Cảm ơn em MonaLisa7775 đã "làm chứng" cho anh. "Giang hồ tứ hải giai huynh đệ" hé. Chưa gặp lần nào mà em vẫn tin anh "đường quàng". Rất mong có ngày mình gặp nhau anh sẽ "quàng" mà không phải ngoài "đường" đâu đấy.Có monalisa làm chứng cho anh Ba Tê nà!
Anh Ba Tê hỏng có bỏ của chạy, cũng hỏng có gạt tình, anh Ba Tê đường quàng lắm hí hí
...............
Hông có bỏ của chạy là sao mấy huynh bít hông? Hỏng có của bỏ ra để phải bỏ của, chạy cứ chạy.
Đúng là anh BaTê và Monalisa chưa gặp lần nào, nhưng vụ đường quàng thì đây nà: giữa GPE cũng muốn quàng đó thấy chưa? Monalisa bỏ chạy đây. Híhí, quàng mắc cỡ lém.Chưa gặp lần nào mà em vẫn tin anh "đường quàng". Rất mong có ngày mình gặp nhau anh sẽ "quàng" mà không phải ngoài "đường" đâu đấy.Ẹc...
Đúng là anh BaTê và Monalisa chưa gặp lần nào, nhưng vụ đường quàng thì đây nà: giữa GPE cũng muốn quàng đó thấy chưa? Monalisa bỏ chạy đây. Híhí, quàng mắc cỡ lém.
Đọc xong bài này, thấy rõ ràng Ba Tê bị oan. Ba Tê hông có "gạt" tình ra, Ba Tê túm tình zô. Hông phải tình cũng muốn túm.Cảm ơn em MonaLisa7775 đã "làm chứng" cho anh. "Giang hồ tứ hải giai huynh đệ" hé. Chưa gặp lần nào mà em vẫn tin anh "đường quàng". Rất mong có ngày mình gặp nhau anh sẽ "quàng" mà không phải ngoài "đường" đâu đấy.
Đọc xong bài này, thấy rõ ràng Ba Tê bị oan. Ba Tê hông có "gạt" tình ra, Ba Tê túm tình zô. Hông phải tình cũng muốn túm.
Cảm ơn em MonaLisa7775 đã "làm chứng" cho anh. "Giang hồ tứ hải giai huynh đệ" hé. Chưa gặp lần nào mà em vẫn tin anh "đường quàng". Rất mong có ngày mình gặp nhau anh sẽ "quàng" mà không phải ngoài "đường" đâu đấy.
Ẹc...
Haha... tôi "mắc chết" quá!.. Bate "ngậm máu phun người". ẹc ẹc
;Trai trẻ chưa vợ, dễ mắc tội "lừa tình". Còn các bác đã có vợ con đàng hoàng thì bị tội "đồng tình"....
Mờ Ka, có cái quý giá nhất mà không biết giữ gìn thì lại đi la làng, con tôi đã bị lừa tình, không biết lấy vải che mặt lại mà còn đi kêu rêu vậy. Hay bạn ấy muốn nói, đãe quá các bác ơi, có người khai phá băng thông của con gái tôi rồi, thật quá tuyệt, xin gởi lời cám ơn người đã khai phá tâm đạo của con gái tôi.
Có chơi có chịu, không ai can thiệp việc mượn danh diễn đàn để bày tỏ những nỗi niềm mà diễn đàn không chịu trách nhiệm.
Nếu vậy thì Tùng "ân xá" danh sách đăng ký đóng tiền tham dự SN GPE lần 7 luôn đi, hết hạn "tù" rồi mà vẫn "giam" nó là sao?Một năm sau ngày GPE "ân xá" tình hình vẫn là tình hình. Không biết năm nay GPE có "ân xá" nữa hong vì lễ này mình vẫn đi làm, vẫn online và vẫn viết bài, nếu có "ân xá" thì mượn ngày này "chém gió" chút.
"Chạy lấy người" thì cứ chạy, còn "của" bỏ ở đâu Ba Tê...............chỉ chỗ đã bỏ cho mình zí............., bỏ của chạy lấy người"...............