Chia sẻ tâm tư, xả nỗi lòng

Liên hệ QC
Nho còn non và xanh lắm. Chùm nho ngon nó ở cái tầm rất cao và xa. Khác bọt lắm. Híc.
 
Mi-mô-sa! Vì sao em tới đất này ?
Đà Lạt đồi núi chập chùng
Đà Lạt trời mây nước mênh mông ...
Mi-mô-sa! Từ đâu em tới ?
Mi-mô-sa! Vì sao em tới đất này ?

:D :D :D (Trần Khiết Tường)
Gặp ai thì mi-mô-sa là cây cỏ. Nhưng gặp lão này thì nó là thức uống.

1690265638276.png
1690265786481.png
 
→ → → Ông trời! ← ← ←

Dốc núi vài em bị đất đè

Bùn son trộn lẫn máu cùng me
Trời mây nước đất còn trừng mắt

Cảm thán hồn ai mắt đỏ hoe
 
Laptop anh chỉ đến được Wifi 5, mà cái Router đời xưa ở nhà thì chỉ có 4

5 là ngon rồi anh.
Máy em từ đời 2.4G, ì ạch quá nên em kiếm được cái card mới thay luôn. Modem có 5G nên giờ nhanh hẳn.

Router anh kiếm mấy cái Xiaomi ấy, rẻ mà xuyên tường mạnh (loại 160MHz ấy).
 
Không có thứ gì tự nhiên mà có, cũng không có thứ gì tự nhiên mà mất đi. Những thứ mình có được của ngày hôm nay là do ngày hôm qua mình gieo trồng. Cho nên, chiến hữu gần xa phải sống thực tế một chút, biết tâm thiện làm lành để ngày mai còn có sự bình yên, xuống suối vàng còn có người đưa tiễn.

Vẳng nghe trong gió tiếng chim...
Hót từ xa vắng như tìm cố nhân !!!
Chắc vì hai chữ nghĩa ân...
Động lòng trắc ẩn tha nhân não lòng !!!
 
Chúc các bác ngon miệng.
20230907_121732.jpg
 
Chúc các bác ngon miệng.
...
Phải nói thời buổi lắm đồ ăn, thiên hạ bày vẽ thật. Bánh bò thời tôi còn bé chỉ ăn với thịt quay thôi.
Chắc không lâu sẽ có món bánh xu xê ăn với thịt bò Cô Bê.

Bi giờ ra chợ đơn giản tìm cái bánh bao xíu mại cũng khó. Đành phải mua bán dạo loại sản xuất làm hàng loạt, nhân nhạt thếch. Bánh cửa hiệu nhồi cả đống nhân tùm lum, đông cô bạch quả trứng cút... Chả thưởng thức được mùi thơm bột bánh.
 
Bác có nhầm không hay là bí ẩn của khoa học nhẩy? Bánh bò Xì Gòn em ăn nó thế này cơ mà.

1694075364635.png

Món trên của em là: Bánh hỏi cỡ lớn thái tam giác lan tỏa giữa hoa quả và có chứa 1 hàm lượng đạm nhất định từ hệ thống vườn ao chuồng của địa phương kèm 1 chút hải sản ngập đầu trong muối và thoang thoảng đâu đó mùi thơm của cỏ cây (gọi tắt là bún đậu mắm tôm).
 

File đính kèm

  • 1694075241215.png
    1694075241215.png
    424.2 KB · Đọc: 1
Bánh hỏi là bún cỡ nhỏ (nhỏ xíu). Còn đây là định nghĩa ngược lại: Bún là bánh hỏi cỡ lớn.
Hay là gọi nguyên cái mẹt là bánh hỏi đậu mém tôm?
 
bánh hỏi đậu mém tôm
Đây là 1 ý tưởng kinh doanh. Sợi bún hiện tại nó hơi to, chấm không dính được mắm nên những ai ăn mặn sẽ không vừa vị, cần phải tận dụng các khe hở của bánh hỏi để lấp đầy mắm. :p :p :p
 
Bác có nhầm không hay là bí ẩn của khoa học nhẩy? Bánh bò Xì Gòn em ăn nó thế này cơ mà.

...

Món trên của em là: Bánh hỏi cỡ lớn thái tam giác lan tỏa giữa hoa quả và có chứa 1 hàm lượng đạm nhất định từ hệ thống vườn ao chuồng của địa phương kèm 1 chút hải sản ngập đầu trong muối và thoang thoảng đâu đó mùi thơm của cỏ cây (gọi tắt là bún đậu mắm tôm).
Quả thật tôi nhầm.
Cứ nhìn miếng cắt cỡ ấy thì tôi cho là bánh bò. Ai biết bây giờ có kiểu chế bến đóng đặc bảnh hỏi (hay bún gì đó) rồi cắt miếng.

Chú về bún và bánh hỏi: Nếu đi về miền Tây thì tôi thích bánh tằm hơn.
 

Cầu Bo.jpg
→ → → oOo ← ← ← → → → oOo ← ← ← → → → oOo ← ← ← → → → oOo ← ← ← → → → oOo ← ← ←​
 

BUỒN QUÁ, CHIẾN HỮU ƠI!

Đồng niên tuổi hợi đã ra đi
Mới gặp, thăm nôm thoảng tí ti
Gấp quá, . . . mà dưng sao thế nhỉ?

Già rồi vẫn lệ ngấn bờ mi!
 
Web KT
Back
Top Bottom