Chuyện duyên số và tuổi hợp nhau hay không hợp nhau. (3 người xem)

  • Thread starter Thread starter rosy84
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

rosy84

Thành viên hoạt động
Tham gia
15/3/09
Bài viết
170
Được thích
38
Em chào các anh chị, em đang gặp phải vấn đề về yêu đương nên nhờ các anh chi tư vấn giúp em với.

Em tuổi chuột, người yêu em tuổi mèo. Chúng em có thể nói là rất yêu nhau. Nhưng gia đình nhà gái thì cho rằng cô ấy phải tránh 2 tuổi là tuổi chuột và tuổi gà.

Lên cô ấy chuẩn bị phải lựa chọn là sẽ chia tay với em, hay là phản ứng lại với gia đình.

Nhưng cô ấy là người rất hiếu thuận với bố mẹ, vì vậy em nghĩ rằng cô ấy sẽ chia tay với em.

Giờ em đang rất buồn không biết phải khuyên cô ấy thế nào, và em cũng không biết mình phải làm thế nào để có thể giữ cô ấy được. huuu buồn lắm, e chỉ muốn khóc thôi. huu
 
Tôi rất thông cảm và chia sẻ cùng bạn nỗi buồn này, theo ý nghĩ của tôi, tuổi tác không quan trọng, tuy nhiên đại bộ phận người dân nước ta vẫn còn có truyền thống này.

Xét về tuổi bạn và bạn gái bạn nằm trong tứ hành xung "TÝ - NGỌ - MẸO - DẬU", có thể nói là kỵ tuổi với nhau. Bạn không thể nói với gia đình bạn gái là "chúng con yêu nhau và không ngại chuyện tuổi tác có kỵ hay hạp, miễn rằng chúng con sẽ sống hạnh phúc bên nhau" như vậy được. Dĩ nhiên bạn không thể thuyết phục theo lý được mà bạn phải thuyết phục chính bằng cái mà gia đình bạn gái bạn đang quan tâm. Bạn thử tìm cách nào đó thuyết phục rằng, tuổi bạn và tuổi cô ấy tuy kỵ, nhưng bạn là CHUỘT, còn cô ấy là MÈO có gì bất trắc CHUỘT là người thiệt thòi... Ngoài ĐỊA CHI còn có THIÊN CAN (Ất, Giáp, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý), bạn thử xem CAN CHI của bạn có bị kỵ hay không, chưa hết, bạn còn xét về NGŨ HÀNH (Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ) nữa, thậm chí trong mỗi cái thuộc Ngũ Hành cũng có cái để phân tích như SA TRUNG THỔ, ĐẠI HẢI THỦY v.v... nếu vẫn chưa yên tâm bạn còn xét về BÁT QUÁI nữa... Tôi nghĩ rằng gì cũng có "giải" được hết. Bạn thử vận dụng xem.

Tôi tin rằng may mắn, hạnh phúc sẽ mĩm cười với bạn. Chúc bạn và bạn gái nắm tay nhau đi trên cùng một con đường, nhìn về một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc bạn nhé!

Thân ái.
 
Em chào các anh chị, em đang gặp phải vấn đề về yêu đương nên nhờ các anh chi tư vấn giúp em với.

Em tuổi chuột, người yêu em tuổi mèo. Chúng em có thể nói là rất yêu nhau. Nhưng gia đình nhà gái thì cho rằng cô ấy phải tránh 2 tuổi là tuổi chuột và tuổi gà.

Lên cô ấy chuẩn bị phải lựa chọn là sẽ chia tay với em, hay là phản ứng lại với gia đình.

Nhưng cô ấy là người rất hiếu thuận với bố mẹ, vì vậy em nghĩ rằng cô ấy sẽ chia tay với em.

Giờ em đang rất buồn không biết phải khuyên cô ấy thế nào, và em cũng không biết mình phải làm thế nào để có thể giữ cô ấy được. huuu buồn lắm, e chỉ muốn khóc thôi. huu
Hic...
Muốn cho 1 lời khuyên mà lại... chẳng biết phải nói thế nào mới đúng ---> Vì thời buổi CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CON NGƯỜI LÊN ĐẾN VŨ TRỤ mà còn có chuyện HỢP TUỔI nữa thì thiệt là...
Mà cho dù là có cái chuyện HỢP TUỔI ấy đi thì tôi không hiểu tại sao gia đình cô ta lại... lo nhỉ? Con gái họ tuổi MÈO cơ mà ==> Gia đình bạn không lo thì thôi chứ mắc gì họ phải lo, đúng không?
E rằng đấy chỉ là cái cớ ==> Hãy tìm hiểu thật kỹ xem liệu nguyên nhân thật sự là cái gì rồi hẳn tính nhé
 
Cô cậu mê tín tuổi tác nó vừa vừa thôi!!! Đã yêu nhau thì bất chấp hết! Nếu vì lý do này thì phải xem lại tình cảm... Bạn mình mấy người sinh năm 74 (Hổ) lấy 77 (Tỵ) có sao đâu, vẫn HẠNH PHÚC bình thường
 
Hic...
Muốn cho 1 lời khuyên mà lại... chẳng biết phải nói thế nào mới đúng ---> Vì thời buổi CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CON NGƯỜI LÊN ĐẾN VŨ TRỤ mà còn có chuyện HỢP TUỔI nữa thì thiệt là...
Mà cho dù là có cái chuyện HỢP TUỔI ấy đi thì tôi không hiểu tại sao gia đình cô ta lại... lo nhỉ? Con gái họ tuổi MÈO cơ mà ==> Gia đình bạn không lo thì thôi chứ mắc gì họ phải lo, đúng không?
E rằng đấy chỉ là cái cớ ==> Hãy tìm hiểu thật kỹ xem liệu nguyên nhân thật sự là cái gì rồi hẳn tính nhé
Tôi đồng ý với anh. Bây giờ là thời buổi con cái đặt đâu "hai họ ngồi đấy". Quan trọng là bạn gái cậu ROSY84 có hết lòng yêu cậu ta không. (Đôi khi tuỳ từng trường hợp để ứng xử thôi)
 
Thời Fáp thuộc đã có câu ca, rằng:

Má ơi, con muốn chồng;
Ba má cưới dùm con;
Nếu không con đốt nhà;
Ba má ra chuồng heo;
Trời mưa, ba má run
như thằn lằn đứt đuôi!


 
Thầy Learning_Excel,góp ý đúng đó rosy84 ,bạn xem lại trong Excel mình có bạn nào đó cách tính tuổi hạp hay không hạp tuổi bạn search xem thử mà ứng xử nhé.
Thân ái
 
Hic...
Muốn cho 1 lời khuyên mà lại... chẳng biết phải nói thế nào mới đúng ---> Vì thời buổi CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CON NGƯỜI LÊN ĐẾN VŨ TRỤ mà còn có chuyện HỢP TUỔI nữa thì thiệt là...
Mà cho dù là có cái chuyện HỢP TUỔI ấy đi thì tôi không hiểu tại sao gia đình cô ta lại... lo nhỉ? Con gái họ tuổi MÈO cơ mà ==> Gia đình bạn không lo thì thôi chứ mắc gì họ phải lo, đúng không?
E rằng đấy chỉ là cái cớ ==> Hãy tìm hiểu thật kỹ xem liệu nguyên nhân thật sự là cái gì rồi hẳn tính nhé
Mình đồng tình với bác ndu. Ngay như vợ chồng mình người tỵ, người thân nè ( dần thân tỵ hợi đó) đã sao đâu.
Mà dù cho gia đình bạn gái bnj kỵ thì bạn góp ý với cô ta thử là 2 bạn cưới nhau, ăn đời ở kiếp với nhau; gia đình cô ta chọn chồng cho con gái hay cho bản thân họ nè.
 
Hix, em cũng rất đau đầu về chuyện này các bác ạ.

Em cũng chẳng biết rồi sẽ thế nào nữa, nhưng em yêu cô ấy nhiểu lắm.

Em tin rằng cô ấy cũng yêu em.

Cảm ơn các bác đã góp ý và chia sẻ giúp em, bác nào có khả năng về tướng số thì cho em một bài nhé!
 
Bạn không xem phim thấy " Tiên" còn lấy người phàm mà. Những hủ tục, cách nghĩ là do con người nghĩ ra cả. quan trọng là "hai người tâm đầu ý hợp" -------------""nếu cho đàn ông lấy thêm vài cô vợ xung tuổi anh nào chả muốn lấy....hihi""
 
Bạn không xem phim thấy " Tiên" còn lấy người phàm mà. Những hủ tục, cách nghĩ là do con người nghĩ ra cả. quan trọng là "hai người tâm đầu ý hợp" -------------""nếu cho đàn ông lấy thêm vài cô vợ xung tuổi anh nào chả muốn lấy....hihi""
Nghe ông này nói mà... mát cả lòng
Xung tuổi nhưng là TIÊN cũng... sướng quá trời rồi
Ẹc... Ẹc...
 
Mình có trường hợp thực tế xảy ra trong chính gia đình mình muốn chia sẽ với bạn.

Bác con bà nội lớn tuổi hợi quen bác gái tuổi dần. Ông bà nội phản đối không cho cưới nói rằng 2 người không hợp tuổi nếu cưới thì 1 trong 2 người sẽ chết. Nhưng hai bác mình rất yêu nhau và quyết định cưới nhau. Khi sinh con trai đầu lòng, được một năm thì bác trai mình mất!. Từ đó trở đi, ông bà mình rất tin vào chuyện này. Rồi đến một ngày, bác con bà nội hiện tại của mình (bà đã mất cách đây gần 1 năm) tuyên bố lấy vợ. Khi hỏi tuổi, hai bác này cũng giống như hai bác trước, bác trai tuổi hợi, bác gái tuổi dần. Ông bà nội mình phản đối dữ dội hơn, nói rằng sẽ từ nếu hai người cưới nhau. Lúc đó bác mình đang ở dưới Cần Thơ và hai người tự quyết định đến với nhau, bất chấp sự phản đối của ông bà nội. Ông bà nội, không thèm nói chuyện một thời gian. Đến bây giờ, gần 40 năm hai người vẫn sống hạnh phúc bên nhau và bác gái lại chính là người con dâu mà bà nội mình thương nhất đến khi bà nhắm mắt xuôi tay.

Mình chỉ có một lời khuyên cho bạn: hãy mạnh mẽ lên và bảo vệ cho tình yêu của bạn đến cùng, đừng bỏ cuộc!.
 
QUOTE=Jenni;261123]Mình có trường hợp thực tế xảy ra trong chính gia đình mình muốn chia sẽ với bạn.

Bác con bà nội lớn tuổi hợi quen bác gái tuổi dần. Ông bà nội phản đối không cho cưới nói rằng 2 người không hợp tuổi nếu cưới thì 1 trong 2 người sẽ chết. Nhưng hai bác mình rất yêu nhau và quyết định cưới nhau. Khi sinh con trai đầu lòng, được một năm thì bác trai mình mất!. Từ đó trở đi, ông bà mình rất tin vào chuyện này. Rồi đến một ngày, bác con bà nội hiện tại của mình (bà đã mất cách đây gần 1 năm) tuyên bố lấy vợ. Khi hỏi tuổi, hai bác này cũng giống như hai bác trước, bác trai tuổi hợi, bác gái tuổi dần. Ông bà nội mình phản đối dữ dội hơn, nói rằng sẽ từ nếu hai người cưới nhau. Lúc đó bác mình đang ở dưới Cần Thơ và hai người tự quyết định đến với nhau, bất chấp sự phản đối của ông bà nội. Ông bà nội, không thèm nói chuyện một thời gian. Đến bây giờ, gần 40 năm hai người vẫn sống hạnh phúc bên nhau và bác gái lại chính là người con dâu mà bà nội mình thương nhất đến khi bà nhắm mắt xuôi tay.

Mình chỉ có một lời khuyên cho bạn: hãy mạnh mẽ lên và bảo vệ cho tình yêu của bạn đến cùng, đừng bỏ cuộc!.
[/QUOTE]

Thú thực khi nghe câu truyện mà bác kể thì em cũng mong là mình vượt qua được tất cả.

Nhưng không biết có thực hiện được không, vì cô ấy rất tôn trọng ý kiến của bố mẹ. Chính vì thế càng khó khăn bác ạ.

Nhưng nếu đã có duyên thì em cũng hy vọng là không có gì xảy ra cả. Chỉ mong rằng gia đình cô ấy vì thương cô ấy mà bỏ qua các hủ tục

của xã hội.
 
nếu vậy bạn giới thiệu vô ta vào đây để đọc những lời khuyên của mọi người xem cô ấy phản ứng ra sao vì tôn trọng ý kiến người lớn là tốt (nhất là người sinh thành). Tuy nhiên phải là ý kiến gì và có ảnh hưởng gì đến những người xung quanh mới được chứ bạn
 
Lần chỉnh sửa cuối:
nếu vậy bạn giới thiệu vô ta vào đây để đọc những lời khuyên của mọi người xem cô ấy phản ứng ra sao vì tôn trọng ý kiến người lớn là tốt (nhất là người sinh thành). Tuy nhiên phải là ý kiến gì và có ảnh hưởng gì đến những người xung quanh mới được chứ bạn

Đồng ý với Hong Gam vân đề này, nhưng có câu "Người không muốn nhìn, đui hơn cả người mù, người không muốn nghe, điếc hơn cả người điếc"! Người ta đã có ý không hợp tác thì chẳng để tâm mọi người sẽ nói gì đâu!

==> Xét lại tình yêu của mình có đủ mặn nồng để đến với nhau, đủ mạnh để vượt qua thử thách hay chưa!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom