Chúc mừng ngày 8/3/2013! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
Tham gia
5/4/12
Bài viết
550
Được thích
1,633
Nghề nghiệp
Hỏng có đi làm
Mình thật hạnh phúc vì bố mẹ đã sinh ra mình là phái đẹp. Nhân ngày 8/3 "Nhóc" xin chúc tất cả chị em phụ nữ trên GPE và thế giới những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho phái đẹp của chúng ta ngày càng xinh đẹp hơn, dịu hiền hơn, đảm đang hơn và thành công hơn trong mọi lĩnh vực nhé!/-*+//-*+/
 
Chính ra tiêu đề này phải để các Anh mở mới đúng, nhưng Chị đã mở rồi hehe.
Nhân dịp 8-3 Ngày của tất cả chị em phụ nữ, em chúc các Chị và các bạn gái mạnh khoẻ, hạnh phúc, xinh đẹp và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt chúc cho những Chị em và các bạn gái đang còn đơn thân sẽ sớm tìm được hoàng tử của mình.hihi.
Em tặng Các Chị và các bạn gái một món quà.

hong.jpg
 
Hai nàng CryR và ncanh làm thế này thì mất mặt men GPE quá, để cho cánh mày râu mở topic chúc mừng chứ ?!
Bon chen một tí: Chúc mừng một nửa của GPE nhé, chúc chị em nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống !
hwd8-3.jpg
 
Mình thật hạnh phúc vì bố mẹ đã sinh ra mình là phái đẹp. Nhân ngày 8/3 "Nhóc" xin chúc tất cả chị em phụ nữ trên GPE và thế giới những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho phái đẹp của chúng ta ngày càng xinh đẹp hơn, dịu hiền hơn, đảm đang hơn và thành công hơn trong mọi lĩnh vực nhé!/-*+//-*+/
Chị có xem topic họp mặt 8/3 năm ngoái không? Em đã gợi ý cho mấy men GPE chúc mừng rồi, để xem men nào sẽ chúc trước đây, thôi thì chị đã mở topic này rồi, thì mấy men GPE hãy chuộc lỗi đi vậy....hehehe
 
Chị có xem topic họp mặt 8/3 năm ngoái không? Em đã gợi ý cho mấy men GPE chúc mừng rồi, để xem men nào sẽ chúc trước đây, thôi thì chị đã mở topic này rồi, thì mấy men GPE hãy chuộc lỗi đi vậy....hehehe

Em muốn chúc đúng ngày hay chúc trước hỉ???
 
Hai nàng CryR và ncanh làm thế này thì mất mặt men GPE quá, để cho cánh mày râu mở topic chúc mừng chứ ?!
Bon chen một tí: Chúc mừng một nửa của GPE nhé, chúc chị em nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống !
View attachment 97927
Hihi..."Nhóc" hỏng có ý vậy đâu anh loenguyenz ui. Em mở topic này là để phái đẹp chúng em chúc mừng nhau mừ. Hihi...Còn các anh đẹp trai muốn chúc mừng chúng em thì mở topic riêng lời chúc của "boy">"girl"...hihi
Ơ...cái thiệp chúc mừng của anh nhờ có em mà nó to đẹp ra kìa...ẹc...
Chị có xem topic họp mặt 8/3 năm ngoái không? Em đã gợi ý cho mấy men GPE chúc mừng rồi, để xem men nào sẽ chúc trước đây, thôi thì chị đã mở topic này rồi, thì mấy men GPE hãy chuộc lỗi đi vậy....hehehe
Hihi...Rose chưa xem topic năm ngoái. Mà bạn phải gợi ý thì nghĩa là các năm trước hỏng ai chúc phải hông ạ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc các bà, các cô, các mẹ, các chị các em ngày 8.3 thật vui vẻ, hạnh phúc và mong rằng ngày nào cũng là ngày 8.3 đối với phái nữ (hỏng phải 1 năm chỉ có 1 ngày mồng 8 tháng 3 mới vùng lên đâu, 365 ngày thì ngày nào cũng 8.3 cả)
 
Chúc chị em chúng ta
Xinh tươi hơn cả hoa
Ngày càng thông minh ra
Mỗi ngày thêm trẻ ra
images (7).jpg
 
Chiều nay có người rủ rê mình tại 45 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, TPHCM. Không biết có ai muốn tham gia nữa không để mình rủ rê luôn!
 
Đây là quà mà các Chị, em được nhận ở văn phòng làm việc hôm nay hihi p/s các men tặng ạ!hehe
HOA 8-3 2.jpg
HOA 8-3.jpg/-*+//-*+//-*+//-*+//-*+//-*+/
 
Đây là quà mà các Chị, em được nhận ở văn phòng làm việc hôm nay hihi p/s các men tặng ạ!hehe
View attachment 97935
View attachment 97936/-*+//-*+//-*+//-*+//-*+//-*+/

Nhìn mà pùn..........vì cty mềnh hỏng được mang bất cứ thứ gì vào, hoa, đồ ăn thức uống, thứ gì mà có thể phát sinh hoặc dẫn dụ côn trùng!!!!!!! thiệt thòi quá!!!!!!! chỉ được mời nước tại căn tin.........ẹc ẹc!!!!!!
 

Nhân ngày quốc tế Phụ Nữ, chúc các chị em trên GPE luôn xinh đẹp, rạng rỡ và
thật nhiều hạnh phúc!

Chúc riêng cho chính mình cố gắng, cố gắng và cố gắng.... để ngày mai biết đâu sẽ có ai đó CÕNG mình đi vòng quanh công viên.....:)) :)) :)) - Ôi cái ước mơ của tôi...........
 
Chúc mừng chị em nhân ngày 8/3! Chúc một nửa Việt Nam luôn khỏe mạnh và hạnh phúc!
 
Hoa "độc" gửi chị em GPE nào còn độc thân !

hoa.jpg
 
[h=5]BẢN TUYÊN NGÔN NGÀY

8/3 Hỡi anh em!
Lại một lần nữa,cái ngày đáng sợ ấy sắp tới.Không
thể thoát được nó,không thể hoãn được nó, càng
không thể chạy trốn nó.Vậy chúng ta hãy đứng sát
vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một
cách anh hùng. Thưa anh em ! Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả,
nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày
dành cho mình. Ðã từ lâu, cái thế giới mỏng manh
này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm
chí có cả ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ, không dành
cho đàn ông một hôm nào cả. Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng
mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới
bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra
lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi
đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều
bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai? Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng
ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi
và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn
hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu, chị em
có rượu. Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta... vân vân,
chị em cũng... vân vân và vân vân. Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta, hại được ta và
"chúng" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta
có: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là
mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu
dàng và tiếng cười khanh khách như chim. Mang những dụng cụ "giết người hàng loạt" như
thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp,
thiếu đoàn kết, phụ nữ đã xây dựng nên một chính
sách hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp:
Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị
ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị
dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc
phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất
nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn
quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt
(có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí,
không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền
bạc của mình.
Bằng những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng
những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng
những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung
sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết)
chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc
của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta
còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà
xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh
bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì
nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc
vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân.
Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi
măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn. Hỡi anh em ! Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không
dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức
khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày
8/3 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm
quét sạch những ước mong chống đối. Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy,hàng triệu thân xác
gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ
phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ
thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi
lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ
giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc
giải lao thì khâu quần áo. Anh em có sống sót qua một ngày như thế không?
Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Ðường lối đấu
tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không
manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát,
mà thoát là thoát đi đâu? Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng
cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ
kinh ngạc, hoảng sợ choáng váng: Nếu rửa bát, anh
em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không
cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới
mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả
giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng
bán cá, bán gà đều phá sản. Tóm lại, hãy dùng "gậy bà đập lưng bà". Hãy biến
ngày 8/3 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói
râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn
quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột
và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ
vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi
hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng
tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một
đời. Nếu có một lá cờ thêu chữ 8/3, tôi muốn anh em
giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như
ngọn đuốc rực lửa... Anh em tiến lên. Chiến thắng hay là chết ?[/h]CHÚC CHỊ EM PHỤ NỮ NGÀY 8-3 VUI VẺ, HẠNH PHÚC, NHẬN ĐƯỢC NHIỀU QUÀ TỪ ANH EM.
 
Thân tặng chị em GPE mấy loài hoa đẹp:

Hoa kim cương biểu tượng của sức mạnh, quyền lực, giàu sang, lòng quả cảm

Hoa đồng tiền: Sự lạc quan, mong ước, niềm tin.

Hoa súng: Không kiêu sa, hiếm lạ, không quá nhiều màu sắc, nhưng gần gũi, thân thuộc, nền nã nhưng cũng rực rỡ , và thủy chung, son sắt.

Chúc chị em luôn đạt được như ý nghĩa các loài hoa trên.

Hoa kim cương:
hoa tai.jpg

Hoa đồng tiền:
hoa dong tien.jpg

Hoa:
hoa sung.jpg
 
BẢN TUYÊN NGÔN NGÀY

8/3 Hỡi anh em!
Lại một lần nữa,cái ngày đáng sợ ấy sắp tới.Không
thể thoát được nó,không thể hoãn được nó, càng
...

CHÚC CHỊ EM PHỤ NỮ NGÀY 8-3 VUI VẺ, HẠNH PHÚC, NHẬN ĐƯỢC NHIỀU QUÀ TỪ ANH EM.

Sao khúc sau "trớt quớt" vậy ta???
 
Thân tặng chị em GPE mấy loài hoa đẹp:

Hoa kim cương biểu tượng của sức mạnh, quyền lực, giàu sang, lòng quả cảm

Hoa đồng tiền: Sự lạc quan, mong ước, niềm tin.

Hoa súng: Không kiêu sa, hiếm lạ, không quá nhiều màu sắc, nhưng gần gũi, thân thuộc, nền nã nhưng cũng rực rỡ , và thủy chung, son sắt.

Chúc chị em luôn đạt được như ý nghĩa các loài hoa trên.

Hoa kim cương:
View attachment 97960

Hoa đồng tiền:
View attachment 97961

Hoa:
View attachment 97962
Nhóc hỏng chịu đâu, vẫn thiếu hoa hồng chị Xuân ơi..
 
Nhóc hỏng chịu đâu, vẫn thiếu hoa hồng chị Xuân ơi..

Hoa Hồng biểu tượng của phái đẹp và của tình yêu....hihi, tặng thêm chị em, loài hoa của tình yêu nhé:

hoa tinh yeu.jpg

Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng, dịu dàng, e ấp và kín đáo....chị em chúng ta tự hào mình chính là: CHÚA TỂ CỦA CÁC LOÀI HOA ...
không phải hoa hồng là chúa tể các loài hoa nhé, mà là: Phụ nữ là Chúa tể các loài hoa....hihi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhìn mà pùn..........vì cty mềnh hỏng được mang bất cứ thứ gì vào, hoa, đồ ăn thức uống, thứ gì mà có thể phát sinh hoặc dẫn dụ côn trùng!!!!!!! thiệt thòi quá!!!!!!! chỉ được mời nước tại căn tin.........ẹc ẹc!!!!!!

hihi, phòng của em hôm nay rất vui vẻ, các Chị em được các men ủng hộ rất nhiệt tình, xin chia sẻ với mọi người hihi hehe
p/s trong đây có em nhé Chị
Crystal Rose
 

File đính kèm

  • design Electrical.jpg
    design Electrical.jpg
    83.7 KB · Đọc: 39
Hic...chin Xuân bí ẩn thế thì lần này chị đi off cho hết bí ẩn đi chị ui...%#^#$

Nhóc ạ, nhiều người gặp chị mặt chị rồi xong vẫn "phán" một câu: "Em bí ẩn thật đấy. Tiếp xúc rồi mà cảm giác lúc nào cũng thấy bí ẩn"
Hic, bí ẩn ở đây hổng phải do gặp hay chưa gặp rồi nhóc ơi....Vì gặp rồi vẫn bị kiu là: Bí ẩn....

Lát nữa chị show hình lên đây nè! hì hì

Đầu tiên là mấy em lễ tân xinh đẹp:

536896_599766876703503_120981709_n.jpg


IMG_1038.jpg

IMG_1040.jpg


Rồi đến ảnh có "mềnh" nè:



Hic, ít chụp hình nên hôm tiệc cuối năm chị chỉ "bon chen" chụp được 1 tấm. hihi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không dám nhìn lâu mấy em lễ tân ... --=0
 
Bấm vào là hình to ra thôi, không vấn đề gì đâu xn.
 
Hoa "độc" gửi chị em GPE nào còn độc thân !

View attachment 97942

Theo em được bít thì loài hoa này không có độc, bằng chứng là em cũng đã gặp hoa này 1 lần rồi. Chạm vào hoa này không thấy ngứa tay, không thấy bị chết...

Loài hoa này mọc trên đất An Giang và cũng chỉ có duy nhất 1 bông.

" Không Độc nhưng...hiếm" chớ!
Hihi...
 
Nhóc ạ, nhiều người gặp chị mặt chị rồi xong vẫn "phán" một câu: "Em bí ẩn thật đấy. Tiếp xúc rồi mà cảm giác lúc nào cũng thấy bí ẩn"
Hic, bí ẩn ở đây hổng phải do gặp hay chưa gặp rồi nhóc ơi....Vì gặp rồi vẫn bị kiu là: Bí ẩn....

Lát nữa chị show hình lên đây nè! hì hì

Đầu tiên là mấy em lễ tân xinh đẹp:

View attachment 97984


View attachment 97985

View attachment 97986


Rồi đến ảnh có "mềnh" nè:



Hic, ít chụp hình nên hôm tiệc cuối năm chị chỉ "bon chen" chụp được 1 tấm. hihi.

Nếu hiểu đúng nghĩa đen của "bon chen" là cố chen vào, cố lách vào, cố thọc chân vào, cố dúi đầu vào v...v thì ắt hẳn người đẹp thứ hai tính từ trái.
 
Nếu hiểu đúng nghĩa đen của "bon chen" là cố chen vào, cố lách vào, cố thọc chân vào, cố dúi đầu vào v...v thì ắt hẳn người đẹp thứ hai tính từ trái.
Đọc truyện kiếm hiệp thì có vô tự chân kinh. Còn ở đây là vô ảnh giả kinh:
Dứoi dòng chữ "Rồi đến ảnh có "mềnh" nè:" là 1 khoảng trống vắng lặng.
 
Đọc truyện kiếm hiệp thì có vô tự chân kinh. Còn ở đây là vô ảnh giả kinh:
Dứoi dòng chữ "Rồi đến ảnh có "mềnh" nè:" là 1 khoảng trống vắng lặng.

Gửi bài xong thì hình bị xóa nên thành vô duyên. Lỗi không ở mình nhưng cam chịu thôi. Hoặc BQT xóa hộ.
 
Gửi bài xong thì hình bị xóa nên thành vô duyên. Lỗi không ở mình nhưng cam chịu thôi. Hoặc BQT xóa hộ.

Cái hình ban đầu em đưa lên nó hơi nhỏ nên em vừa gỡ xuống và định tải hình lớn hơn anh ạ. Có gì mà "cam chịu" chứ ạh.
Em xin lỗi nha. Tại em muốn tải hình bự bự hơn chút ạ
 
Cái hình ban đầu em đưa lên nó hơi nhỏ nên em vừa gỡ xuống và định tải hình lớn hơn anh ạ. Có gì mà "cam chịu" chứ ạh.
Em xin lỗi nha. Tại em muốn tải hình bự bự hơn chút ạ
Huhu...chị ơi hỏng cần giải thích. Có những anh đẹp trai vô đây hỏng chúc mừng chị em chúng mình mà chỉ chém gió thui....
 
Huhu...chị ơi hỏng cần giải thích. Có những anh đẹp trai vô đây hỏng chúc mừng chị em chúng mình mà chỉ chém gió thui....

Thôi nhóc đọc bài này cho vui nhé! Hì vì chị cứ thế viết không có thời gian suy nghĩ nên hơi lủng củng....hì hì

Quẻ bói đầu năm cho thành viên GPE


Đầu năm em mở quẻ xem sao
Già gân kế toán thế nào cũng …thêm con (con nuôi)

Nguyencanh nay vẫn còn son (nguyencanh160890)
Cuối năm có thể ..lên xe con với chàng…


Trọng Nghĩa (HTN) năm hay “đắt hàng”
Gái lăn lông lốc theo chàng …về dinh

Nờ Du (ndu96081631) …cưới zợ linh đình
Rồi thêm 1 nhóc nhỏ xinh chào đời

Thầy Tê (Ba Tê) thì khỏi nói rồi
Sáng dạy, chiều nhậu, tối ngồi online
(Sáng dạy học, chiều nhậu với bạn bè, tối online giải bài tập)

Hai Lúa (HLMT) thì vẫn miệt mài
A Do, code với bà Hai cả ngày

Nghiaphuc lên lớp giảng bài
Tối về giúp vợ trông hai nhóc tỳ
Cuối năm lỡ …trớn có khi
Sinh thêm 1 nhóc …ráng ghi danh vàng

Tùng Nguyễn được năm vẻ vang
Danh, tài, công, lộc, vẹn toàn…tề gia

Leonguyenz “vâng lệnh” ông bà
Cuối năm lên chức “làm ba” …ấy mà

Hoa còi thì sẽ vượt....xà...
Cuối năm sẽ bước lên xe hoa với chồng

Crystal Rose hết tối nằm không
Lấy chồng miền Bắc, đầu lòng…con trai

Quẻ bói em nói không sai
Nếu sai chịu phạt …1 chai….rượu nồng

Ti Gôn thì được gần chồng
Chồng chuyển công tác….vui lòng lắm thay (chắc chuyển công tác về HN thôi k đi xa nữa)

Anh Hướng
vẫn …rất đẹp trai
Phong trào từ thiện đợt này…vẫn “sung”

Quang Hải tối chẳng nằm không
Kế bên có một bóng hồng…rất xinh

Bí Bo nói đến giật mình (bebo021999)
Hình như xem quẻ…không linh chút nào
Quẻ này nói đúng như sau:
Cuối năm vợ báo có …bầu….bé trai

Anh Duyệt chắc chắn tháng Hai
Bay ra Hà Nội gặp vài thành viên

Ô Vờ (OverAC) làm việc triền miên
Thăng quan tiến chức, lắm tiền, nhiều đô

Anh Tuân (NguyenDuyTuan) sắp mua ô tô
Tậu nhà mặt phố, gần lô Đền Lừ (đất Đền Lừ đang đắt)

Vũ Luân (hoangvuluan) nằm ngoái đến giờ
Công việc nhàn rỗi, bớt bơ phờ cả năm
Đầu năm vui vẻ lương tăng
Cuối năm thăng chức, đón mừng nha anh

Quẻ bói em sẽ hiển linh
Thành viên Nam, Trung, Bắc an lành cả năm!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thơ thì hay rồi, nhưng vẫn nợ ảnh, mọi người kêu kìa????
 
Trùi ui...người trong mộng của nhóc ở Xì Gòn mà sao lấy chồng Bắc nè...bộ chị tính làm mai cho nhóc phải hem?-\\/.
 
Trùi ui...người trong mộng của nhóc ở Xì Gòn mà sao lấy chồng Bắc nè...bộ chị tính làm mai cho nhóc phải hem?-\\/.

Chúc nhóc lấy chồng miền Bắc, chị em mình lại được gần nhau...
(Có gì qua nhà chị, chị hướng dẫn nấu ăn, khi nào chồng giận thì có chị chia sẻ với em, khi nào khóc có chị dỗ dành cho ..kẹo....hì hì)
 
Chúc nhóc lấy chồng miền Bắc, chị em mình lại được gần nhau...
(Có gì qua nhà chị, chị hướng dẫn nấu ăn, khi nào chồng giận thì có chị chia sẻ với em, khi nào khóc có chị dỗ dành cho ..kẹo....hì hì)
khoan hãy nghe lơì chị này nghen, thầy thuốc tìm người thí nghiệm Thuốc, còn chị này thì lấy em thí nghiệm món ăn đó , Cận thận mất danh "Duyên Dáng Dịu Dàng" nhất Web đó nha (thành B E O lúc đó dáng chịu à nghen)
 
hôm nay mới đúng ngày của Chị em phụ nữ, hihi, hơn 12h có Anh nhắn tin chúc mừng.(anh trai) hehe, em cảm ơn nhiều nhé, và cũng hi vọng anh trai sớm lấy vợ.hihi.
Các nàng còn độc thân...em cũng mong nhận được thiệt nhiều hoa, nhiều quà.
p/s hôm nay em muốn nghe lời chúc từ các Thầy...hì hì.như Chị ROSE nói mọi người chém gió thôi, hổng chúc gì hihi:-=
 
hôm nay mới đúng ngày của Chị em phụ nữ, hihi, hơn 12h có Anh nhắn tin chúc mừng.(anh trai) hehe, em cảm ơn nhiều nhé, và cũng hi vọng anh trai sớm lấy vợ.hihi.
Các nàng còn độc thân...em cũng mong nhận được thiệt nhiều hoa, nhiều quà.
p/s hôm nay em muốn nghe lời chúc từ các Thầy...hì hì.như Chị ROSE nói mọi người chém gió thôi, hổng chúc gì hihi:-=
Chúc em và các chị em trong diễn đàn gặp nhiều niềm vui và may mắn!
 
Happy Ladies' Day!

Tôi muốn những người là Phụ nữ trên toàn thế giới nói chung, những Chị em Phụ nữ của diễn đàn Giải pháp Excel nói riêng, được hạnh phúc, được trẻ trung, được xinh đẹp và càng trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn trong ngày 8/3 hôm nay!

Tôi cám ơn các bạn vì các bạn là Phụ nữ, là những bông hoa tươi thắm nhất, rực rỡ nhất của vườn hoa nhân loại. Có các bạn, thế giới này trở nên tươi đẹp hơn!

Hoàng Trọng Nghĩa.
 
Mừng Ngày 8/3.
Chúc tất cả phụ nữ luôn vui khỏe, trẻ đẹp.
------------------------------------------------------------
Mong tất cả Phụ nữ hãy "đối xử tốt hơn" với cánh đàn ông...
 
------------------------------------------------------------
Mong tất cả Phụ nữ hãy "đối xử tốt hơn" với cánh đàn ông...[/QUOTE]

Các chị em phụ nữ nói chung và chị em phụ nữ GPE nói riêng không những đối xử tốt với ... "chỗ màu tím"...mà còn rất rất tốt với ..."chỗ màu tím"" mà Thầy.hix.
/-*+//-*+//-*+//-*+/
 
Hôm nay là một ngày đặc biệt vui với nhóc. Mới buổi sáng khi vừa tỉnh giấc nhóc đã có một điều bất ngờ. Hihi..Cám ơn anh nhiều lắm...-\\/.
 
Ngày hôm nay đặc biệt quá! Thấy các bà, các chị, mẹ,các em, ai ai cũng ăn mặc đẹp và vui vẻ.
Chúc cho thế giới phụ nữ có được 365 ngày trong năm, ngày nào cũng như ngày 8/3.
Chúc các bà, mẹ,chị, em luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực!!!

thiep-8-3-GDVN.jpg
 
Hic, mình thì dậy từ 5h sáng, 5h30 đến công ty, thổi bóng bay, kết bóng từ tầng 1 đến tầng 5, sắp xếp quà tặng, phân công các chàng đứng ở cừa ra vào, xếp thành 2 hàng, mỗi bạn nữ đến thì tặng hoa, tặng quà, tặng quà khuyến mại là 1 nụ hôn, cùng tràng pháo tay giòn giã...hic
hic...


Chiều nay thì thi nấu ăn. Mọi người cỗ vũ tinh thần cho mình nha....
Cố lên! Hihihi...
 
Đọc các bài viết của xuan.nguyen82, tôi thấy em là một con người đa tài( thơ ca, tổ chức, Exel...) và giàu tình cảm.
Nhân ngày 8/3 chúc em thêm nhiều sức khoẻ và cống hiến cho mọi người nhiều bài viết hay.
 
Sáng nay đồng chí vợ đi tham quan cùng với trường, giao quyền lại cho 3 cha con "tự sướng", thích ăn gì cứ tự nấu, thích giặt đồ, rửa chén,... cứ tự nhiên. Thích đi ngủ lúc nào thì cứ tự quyết, ngày mai là thứ 7, có nguyên một ngày để ngủ bù...
Khà khà... ngày 8/3 thật là thú vị...
 
Happy Ladies' Day!

Tôi muốn những người là Phụ nữ trên toàn thế giới nói chung, những Chị em Phụ nữ của diễn đàn Giải pháp Excel nói riêng, được hạnh phúc, được trẻ trung, được xinh đẹp và càng trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn trong ngày 8/3 hôm nay!

Tôi cám ơn các bạn vì các bạn là Phụ nữ, là những bông hoa tươi thắm nhất, rực rỡ nhất của vườn hoa nhân loại. Có các bạn, thế giới này trở nên tươi đẹp hơn!

Hoàng Trọng Nghĩa.

"Có các bạn, thế giới này trở nên tươi đẹp hơn!" <-- nói hộ lòng em.
 
Chúc chị em nhận đư­ợc nhiều quà, nhiều hoa, nhiều lời khen, lời chúc của phái nam trong ngày hôm nay. Chúc chị em gặp nhiều may mắn hơn, hạnh phúc hơn nhiều niềm vui, nhiều điều tuyệt diệu hơn trong cuộc sống.
 
Mừng Ngày 8/3.
Chúc tất cả phụ nữ luôn vui khỏe, trẻ đẹp.
------------------------------------------------------------
Mong tất cả Phụ nữ hãy "đối xử tốt hơn" với cánh đàn ông...

Mong được như thầy nói, chứ có người nói " 8/3 phụ nữ vùng lên, đàn ông xẹp lép " (lép như con tép) , ôi đàn ...
Chúc tất cả phụ nữ luôn vui khỏe, trẻ đẹp, dịu dàng, nết na + vị tha...mọi thứ tốt đẹp dành hết cho phái đẹp "Nữ Nhi",chứ ngày 8/3...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhân ngày 8/3 Mỹ Nhân chúc các chị em luôn xinh tươi, hạnh phúc. Chị em nào còn độc thân thì mau chóng tìm cho mình một chàng tài giỏi trên GPE nhé!
h4.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhân ngày 8/3 Mỹ Nhân chúc các chị em luôn xinh tươi, hạnh phúc. Chị em nào còn độc thân thì mau chóng tìm cho mình một chàng tài giỏi trên GPE nhé!
View attachment 98017

Em muốn biết ai là đại mỹ nhân của lão chết tiệt hì hì, em cũng độc thân cũng muốn mau chóng tìm một chàng độc thân...nhưng trên diễn đàn thì có hàng nghìn người biết ai độc thân ạ? kaka
 
Em muốn biết ai là đại mỹ nhân của lão chết tiệt hì hì, em cũng độc thân cũng muốn mau chóng tìm một chàng độc thân...nhưng trên diễn đàn thì có hàng nghìn người biết ai độc thân ạ? kaka

Thân thì có thế biết nhưng ĐỘC thì khó biết lắm em ơi. Như là món ăn ấy, phải nếm thử mới biết có độc hay không? mà nếm thử thì luc đó biết có độc cũng nguy rồi.....
Nhưng ít nhất là có các chàng này là độc thân nè:

Hoàng Trọng Nghĩa,

Anh này thì chắc chắn luôn.

Vài người khác nữa, để chị điểm danh rồi gửi cho em nha....
 
Thân thì có thế biết nhưng ĐỘC thì khó biết lắm em ơi. Như là món ăn ấy, phải nếm thử mới biết có độc hay không? mà nếm thử thì luc đó biết có độc cũng nguy rồi.....
Nhưng ít nhất là có các chàng này là độc thân nè:

Hoàng Trọng Nghĩa,

Anh này thì chắc chắn luôn.

Vài người khác nữa, để chị điểm danh rồi gửi cho em nha....


Chị làm em buồn cười quá haha...
Mặc dù em ngây thơ không biết gì nhưng đoạn trên em hiểu haha, đúng vậy "độc" cũng nguy hiểm lắm, nếm rồi bị "độc" nguy hiểm hơn haha...hay thiệt.
Thôi, tung xúc sắc vậy kaka
p/s hôm nay ngày 8-3 để chị em nói thôi ạ!hì hì
 
Thân thì có thế biết nhưng ĐỘC thì khó biết lắm em ơi. Như là món ăn ấy, phải nếm thử mới biết có độc hay không? mà nếm thử thì luc đó biết có độc cũng nguy rồi.....
Nhưng ít nhất là có các chàng này là độc thân nè:

Hoàng Trọng Nghĩa,

Anh này thì chắc chắn luôn.

Vài người khác nữa, để chị điểm danh rồi gửi cho em nha....
Chị ơi vậy là anh Hoàng Trọng Nghĩa là number one phải không chị?%#^#$ Em cũng đang độc thân cơ mà biết đâu anh ấy có người yêu rồi...
 
Hôm nay là ngày 8/3, em xin chúc các chị, cô, bác...nói chung là phái nữ của diễn đàn GPE nói riêng và của đất nước Việt Nam nói chung được hưởng 1 ngày lễ vui, hạnh phúc và hưởng các ngày còn lại trong năm vui hơn, hạnh phúc hơn, thêm 1 tuổi là trẻ thêm 1 tuổi để cho đấng mày râu sẽ chết vì mình mãi mãi...
 
Hot boy của diễn đàn : chỗ màu đỏ"... Anh Tùng, Anh Thảo, Anh Phúc đứng ngoài nha.tèn tèn


Hic, mấy anh đó là hotboy của những năm trước em ơi! Giờ các hotboy đó đã bị bắt làm tù binh, ký án CHUNG THÂN hết rồi. Mình thì không nên bắt tù binh của người khác về làm tù binh của mình nữa nhỉ?

Ớ nhưng cứ bộp đi, biết đâu lại chộp được 1 người Thân còn Độc!
 
Nhân ngày 8 - 3 . Mình chúc toàn thể chị em phụ nữ . Các bà , các mẹ , các chị , các bạn , các em luôn luôn hạnh phúc , xinh tươi và vui vẻ
 
Đọc các bài viết của xuan.nguyen82, tôi thấy em là một con người đa tài( thơ ca, tổ chức, Exel...) và giàu tình cảm.
Nhân ngày 8/3 chúc em thêm nhiều sức khoẻ và cống hiến cho mọi người nhiều bài viết hay.

Em cảm ơn anh rất nhiều!
Thực sự em rất xúc động vì ít nhất là có 1 người (là anh) đã theo dõi và đọc nhiều bài viết của em trên diễn đàn.

Có lẽ cũng do "mảnh đất" GPE màu mỡ nên em được khai thác chất xám của nhiều người khác trên diễn đàn, em học hỏi được từ các thành viên về Excel, về VBA và về rất nhiều mặt khác của cuộc sống. Tuy rằng đến giờ em vẫn chưa biết nhiều, chưa giỏi như các thành viên khác, kiến thức của em chưa có gì đáng nói, nhưng em cũng vẫn luôn cố gắng.

Thơ ca cũng sẽ không thể hay khi thiếu người nghe, người đọc và thưởng thức nó. Có lẽ thơ của em sẽ hay hơn khi có nhiều thành viên cảm nhận bằng tấm lòng và hưởng ứng bằng trái tim. Em rất mong mang đến cho mọi người niềm vui, những cảm nhận chân thành của em qua những câu từ, dòng chữ...

Em cảm ơn anh, cảm ơn món quà tinh thần đầy ý nghĩa của anh và cảm ơn các thành viên của GPE!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay mồng tám tháng ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Sang Lào rồi lại sang Nga
Ở đâu thì cũng đi ra đi vào
...............................................
Chúc cho phụ nữ
Xinh tươi như hoa cúc
Hạnh phúc như hoa mai
Mảnh mai như hoa giấy
Đằng ấy như hoa đăng
Hàm răng như hoa tuyết
Mắc biếc như hoa đào
Ngày nào cũng tươi như hoa!!!!!!!!!!!


Chúc tất cả phụ nữ trên thế giới cũng như trên GPE ngày càng xinh đẹp, tươi trẻ, vui vẻ và hạnh phúc!
(hic, 8.3 việc ngập đầu cũng ráng ngóc lên lo cho các chị em inspectors của mềnh, lẽ ra tăng ca cho kịp tiến độ mà cố gắng cắn răng cho họ về sớm, rùi quà, nước non!!!!! toàn thiên nga lo cho thiên nga........hic hic hic!!!!!!!!!) !$@!! bữa sau em sẽ cố gắng phấn đấu vào cty nào có nhiều nam hơn!!!!!hic hic hic
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em có được xem là hot boy không???thấy mọi người nói anh HOÀNG TRỌNG NGHĨA nhiều quá.
 
Chiều nay về nhà mình sẽ mua.. bó rau muống:
- Hoa rau muống tặng v
- Rau muống + thịt bò để xào tỏi
Chúc các bạn phụ nhôm nay ai cũng có rau muống xào thịt bò ăn thoải mái
Ẹc... Ẹc...
 
Chiều nay về nhà mình sẽ mua.. bó rau muống:
- Hoa rau muống tặng v
- Rau muống + thịt bò để xào tỏi
Chúc các bạn phụ nhôm nay ai cũng có rau muống xào thịt bò ăn thoải mái
Ẹc... Ẹc...


Hic, ái chà chà.
Anh nói là anh gửi bó rau muống ra Hà Nội cơ mà nhỉ? Chắc là hôm nay gửi thì mai ra tới nơi thôi.
hihi.
 
Chiều nay về nhà mình sẽ mua.. bó rau muống:
- Hoa rau muống tặng v
- Rau muống + thịt bò để xào tỏi
Chúc các bạn phụ nhôm nay ai cũng có rau muống xào thịt bò ăn thoải mái
Ẹc... Ẹc...

Thầy quả là người đàn ông của năm.hihi.
Món thịt bò xào rau muống của Thầy + Nồi lẩu "THẬP CẨM" của Anh Nghĩa có lẽ dùng món nhậu với bia ken thì tuyệt đó ạ!(^.^).(^.^).
 
Chiều nay về nhà mình sẽ mua.. bó rau muống:
- Hoa rau muống tặng v
- Rau muống + thịt bò để xào tỏi
Chúc các bạn phụ nhôm nay ai cũng có rau muống xào thịt bò ăn thoải mái
Ẹc... Ẹc...
Mua thêm lon ken nữa thấy Tuấn nhé.
Về tới nhà gọi cửa:
- Anh mua bó hoa về tặng cho người phụ nữ đẹp đây.
Vợ ào ra mở cửa:
- Hoa của em đâu anh?
- Thế người phụ nữ đẹp đâu?

...
- Tám tháng ba, mua hoa rau muống tặng vợ, lại còn mua bia cho mình nữa?
- À, thấy hoa rau muống đẹp, mua luôn, nhân tiện mua ít thịt bò về xào rau luôn thể. Còn lon bia là họ khuyến mãi ấy mà.

Tin không?
 
Chiều nay về nhà mình sẽ mua.. bó rau muống:
- Hoa rau muống tặng v
- Rau muống + thịt bò để xào tỏi
Chúc các bạn phụ nhôm nay ai cũng có rau muống xào thịt bò ăn thoải mái
Ẹc... Ẹc...

Người ta nói rau muống bổ bằng thịt bò, mà 2 cái này kết hợp lại nó bổ lắm đó.

Nhân ngày 8 tháng 3 làm món này cho gia đình thì quá tuyệt vời.

rau muống thịt bò.jpg

ngu-vien-goi-rau-muong.jpg

raumuong.jpg
 
Hôm nay, Cảng Sài Gòn của chúng tôi đã tổ chức thành công tốt đẹp "Hội thi Nấu ăn BỮA CƠM GIA ĐÌNH".

Toàn Cảng có 30 đội (mỗi đội 3 người), mỗi đội Ban tổ chức tài trợ 200K để thực hiện các món ăn (trong vòng 200K), mỗi đội ít nhất phải có 1 nam, 1 nữ.

Ban Giám khảo gồm 2 đầu bếp được mời từ Khách sạn 5 sao Continental (Đồng Khởi, Q.1) và một cán bộ Công đoàn của Cảng Sài Gòn.

Tôi ấn tượng với một đội, tuy không đạt giải cao, nhưng trong thực đơn có bài thơ như sau:

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Anh em trong Cảng đi ra đi vào
Tay cầm chảo, tay cầm dao
Hì hục nấu nướng để trao cho nàng
Bữa cơm giản dị mà mang
Bao nhiêu ý nghĩa chứa chan lòng thành
Từ nay các bác, các anh
Quyết tâm giúp vợ để thành ... chồng ngoan!!!


attachment.php


Quả thật, qua cuộc thi nấu nướng mới thấy rằng, những Phụ nữ trong gia đình thật đảm đang, các anh có tham gia mới thấy món mình nấu ăn ngon dỡ ra sao. Vì vậy, nếu bữa nào cơm không ngon, canh không ngọt thì cũng thông cảm cho Chị ở nhà các Anh nhé!

Đội đạt giải nhất và 2 đầu bếp của nhà hàng khách sạn Continental:

attachment.php


Đội giải nhì:

attachment.php
 

File đính kèm

  • IMG_0253.JPG
    IMG_0253.JPG
    80.5 KB · Đọc: 35
  • IMG_0235.JPG
    IMG_0235.JPG
    177.3 KB · Đọc: 2
  • IMG_0248.JPG
    IMG_0248.JPG
    190.3 KB · Đọc: 34
  • IMG_0251.JPG
    IMG_0251.JPG
    180.9 KB · Đọc: 35
Hôm nay, Cảng Sài Gòn của chúng tôi đã tổ chức thành công tốt đẹp "Hội thi Nấu ăn BỮA CƠM GIA ĐÌNH".
Từ nay các bác, các anh
Quyết tâm giúp vợ để thành ... chồng ngoan!!!
Cũng vì 2 câu cuối mà anh Nghĩa không tham gia được (chẳng nhẽ sửa lại "Quyết tâm giúp ... bạn gái ...). Nếu không chỉ cần món Cá kho là anh ấy ẵm giải nhất rồi. Ây za ...
 
Làm món này cũng ngon nè Anh Nghĩa, hoa chuối nộm với lạc...hehehoa.jpg
 

File đính kèm

Cũng vì 2 câu cuối mà anh Nghĩa không tham gia được (chẳng nhẽ sửa lại "Quyết tâm giúp ... bạn gái ...). Nếu không chỉ cần món Cá kho là anh ấy ẵm giải nhất rồi. Ây za ...

Mình không có tham gia, tuy nhiên mình "bon chen" chụp hình chung với 2 đầu bếp của Khách sạn 5 sao thôi! Ặc ặc ...

attachment.php


Và quan trọng nhất là mình tham gia .... thưởng thức các món ăn do các đầu bếp không chuyên nấu!

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Đưa lên một số bàn tượng trưng, chứ 30 bàn "ngộp" mất!
 

File đính kèm

  • IMG_6371.JPG
    IMG_6371.JPG
    162.6 KB · Đọc: 48
  • IMG_6341.JPG
    IMG_6341.JPG
    151.9 KB · Đọc: 47
  • IMG_6337.JPG
    IMG_6337.JPG
    128.2 KB · Đọc: 47
  • IMG_6325.JPG
    IMG_6325.JPG
    163.1 KB · Đọc: 47
Lần chỉnh sửa cuối:
Chiều nay về nhà mình sẽ mua.. bó rau muống:
- Hoa rau muống tặng v
- Rau muống + thịt bò để xào tỏi
Chúc các bạn phụ nhôm nay ai cũng có rau muống xào thịt bò ăn thoải mái
Ẹc... Ẹc...

Nói như vậy thì rau muống là thành phần chính, thịt bò là phụ vào?
Mà bạn hôm nay có định thơm vợ nhiều hay không mà lại làm món xào tỏi thế?
 
Chiều nay về nhà mình sẽ mua.. bó rau muống:
- Hoa rau muống tặng v
- Rau muống + thịt bò để xào tỏi
Chúc các bạn phụ nhôm nay ai cũng có rau muống xào thịt bò ăn thoải mái
Ẹc... Ẹc...
Chiều về chỉ mua rau muống.
Mà làm được món Rau muống + thịt bò để xào tỏi.
Suy ra ở nhà có sẵn ... thịt bò.
Suy ra, quanh năm ... ngán thịt bò, chờ 8/3 mới ăn thịt bò...
Híc, Ẹc...
 
Chiều về chỉ mua rau muống.
Mà làm được món Rau muống + thịt bò để xào tỏi.
Suy ra ở nhà có sẵn ... thịt bò.
Suy ra, quanh năm ... ngán thịt bò, chờ 8/3 mới ăn thịt bò...
Híc, Ẹc...

Em quên nói là còn món rượu chuối hột nữa ---> Định giúp mọi người VÙNG LÊN cho mạnh ấy à
Ẹc... Ẹc...
 
Em quên nói là còn món rượu chuối hột nữa ---> Định giúp mọi người VÙNG LÊN cho mạnh ấy à
Ẹc... Ẹc...
Híc! 8/3 mà nói chuyện "rượu chuối hột" liệu có "bị" gì không ta?
Một là "anh ngủ hàng ba".
Hai là "Híc híc híc ... em cho anh vào! (Anh hưa sẽ không tái phạm)"
 
Than chúc tất cả các thành viên nữ trên GPE một ngày 8-3 thật đẹp, thật hạnh phúc và thật nhiều hoa hồng.... "Người phụ nữ cảm và nói theo trực giác của con tim nên chẳng bao giờ sai lầm. Không ai biết nói những lời sâu sắc và êm ái cho bằng người phụ nữ. Êm ái và sâu sắc, đó chính là con người họ" --trích Victor Hugo--
 
Một ngày 8/3 của em:
Sáng đến kết cổng bóng tại phòng họp lớn:
Hình0188.jpg

Hình0186.jpg
Các chị em được nhận quà cười toe:

IMG_1955.jpg

....
Buổi chiều mình thi nấu ăn:
Món của mình thực hiện đây:

IMG_3375.jpg

Và tỉa hoa bằng dưa hấu:

IMG_3350.jpg

Hic, mình giải nhì nấu ăn, may mắn được giải nhất lời bình hay cho món ăn....
 
Một ngày 8/3 của em:
Sáng đến kết cổng bóng tại phòng họp lớn:
View attachment 98050

View attachment 98052
Các chị em được nhận quà cười toe:

View attachment 98051

....
Buổi chiều mình thi nấu ăn:
Món của mình thực hiện đây:

View attachment 98054

Và tỉa hoa bằng dưa hấu:

View attachment 98055

Hic, mình giải nhì nấu ăn, may mắn được giải nhất lời bình hay cho món ăn....

ui za đói bụng quá, tài nghệ kiểu này thì ai có được nàng này thì khỏi lo đói, nhưng không biết bụng có chịu nỗi không, (tuy không sợ đối nhưng chắc cái eo ko còn)
 
/-*+/Gần hết ngày 8-03 rồi, vui có, buồn có, sầu cũng có nhưng nghĩ đi nghĩ lại vui nhiều hơn hehe, sắp sang ngày mới là sẽ không có ai chúc mừng, không có hoa nữa.hìhi. Nhưng hổng sao hết, chúng ta lại chào đón ngày mới, bằng những Topic "cà phê sáng", lại chia sẻ vào những dòng "nhật ký ngắn" hehe...
Kết thúc một ngày có rất nhiều hoa, đặc biệt nhất là có hoa "độc" của Bác...999 hì hì, rất hay...và có thêm cả các món ăn của Thầy ndu "rau muống sào thịt bò vô cùng hấp dẫn"...nhiều nhiều nữa. Em cảm ơn tất cả Các Thầy, các Anh và các bạn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Các Chị, em.
Hạnh phúc quá chẳng biết nói gì hơn bằng từ đáy lòng mình viết từ trong tâm mình hai chữ "cảm ơn" nhiều ạ!}}}}}
/-*+//-*+/
 
/-*+/Em cảm ơn tất cả Các Thầy, các Anh và các bạn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Các Chị, em.
Hạnh phúc quá chẳng biết nói gì hơn bằng từ đáy lòng mình viết từ trong tâm mình hai chữ "cảm ơn" nhiều ạ!}}}}}
/-*+//-*+/

Hỏng có lão chết tiệt
 
ui za đói bụng quá, tài nghệ kiểu này thì ai có được nàng này thì khỏi lo đói, nhưng không biết bụng có chịu nỗi không, (tuy không sợ đối nhưng chắc cái eo ko còn)

Mình đạt giải nhì, hổng phải vì món mình chế biến ngon thứ nhì đâu à, mà là do mình dùng cánh hoa hồng trang trí "mâm cỗ" thành hình trái tim đấy. Đó là điểm nhấn của mâm cỗ....hihi.

Có bạn nấu ngon hơn mình, nhưng do bài trí chưa có điểm nhấn thôi. Chứng tỏ là người ta ăn bằng miệng và ăn cả bằng mắt nữa. Mắt thấy ngon thì miệng cũng thấy ngon..
Và lời bình cho món ăn đây nè:
......
Mỗi một món ăn đều mang 1 ý nghĩa khác nhau, nhưng trên hết phải là linh hồn của món ăn, tâm trí, tình cảm của người đầu bếp, tôi không phải là đầu bếp giỏi, nhưng tôi luôn chế biến món ăn với tất cả tình yêu thương và gửi gắm tâm trí mình trong đó. Cuộc sống luôn luôn vận động không ngừng, mỗi người phụ nữ sẽ có cách thêm bớt gia vị cho món ăn hay cho cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng các bạn nhân ngày 8/3 + 1

--=0
--=0 --=0

Xin chúc mọi điều tốt lành sẽ mãi bên các bạn!

--=0 --=0
--=0
 
Hỏng có lão chết tiệt
Các chị, các em nhận được lời chúc từ bác bậc tiền thầy Ba Tê, ndu, anh Phantuhuong, anh Hoàng Trọng Nghĩa, chị HYen17...như thế cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Mỹ Nhân và các chị em cám ơn các thầy và các anh nhiều lắm.
Ps: Thường thì người ta ít khi tiết kiệm những lời hay ý đẹp.
 
Các chị, các em nhận được lời chúc từ bác bậc tiền thầy Ba Tê, ndu, anh Phantuhuong, anh Hoàng Trọng Nghĩa, chị HYen17...như thế cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Mỹ Nhân và các chị em cám ơn các thầy và các anh nhiều lắm.
Ps: Thường thì người ta ít khi tiết kiệm những lời hay ý đẹp.

Có mà Thầy chính là đoạn này mà Em cảm ơn tất cả Các Thầy hehe

Nghĩa là trong số những người đã chúc, không có lão chết tiệt. Nên mấy nhóc cám ơn thì không dám nhận
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom