Excel là một tòa nhà 10 tầng. (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter khamha
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

khamha

Không có việc gì khó...
Tham gia
4/6/10
Bài viết
662
Được thích
846
Nghề nghiệp
CNVC Laos
Hôm 1/5 vừa qua ,đúng ra phải được nghỉ ,nhưng vì phải đón khách đặc biệt ,nên hôm nay được nghỉ bù ...Hôm đấy sau khi chuẩn bị xong ,theo thói quen hễ bật máy là bật GPE chấm com “đặt trang http://giaiphapexcel.com làm trang mặc định” vì hôm đấy là ngày bình đẳng lên một số anh em súm lại xem cái máy của mình và thắc mắc sao khamha hay vào cái trang này...và bắt khamha phải trình bày lý do là tại sao ??? vân vân và vân vân...Các bạn biết mình trả lời sao ko?
“ những cái mà...mày hay dùng hàng ngày từ đây mà ra”...Sau đó anh em mới hỏi:Trình độ khamha về Excel ra sao?...toát mồ hôi hột...Cuối cùng mình có trả lời như sau:
Ví như Excel là một toà nhà 10 tầng ,hiện khamha đang ở...bãi gửi xe và vừa mới nhận được vé gửi xe...
Các bạn xem có toát mồ hôi hột ko? Và trả lời như vậy có chuẩn ko? ,Thank
 
Hôm 1/5 vừa qua ,đúng ra phải được nghỉ ,nhưng vì phải đón khách đặc biệt ,nên hôm nay được nghỉ bù ...Hôm đấy sau khi chuẩn bị xong ,theo thói quen hễ bật máy là bật GPE chấm com “đặt trang http://giaiphapexcel.com làm trang mặc định” vì hôm đấy là ngày bình đẳng lên một số anh em súm lại xem cái máy của mình và thắc mắc sao khamha hay vào cái trang này...và bắt khamha phải trình bày lý do là tại sao ??? vân vân và vân vân...Các bạn biết mình trả lời sao ko?
“ những cái mà...mày hay dùng hàng ngày từ đây mà ra”...Sau đó anh em mới hỏi:Trình độ khamha về Excel ra sao?...toát mồ hôi hột...Cuối cùng mình có trả lời như sau:
Ví như Excel là một toà nhà 10 tầng ,hiện khamha đang ở...bãi gửi xe và vừa mới nhận được vé gửi xe...
Các bạn xem có toát mồ hôi hột ko? Và trả lời như vậy có chuẩn ko? ,Thank

Riêng em thì còn đang ở ngoài tường rào kia chứ chưa vào được bãi giữ xe như bác... Phải cố gắng cố gắng nhiều nữa...
 
Tui thì nhảy dù xuống nên đang ở sân thượng nè. Giờ chẳng biết làm sao leo xuống.
 
Riêng em thì còn đang ở ngoài tường rào kia chứ chưa vào được bãi giữ xe như bác... Phải cố gắng cố gắng nhiều nữa...
Làm gì mà khiêm tốn thế...bèo thì Bảy Dzõ cũng phải đang ở tầng thứ mấy ấy chứ...Còn khamha thì đang loay hoay tìm cửa chính ,hay cửa phụ hoặc là cửa sổ để vào tầng 01 ,Và ko quên ALô cho Hướng và Viehoai đang ở tầng 6,7,8,9 "gì đấy" ...Chờ mình với.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
(/ấn đề theo mình nghĩ là chớ tham vọng đi hết các fòng, các tầng;

Tham khảo các tiền bối xem fòng nào sát sườn với mình nhất thì nên tiếp cận & lao vô thôi!
 
Em đang lo học Excel để làm việc kiếm tiền mua cái xe để có mà vào gởi để lên phòng với các anh các chị đây! hic
 
Em bị mấy bác bảo vệ không cho vào, đang cõng cho Bảy Dzõ leo dzô nè, híc híc ...
 
Google có dịch Việt - Lào đó, Khamha giới thiệu để anh em trong đơn vị biết, dùng tạm
 
/-)ã có 1 ông nhãy dù vô;

(/ậy có ai định khoét vách để zô không zậy ta?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kiến thức là một sa mạc lớn và ta chỉ là hạt cát mà thôi...
 
ai cũng nhảy tường..leo rào..đục lỗ..còn em đi thang máy lên..hehe
 
Cuộc đời à một quá trình học tập và chinh phục kiến thức! Tôi rất nể các bác tầm 45, 50 tuổi thậm chí còn hơn nữa vẫn mày mò, học tập, sáng tạo... Bản thân nhiều người có kiến thức về Excel đâu có chuyên môn gì đến máy tính, cũng chỉ ứng dụng trong công việc và chẳng có chứng chỉ, bằng cấp gì về Tin học cả --=0.

Đây cũng là những điều mà thế hệ trẻ (sinh viên, kỹ sư trẻ) cần suy nghĩ và học tập!
 
Mình thì đang tìm cách trèo từ mái nhà một tầng bên cạnh để vào mà chưa được, hic!
 
Mình thì đang tìm cách trèo từ mái nhà một tầng bên cạnh để vào mà chưa được, hic!

Xin thưa với các Anh, các Chị, xin đừng mất công đào tường, khoét vách, leo rào, đào hầm, nhảy dù v.v... Ngôi nhà đó mở cửa tang hoác, sao các anh không đường đường, chính chính bước vào trong rồi từ từ đi cầu thang mà lên trên sân thượng chứ???
 
Xin thưa với các Anh, các Chị, xin đừng mất công đào tường, khoét vách, leo rào, đào hầm, nhảy dù v.v... Ngôi nhà đó mở cửa tang hoác, sao các anh không đường đường, chính chính bước vào trong rồi từ từ đi cầu thang mà lên trên sân thượng chứ???

ơ... vấn đề là bước vào có nổi không chứ hỏng phải là không ai cho vào nhá! ví như anh đang..... có chỗ để vào mà vào hỏng nổi á.
 
Xin thưa với các Anh, các Chị, xin đừng mất công đào tường, khoét vách, leo rào, đào hầm, nhảy dù v.v... Ngôi nhà đó mở cửa tang hoác, sao các anh không đường đường, chính chính bước vào trong rồi từ từ đi cầu thang mà lên trên sân thượng chứ???
Biết là mở sẵn đó mà chưa vào được ấy chứ. Anh Nghĩa nghĩ sao chứ em mà mò tới bậc thềm là "xiêu" lắm rồi.
 
Anh Khamha, Anh Bảy ... và các thành viên biết mình ở chỗ nào, tầng mấy,, bãi đỗ xe, trên sân thượng.... với em, em còn chẳng biết mình ở chỗ nào.
chán thiệt.... thấy dạo này lười nhác quá, có cái hàm if hổng xong, em bực chính mình quá...:=\+
 
ơ... vấn đề là bước vào có nổi không chứ hỏng phải là không ai cho vào nhá! ví như anh đang..... có chỗ để vào mà vào hỏng nổi á.

Khi ta muốn vô mà người ta cấm mới cố bằng mọi cách để có nó, chứ đằng này có ai cấm đâu mà đi tắt về ngang Ku! Tại không chịu vô hoặc không dám vô mà thôi, đứng lấp ló làm cái gì! Vào đi chứ! Cửa rộng mở mà!
 
Khi ta muốn vô mà người ta cấm mới cố bằng mọi cách để có nó, chứ đằng này có ai cấm đâu mà đi tắt về ngang Ku! Tại không chịu vô hoặc không dám vô mà thôi, đứng lấp ló làm cái gì! Vào đi chứ! Cửa rộng mở mà!

Hổng dám vô vì trong nhà toàn cao thủ với võ công và công lực thượng thừa ko á.... Ặc ặc...
 
Hổng dám vô vì trong nhà toàn cao thủ với võ công và công lực thượng thừa ko á.... Ặc ặc...

Cái dzụ này lại khác à nha! Nếu đứng bậc thềm thì thấy vậy chứ chú lên cao hơn nữa xem, có còn nhiều người nữa không! ẹc ... ẹc ...
 
Cái dzụ này lại khác à nha! Nếu đứng bậc thềm thì thấy vậy chứ chú lên cao hơn nữa xem, có còn nhiều người nữa không! ẹc ... ẹc ...

Nói vậy thôi, Ví như Thầy NDU lên đến tầng 7 thì mình cũng được tầng 1, dám chắc là phải hơn tầng trệt rùi! Ủa mà tòa nhà này tính luôn tầng trệt là 10 tầng hay không tính vậy? Ở SG thì người ta không tính cái tầng trệt (tầng trệt = tầng 0)!
 
Nói vậy thôi, Ví như Thầy NDU lên đến tầng 7 thì mình cũng được tầng 1, dám chắc là phải hơn tầng trệt rùi! Ủa mà tòa nhà này tính luôn tầng trệt là 10 tầng hay không tính vậy? Ở SG thì người ta không tính cái tầng trệt (tầng trệt = tầng 0)!

Thầy ndu thì khác rồi vì thầy ấy là quản sư Tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự rồi anh ơi. Tuyệt kỹ võ công thầy thuộc như cháo hihihi
 
zô tầng trệt thì giống giống mình thôi, chỉ khác phòng,
cao thủ đã lên tầng trên roài
Bạn ptm0412 khiêm tốn quá ,Theo đánh giá ko chính thức của riêng mình ,thì bạn phải ở tầng cùng với bạn ndu ,còn phòng thì bạn tự chọn "đánh giá" nhé.
 
Xin thưa với các Anh, các Chị, xin đừng mất công đào tường, khoét vách, leo rào, đào hầm, nhảy dù v.v... Ngôi nhà đó mở cửa tang hoác, sao các anh không đường đường, chính chính bước vào trong rồi từ từ đi cầu thang mà lên trên sân thượng chứ???

Hi, tại nhiều người đâu có thẻ vào cổng đâu - Học Excel theo kiểu vượt rào mà!

Thông tin thêm cho các bạn là: mỗi tầng có 100 phòng đấy ,liệu mà mắm muối nhé...

Có phòng nào có phụ nữ không?
 
Tòa nhà này 10 lầu x 100 phòng = 1,000 phòng, mỗi phòng khoảng 3 đến 5 người, vậy là có khoảng 3k~5k người ở.
Số thành viên GPE hơn 600k, toà nhà này chưa được tối đa chừng 8%.
Nói thật, chen được 1 chân vào lầu 1 thật khó, mà chí ít cũng 5~7% ở lầu 1, còn lại 1~2% từ lầu 2 trở lên.
Từ thực trạng này cho thấy, dân mình toàn là chờ cái có sẵn, những người ở lầu 2 trở lên thì không nói, những người ở lầu 1 có một chút quan tâm, còn lại đi ngang ngó 1 cái rồi đi tiếp ...
 
Bạn ptm0412 khiêm tốn quá ,Theo đánh giá ko chính thức của riêng mình ,thì bạn phải ở tầng cùng với bạn ndu ,còn phòng thì bạn tự chọn "đánh giá" nhé.

Ẹc ẹc, ndu gọi mình là sư phụ, nên cứ níu áo mình quài, hỏng chạy đi đâu được
 
Thầy ndu thì khác rồi vì thầy ấy là quản sư Tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự rồi anh ơi. Tuyệt kỹ võ công thầy thuộc như cháo hihihi

ndu thì ko nói làm gì ,vì nằm trong TOP của phái GPE rồi...Giỏi thì giỏi ,nhưng một mình ndu mà đấu với tuyệt chiêu của phái NGA MI thì thua là cái chắc...
 
ndu thì ko nói làm gì ,vì nằm trong TOP của phái GPE rồi...Giỏi thì giỏi ,nhưng một mình ndu mà đấu với tuyệt chiêu của phái NGA MI thì thua là cái chắc...
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân hehe
 
Các thầy khiêm tốn quá em 33 tuổi rồi giờ mới mò mẫm những bước đi đầu tiên nếu tòa nhà đó nằm ở gần Lăng Bác thì chắc chắn với kiến thức của em thì em còn đang đứng ở đầu cầu Việt Trì hỏi thăm mấy bác bảo vệ làm sao đi bộ về được đến lăng Bác để xem cái nhà đó đẹp đến nhường nào chứ cũng chẳng giám lấy vé gửi xe như bác KHAMHA, đúng là lúc được học thì toàn đi chơi giờ thấy hay học thì thời gian lại nghĩ đến nồi cơm nhiều quá biết làm sao đây?????
 
Có một "lão già chống gậy" hỏi thăm đường đến "cái nhà 10 tầng" nè....
 
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân hehe
Ở đây nhiều sư phụ không chỉ tinh thông Excel mà còn tinh thông cả võ công nữa nhỉ: Nhất Chi Mai thì em vừa xem cách đây 1 tháng 1 lãng tử rồi, giờ lại có thêm thầy NDU nữa nghe mọi người kể thầy NDU đang lên núi ở ẩn, không màng thế gian thành tâm với phật hả thầy(thầy luyện công khéo không có tảu hỏa nhập ma đây). Đùa vậy thôi giá mà em ở HN thì cũng cố bố trí buổi tối đi sang xin Thầy Hướng hoặc thầy nào đó để nhập môn nhưng ở tận Lào Cai khó quá, à ở chỗ nhà em có 1 anh học K40 khoa Địa chất công trình ngầm - Trường mỏ không biết thầy Hướng Học khóa nào ạ. Giờ anh ấy đang làm cho TCT Apatit Việt Nam?
 
Có một "lão già chống gậy" hỏi thăm đường đến "cái nhà 10 tầng" nè....

Bác đi đâu lại bị lạc đường về nhà ? Có phải bác ở tầng 10 tòa nhà EXCEL phải ko? Để em đưa bác về... ”Chắc là bị phái NGA MI nó đánh cho tan tác nên quyên đường về nhà đây !!! rõ khổ”
 
Phải công nhận có 2 thằng cha trong topic này hợp ghê ta! Một thằng cha thì ở Singapore, còn một thằng cha ở Lào, thế mà thằng cha nọ thì tung, còn thằng cha kia thì hứng, phối hợp nhịp nhàng! Vậy mới ghê chứ!
 
Phải công nhận có 2 thằng cha trong topic này hợp ghê ta! Một thằng cha thì ở Singapore, còn một thằng cha ở Lào, thế mà thằng cha nọ thì tung, còn thằng cha kia thì hứng, phối hợp nhịp nhàng! Vậy mới ghê chứ!

Thấy Hoàng Trọng Nghĩa có kém gì đâu.
 
Phải công nhận có 2 thằng cha trong topic này hợp ghê ta! Một thằng cha thì ở Singapore, còn một thằng cha ở Lào, thế mà thằng cha nọ thì tung, còn thằng cha kia thì hứng, phối hợp nhịp nhàng! Vậy mới ghê chứ!

Cái này nhân gian người ta nói là "Anh em không phân biệt khoảng cách địa lý" ấy mà...
 
Cái tòa nhà này xây ác thật. Có sân thượng mà chẳng có chỗ xuống. Cứ tưởng lưạ chỗ cao nhất thì ngon, ai dè... ọc ọc.
 
Các thầy khiêm tốn quá em 33 tuổi rồi giờ mới mò mẫm những bước đi đầu tiên nếu tòa nhà đó nằm ở gần Lăng Bác thì chắc chắn với kiến thức của em thì em còn đang đứng ở đầu cầu Việt Trì hỏi thăm mấy bác bảo vệ làm sao đi bộ về được đến lăng Bác để xem cái nhà đó đẹp đến nhường nào chứ cũng chẳng giám lấy vé gửi xe như bác KHAMHA, đúng là lúc được học thì toàn đi chơi giờ thấy hay học thì thời gian lại nghĩ đến nồi cơm nhiều quá biết làm sao đây?????

Trình độ của KHAMHA đang nằm ở khấc "Sửa mũ mẫn" thôi.
 
Cô kia vào một tòa nhà 10 tầng để chọn chồng. Lên cầu thang đến sảnh tầng 1 gặp căn phòng ghi: "đẹp trai, 1 đời vợ", định vào nhưng thấy mũi tên chỉ lên tầng 2, tặc lưỡi leo lên. Lần này căn phòng ghi: "đẹp trai, chưa vợ", lưỡng lự, leo tiếp lên tầng 3. Gặp : "đẹp trai, chưa vợ, nhà giàu", mỏi chân quá định vào, nghĩ sao lại tặc lưỡi "thôi kệ ráng tới đây rồi, ráng chút nữa chẳng sao". Cứ thế, đến tầng thứ 9, căn phòng ghi: "đẹp trai, chưa vợ, nhà giàu, thân hình chuẩn, đang là giám đốc doanh nghiệp, tính tình vị tha, chu đáo,...". Đến đây cô gái mỏi nhừ hết cả chân, nhưng vẫn ráng lết lên tầng cuối cùng. Thấy một căn phòng, mở cửa phòng bước vào thì thấy căn phòng trống rỗng, chỉ có tờ giấy viết : "Bạn là người thứ 1001 trong tổng số 1001 lượt người đến địa chỉ chúng tôi. Hy vọng lần sau bạn có quyết định đúng đắn hơn"

Người ta ai cũng tham đúng không?
 
... mở cửa phòng bước vào thì thấy căn phòng trống rỗng, chỉ có tờ giấy viết : "Bạn là người thứ 1001 trong tổng số 1001 lượt người đến địa chỉ chúng tôi. Hy vọng lần sau bạn có quyết định đúng đắn hơn"

Người ta ai cũng tham đúng không?


tờ giấy viết :

"Bạn là người thứ 1001 trong tổng số 1001 lượt người đến địa chỉ chúng tôi. Hy vọng lần sau bạn có quyết định đúng đắn hơn
Ký tên
cheettit

TB:
Xuống đi về sẽ gặp ông giữ xe là người cuối cùng để chọn lựa"
 
Anh Ba Tê chống gậy đi đến đó sao Anh? Em biết là Anh đi bằng phản lực một phát lên tầng thượng luôn thì đúng hơn á
Ý anh Ba Tê là: Tui đi hông nổi phải chống gậy, cũng còn lết được lên tầng mấy rồi, mới 33 tuổi đã than (# 44)

Lão Ba tê cũng thờ âm thâm nhắm
 
Ý anh Ba Tê là: Tui đi hông nổi phải chống gậy, cũng còn lết được lên tầng mấy rồi, mới 33 tuổi đã than (# 44)

Lão Ba tê cũng thờ âm thâm nhắm
"Chèn ơi"
Tui nói "gõ gàng" như dzầy mà:
Có một "lão già chống gậy" hỏi thăm đường đến "cái nhà 10 tầng" nè....
Chưa đến được cửa lấy đâu mà mà "lếch" lên cầu thang.
 
"Chèn ơi"
Tui nói "gõ gàng" như dzầy mà:

Chưa đến được cửa lấy đâu mà mà "lếch" lên cầu thang.

Lão này nhìn quen quen ,hình như mình đã đưa về nhà rồi mà !!!

Có một "lão già chống gậy" hỏi thăm đường đến "cái nhà 10 tầng" nè....
&
Bác đi đâu lại bị lạc đường về nhà ? Có phải bác ở tầng 10 tòa nhà EXCEL phải ko? Để em đưa bác về... ”Chắc là bị phái NGA MI nó đánh cho tan tác nên quên đường về nhà đây !!! rõ khổ”
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái tòa nhà này xây ác thật. Có sân thượng mà chẳng có chỗ xuống. Cứ tưởng lưạ chỗ cao nhất thì ngon, ai dè... ọc ọc.

Bạn xuống làm gì !!! bác Ba tê đang ở tầng 10 phòng 100 , và đang xây cầu thang lên sân thượng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ai ở trên sân thượng không biết, chứ hai đồng chí này chắc chắn đã ở trên đó từ lâu rồi. Càng ở trên cao, cáng gần mặt trời, càng nóng, ích gì...Có công ty kinh doanh kem trị nám ngấp nghé định xin vô trang GPE quảng cáo, thấy hai đồng chí này chạy mất dép.__--__

SinhNhatGPE238.jpg
 
Ai ở trên sân thượng không biết, chứ hai đồng chí này chắc chắn đã ở trên đó từ lâu rồi. Càng ở trên cao, cáng gần mặt trời, càng nóng, ích gì...Có công ty kinh doanh kem trị nám ngấp nghé định xin vô trang GPE quảng cáo, thấy hai đồng chí này chạy mất dép.__--__

View attachment 101507

Một ng là thầy ndu còn Anh Kia la Ai vậy Anh bebo? Em ko biết á.
 
Một ng là thầy ndu còn Anh Kia la Ai vậy Anh bebo? Em ko biết á.
Đó là em của Hoàng Trọng Nghĩa, tên Hoàng Nghĩa Phúc, nhưng đen giống ndu, ốm giống bảy zõ, công thức giỏi như BNTT, VBA giỏi như hoa còi, 1 vợ 2 con giống anh Ác, đi dạy giống lão Ba Tê, ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đó là em của Hoàng Trọng Nghĩa, tên Hoàng Nghĩa Phúc, nhưng đen giống ndu, ốm giống bảy zõ, công thức giỏi như BNTT, VBA giỏi như hoa còi, 1 vợ 2 con giống anh Ác, đi dạy giống lão Ba Tê, ...
Giờ em mới biết mặ Anh nghĩa phúc.. Em nghe danh đã lâu lắm rồi...
 
Cứ nhìn hình là mắc cười Phúc với mình bị mấy nàng quét bánh kem cho đầy mặt, phải chi mấy nàng đó quét đều một chút là Phúc có làn da trắng mịn màng rồi, ẹc ẹc ...
Đêm khuya mò mẫm qua rào được chút xíu thì vợ la tắt máy đi ngủ, híc ... Thế này thì đến bao giờ mới mò đến bậc thềm bây giờ ...
 
Cứ nhìn hình là mắc cười Phúc với mình bị mấy nàng quét bánh kem cho đầy mặt, phải chi mấy nàng đó quét đều một chút là Phúc có làn da trắng mịn màng rồi, ẹc ẹc ...
Đêm khuya mò mẫm qua rào được chút xíu thì vợ la tắt máy đi ngủ, híc ... Thế này thì đến bao giờ mới mò đến bậc thềm bây giờ ...

Thì phải có kế hoạch rõ ràng thì may ra còn lết được đến phòng 01 tầng 10 ,Ví như KH mười năm lần thứ nhất thì phấn đấu ở tầng 01 ,KH mười năm lần thứ hai thì phấn đấu ở tầng 02 ,Cứ cái đà đó mà tiến thôi...
... .. .
Bí mật > Bật mí: Là mình cũng được lên tầng "mười" hai lần "đưa bác BaTê lạc đường về nhà" thấy ở trên đấy ko vui bằng dưới này đâu (Ở dưới này còn đông vui,chen chúc,Chứ ở trên mỗi ổng một phòng buồn lắm) lại còn bị cứng ngắc chứ có được xoay xoay như anh em mình ở dưới đâu...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tìm cách nhờ Thần đèn nâng cái lâu đài nầy lên vậy
/(hông rõ chi fí cao lắm không?


[Thongbao]Đó là em của Hoàng Trọng Nghĩa, tên Hoàng Nghĩa Phúc, nhưng đen giống ndu, ốm giống bảy zõ, công thức giỏi như BNTT, VBA giỏi như hoa còi, 1 vợ 2 con giống anh Ác, đi dạy giống lão Ba Tê, ...[/Thongbao]

/-(ình như còn thiêu thiếu cái chi mô rứa. . . .

À: Uống thì không bằng ptm0412;497769


 
Tìm cách nhờ Thần đèn nâng cái lâu đài nầy lên vậy
/(hông rõ chi fí cao lắm không?


[Thongbao]Đó là em của Hoàng Trọng Nghĩa, tên Hoàng Nghĩa Phúc, nhưng đen giống ndu, ốm giống bảy zõ, công thức giỏi như BNTT, VBA giỏi như hoa còi, 1 vợ 2 con giống anh Ác, đi dạy giống lão Ba Tê, ...[/Thongbao]

/-(ình như còn thiêu thiếu cái chi mô rứa. . . .

À: Uống thì không bằng ptm0412;497769



Làm đệ tử của phái GPE cũng được gần ba năm ,đến chừ mới biết ptm0412;497769 ngoài giỏi võ công của phái mình lại còn giỏi "học lỏm" võ công của phái "ALL TỬU" ko biết có thâm hậu ko? có dịp phải tỷ thí với huynh ấy mới được.
 
Tìm cách nhờ Thần đèn nâng cái lâu đài nầy lên vậy
/(hông rõ chi fí cao lắm không?
[/B][/COLOR]

Khuyên HYen17 lên bỏ ý nghĩ đó đi !!! vì "Thần Đèn" hiện đang rất bận cùng NASA làm cái gì gì đó trên cung trăng.
 
Đêm khuya mò mẫm qua rào được chút xíu thì vợ la tắt máy đi ngủ, híc ... Thế này thì đến bao giờ mới mò đến bậc thềm bây giờ ...

Đêm khuya mà còn định trèo rào, nhắn tin hẹn nhau chắc hẳn định chim chuột với cô hàng xóm hả? Vợ nó la tắt máy, gọi về là đúng quá rồi còn gì.
 
Đêm khuya mà còn định trèo rào, nhắn tin hẹn nhau chắc hẳn định chim chuột với cô hàng xóm hả? Vợ nó la tắt máy, gọi về là đúng quá rồi còn gì.

Vợ nó gọi về là đúng "đáng" , ai bảo "cái việc đáng làm thì ko làm"
 
Biển học mênh mông...
Excel cao chót vót, biết tầng nào là chót?
Leo cao quá, lỡ cúp điện không có thang máy, làm sao xuống?
hoặc giả chập điện thì phi thân qua cửa sổ à?
Thôi thì "quay đầu là bờ", tà tà kiếm like (hoặc cảm ơn) ở tầng 1, 2 thôi, vừa đông vừa vui, tránh được cái sự "chết tiệt" (vì lão ta ở mút chỉ trên đó rồi). Có động tịnh gì phi xuống tầng hầm lấy xe "dông".
 
Đó là em của Hoàng Trọng Nghĩa, tên Hoàng Nghĩa Phúc, nhưng đen giống ndu, ốm giống bảy zõ, công thức giỏi như BNTT, VBA giỏi như hoa còi, 1 vợ 2 con giống anh Ác, đi dạy giống lão Ba Tê, ...

Ặc ặc thầy làm khó em rồi... Trong danh sách tên trên thì toàn là Đại cao thủ võ lâm mà thầy đưa em vào so sánh em bị lỗi thất kính á ặc ặc... Ko dám sánh ngang hàng đâu thầy ơi.... ặc ặc....
 
Ặc ặc thầy làm khó em rồi... Trong danh sách tên trên thì toàn là Đại cao thủ võ lâm mà thầy đưa em vào so sánh em bị lỗi thất kính á ặc ặc... Ko dám sánh ngang hàng đâu thầy ơi.... ặc ặc....

Có hai sự lựa chọn cho bạn Bảy Dzõ.
A, Nhận: Thì sợ thất kính.
B, Ko nhận: Thì bị ghép vào tội ko tuân lệnh.
 
Có hai sự lựa chọn cho bạn Bảy Dzõ.
A, Nhận: Thì sợ thất kính.
B, Ko nhận: Thì bị ghép vào tội ko tuân lệnh.

Ặc ặc cái này bác khamha đẩy em đến cận bờ vực rồi á ặc ặc... Sau lưng là kiếm kề cổ, phía trước là vực sâu hun hút hix hix...
 
Có hai sự lựa chọn cho bạn Bảy Dzõ.
A, Nhận: Thì sợ thất kính.
B, Ko nhận: Thì bị ghép vào tội ko tuân lệnh.

* Thông tin thêm: Hiện nay Bảy Dzõ còn 3 sự trợ giúp là:
1, 50 / 50
2, ALo hỏi ý kiến của người thân
3, Trợ giúp của tổ tư vấn tại chỗ
 
* Thông tin thêm: Hiện nay Bảy Dzõ còn 3 sự trợ giúp là:
1, 50 / 50
2, ALo hỏi ý kiến của người thân
3, Trợ giúp của tổ tư vấn tại chỗ

Số 1 coi như là chết chắc. Chỉ còn 2 và 3 mà thôi.... &&&%$R
 
Trợ giúp kiểu chết tiệt:

Ban đầu:
Đó là em của Hoàng Trọng Nghĩa, tên Hoàng Nghĩa Phúc, nhưng đen giống ndu, ốm giống bảy zõ, công thức giỏi như BNTT, VBA giỏi như hoa còi, 1 vợ 2 con giống anh Ác, đi dạy giống lão Ba Tê, ...

Bổ sung:

biểu đồ thua hoangminhtien, tiếng Anh thua quanghai, pivot table thua lão chết tiệt, uống bia thua Cò già, uống rượu thua lão ChanhTQ, ...

Bổ bổ sung:
Chung tình nhất thế giới
 
T
Bổ bổ sung:
Chung tình nhất thế giới
Cái này thừa nhận thầy Ptm nói đúng vì theo nguồn tin chưa được kiểm chứng thì có lần NghiaPhuc đi mua thiệp Valentine với dòng chữ JUST FOR YOU và mua chỉ có 1 chục cái hà
 
Cái này thừa nhận thầy Ptm nói đúng vì theo nguồn tin chưa được kiểm chứng thì có lần NghiaPhuc đi mua thiệp Valentine với dòng chữ JUST FOR YOU và mua chỉ có 1 chục cái hà

Chết cha!
Vậy cái câu "ANH CHỈ YÊU MÌNH EM" hổng lẽ không thể nói được với.. 3 bà sao ta?
-----------------------
Còn cái vụ "cưỡi voi" của Phúc sao hổng thấy nhắc đến nhỉ?
 
Chết cha!
Vậy cái câu "ANH CHỈ YÊU MÌNH EM" hổng lẽ không thể nói được với.. 3 bà sao ta?
-----------------------
Còn cái vụ "cưỡi voi" của Phúc sao hổng thấy nhắc đến nhỉ?
Cái vụ nói với 3 bà thì đáng bị phê bình nha anh NDU. Chỉ nên mỗi lần nói chỉ với một bà...
 
Trợ giúp kiểu chết tiệt:

Ban đầu:
Đó là em của Hoàng Trọng Nghĩa, tên Hoàng Nghĩa Phúc, nhưng đen giống ndu, ốm giống bảy zõ, công thức giỏi như BNTT, VBA giỏi như hoa còi, 1 vợ 2 con giống anh Ác, đi dạy giống lão Ba Tê, ...

Bổ sung:

biểu đồ thua hoangminhtien, tiếng Anh thua quanghai, pivot table thua lão chết tiệt, uống bia thua Cò già, uống rượu thua lão ChanhTQ, ...

Bổ bổ sung:
Chung tình nhất thế giới

Vậy là ta đã biết sự trợ giúp đầu tiên của tổ tư vấn tại chỗ là: A
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom