chiến đấu nhanh, ăn vào vừa nồng (hành đỏ), cay chua béo từ các gia vị thật là đãe các bác, cô chú ạ. Cứ lấy thìa cafe mà xúc tôm khô nó đang lặn hụp trong đám củ hành đỏ, mỗi thià có thể Zô 1 ly thật đãe các bác ạ.

Món này nếu có lá lốt cuốn thì tuyệt vời luôn.
 
Hình ảnh của bác "già gân" chính hiệu!

attachment.php
 
Món này nếu có lá lốt cuốn thì tuyệt vời luôn.

Dạ thưa, Thầy dùng vậy không điệu nghệ rồi. Nếu có thì cặp với bánh chưng, bánh tét thì đúng điệu của nó hơn Thầy ạ.

Chân thành cám ơn Thầy đã quan tâm món ăn tự biên tự diễn của qua.

À cho qua xin lỗi, cô bác dùng đường để làm gia vị tốt hơn là bột ngọt (mì chín) ạ.
Củ hành đỏ, tôm khô, gia vị trộn sẵn có thể để tủ lạnh (ngoại trừ muối và dầu ăn vì nêm muối vào trước là mềm củ hành, dầu ăn bị đông, không vắt chanh sẵn dễ bị the). Khi dùng hãy nêm muối, dầu ăn và vắt chanh vào.
 
Để ngày 27/12 âm lịch con đến con chuộc lại cái ambuml và trả lại bố chay rượu(17h nha bố).Không biết leonguyenz có đi không mình cho quá giang

Nói vậy thôi, hiện qua không có mặt tại Việt Nam, đang ở Bắc Kinh cùng gia đình của Thầy Nghĩa (violetdylan).

Ảnh của Bé Ốc và Thầy Nghĩa nhờ mình chụp hộ đây

389810_356916170990215_100000155063855_1710468_347027046_n.jpg


387325_356914024323763_100000155063855_1710463_2019370658_n.jpg
 
Bên này Internet bị chặn, rất khó vào. May nhờ thầy KTGG nội công thâm hậu nên có ít video để các bạn chiêm ngưỡng.

[video=youtube;vTffBH_h-xY]http://www.youtube.com/watch?v=vTffBH_h-xY[/video]
cảnh quay tại Cung điện mùa hè - Bắc Kinh

Xin cảm ơn thầy KTGG đã chụp hình và quay cho bố con Ốc
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cảm nhận của Antonai (matnaichacha) được thể hiện qua các gương mặt khả ái

m2z4x2if780rljl.gif
zfat28ojw9492dj.gif
lbt61ew1cetbqxk.gif


Tặng matnaichacha (Antonai) avatar này:
grpxerusbos36aa.gif
 
Cảm nhận của Antonai (matnaichacha) được thể hiện qua các gương mặt khả ái

Tặng matnaichacha (Antonai) avatar này:
Hôm nay bố lại có chiêu nheo mắt đưa tình,quả là khâm phục và khâm phục.
...............................................
Cho con xin cái thấy được mới nhận không được....
 
Trình làm ảnh của bác KTGG càng ngày càng thâm hậu, bái phục bái phục.

Bác đã cảm nhận đc cái lạnh của Bắc Kinh, hay giờ thử cái lạnh của Hà Nội nữa chăng?
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom