Go somewhere, drink some... (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter ThuNghi
  • Ngày gửi Ngày gửi

Người dùng đang xem chủ đề này

ThuNghi

Hãy cho rồi sẽ nhận!
Thành viên đã mất
Tham gia
16/8/06
Bài viết
3,808
Được thích
4,449
Chiều nay mưa buồn quá, nếu có bạn nào làm cái gì đó để lấp sâu đông thì hay nhỉ.
Ngọc và Hiếu hưởng ứng nhé?
Sau triển lãm Hòang Văn Thụ có quán Vịt ngon lắm và chủ quán dễ thương.
 
Ok ! Em sẽ chạy lại gặp bác ngay (mặc dù có đám bạn ở gần nhà nhắn em chiều nay thịt một con chó - nhưng không có em dễ thương, thôi để mình ăn con vịt & tranh thủ địa em dễ sương - khóai hơn).
 
Mời thêm vài người nữa cho vui, hẹn 5h45 +/- 2% nhé, vì mình sợ kẹt xe. Sau lưng TL chỉ có 1 quán vịt thôi.
Hiếu ơi tham gia cho vui, rồi chở Khôi về luôn.
Còn Darkmoon, Bình...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ThuNghi đã viết:
Mời thêm vài người nữa cho vui, hẹn 5h45 +/- 2% nhé, vì mình sợ kẹt xe. Sau lưng TL chỉ có 1 quán vịt thôi.
Hiếu ơi tham gia cho vui, rồi chở Khôi về luôn.
Còn Darkmoon, Bình...

Dã man quá, bây giờ em mới biết. Em sẽ cố gắng, vì còn một số việc chưa xong.

Hay là để đến mai luôn, vì trưa mai có độ rồi.
Bác và VuNgoc đăng ký nhé :
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=2563&page=3

Thân!
 
Hôm nay em lại phải ở Đồng Nai có việc rồi, sáng mai em mới lên SG được
 
Hu hu, hôm nay em xui quá. Cũng muốn ăn thịt vịt để xã xui, nhưng kẹt nỗi em bận đi học rùi. 9:00pm đc ko anh?%#^#$
 
Quán này 9h00 thì chỉ còn cháo "không". Hiếu cố gắng đi, thứ bảy mình vẫn phải đi cày. Rủ hộ Bình, Bác Duyệt, Bác Sa ghé cho vui. Hình như Bác Duyệt ở cách quán biên độ khỏang 2km.
 
dzui qua', Cho tham gia với được không các bạn. Gặp mặt mọi người luôn thể.
 
ok, mytel 0903626799, Q. Anh 0958 893 8793?
 
Vâng, đúng rồi! Vậy để bay về liền, đang o BD.
 
Mr Okebab đã viết:
Dã man quá, bây giờ em mới biết. Em sẽ cố gắng, vì còn một số việc chưa xong.

Hay là để đến mai luôn, vì trưa mai có độ rồi.
Bác và VuNgoc đăng ký nhé :
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=2563&page=3

Thân!

Muốn đi quá (vì mấy khi gặp được các bác) - nhưng Thứ Bảy Công ty vẫn phải làm việc, nên đành chịu / Kiểu này phải kiến nghị Tổng Giám Đốc điều chỉnh lại thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi mới được.
 
Tiếc thiệt,

Hẹn khi khác vậy ! Bác ThuNghi này thiệt là, không có thông tin gì hết, thông báo giờ cuối...Vậy là em phải bỏ qua cái sự sung sướng này rồi. Nhưng nhờ vậy biết thêm một quán Vịt ngon.

LVD
 
Về đi nhậu thôi, trước mắt có 3 tv: ThuNghi, Vũ Ngọc, SoiBien. Nếu bạn nào có nhã hứng ăn trung thu sớn thì ghé chơi.
 
Các bác thiệt tình, giờ này mới biết. Thà không biết còn hơn phải chịu thèm nè. Hic hic
 
Chỉ tại ThuNghi thông báo vào giờ chót nên mới thế, Nếu kg được thì đành phải chịu thèm thôi chứ biết làm sao
 
May nhỉ, if today chắc là ...Tội Vũ Ngọc, đường xa uớt mưa.
Cám ơn tất cả các bạn cho tôi 1 buổi tối vui, vừa uống rượu trong gian đầm ấm, có những tiên nữ phục vụ, vừa trao đổi võ công. Lúc này chỉ mong "xin mưa phong kín đường về".
 
Được hầu rượu với bác ThuNghi là em vui lắm rồi / Cảm ơn bác nhé !
 
Công thức Vũ Ngọc yêu cầu.
=$A1&RIGHT("0000"&COUNTIF($A$1:$A1,$A1),4)
 
Cảm ơn anh nhiều !
 
ThuNghi đã viết:
Công thức Vũ Ngọc yêu cầu.
=$A1&RIGHT("0000"&COUNTIF($A$1:$A1,$A1),4)

Bó tay 2 bác luôn. Nhậu sương sương rồi lại hỏi công thức.
Giờ tự nhiên nói công thức đó chẳng biết câu hỏi là gì. Cho đọc đề mới hiểu, tự nhiên cho cái đáp án thì chắc phải ra . . . quán vịt để hỏi chủ quán quá !!! híc híc!$@!!!$@!!

Thân!
 
/)/gười xưa nói: chậm như vịt!

/)/hưng không ngờ xơi thịt vịt lại gấp gáp thế không biết;
Uổng quá mất thôi! Không được diện kiến mọi người!
 
Quán đó tiết canh vịt ngon lắm các bác ạ - bữa nào ta lại tái ngộ tiếp. Lâu lắm không được gặp bác Sa Trưởng Bối !
 
ThuNghi đã viết:
Chiều nay mưa buồn quá, nếu có bạn nào làm cái gì đó để lấp sâu đông thì hay nhỉ.
Nằm ngay topic này mà em tìm mãi chẳng thấy, hehe--=0 --=0

ThuNghi đã viết:
Sau triển lãm Hòang Văn Thụ có quán Vịt ngon lắm và chủ quán dễ thương.
Sau khi thưởng thức em nhất trí vịt ngon, tiết canh tuyệt vời, chủ quán dễ xương (nhưng mà em nào là chủ quán vậy anh }}}}} }}}}}), mấy em phục vụ xinh cực. Rượu cũng tuyệt vời, chả thế mà 4 anh em làm 2lit:=\+ -+*/ -+*/ **~**
 
Lâu quá không gặp các bác, em nhớ các bác quá -\\/. -\\/. -\\/.
Ở trong khu sân bay Tân Sơn Nhất em biết có một quán lẩu Trâu--=0 , hay là chiều mình làm tí các bác nhở}}}}} }}}}}
 
điểm danh nè :
1. Darkmoon
2. Soibien
3..
Mại dzo pà con ơi, lẩu trâu chưa ăn lần nào
 
Em đi được nhưng em đi làm về hơi muộn không biết có kịp đến không, còn tắc đường nữa chứ. Họp vào lúc nào anh darkmoon ơi
 
Em đề xuất 6h tối nhé |||||

Quán lẩu Trâu có tên là Trâu Vàng -\\/. -\\/. nằm trên đường Nguyễn Văn Mại, đối diện Euro Window, ngay cổng thu phí cũ (giờ đập bỏ rồi)
Nếu đi từ Lăng Cha Cả về sân bay, vừa qua hết công viên Hoàng Văn Thụ, đi tí xíu nữa thì đường Nguyễn Văn Mại nằm bên tay trái, sát bên quán nước mía siêu sạch (các bác chịu khó đi ngược chiều!$@!! đường Trường Sơn về sân bay 1 tí).

Điểm danh lại phát nhở anh SoiBien--=0
1. SoiBien
2. trandangkhoi
3. darkmoon
....
}}}}} }}}}} }}}}}
 
Nghe hấp dẫn quá, không dám hứa, sẽ cố gắng có thể. (Vì hôm nay nhà có nấu cơm Bắc).
 
Hôm nay không biết có đi được không. Lại phải ở lại cty một lúc rồi lên đến SG chắc 6 giờ mất .Hic hic đang thèm ăn lẩu trâu, thôi cố gắng vậy
 
Mình sẽ cố gắng tham gia. Phải cố gắng thôi. he he
 
Hôm qua anh Phước gọi điện cho em thì em đã nhậu tưng tưng rồi không đi được. Hôm qua sinh nhật ông anh cùng công ty nên không đi không được. Tiếc quá
 
Nghe SoiBien gọi, rất muốn, lại nghe nói có TV <> phái, càng muốn hơn. Âu cũng là số ta hông tốt.
 
ThuNghi đã viết:
Nghe SoiBien gọi, rất muốn, lại nghe nói có TV <> phái, càng muốn hơn. Âu cũng là số ta hông tốt.

Tại vì hôm qua bác phải ở nhà "Ăn cơm bắc" mà lị.
(Tôi tò muốn hỏi: cơm bắc khác cơm nam chỗ nào vậy, ai biết không chỉ giúp với ?!).

he hé !
 
Bạn đã biết khái niệm "Cơm - Phở", the same
"Cơm Bắc" => Cơm "bắt" (phải ăn)!!!!
 
Hix, xỉn giờ mới dậy nổi, kinh quá.!!! Gặp mặt bác TDN rùi, trước giờ bác kêu mình = anh không, tội lỗi ! tội lỗi ! Em chân thành xin lỗi bác.

Gặp cả SG nữa, hihi! dễ xương quá.
Thêm một cô bé nữa, chưa nhớ nổi nick. :D
 
SoiBien đã viết:
Hix, xỉn giờ mới dậy nổi, kinh quá.!!! Gặp mặt bác TDN rùi, trước giờ bác kêu mình = anh không, tội lỗi ! tội lỗi ! Em chân thành xin lỗi bác.
Em cũng mới tỉnh dậy, hức hức+-+-+-+ +-+-+-+ .

SoiBien đã viết:
Gặp cả SG nữa, hihi! dễ xương quá.
Thêm một cô bé nữa, chưa nhớ nổi nick. :D
dophuong419 anh ạ--=0 --=0

P/S: tồn quỹ: 100.000VNĐ, SG đang giữ!.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Lâu quá không gặp các anh nhỉ--=0 --=0
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom