Haha... dù sao thì cũng phá cái lệ chết tiệt kia rồi... haha...
Lần đầu tiên thấy lão chết tiệt ghi cái gì đó vào trong một topic chúc mừng Sinh Nhật!
Hân hạnh thay!
Lỡ phá rồi phá tung luôn sư phụ ơi!
Phá tung khó lắm, tật chết tiệt khó bỏ. Huống chi có người lại khen "cái chết tiệt đáng iu", nên không phá.
Quay lại chủ đề:
Sinh nhật hay không thì cũng có nhiều điều muốn nói, nhưng viết thì không tình củm bằng nói trực tiếp. Viết lời chúc thì quanh đi quẩn lại chúc hạnh phúc, thành đạt, thành công trong cuộc sống, ...
Tuy không phá tung, nhưng lỡ phá lệ nên mượn topic này kể lể 1 vài nỗi nhớ:
Nhớ những lần đãi tỉu đệ "cơm thường chỉ 3 món" ở nhà, chứ không phải 14 món như đãi người khác.
Nhớ lần chạy từ bắc TP xuống nam TP, mang theo bánh chưng và vịt lạp
Nhớ mấy lần bánh canh và sữa bắp
Nhớ mấy lần cafe
Nhớ 1 lần cơm bình dân ăn vội để kịp chuyến về DL
Nhớ lần 2 đứa ngồi vừa test vừa chọt vừa sửa sửa thêm thêm bớt bớt cái "trúc xanh" trước khi đem đi "hậu sinh nhật" ở vườn cau.
Nhớ những từ 2 đứa phát minh mà giờ không có dịp cùng xài: wes, res, ves, ges, zes, ...
Nhớ những lần 2 đứa chat với nhau, nói qua nói lại chỉ toàn là những nhóm chữ F5, vì cùng nhau đấu đá trong 1 topic nào đó.
Nhớ ...
Một tỷ cái đáng nhớ, thì 1 vài câu chúc nghĩa lý gì hơ! Thôi khỏi chúc.