Gái Bắc vs Gái Nam (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Mèo_mướp

Thành viên mới
Tham gia
26/10/09
Bài viết
36
Được thích
422
Nghề nghiệp
KT
Gái miền nam nó yêu mình, mình là ông chủ. Đúng kiểu xuất giá tòng phu. Mình đi làm vất vả về muộn, say xỉn, nó chạy ra ngọt ngào: anh đi làm về có mệt không, anh ăn gì, uống gì…
whatchutalkingabout_smile.gif


Gái bắc, nó yêu mình, nó sở hữu mình luôn. Đi làm về muộn 15 phút, mặt nó như cái mâm .
angry_smile.gif


Gái nam mình xỉn, nó chăm mình nôn mửa các kiểu. Gái bắc mình xỉn, nó gọi phone cho bạn mình để kiểm tra đi đâu, mình xỉn, nôn mửa, thì kệ xác mình .
shades_smile.gif


Gái nam nó không đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Yêu và cưới tự nhiên như không. Con gái bắc, mình cầm tay nó là nó coi như mình có trách nhiệm với nó cả đời. Thế mới tệ chứ .
thumbs_up.gif


Gái miền nam gần như không có khái niệm bình đẳng giới. Gái bắc thì lại bình đẳng quá. Nhiều khi không biết ai là tướng trong gia đình .
confused_smile.gif
( thế mới thik )

Gái bắc mà ko hài lòng về chồng, ví dụ chồng lăng nhăng. Đến cơ quan kể um với chị em đồng nghiệp. Chị em xúm lại “Bỏ mẹ nó đi, cần gì”. Bình đẳng giới mà . Gái nam thì không có khái niệm không hài lòng về chồng.

Nhưng gái nam, nó là bồ mình, nó là vợ mình, mình phải lo cho nó đến tận răng. Tức là mình làm ăn ngày càng phải tấn tới. Mình sa cơ lỡ vận, nó té mẹ nó luôn. Gái bắc, mình sa cơ, nó đi bán rau, bán cháo để nuôi mình . :yeah:

-\\/. Các bác lựa chọn đi nhé ---à cái này sưu tầm đó nha!
 
gái miền nam nó yêu mình, mình là ông chủ. đúng kiểu xuất giá tòng phu. Mình đi làm vất vả về muộn, say xỉn, nó chạy ra ngọt ngào: Anh đi làm về có mệt không, anh ăn gì, uống gì…
whatchutalkingabout_smile.gif


gái bắc, nó yêu mình, nó sở hữu mình luôn. đi làm về muộn 15 phút, mặt nó như cái mâm .
angry_smile.gif


gái nam mình xỉn, nó chăm mình nôn mửa các kiểu. Gái bắc mình xỉn, nó gọi phone cho bạn mình để kiểm tra đi đâu, mình xỉn, nôn mửa, thì kệ xác mình .
shades_smile.gif


gái nam nó không đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Yêu và cưới tự nhiên như không. Con gái bắc, mình cầm tay nó là nó coi như mình có trách nhiệm với nó cả đời. Thế mới tệ chứ .
thumbs_up.gif


gái miền nam gần như không có khái niệm bình đẳng giới. Gái bắc thì lại bình đẳng quá. Nhiều khi không biết ai là tướng trong gia đình .
confused_smile.gif
( thế mới thik )

gái bắc mà ko hài lòng về chồng, ví dụ chồng lăng nhăng. đến cơ quan kể um với chị em đồng nghiệp. Chị em xúm lại “bỏ mẹ nó đi, cần gì”. Bình đẳng giới mà . Gái nam thì không có khái niệm không hài lòng về chồng.

Nhưng gái nam, nó là bồ mình, nó là vợ mình, mình phải lo cho nó đến tận răng. Tức là mình làm ăn ngày càng phải tấn tới. Mình sa cơ lỡ vận, nó té mẹ nó luôn. Gái bắc, mình sa cơ, nó đi bán rau, bán cháo để nuôi mình . :yeah:

-\\/. Các bác lựa chọn đi nhé ---à cái này sưu tầm đó nha!
mình chọn nam thôi. Vì bắc minh đã có và ngán lắm rồi
 
mình chọn nam thôi. Vì bắc minh đã có và ngán lắm rồi

-\\/. Chời ! Bác này ko đọc dòng cuối sao ta
Gái bắc, mình sa cơ, nó đi bán rau, bán cháo để nuôi mình

Chọn luôn cả 2 cho nó chắc bắp

BẮP chắc quá ko đi được ..................thì toi đó CHÚ |||||

-=09= em là ở mìn Bắc sis nào ở mìn Nam đừng choảng em nghe! bài này sưu tầm ko có ý chi phân bịt Nam Bắc gì đâu nhá...vui tý xíu thôi hà
 
Gái nào cũng vậy mà thôi
Khôn ngoan, khéo ở chẳng ai bỏ mình
Chớ đừng trai gái, linh tinh
Nhường trên, kính dưới đố mình bỏ đi
 
Gái miền nam nó yêu mình, mình là ông chủ. Đúng kiểu xuất giá tòng phu. Mình đi làm vất vả về muộn, say xỉn, nó chạy ra ngọt ngào: anh đi làm về có mệt không, anh ăn gì, uống gì…
whatchutalkingabout_smile.gif


Gái bắc, nó yêu mình, nó sở hữu mình luôn. Đi làm về muộn 15 phút, mặt nó như cái mâm .
angry_smile.gif


Gái nam mình xỉn, nó chăm mình nôn mửa các kiểu. Gái bắc mình xỉn, nó gọi phone cho bạn mình để kiểm tra đi đâu, mình xỉn, nôn mửa, thì kệ xác mình .
shades_smile.gif


Gái nam nó không đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Yêu và cưới tự nhiên như không. Con gái bắc, mình cầm tay nó là nó coi như mình có trách nhiệm với nó cả đời. Thế mới tệ chứ .
thumbs_up.gif


Gái miền nam gần như không có khái niệm bình đẳng giới. Gái bắc thì lại bình đẳng quá. Nhiều khi không biết ai là tướng trong gia đình .
confused_smile.gif
( thế mới thik )

Gái bắc mà ko hài lòng về chồng, ví dụ chồng lăng nhăng. Đến cơ quan kể um với chị em đồng nghiệp. Chị em xúm lại “Bỏ mẹ nó đi, cần gì”. Bình đẳng giới mà . Gái nam thì không có khái niệm không hài lòng về chồng.

Nhưng gái nam, nó là bồ mình, nó là vợ mình, mình phải lo cho nó đến tận răng. Tức là mình làm ăn ngày càng phải tấn tới. Mình sa cơ lỡ vận, nó té mẹ nó luôn. Gái bắc, mình sa cơ, nó đi bán rau, bán cháo để nuôi mình . :yeah:

-\\/. Các bác lựa chọn đi nhé ---à cái này sưu tầm đó nha!

Gái Nam chỉ có mỗi một khuyết điểm, mà lại là lẽ thường. Bởi đã là Bậc Trượng Phu ai lại để vợ nuôi, nhục quá!
Vậy xem ra gái Nam ít phải đào tạo lại hơn, đỡ tốn calo hơn!
Phen này gái Bắc ế chồng là cái chắc, khà khà ... gậy ông đập lưng ông rồi tác giả ơi!
"Dạy con từ thuở còn thơ /Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về".
 
Thân Giờ Lạnh ( h=Giờ) hix đã viết:
Gái Nam chỉ có mỗi một khuyết điểm, mà lại là lẽ thường. Bởi đã là Bậc Trượng Phu ai lại để vợ nuôi, nhục quá!
Vậy xem ra gái Nam ít phải đào tạo lại hơn, đỡ tốn calo hơn!
Phen này gái Bắc ế chồng là cái chắc, khà khà ... gậy ông đập lưng ông rồi tác giả ơi!
"Dạy con từ thuở còn thơ /Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về".

Chán chú này lắm luôn, ở đây tác giả dùng ......ờ dùng biện pháp nói quá tý, chỉ nhằm làm nổi bật cái ý là dù Chồng có sa cơ lỡ bước thì Gái Bắc cũng ko có bỏ đi mà ở lại LAM NŨ cùng chồng á mà............Thế đấy ý tốt cả mà làm gì nói nhục với nhã ở đây chời.
Mà có nói quá xíu đi là nhỡ chồng sa cơ _ lỡ bước ( lỡ bước té => ko may ko làm ăn gì đc nữa ko vợ nuôi thì GÁI nuôi chắc ???????)

Thế nên ko có chi là gậy ông đập lưng ông ở đây hết ( ờ mà lần sau dùng câu này với cháu nhớ nói gậy bà đập lưng bà .À ko gậy mèo đập lưng mèo nhé !)
CHANH TRUNG QUỐC SỊN đã viết:
Chọn thì chọn, lấy thì lấy; Nhưng tốt nhứt chớ đăng ký, tù mọt gông à nha!

Đúng là Trung Quốc nên ko hỉu gái VN. ko có đăng ký thì QUÊN ĐI
 
Không biết gái miền trung thế nào nhỉ. Hay là nằm ở giữa nên ôm hết cả miền bắc và miền nam luôn nhỉ.
 
Không biết Miền trung thế nào nhỉ. Hay là ở giữa nên ôm hết cả 2 Miền bắc nam luôn nhỉ.

Mình có cảm nhận & chiêm nghiệm trong gần suốt cuộc đời luôn đó bạn! Khà, khà,. . .
 
Mình có cảm nhận & chiêm nghiệm trong gần suốt cuộc đời luôn đó bạn! Khà, khà,. . .

Với cảm nhận và chiêm nghiệm cả đời của bác, bác cho em hỏi chút: Có đúng "khúc" giữa bao giờ cũng đầy đặn và thừa thãi hơn khúc đầu và khúc đuôi có phải không bác?????
 
All Right

Bỡi gánh oằnh vai hai đầu đất nước nên chị em ta Miền Trung có đủ những tính tốt nhất cũng như xấu nhất của các bạn đồng giới ở mọi miền tổ quốc. Khà, khà,. . . .

Thêm nữa, còn có câu ca rằng: 2uảng Nam hay cải; 2uảng Ngãi hay co; Bình định nằm lo; Phú iên vét sạch . . .
(Cái ni chưa chắc đúng bản quyền, vì bộ nhớ bị lão hóa rồi!)

(Nói nhỏ không Sếp nghe thấy thì nhịn cơm chứ chả chơi!)
 
Hix ngồi lướt web từ nãy giờ không có gì vui cả đọc bài này của bác em cảm thấy cs trở lại tươi đẹp, nhưng theo em e là người bắc thì gái nào cũng thế mà thôi có ng tốt có ngươi xấu, gái bắc theo nhận xét của bác thì cũng gần đúng nhưng khong phải e nào cũng vậy đâu các bác đừng nghe gái bắc như thế là sợ chạy mất nhé, cũng có những em ngoan hiền lắm mà

Thư giãn không kèm quảng cáo nha!




 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
òh lang thang trên diễn đàn tình cờ đọc được bài này thấy đúng ghê.. Nhưng mà khuyên các bák không nên lựa chọn giữa hai miền. Bởi vì Phép vua thua lệ làng.. gái ở đâu thì hợp với trai ở đó..Hai miền hai cách sống khác nhau nên không thể nói trước điều gì khờ khờ
 
òh lang thang trên diễn đàn tình cờ đọc được bài này thấy đúng ghê.. Nhưng mà khuyên các bák không nên lựa chọn giữa hai miền. Bởi vì Phép vua thua lệ làng.. gái ở đâu thì hợp với trai ở đó..Hai miền hai cách sống khác nhau nên không thể nói trước điều gì khờ khờ

Tôi dự định ở Rể ngoài Bắc nhưng nghe bạn nói sao sợ quá.
 
vào cái tốp pít này đặc xịt theo kiểu phân biệt so sánh nam bắc, đọc mà thấy không thấy hào hứng , hai, gái nào mà chả là gái, trai nào chả là trai mỗi người một tính một nết quan trọng là tình cảm, tình yêu, sự hy sinh từ cả 2 phía
 
Không biết gái miền trung thế nào nhỉ. Hay là nằm ở giữa nên ôm hết cả miền bắc và miền nam luôn nhỉ.
gái miền Trung ôm hết những ưu điểm của miền bắc và nam ạ. đặt biệt là con gái Huế đó-\\/..(nết na, thùy mỵ, iu chồng, thương con//**/) em định hỏi như vậy, ai ngờ có người hỏi rồi, thì em trả lời.
 
Không bít các pac thế nào chứ em nghe giọng con gái miền Trung và miền Nam là em đã mê tít rồi-\\/.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom