Gặp nhau tại Biên Hòa CN 27/9/2015. Tại sao không? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,083
Giới tính
Nam
Anh em Biên Hòa cùng các bạn bè gần xa cho xin ý kiến chúng ta có thể gặp mặt nhau tại Biên Hòa vào 27/9/2015 được không, lâu rồi không gặp lại các anh bên đó, nhớ mấy dịp được cùng anh NDU ngồi lặt rau .... và sau đó nhâm nhi tâm sự.


PS: Ham hố thế thôi chứ cũng mong từ nay đến đó sức khỏe hồi phục để còn "chén chú chén anh" với mấy anh chị.
 
Anh em Biên Hòa cùng các bạn bè gần xa cho xin ý kiến chúng ta có thể gặp mặt nhau tại Biên Hòa vào 27/9/2015 được không, lâu rồi không gặp lại các anh bên đó, nhớ mấy dịp được cùng anh NDU ngồi lặt rau .... và sau đó nhâm nhi tâm sự.


PS: Ham hố thế thôi chứ cũng mong từ nay đến đó sức khỏe hồi phục để còn "chén chú chén anh" với mấy anh chị.

Đương nhiên được chứ! Anh em Biên Hòa thống nhất ý kiến mấy hôm nay rồi. Chiều chủ nhật khoảng từ 4 giờ trở đi. OK?
 
Đương nhiên được chứ! Anh em Biên Hòa thống nhất ý kiến mấy hôm nay rồi. Chiều chủ nhật khoảng từ 4 giờ trở đi. OK?

Đi đến mấy giờ em còn biết đường tính anh, chương trình, địa điểm, ..... bật mí một chút được hong anh.
 
Đi đến mấy giờ em còn biết đường tính anh, chương trình, địa điểm, ..... bật mí một chút được hong anh.

Chương trình: Hổng biết
Địa điểm: Hổng biết
Thơi gian.. chơi: sụm thì thôi
Còn lại chỗ nào "hổng biết" hỏi Lê Duy Thương (bị Thương là chủ vựa gà ta)
 
Lúc sáng nghe xong điện thoại ... thì mình hú anh em ở đây #116
 
Có thể nào dời lại ngày 4-10-15 không?
 
Cho em đăng ký 1 suất ợ --=0 }}}}}
 
Anh em Biên Hòa cùng các bạn bè gần xa cho xin ý kiến chúng ta có thể gặp mặt nhau tại Biên Hòa vào 27/9/2015 được không, lâu rồi không gặp lại các anh bên đó, nhớ mấy dịp được cùng anh NDU ngồi lặt rau .... và sau đó nhâm nhi tâm sự.


PS: Ham hố thế thôi chứ cũng mong từ nay đến đó sức khỏe hồi phục để còn "chén chú chén anh" với mấy anh chị.
Chiều chủ nhật tập trung lúc 16 giờ, có thể mình đi lúc 15 giờ, nhưng tập trung tại đâu hả anh Be09? Mà em thì không nhớ đường đi đâu đó nha, code thì nhớ, đường thì hay đậu phộng lắm!
 
Chiều chủ nhật tập trung lúc 16 giờ, có thể mình đi lúc 15 giờ, nhưng tập trung tại đâu hả anh Be09? Mà em thì không nhớ đường đi đâu đó nha, code thì nhớ, đường thì hay đậu phộng lắm!

Qua cầu Mới, chạy thẳng đến ngã 3 bệnh viện Tâm Thần, điện thoại anh sẽ cho em nhỏ dễ thương ra đón (với điều kiện đi 1 mình, còn chở vợ theo bị bầm vế ráng chịu)
 
Có thể nào dời lại ngày 4-10-15 không?

Anh em Biên Hòa đã hoãn 2 lần rồi, nên lần này y án mà thực hiện (không thể dời được nữa), vì đã điện cho anh em hẹn đúng ngày giờ đó rồi (Hướng cũng đã sắp lịch từ Hà Nội vào ngày 27/9/2015), vì vậy nên ưu tiên cho người ở xa, nếu ngày đó không quá bận thì em sang Biên Hòa gặp gỡ cho vui vẽ.
 
Qua cầu Mới, chạy thẳng đến ngã 3 bệnh viện Tâm Thần, điện thoại anh sẽ cho em nhỏ dễ thương ra đón (với điều kiện đi 1 mình, còn chở vợ theo bị bầm vế ráng chịu)
Chắc chắn là phải đi một mình rồi anh! Kakakakaka.
 
Lê Duy thương ý kiến như sau
Thời nhập tiệc 4h
Địa điểm nhà a tuấn
Bếp trưởng Lê Duy thương
Phụ bếp BE09 NDU Tung Nguyen
Lâu lắm rồi mới có dịp trô Tài làm món nhậu
Anh đồng ý bấm like cái coi. Ý lộn bấm thanks chứ.
 
Thực đơn buổi gặp gỡ, giao lưu ngày 27/9/2015 (do nhóm đầu bếp trứ danh GPE tự thực hiện), gồm:

1/ Cháo + gỏi gà + nước mắm Phan Thiết (không đụng hàng).

2/ Heo quay (món này cũng đặc biệt: 1 người mua, 1 người ướp, 1 người quay), đãm bảo món này cách thực hiện cũng không đụng hàng.

3/ Đặc biệt rượu của vua voi Ama Kông (ngâm lâu rồi giờ mới đem ra chiêu đãi chiến hữu), toa thuốc thượng hạng do vua voi Ama Kông bốc cho ndu, tác dụng: Bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, trị đau lưng, nhức mõi ...v..v.....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thực đơn buổi gặp gỡ, giao lưu ngày 27/9/2015 (do nhóm đầu bếp trứ danh GPE tự thực hiện), gồm:

1/ Cháo + gỏi gà + nước mắm Phan Thiết (không đụng hàng).

2/ Heo quay (món này cũng đặc biệt: 1 người mua, 1 người ướp, 1 người quay), đãm bảo món này cách thực hiện cũng không đụng hàng.

3/ Đặc biệt rượu của vua voi Ama Kông (ngâm lâu rồi giờ mới đem ra chiêu đãi chiến hữu), toa thuốc thượng hạng do vua voi Ama Kông bốc cho ndu, tác dụng: Bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, trị đau lưng, nhức mõi ...v..v.....
Ghê nha! Toàn là đầu bếp trứ danh! Không nhậu không về!
 
Lê Duy thương ý kiến như sau
Thời nhập tiệc 4h
Địa điểm nhà a tuấn
Bếp trưởng Lê Duy thương
Phụ bếp BE09 NDU Tung Nguyen
Lâu lắm rồi mới có dịp trô Tài làm món nhậu
Anh đồng ý bấm like cái coi. Ý lộn bấm thanks chứ.
Lê Duy Thương mà đầu bếp chính hả ta? Bạn hiền ơi, tưởng bạn chỉ giỏi làm ăn thôi chứ!-=.,,
 
Đặc biệt rượu của vua voi Ama Kông (ngâm lâu rồi giờ mới đem ra chiêu đãi chiến hữu), toa thuốc thượng hạng do vua voi Ama Kông bốc cho ndu, tác dụng: Bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, trị đau lưng, nhức mõi ...v..v.....

Cái này hợp với ku Tùng nè. Dạo này nó căngthẳng quá, chắc cũng đau lưng nhức mỗi dữ lắm á
Ẹc... Ẹc...
 
Lê Duy Thương mà đầu bếp chính hả ta? Bạn hiền ơi, tưởng bạn chỉ giỏi làm ăn thôi chứ!-=.,,

Đó là danh hiệu mà, chừng nào thấy tận mắt mới tin đúng không? khi thưởng thức món ăn và rượu Ama Kông xong thì mới biết được thế nào là đầu bếp GPE.
 
Cái này hợp với ku Tùng nè. Dạo này nó căngthẳng quá, chắc cũng đau lưng nhức mỗi dữ lắm á
Ẹc... Ẹc...

Tiếng Việt của mình đúng là nhìu khi nghĩ cũng ngộ ngộ, thường thì do căng nên không thẳng, nếu thẳng thì chắc cũng không đến mức căng.

Nhờ người đi chợ mua cho mình 01 con gà thả vườn, hạt sen và gia vị mình sẽ mang đến cho tất cả các anh chị hương vị của món gà nấu hạt sen, bảo đảm hợp với rượu Amakong huyền thoại.
 
Xin lỗi các chú bác, em đang làm nên viết vội đề làm tiếp, cho em đăng kí một vé nhé hôm đó em sẽ đến đúng giờ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tiếng Việt của mình đúng là nhìu khi nghĩ cũng ngộ ngộ, thường thì do căng nên không thẳng, nếu thẳng thì chắc cũng không đến mức căng.

Nhờ người đi chợ mua cho mình 01 con gà thả vườn, hạt sen và gia vị mình sẽ mang đến cho tất cả các anh chị hương vị của món gà nấu hạt sen, bảo đảm hợp với rượu Amakong huyền thoại.

Trùi ui, dữ trời vậy ta, hẹn chuyến sau tại Bình Dương nhé!
 
Món ăn thì chưa thử, chứ đồ uống thì anh Thương có thương hiệu rồi. Thường mấy ông làm đồ uống ngon thì mồi nhắm lại càng ngon.
 
các bác có cần phụ bếp ko e xin tự nguyện làm đầu bếp phụ trong buổi tiệc này
 

File đính kèm

  • tải xuống.jpg
    tải xuống.jpg
    12.3 KB · Đọc: 3
  • images.jpg
    images.jpg
    12.2 KB · Đọc: 3
Có thêm tay thì càng đông vui, miễn đến đúng giờ là được.

Anh Be09 cập nhật thực đơn hôm đó lại lần nữa để em biết thiếu gì em bổ sung nha anh, phân chia nhiệm vụ luôn, nhất là việc đón khách, vìnhiuều khi anh NDU đang lặt cỏ cho rau không ra đón được thì sao?
 
Anh Be09 cập nhật thực đơn hôm đó lại lần nữa để em biết thiếu gì em bổ sung nha anh, phân chia nhiệm vụ luôn, nhất là việc đón khách, vìnhiuều khi anh NDU đang lặt cỏ cho rau không ra đón được thì sao?

Quan trọng là chú nào làm nhiệm vụ NẤU thì vui lòng đến sớm chút. Đừng bắt người ta uống để chờ rồi khi thức ăn lên đến nơi thì chỉ biết nhìn và.. ói nhé
 
Quan trọng là chú nào làm nhiệm vụ NẤU thì vui lòng đến sớm chút. Đừng bắt người ta uống để chờ rồi khi thức ăn lên đến nơi thì chỉ biết nhìn và.. ói nhé

Nhà mấy giờ mở cửa anh, BE09 anh phân công niệm vụ cụ thể nha.
 
Ở nhà thì hay rồi, lỡ có xỉn thì có chỗ ngay. Chỉ vất vả các bác nấu nướng, thu dọn thôi.
 
Anh Be09 cập nhật thực đơn hôm đó lại lần nữa để em biết thiếu gì em bổ sung nha anh, phân chia nhiệm vụ luôn, nhất là việc đón khách, vì nhiều khi anh NDU đang lặt cỏ cho rau không ra đón được thì sao?

Nhà mấy giờ mở cửa anh, BE09 anh phân công niệm vụ cụ thể nha.

Thực đơn thì như bài #17, nhiệm vụ thì như sau:

- ndu: Tổng quản + rượu của vua voi Ama Kông.

- Lê Duy Thương: Cháo + gỏi gà.

- Anh: Heo quay + đón khách phương xa.
 
Thực đơn thì như bài #17, nhiệm vụ thì như sau:

- ndu: Tổng quản + rượu của vua voi Ama Kông.

- Lê Duy Thương: Cháo + gỏi gà.

- Anh: Heo quay + đón khách phương xa.
Không không, hứa với em là có em gái xinh đẹp đón tiếp rồi đó nha!@$@!^%@$@!^%@$@!^%
 
Cái bất tiện nhất khi tổ chức ở nhà là không biết được chính xác số lượng tham gia để chuẩn bị cho có phần chu đáo. Nến anh chị nào tham gia được vui lòng báo danh để gia chủ được thảnh thơi chuẩn bị.
 
Mình xin đăng ký 1 chỗ.
 
Thực đơn thì như bài #17, nhiệm vụ thì như sau:

- ndu: Tổng quản + rượu của vua voi Ama Kông.

- Lê Duy Thương: Cháo + gỏi gà.

- Anh: Heo quay + đón khách phương xa.
Á... em làm gì có AMAKONG chứ
-----------------------------
Cái bất tiện nhất khi tổ chức ở nhà là không biết được chính xác số lượng tham gia để chuẩn bị cho có phần chu đáo. Nến anh chị nào tham gia được vui lòng báo danh để gia chủ được thảnh thơi chuẩn bị.
Gặp nhau là vui rồi, dù có thiếu thiếu chút cũng đâu có sao (quan trọng gì)... cùng lắm thì.. trước nhà mình đầy quán
Ẹc... Ẹc...
 
Thông tin cá nhân thêm một chút đi bạn, ít nhất số điện thoại, địa chỉ, nam hay nữ ... để nhỡ mà có say thì anh NDU biết bố trí chỗ nghĩ, hay ai đó đưa về. +-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Mình tên Tất Thắng, nhà ở q5, là nam, anh tungnguyen_kt yên tâm mình chạy về được
 
Mình xin giới thiệu R AmaKong tại CS ConCòGià; Lão này chưa biết xài nó vào việc gì & có thể cho vay hay đơn thuần là cho mượn!

Nếu tổ chức ban trưa thì mình còn dám đi, chứ ban chiều ngại quá!
Do khi xưa mình hoạt động ở vùng này đã gây ra nhiều những tội ác; Giờ rất chi là sợ bị quýnh, nhất là lúc hoàng hôn!
 
CN này lên Biên Hòa được rồi, đang lăng tăng chỗ ngủ lại :D
 
Nghi quá cái dụ này, bởi dậy em mới nói gút lại mọi thứ cho chắc ăn, sợ nhất là lọt sọt thì mất vui (đương nhiên gặp nahu là vui rồi).

Cái vụ Sort, Sort trong Excel là có sắp xếp ngăn nắp lắm đó, Tùng cứ yên chí đi đừng có lo, đến Biên Hòa sẽ thấy anh em vui vẽ hết mình chứ không có lọt sọt đâu.
 
Mình xin giới thiệu R AmaKong tại CS ConCòGià; Lão này chưa biết xài nó vào việc gì & có thể cho vay hay đơn thuần là cho mượn!

Nếu tổ chức ban trưa thì mình còn dám đi, chứ ban chiều ngại quá!
Do khi xưa mình hoạt động ở vùng này đã gây ra nhiều những tội ác; Giờ rất chi là sợ bị quýnh, nhất là lúc hoàng hôn!

Tôi chỉ sợ anh ra đường gặp con nít không dám đánh (vì sợ đánh nhằm con mình).

Anh cứ đến Biên Hòa chơi, tôi sẽ lo chỗ ngũ và người phục vụ tận tình luôn, sợ anh về không nổi.
 
các anh vui lòng hướng dẫn đường giúp để đi cho nhanh, bắt đầu từ ngã tư Hàng Xanh ạ.
 
các anh vui lòng hướng dẫn đường giúp để đi cho nhanh, bắt đầu từ ngã tư Hàng Xanh ạ.

Bắt đầu từ ngã tư Hàng Xanh > đi theo hướng Xa Lộ Hà Nội > đến ngã tư AMATA (tại đây có cầu vượt), em đi bên dưới cầu vượt và rẻ trái (hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai), đến đây điện cho anh số 01224944333, anh sẽ đón hoặc hướng dẫn tiếp.

Xem bản đồ:

https://www.google.com/maps/dir/Cầu...48cb27e12e2fd43!2m2!1d106.8558542!2d10.960351
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các thành viên GPE họp mặt tại Biên Hòa Chúa nhật ngày 27/9/2015.

* Thành viên Biên Hòa:
1/ ndu96081631
2/ Lê Duy Thương
3/ be09
4/ chuotchuix

* Thành viên Bình Dương:

1/ tungnguyen_kt
2/ leonguyenz
3/ quanghai1969
4/ cadafi

* Thành viên Hà Nội:

1/ PhanTuHuong

* Thành viên thành phố Hồ Chí Minh:

1/ Hoàng Trọng Nghĩa
2/ tờ rung
3/ thangbithu
4/ OverAC
5/ ChanhTQ
6/ kbw1

Tổng cộng 15 thành viên, đề nghị các thành viên cần thêm hoặc vắng thì thông báo trong ngày thứ bảy, để ban tổ chức chủ động chuẩn bị, sắp xếp.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh ơi, làm sao mời được anh ptm thì càng vui nữa
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không biết anh em nhà mình có ai bà con họ hàng gì với campuchia không? nếu có em mang bia campuchia qua uống.
 
Em nghi lắm, bữa đó chả nhẽ "đuổi cổ" admin và admin of admin của thầy Tuấn ra đường?
Đề nghị chú Bé thêm vào các thành viên dự bị để xếp mâm cho dễ.
---
Chưa thấy húc cơ kieumanh?
Cũng muốn đi lắm qua Biên Hòa Bạn + người nhà họ hàng ở đó rất đông....hẹn dịp sau vây.
Vì hôm đó đi dự tiệc cưới ở 550 bình dương rồi
 
Mình đăng ký 05 suất nhé!
 
Tiếc là fải lỡ dịp này; Sáng mai Anh Sui hẹn đi Bình Khánh!

(húc cuộc gặp mặt của các bạn chân tình & vui vẻ!
 
Ăn nhậu thì sẽ không nói chuyện VBA hay Excel, chỉ nói tửu lượng. Vậy cao thủ là gì?

Cao là phía trên.

Thủ là phía dưới (nói theo kiểu con nhà võ là xuống tấn).

Vậy cao thủ là mọi người từ lớn đến nhỏ gặp nhau vui vầy và tha hồ tâm sự, không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ, không phân biệt thành phần (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động), cứ gặp nhau vủi vẽ, cởi mở, chơi thoải mái khi nào hết sức thì chia tay và hẹn ngày tái ngộ.
 
Ăn nhậu thì sẽ không nói chuyện VBA hay Excel, chỉ nói tửu lượng. Vậy cao thủ là gì?

(1) Ăn nhậu 1 hồi sẽ xỉn; Trong danh sách xem qua, thì nhiều người lúc xỉn sẽ nói VBA; Hãn hữu có người chưa xỉn mới nói VBA, xỉn rồi thì sẽ ca về VBA . . . .

(2) Cao thủ sẽ là:

(*) Người thủ sẵn hộp cao (con hỗ);

(*) Đầu cao, có thể là đầu gối hơi bị cao;

(*) Mọi người nhậu ngồi, còn người này đứng: Đầu nhô cao hơn các bạn nhậu còn lại;

(*) . . . . . (xin nhường các bạn gần xa bổ sung)
 
Xin lỗi các chú bác, em đang làm nên viết vội đề làm tiếp, cho em đăng kí một vé nhé hôm đó em sẽ đến đúng giờ!
đến sớm nha bạn. ở biên hòa nói mấy giờ nhập tiệc là y chang. không dây thun như xì gòn à nha.+-+-+-+--=0.
ai đến trước thì ngồi trước .chỉ cần có 1 thành viên không phải ở biên hòa là nhập tiệc.thành viên đến sau uống bù.thiếu mua thêm--=0--=0
 
Dạ. Em thấy danh sách toàn cao thủ trên GPE chỉ có mình em là "bèo"
Nguyên danh sách chỉ có mình là "cao thủ" (lái lại), còn lại thì chưa biết đâu. Nói thật, chưa gặp nhau thôi, gặp rồi sẽ thấy mấy bác, mấy thầy, ... còn "ngây ngô, dễ thương" lắm.
 
Thiệt là đau lòng khi phải đi cày vào tối chủ nhật. Thôi thì chờ xem hình ảnh vậy.
 
Ai cho em quá giang lên Đồng Nai với? Hihihi. Hỏng biết đi lên đó kiểu gì trời? !$@!!
 
Hôm nay thằng nhóc nhà em chích ngừa về bị sốt, không tham gia phần 2 được, mong các thầy thông cảm.
 
Sao chưa thấy các anh post hinh vậy Ka
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom