Gái Bắc vs Gái Nam (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Gái Trung-Nam nhất là Gái Sài Gòn có tiếng :"Dạ!!!" - chết người. Đến giờ mỗi khi nghe âm thanh và ngữ điệu từ này mình vẫn thấy xao lòng (Thậm chí qua điện thoại và chả biết đầu kia ra sao)
 
Gái Trung-Nam nhất là Gái Sài Gòn có tiếng :"Dạ!!!" - chết người. Đến giờ mỗi khi nghe âm thanh và ngữ điệu từ này mình vẫn thấy xao lòng (Thậm chí qua điện thoại và chả biết đầu kia ra sao)
Gái bắc có từ "Vâng" - lên giọng - tuyệt cú mèo. Nghe rụng rời...
 
Thú thật chẳng nơi đâu "ngọt" bằng quê hương bác Ba Tê nhà mình.'

Những cái "dạ" chết người
 
Lần chỉnh sửa cuối:
chỉ có miền bắc mới nói "vâng", còn trung và nam đều là "dạ"
 
Hôm trc nhà có 1 em người Cần Thơ lên nộp hồ sơ trời ạ nghe giọng nói thì thôi rồi, hỏi gì cũng dạ, nói gì cũng dạ...mà cái từ "dạ" vừa nhẹ nhàng và dài ơi là dài nữa chữ. Nhưng thích giọng nói của "giai" sài gòn cơ. -\\/.
 
Hôm trc nhà có 1 em người Cần Thơ lên nộp hồ sơ trời ạ nghe giọng nói thì thôi rồi, hỏi gì cũng dạ, nói gì cũng dạ...mà cái từ "dạ" vừa nhẹ nhàng và dài ơi là dài nữa chữ. Nhưng thích giọng nói của "giai" sài gòn cơ. -\\/.
Nghe câu này hơi lạ đó cô nhé!
 
Hi......gái bắc hay nam, trung gì gì nữa cũng đều là phụ nữ VN mà. Phụ nữ VN thì lun lun là đảm đang, yêu chồng và thương con hết........mỗi người đều có một cái duyên khác nhau, nên sẽ gặp được đối tượng phù hợp với mình thui......cái cốt yếu là phải lun lun lắng nghe..lun lun thấu hiểu nhau là ổn..........^^
 
Tôi dự định ở Rể ngoài Bắc nhưng nghe bạn nói sao sợ quá.

Gái hai miền Nam Bắc gì cũng vậy thôi, có người thế này thế khác, như ngón tay có ngón ngắn ngón dài, nhưng đều là trên 1 bàn tay. Có gì mà phải sợ. Gái nào mà chẳng có ưu điểm và nhược điểm, cơ bản là tâm hồn, phẩm chất sự thủy chung, yêu thương, vì nhau đến cuối đời chứ quan trọng gì về những thứ bên ngoài. Vẻ đẹp tâm hồn là vẻ đẹp khó bị thời gian làm băng hoại...
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom