GPE có ân xá các bài viết không có giá trị nhân ngày 2/9? (8 người xem)

  • Thread starter Thread starter Ba Tê
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ba Tê

Cạo Rồi Khỏi Gội
Tham gia
5/5/09
Bài viết
12,124
Được thích
17,588
Giới tính
Nam
Có khi mình muốn viết cái gì đó cho "đã nư", nhưng sợ nó chưa được ai đọc đã bị các Mod, SMod xoá mất tiêu "gồi". Còn nếu "nói" riêng cho một người đó nghe thì không "Đãe".
Xin các Mod, SMod lỏng tay nhân ngày 2/9 được không nhỉ? Qua hôm sau hãy xoá!
Để người khoái "thọc gậy bánh xe", "bắt giò người khác", "chửi đẹp hơn thơ" là tôi có dịp "xả tress" cho thêm một chút "thọ" được chăng nhỉ?
Nếu được thì người đầu tiên tôi "chửi" là Tungnguyen_KT, "hắn" dám nhắn tin bảo tôi là người lợi dụng GPE để "lường gạt tình" từ Bắc chí Nam.
Híc!
Quạu quá đi mất!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Haha... tôi "mắc chết" quá!.. Bate "ngậm máu phun người". ẹc ẹc
 
Chuyện gì xảy ra nữa vậy ta. Các thành viên thân mến chú ý dùm topic này được đặt trong mục thư giãn nha.
 
Nghe đồn 1 bài quảng cáo phải sống ít nhất 24 giờ mới được trả tiền. Ngày thường nó đâu có sống lâu, post 2, 3 giờ sáng thì sống được 4, 5 giờ. Post ban ngày tối đa 2 giờ, có khi chỉ 2, 3 phút.

Các ngày chủ nhật, ngày lễ, bọn nó ưa lợi dụng Mods, SMods bận rộn, đi chơi đâu đó, để post quảng cáo.
Batê tính lợi dụng hén?
Lão chết tiệt viết sẵn 1 đoạn code VBA, Mai trước khi đi chơi, nhấn nút 1 cái khỏi cho ai viết bài.
 
Nghe đồn 1 bài quảng cáo phải sống ít nhất 24 giờ mới được trả tiền. Ngày thường nó đâu có sống lâu, post 2, 3 giờ sáng thì sống được 4, 5 giờ. Post ban ngày tối đa 2 giờ, có khi chỉ 2, 3 phút.

Các ngày chủ nhật, ngày lễ, bọn nó ưa lợi dụng Mods, SMods bận rộn, đi chơi đâu đó, để post quảng cáo.
Batê tính lợi dụng hén?
Lão chết tiệt viết sẵn 1 đoạn code VBA, Mai trước khi đi chơi, nhấn nút 1 cái khỏi cho ai viết bài.

Dzậy là Bác Bate thoải mái rồi hén, ít nhất cũng tới ngày mai. hơn nữa Smod nói là bài viết quảng cáo thôi mà, đâu phải nói chuyện "chửi" ai đó đâu. khà khà....
 
Vừa có 1 tin nhắn với số di động khác mà tôi nghĩ là "hắn".
Sao "hắn" thù oán gì mà lại nói tôi "ngậm máu phun người", là "đểu dã", là "thực dụng", là "vô trách nhiệm, bỏ của chạy lấy người"...
"Chời ơi là Chời". Tôi mới định "chửi" chứ chưa "chửi hắn" lời nào mà.
Oan quá đi thôi.
Có ai là phụ nữ "từ Bắc chí Nam" nói giúp cho tôi "vài tiếng" giải oan với!
 
Chửi kiểu "chửi đẹp hơn thơ", và chửi TungNguyen thì thoải mái tới 3 giờ sáng.
 
Chửi kiểu "chửi đẹp hơn thơ", và chửi TungNguyen thì thoải mái tới 3 giờ sáng.
Không phải chỉ bấy nhiêu thôi đâu, nhớ đến ai, nhớ đến đâu, chửi đến đó thì được tới 3 giờ chiều hông?
Tui còn định "chửi" luôn em "Tiểu thư Hoa Quỳnh phụ bạc" nữa kìa, bỏ người ta mà đi đến đâu cũng "la làng" bị "gạt tình".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vừa có 1 tin nhắn với số di động khác mà tôi nghĩ là "hắn".
Sao "hắn" thù oán gì mà lại nói tôi "ngậm máu phun người", là "đểu dã", là "thực dụng", là "vô trách nhiệm, bỏ của chạy lấy người"...
"Chời ơi là Chời". Tôi mới định "chửi" chứ chưa "chửi hắn" lời nào mà.
Oan quá đi thôi.
Có ai là phụ nữ "từ Bắc chí Nam" nói giúp cho tôi "vài tiếng" giải oan với!

Ngày xưa "lũ" bạn chúng em còn nhỏ hay quen gọi "Một cái nhá bằng ba cái đấm" anh không biết sao?
 
À, nói tới con nhỏ angola tự xưng tiểu thư đó thì lão chết tiệt cũng ghét nữa. BaTê chửi luôn giùm đi, tới 3 giờ rưỡi sáng hén.
 
À, nói tới con nhỏ angola tự xưng tiểu thư đó thì lão chết tiệt cũng ghét nữa. BaTê chửi luôn giùm đi, tới 3 giờ rưỡi sáng hén.

Thầy viết cho cái hàm, nếu "chửi" từ Sài Gòn lên Bình Dương rồi qua tới Biên Hòa thì tới mấy giờ?
 
Bác BaTe không biết chứ hồi nãy em còn bị 1 cú điện thoại nặc danh nữa kìa. Vừa bốc máy là đối tác làm một seri lun, nghe xong thấy giọng quen quen.
 
À, nói tới con nhỏ angola tự xưng tiểu thư đó thì lão chết tiệt cũng ghét nữa. BaTê chửi luôn giùm đi, tới 3 giờ rưỡi sáng hén.
Ôi đã thiệt!
Có người "xúi" mình chửi, ngu sao hông chửi.
Quỳnh ơi là Quỳnh ơi! em bỏ đi Nam đi Trung đi Bắc, anh chẳng dám nói tiếng nào, nhưng sao đến đâu em cũng bảo là bị "gạt tình"?
Mà thế thì còn tạm được, sao lại "khai" ra anh dzậy, có lợi gì cho em đâu mà anh lại bị anh em "hắt hủi".
Em "đú đỡn" 4 phương cũng lâu lâu nhớ đến anh 1 chút chớ, đúng ra mọi người phải chửi em là "tạo phản", là "mất nết hư thân"... mới phải.
Nếu em có đọc được Topic này trước khi bị xóa, mong em đi luôn đừng quay về nữa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom