- Tham gia
- 5/6/08
- Bài viết
- 30,703
- Được thích
- 53,963
Ku Tùng nhà mình đã giã ớt làm món nước chấm hết rồi! Thầy nói sao mà cay quá là do vậy đó! kakakak
Nhưng sao không nhớ nhà mình có cái dĩa màu xanh ấy nhỉ? Chắc chú Thương lấy ở nhà mang qua?
Ku Tùng nhà mình đã giã ớt làm món nước chấm hết rồi! Thầy nói sao mà cay quá là do vậy đó! kakakak
Kakakaa, chú Thương này chắc được tráng miệng món ớt tại nhà rồi! Chụp làm kỷ niệm và post lộn lên chăng? kakakakNhưng sao không nhớ nhà mình có cái dĩa màu xanh ấy nhỉ? Chắc chú Thương lấy ở nhà mang qua?
Hổng lẽ mình say quá, không nhớ hôm qua có món ớt tráng miệng nhỉ?
Vụ gì chứ uống cafe thì đó là "món ruột" của tôi (thích cafe hơn rượu)anh Ndu, bữa nào có ra ngã ba vũng tàu, kcn 1 bien hoa, hẹn cafe
anh là con gái mới lớn nên hơi shy........
có nhân lời thì e nhắn tin cho anh......
...........................
nói vậy thôi chứ tôi là ku, tuổi hơi cưng cứng
đời lo,....................
nếu được thì hẹn cà phê vòng vòng kcn 1 hén
good night
Nguyên văn bởi nhapmonanh Ndu, bữa nào có ra ngã ba vũng tàu, kcn 1 bien hoa, hẹn cafe
Vụ gì chứ uống cafe thì đó là "món ruột" của tôi (thích cafe hơn rượu)
Ẹc... Ẹc...
Mà mọi người đang hẹn CN này đấy, bạn có rảnh thì mời tham dự!
Lần đầu tiên mới nghe món cháu gà đó!Món cháu gà rất là ngon, gỏi gà nữa chứ....ngon hơn món vịt nướng, gà hấp của người ta nấu.
Em là em bị say mồi đấy, vì em chỉ có 1 chuyên môn duy nhất...ăn...hehe...
Lần đầu tiên mới nghe món cháu gà đó!
Lần đầu tiên mới nghe món cháu gà đó!
Thế mà có lần người ta gọi là "anh gà" mới lạ ! Hỏi anh ta thủng thẳng nói " Thì...có lẽ nó hơn tuổi tôi ấy chứ ?!...cô mua gà "khéo" lắm!Cháu gà là gà con đấy! (đương nhiên sẽ có Ông Gà và Bà Gà)
Cháu gà do chưa kết hôn nên thịt mềm hơn Mẹ Gà, Bố Gà, Ông Gà và Bà Gà
Ẹc... Ẹc...
Cho em đi tắt ngang nhé! Chiều thứ 6 tuần này em bay vào đó cho em dùng cafe' với nhé! Em cũng thích cafe' ở Đồng Nai lém! Hi... hi.... Vụ này phải alo với bác Thương!
Cho em đi tắt ngang nhé! Chiều thứ 6 tuần này em bay vào đó cho em dùng cafe' với nhé! Em cũng thích cafe' ở Đồng Nai lém! Hi... hi.... Vụ này phải alo với bác Thương!
vậy là nếu có lạc ở Biên Hoà cũng ko sợ ko chỗ nghĩ rồi, hôm nào rãnh cũng xuống cùng các Anh cà fe cà pháo , cùng là dân Đồng Nai mà ko gặp được lần nào thì kỳ quáEm có số của Thương không mà đòi alo, nếu vào tới Đồng Nai thì em xuống ngã tư AMATA, rồi gọi cho Thương, nếu Thương bận thì anh sẽ ra ngã tư đón em (nhà anh cũng gần ngã tư AMATA).