Góc ảnh vui và lời bình cho ảnh! (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

xuan.nguyen82

Thành viên tích cực
Tham gia
29/9/10
Bài viết
1,548
Được thích
8,043
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Human Resource Director
Thơ vui, thơ đối đáp đã có nhiều trên GPE của chúng ta. Chúng ta hãy thử "món ăn tinh thần" mới bằng việc đặt lời bình cho những hình ảnh vui, hài hước. Lời bình có thể hài hước hoặc không tùy thích (trạng thái nào cũng được và bình bằng thơ, văn, câu thoại...đều được). Hình ảnh có thể copy từ trên mạng nhưng lời bình sẽ do thành viên GPE tự nghĩ ra. Mình nghĩ đây cũng là cách giảm stress hiệu quả.


Mọi người cùng tham gia cho vui nhé: }}}}}
. GPE luôn có tinh thần học hỏi và tinh thần sáng tạo, cùng sự hài hước, hóm hỉnh ở mỗi thành viên....
Mình mở màn bằng hình ảnh này và cũng mở màn lời bình luôn nhé.

hp 0km.jpg

Anh hỏi em hạnh phúc bao xa?
Em trả lời: còn 0 ki lô mét
Anh tròn mắt nói rằng em bốc phét
Hạnh phúc chỉ là: bản đ chết mà thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thơ vui, thơ đối đáp đã có nhiều trên GPE của chúng ta. Chúng ta hãy thử "món ăn tinh thần" mới bằng việc đặt lời bình cho những hình ảnh vui, hài hước. Lời bình có thể hài hước hoặc không tùy thích (trạng thái nào cũng được và bình bằng thơ, văn, câu thoại...đều được). Hình ảnh có thể copy từ trên mạng nhưng lời bình sẽ do thành viên GPE tự nghĩ ra. Mình nghĩ đây cũng là cách giảm stress hiệu quả.


Mọi người cùng tham gia cho vui nhé: }}}}}. GPE luôn có tinh thần học hỏi và tinh thần sáng tạo, cùng sự hài hước, hóm hỉnh ở mỗi thành viên....
Mình mở màn bằng hình ảnh này và cũng mở màn lời bình luôn nhé.
View attachment 100585

Anh hỏi em hạnh phúc bao xa?
Em trả lời: còn 0 ki lô mét
Anh tròn mắt nói rằng em bốc phét
Hạnh phúc chỉ là: bản đ chết mà thôi.

Ôi!!!!!!
hạnh phúc
ok Em


là ?.????
 
Hạnh phúc ở đâu? Còn lâu mới tới?

(nhìn hình ảnh bàn chân.....thì biết liền hà, đi sắp thành hình chữ S (cả chiều dài đất nước mà chưa tới được bến bờ hạnh phúc nhỉ?) ặc ặc....
 
Cái này thì sao:

images.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
hehe... Lâu nay hay nghe đến cụm từ "đàn gảy tai trâu"
Bây giờ thì Em đã thấy trực tiếp bằng hình ảnh. Nhưng con Trâu này lại biết thưởng thức âm nhạc các Bác ah @$@!^%
 
Hình ngộ nghĩnh:

hinh 3.jpg

Online có lái (Like) cùng thank.
Một "Like" mát dạ cho anh...được lòng nàng.

Hoặc:

Nút Like bấm để mua vui
Nhưng tui vẫn bấm để vui lòng nàng...
 
suynghiphunu.jpg
He he, đơn giản như là suy nghĩ của...
 
Chị Xuan.nguyen82 tuyệt quá. Đúng là xuất khẩu thành thơ. keke
 
Ai bảo: "Đàn khải tai trâu"?
Lão "chơi hard-rock" , nghiêng đầu, trâu nghe[/QUOTE]
hay hay
 
Hình ảnh mang tính thời sự:

hinh 2.jpg
 
Vừa rồi có 1 số hiểu lầm. Tôi sẽ xóa toàn bộ các bài không liên quan đến chủ đề để các thành viên đam mê thơ văn tieeap tục sáng tác.
 
Đang thư giãn....
Tiếp tục nè
images (1).jpg
 
hiện tại em đang làm việc tại Hà Nội, thấy HN xưa trong ảnh và HN ngày nay khác quá ! em post vài tấm hình trong chương trình : Hà Nội : Một thời để nhớ --> để thấy được nét đẹp của HN ngày xưa __--__ ! ôi - ngày xưa ơi , mãi xa còn đâu !
 
THẤY CÁI HÌNH TRÊN INTERNET HAY HAY! NÊN VIẾT VÀI DÒNG VUI HỌA ẢNH!

ĐỘNG THÁC BỜ!
179732_420305264743902_1145132045_n.jpg
Độc đáo nơi đây động Thác Bờ

Mê cung núi ngọc tạo hồn thơ
Dừng chân, thiếu nữ bên khe ướt
Đứng lại nam nhi dưới đá …chờ…
Lối cũ phong rêu nhiều kẻ nhớ
Bờ xưa cỏ dại lắm…người mơ?
Sương giăng nhịp vó cồn chân ngựa
Tức cảnh sinh tình gửi áng thơ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xuân ơi comment cái hình này với !
 

File đính kèm

  • Dua xe dap.jpg
    Dua xe dap.jpg
    122.1 KB · Đọc: 101
Đám cưới nè! .........................................
 

File đính kèm

  • DamCuoi.jpg
    DamCuoi.jpg
    117.6 KB · Đọc: 81
---> xuannguyen
Trời ơi! thơ hay, nhưng đọc xong không thở được, tức ngực quá, mình đi uống nước đây .
 
Nhát ma nè :bicycle:

ma_5.gif


dam_vo_man_hinh.gif

nguoi_tuyet.gif
 
Đo độ ... "đẹp chai" }}}}}
Gpe1.jpg
Gpe2.jpg
 
Hic! Phẫu thuật thẩm mỹ VN có 1 không 2

article-2610231-1D421C0300000578-275_634x286-306db.jpg
 
Ủa, sao lại có ảnh bebo ở ô số 4 nhỉ?
 
Hạnh phúc phải có OK
Nếu mà không có trăm điều lo âu !
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom