Chung sức ta cùng làm thơ! (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Sóng - âm ba mùa thu
Sóng vỗ dập duềnh, bóng nước nghiêng
Thuyền neo Bến Ngự, gió cô miên
Âm ba giai khúc trầm thương nhớ
Thu kết tình chung một nét huyền.

Sóng - Lời tình yêu
Sóng thủ thỉ lời yêu cùng biển cả
Say giấc nồng trong biển lớn mênh mông.
Lời tình yêu anh tựa giọt tình hồng
Thủ thỉ cùng em trong giấc nồng say đắm.
 

Mái tóc ngăn hai gò má

Anh quay ngang, Em vội vã ngước xa

(on tim loạn nhịp tình ta

/)ưng lòng vẫn nhũ sao a, thế này?!



Mái tóc em -Con tim anh
Mái tóc em tựa như dòng suối nhỏ
Chảy qua tim anh khơi mạch nước ngọt lành
Con tim anh bao thời gian bỏ ngỏ
Mới gặp được em, xây bến mộng tình xanh.
 
Mái tóc em -Con tim anh
Mái tóc em tựa như dòng suối nhỏ
Chảy qua tim anh khơi mạch nước ngọt lành
Con tim anh bao thời gian bỏ ngỏ
Mới gặp được em, xây bến mộng tình xanh.

Mái tóc em màu đỏ vàng đen xanh
Bôi con tim anh bốn mùa đầy nhung nhớ
Đi theo em hai lần hoa mai nở
Mộng thiếu gia nay đổ vỡ tan tành

(bài này ý nói cặp với các cô nàng trẻ tuổi, tóc xanh tóc đỏ, qua 2 năm thì chàng trai sạt nghiệp vì bao cô gái ăn chơi hay sa đọa vào ma túy đá, đua xe...)
Chạy cho nhanh... kẻo bị ném đá!...:bicycle:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mái tóc em màu đỏ vàng đen xanh
Bôi con tim anh bốn mùa đầy nhung nhớ
Đi theo em hai lần hoa mai nở
Mộng thiếu gia nay đổ vỡ tan tành
Tóc vàng tóc xanh, thời anh không sợ
Anh đây chỉ sợ lòng bạc như vôi
Sợ người hờ hững đôi môi
Mắt thôi quấn quít, tóc thôi ve vờn
 
Dòng sông trôi xuôi-Tình em trôi xuôi:

Dòng sông êm êm trôi xuôi về biển cả
Hòa nước trong với biển lớn tình yêu.
Tình em xuôi theo vạn lý trăm chiều
Hòa vào tình anh trong dập dìu thương nhớ.
 
Mái tóc em -Con tim anh
Mái tóc em tựa như dòng suối nhỏ
Chảy qua tim anh khơi mạch nước ngọt lành
Con tim anh bao thời gian bỏ ngỏ
Mới gặp được em, xây bến mộng tình xanh.

Đừng mơ mộng để rồi thành hư ảo
Lòng con người thật giả tạo điêu ngoa
Ước chi mái tóc mềm, dòng suối nhỏ
Như nhát dao đâm chết trái tim anh
 
cuộc sống- niềm tin
Trong cuộc sống nếu không có niềm tin
Chẳng khác nào trái tim tan 1 nửa.
Như ánh dương thiếu mặt trời rực rỡ
Như đêm rằm mà thiếu ánh trăng thanh.

Niềm tin ngày đầu sao thấy quá mong manh
Nhát kim đâm làm đắm con thuyền hạnh phúc
Chẳng tìm đâu ra một điều chân thật
Niềm tin ban đầu mà nay đã vỡ tan?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom