Cuộc thi “sáng tạo tương lai tốt đẹp dành cho bé “ (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

zeabat1234

Thành viên mới
Tham gia
12/5/16
Bài viết
0
Được thích
0
“ Sài Gòn hoa lệ “ – “Hoa” cho người giàu và “Lệ” cho người nghèo !
Ngày xưa tôi chỉ nghĩ đây là một câu nói vui cho đến khi vào đây rồi, tôi mới hiểu, câu nói ấy đúng một cách cay đắng ! Hàng ngày trên đừơng đi học, tôi nhìn thấy không biết bao nhiêu là cảnh đời bất hạnh, có những em bé còn rất nhỏ, phải theo ông bà già yếu của mình đi ăn xin, hay là những em bé lớn hơn một chút, tự mình bươn chải bán vé số dạo, đánh giày dạo, bán bánh dạo…
Trong khi đáng lẽ ở tuổi này các em đáng lẽ được chăm lo bởi bố mẹ, được đến trường, được gặp bạn bè, được học tập.. Chỉ là dòng đời xô đẩy, làm các em phải tự ra ngời xã hội bươn chải , kiếm sống ở cái tuổi mà ngày xưa khi tôi bằng các em ấy, tôi được đi học, được bố mẹ chăm lo…
Tôi cảm nhận được sự tủi thân, sự buồn tủi của các em nhỏ ấy, chỉ là không còn sự lựa chọn nào khác nên các em đành phải tự lo cho bản thân, lo cho các em còn nhỏ hơn của mình.
Nhưng vấn đề chỉ là các em kiếm được bữa ăn qua ngày, còn tương lai mờ mịt, không biết đi về đâu.
Tôi cũng muốn giúp đấy, nhưng thân là sinh viên, bản thân còn lo chưa được, tôi làm sao lo được cho người khác ?
Tôi tự hỏi liệu trên đời này có ai sẽ làm việc thiện, sẽ đứng ra dạy dỗ cho các em miễn phí, cho các em nhìn thấy được tương lai tươi sáng hơn, cho các em một cuộc sống đáng sống hơn hay không ?
Liệu có ai có thể san sẻ gánh nặng với các mảnh đời bất hạnh ấy không ?
Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi mà không có hướng giải quyết, cho đến khi tôi biết đến facebook của thầy Phan Ngọc Quốc, thì tôi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi bấy lâu nay !
Thầy Phan Ngọc Quốc là người sáng lập nên phương pháp học tiếng anh thần kì, là một con người vĩ đại , mong muốn mọi người thành công hơn, nên Thầy đã chia sẻ phương pháp học cũng như kinh nghiệm trải nghiệm cuộc sống của mình…
Thầy không chỉ là người truyền nhiệt huyết cho chúng tôi, THầy còn là một con người nhân hậu, giàu lòng nhân ái…
Vì suy nghĩ muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn, Thầy đã nhận dạy miễn phí cho các em bé có hoàn cảnh khó khăn, nhưng vượt khó, chăm học , muốn thay đổi cuộc đời nhưng không có điều kiện.

Và để mang đến cho các em môi trường học tốt nhất,cách làm đúng đắn nhất, Thầy đã tạo nên cuộc thi :

“SÁNG TẠO TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP CHO BÉ”
http://www.cachhoctienganhthanky.vn...g-tao-tuong-lai-tot-dep-cho-be.446/#post-1252

để có thể tìm kiếm được nhiều ý tưởng giúp Thầy dạy dỗ, chỉ dạy các em bé có hoàn cảnh khó khăn có thể thay đổi cuộc đời của những em bé bất hạnh…
Thầy còn tạo điều kiện cho những người muốn giúp đỡ người khác nhưng chưa đủ khả năng có thể góp sức mình giúp xã hội ngày một tốt đẹp hơn,

“ TUỔI NHỎ LÀM VIỆC NHỎ, TÙY THEO SỨC CỦA MÌNH “ . Tôi viết bài viết này, để hi vọng các bạn chung tay, giúp cho xã hội càng ngày càng tốt đẹp hơn. Riêng tôi nhất định sẽ tham gia rồi , vì tôi đã chờ đợi ngày tìm thấy Người Vĩ Đại, lo lắng cho người khác hơn bản thân là Thầy Phan Ngọc Quốc !
Món quà thần kỳ mình muốn tặng thêm các bạn.
http://www.mediafire.com/download/ns9a9kcnda0cf73/FR-CHTATK+BẢN+MÀU.pdf
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom