Chia sẻ tâm tư, xả nỗi lòng

Liên hệ QC
Tiếng Việt có từ gốc Hán Việt "cố cựu". Cựu Chủ tịch là đã từng làm chủ tịch, cố Chủ tịch là Chủ tịch đã mất.
- Đã mất đi, thì dù chưa tang ma xong hay tang ma rồi đều là cố, không thể vì tang lễ chưa xong mà gọi là chưa mất
- Chưa mất, nhưng đã từng làm chủ tịch thì gọi lạ cựu chủ tịch. Tiếng Việt trước 75 không có từ "nguyên". Bản chất giống nhau (đã từng làm nhưng chưa chết) thì tại sao lại chia ra 2 từ? Khác nhau chỗ nào?
Theo em hiểu:
- Nguyên Giám đốc: là đã làm Giám đốc, và chuyển sang một đơn vị khác (trong cùng Tập đoàn, Tổng công ty), vẫn chưa nghỉ hưu.
Ví dụ: Ông X - Giám đốc Công ty A, giờ chuyển công tác sang Công ty B (trong cùng tập đoàn) thì ông X có thể gọi là Nguyên Giám đốc công ty A.
Nếu ông X nghỉ hưu, hoặc chuyển hẳn sang một đơn vị khác ngoài tập đoàn thì gọi là Cựu.
 
30 phút trước.
Đồng bộ cả lên đám mây nữa mới vui chớ.
Kinh nghiệm dùng đám mây là không bao giờ và không bao giờ cho nó tự động chạy. Mọi thứ cứ mở trình duyệt web lên rồi dùng tay kéo thả vào.

View attachment 290628
Cái này hình như zalo thôi.
Dùng đám mây mà không đồng bộ tự động thì bất tiện quá. Thôi thì đồng bộ OneDrive, lâu lâu quăng lên GoogleDrive để đề phòng. :D
 
Cái này hình như zalo thôi.
Dùng đám mây mà không đồng bộ tự động thì bất tiện quá. Thôi thì đồng bộ OneDrive, lâu lâu quăng lên GoogleDrive để đề phòng. :D

Nếu tự động đồng bộ thì OneDrive, Google Drive, Dropbox... dính chưởng như nhau hết mà.
 
U TÁM MƯƠI

Bảy mươi tuổi bọn mình trên dưới
/(/gó trước nhìn sau chục năm thôi
/(/ữa còn, nữa mất tiêu rồi
Cơ may còn lại đơn côi cũng buồn

(òn mấy trăm tuần là tính kỹ
Gặp gỡ thoi đưa được bao lần
Thôi thì đừng có lần khân
Bạn bè sum hợp tình thân ban chiều!
 
... ... ... ... ...
 

File đính kèm

  • 1687367727814.png
    1687367727814.png
    78.2 KB · Đọc: 17
  • 1687367749384.png
    1687367749384.png
    13 KB · Đọc: 17
:D :D :D BỔN PHẬN ĐÀN ÔNG

Đàn ông tất dê khi có dịp

Bản tính trời ban, trẻ đến già
Đàn ông bất luận còn da
Còn thoi thớp thở đàn bà là mê


Lâu nay pháp luật gao gắt phạt
Thúc thủ, vẫn không tởn đến già
Rón rén luật pháp xé ra

Hoàn nguyên chính hiệu đó là máu dê

/(hi nào huyết quản chưa ngừng chảy

Vẫn còn lưu mộng luyến với mơ
Tuy già vẫn dụ trẻ thơ

2uên đi tuổi tác bơ fờ ta long!
 
:D :D :D BỔN PHẬN ĐÀN ÔNG

Đàn ông tất dê khi có dịp

Bản tính trời ban, trẻ đến già
Đàn ông bất luận còn da
Còn thoi thớp thở đàn bà là mê


Lâu nay pháp luật gao gắt phạt
Thúc thủ, vẫn không tởn đến già
Rón rén luật pháp xé ra

Hoàn nguyên chính hiệu đó là máu dê

/(hi nào huyết quản chưa ngừng chảy

Vẫn còn lưu mộng luyến với mơ
Tuy già vẫn dụ trẻ thơ

2uên đi tuổi tác bơ fờ ta long!
Cháu nghe nói đàn ông vốn tính chung thuỷ. Lúc 18 thích gái 18, mãi đến hai ba mươi năm sau trái tim vẫn cứ là thích gái 18.
 
Cháu nghe nói đàn ông vốn tính chung thuỷ. Lúc 18 thích gái 18, mãi đến hai ba mươi năm sau trái tim vẫn cứ là thích gái 18.
Mình thì sớm hơn chút. Khoảng 13 mình đã thích 18, và cho đến bây giờ, sau vài chục năm sau vẫn chung thủy.
 
Lại 1 thành viên tự hủy hoại chủ đề đã đăng trước đó của mình:

$$$$@


Mây bay.jpg
 
BÀI CA CHỚ QUÊN

Có 1 loài chim không bao giờ bay
Mà là loài chim hay gáy be be. . . .
Có 1 loài dê mà lại biết bay

Mà là là bay liệng vào . . . . cốp xe
. . . . .


Tác giả bài thơ: Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng




Dê-Chim.png
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Da Lat.jpg

Mi-mô-sa! Vì sao em tới đất này ?
Đà Lạt đồi núi chập chùng
Đà Lạt trời mây nước mênh mông ...
Mi-mô-sa! Từ đâu em tới ?
Mi-mô-sa! Vì sao em tới đất này ?

:D :D :D (Trần Khiết Tường)
 
Từng đôi dê bay đi
Tiếng ca rộn ràng
Cánh dê xao xuyến
Giữa mùa xuân
Gửi lời dê yêu thương...
 

EXCEL KHÔNG LỜI

Bay Giải cứu.png
 
Web KT
Back
Top Bottom