Em nhờ anh chị khắc phục giúp em lỗi không insert được dòng

Liên hệ QC

huongnguyen1990

Thành viên mới
Tham gia
16/11/19
Bài viết
2
Được thích
0
Em chào anh chị.
Em có file excel không biết em ấn vào đâu mà giờ em không thể insert được dòng.
Em thao tác trên đó cũng không save được cứ báo lỗi như hình ạ.
Anh chị khắc phục giúp em với ạ.
Em cảm ơn anh chị nhiều ạ
 

File đính kèm

  • 75226273_434283820815194_8481784047016607744_n.jpg
    75226273_434283820815194_8481784047016607744_n.jpg
    337.8 KB · Đọc: 10
  • 75439537_435470880682499_4680118488268800_n.jpg
    75439537_435470880682499_4680118488268800_n.jpg
    249.4 KB · Đọc: 10
  • 76268294_1486182371529314_929398049174716416_n.jpg
    76268294_1486182371529314_929398049174716416_n.jpg
    245.3 KB · Đọc: 10
  • 76646836_2452516441656415_2235784048142188544_n.jpg
    76646836_2452516441656415_2235784048142188544_n.jpg
    235 KB · Đọc: 10
Em chào anh chị.
Em có file excel không biết em ấn vào đâu mà giờ em không thể insert được dòng.
Em thao tác trên đó cũng không save được cứ báo lỗi như hình ạ.
Anh chị khắc phục giúp em với ạ.
Em cảm ơn anh chị nhiều ạ
Bạn đưa File lên có khi còn không phát hiện được bệnh nói chi đến đưa ra cái hình.

Bạn có bao giờ bị bệnh chưa? Và khi bị bệnh có lúc nào đó bạn chụp cài hình rồi nhờ người nhà đi khám giùm chưa? Đôi khi đích thân người bệnh đến khám trực tiếp còn chưa ăn thua và còn bị nhầm lẫn, cụ thể như sau:
1/ Câu chuyện thứ nhất: Anh Nguyễn Bá Dần trú tại Thạch Hà, Hà Tĩnh bị triệu chứng tê các ngón tay còn lại các bộ phận khác đều bình thường, khi khám bác sỹ bảo có khối u ở cổ và đè ra mổ nhưng không có khối u nào cả, mổ xong anh Dần bị liệt luôn. 04 tháng sau người nhà đưa anh Dần đến khám lại tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội sau khi chụp MRI thì được bác sỹ phán chỉ bị thoát vị đĩa đệm nhẹ.

2/ Câu chuyện thứ hai: Bà Nguyễn Thị Cẫm Tú ngụ tại quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) khám bệnh bác sỹ bảo bị sạn thận trái và có triệu chứng ứ nước độ 3, bác sĩ chỉ định mổ nội soi cắt bỏ. Phẫu thuật xong bệnh nhân vẫn bị sưng, phù nề, khi siêu âm lại thì bác sỹ thấy quả thận phải biến mất và quả thận trái (thận hư) vẫn còn nguyên..
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vì họ nghĩ GPE là con cháu của Tề Thiên!
 
Bạn đưa File lên có khi còn không phát hiện được bệnh nói chi đến đưa ra cái hình.

Bạn có bao giờ bị bệnh chưa? Và khi bị bệnh có lúc nào đó bạn chụp cài hình rồi nhờ người nhà đi khám giùm chưa? Đôi khi đích thân người bệnh đến khám trực tiếp còn chưa ăn thua và còn bị nhầm lẫn, cụ thể như sau:
1/ Câu chuyện thứ nhất: Anh Nguyễn Bá Dần trú tại Thạch Hà, Hà Tĩnh bị triệu chứng tê các ngón tay còn lại các bộ phận khác đều bình thường, khi khám bác sỹ bảo có khối u ở cổ và đè ra mổ nhưng không có khối u nào cả, mổ xong anh Dần bị liệt luôn. 04 tháng sau người nhà đưa anh Dần đến khám lại tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội sau khi chụp MRI thì được bác sỹ phán chỉ bị thoát vị đĩa đệm nhẹ.

2/ Câu chuyện thứ hai: Bà Nguyễn Thị Cẫm Tú ngụ tại quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) khám bệnh bác sỹ bảo bị sạn thận trái và có triệu chứng ứ nước độ 3, bác sĩ chỉ định mổ nội soi cắt bỏ. Phẫu thuật xong bệnh nhân vẫn bị sưng, phù nề, khi siêu âm lại thì bác sỹ thấy quả thận phải biến mất và quả thận trái (thận hư) vẫn còn nguyên..
Em cảm ơn ạ, do e mới lần đầu chưa biết ạ,
Em cũng đã nhờ các anh chị chợ giúp được rồi ạ,
Bài đã được tự động gộp:

Vì họ nghĩ GPE là con cháu của Tề Thiên!
Em cảm ơn ạ.
Em đã nhờ được các anh chị giúp rồi ạ
 
Vì họ nghĩ GPE là con cháu của Tề Thiên!
Trong những trường hợp như thế này thì ngay cả Tề Thiên cũng khóc ròng chứ chưa nói tới con cháu của ổng. :D
Bài đã được tự động gộp:

Em cũng đã nhờ các anh chị chợ giúp được rồi ạ,
Chắc là "Em cũng đã nhờ các anh chị đi chợ giúp được rồi ạ." :D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom