Chúc mừng bác minhthien321 vừa hồi sức sau cuộc tiểu phẫu (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Trước đây, bác minhthien321 có 1 tai nạn bị chấn thương ở bàn tay.

Chiều tối qua, bác phải qua 1 cuộc tiểu phẫu

Xin thay mặt tất cả thành viên, Chúc mừng bác minhthien321 vừa hồi sức sau cuộc tiểu phẫu. Mong 2 tuần nữa nữa, sẽ gặp lại để chiến đấu công thức excel tiếp.

Thân
 
Chúc anh minhthien321 sớm hồi phục.
 
Anh cố gắng lên nhé, bàn tay của anh bị thương nhớ nghĩ ngơi cho lành hẳn mới làm việc nhé.
Theo em biết công việc của anh không kém phần quang trọng và đòi hỏi sự chính xác.
Anh mà click lộn hay xếp cont rớt lại là chết tụi sx như em đấy nhé :-=
Nói giỡn cho vui thôi.
Chúc anh sớm hồi phục để "chiến đấu"
 
Bạn cố gắng lên nhé, hãy nghĩ rằng đang có anh em GPE bên mình.
 
Chúc mừng pác nha.................
 
Lần trước vì đau tay bác ko đi dự sinh nhật GPE, lần này sweet vào, bác không đưa đưỡc sweet đi Đại nam rồi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc bác sớm bình phục sức khỏe nhé!
 
Chúc mừng sinh nhật chúc mua ra viện và hồi phục sức khỏe nhé minhthien321
 
Xin cảm ơn các ANH, CHỊ.

Như Bác Kế toán già gân nói, minhthien321 bị tai nạn giao thông làm cho mình bị gãy ngón tay và phải giải phẫu bắt đinh để cố định xương vào thời điểm GPE sinh nhật lần thứ 3, mình không tham dự được là một điều đáng tiếc.
Đến nay, xương đã lành, mình phải giải phẩu để tháo đinh ra. Nhớ lắm diễn đàn, mặc dù tay rất đau, cái đau trong xương trong tủy, nhưng mình vẫn cứ thích lên mạng để tìm tòi học hỏi. Phải chăng, minhthien321 đã bị "nghiện" trang web "giaiphapexcel.com" rồi?
Những tưởng Chỉ tâm sự với BÁC Kế toán già gân cho vơi đi nỗi đau, nào ngờ BÁC ấy lại đưa lên mạng. Lại biết thêm sự đoàn kết gắn bó và quan tâm giữa các thành viên.
minhthien321 không biết nói gì hơn, xin gởi nơi đây lòng biết ơn sâu sắc với mọi người.
Xin cảm ơn.
 
Lần trước vì đau tay bác ko đi dự sinh nhật GPE, lần này sweet vào, bác không đưa đưỡc sweet đi Đại nam rồi

Cám ơn sweet_girl nhé, tại lần trước em không đi Đại Nam (mê công tác hơn mê chơi), nhưng lần này chắc ngược lại, nhưng cũng như lần trước thôi, minhthien321 không đưa được rồi (không hẳn là tại tay đau, mà là đang xúc tiến hợp đồng với Suhri đó, hihihihi). Sweet thông cảm nhé!
 
Cám ơn sweet_girl nhé, tại lần trước em không đi Đại Nam (mê công tác hơn mê chơi), nhưng lần này chắc ngược lại, nhưng cũng như lần trước thôi, minhthien321 không đưa được rồi (không hẳn là tại tay đau, mà là đang xúc tiến hợp đồng với Suhri đó, hihihihi). Sweet thông cảm nhé!

Bác minhthien321 hồi sức rồi thì nhớ tiếp bác thanhcienco5 không biết đường trở về ĐN nhé --=0
 
Bác minhthien321 hồi sức rồi thì nhớ tiếp bác thanhcienco5 không biết đường trở về ĐN nhé --=0

Dạ, thưa Thầy, em nghe nói thanhcienco5 thứ hai này mới vào đây, chắc các thành viên ở đây sẽ long trọng đón tiếp Bác ấy. Thầy an tâm nhé!
 
Anh cố gắng lên nhé, bàn tay của anh bị thương nhớ nghĩ ngơi cho lành hẳn mới làm việc nhé.
Theo em biết công việc của anh không kém phần quan trọng và đòi hỏi sự chính xác.
Anh mà click lộn hay xếp cont rớt lại là chết tụi sx như em đấy nhé :-=
Nói giỡn cho vui thôi.
Chúc anh sớm hồi phục để "chiến đấu"

Bác cứ "lo bò trắng răng", các nhà sx được việc thì Cảng Sài Gòn nhà em mới được việc phải không Bác! Bác cứ đem hàng nhiều nhiều tới Cảng em đi, bảo đảm nhanh, gọn, gấp, rút, lẹ, dịch vụ hoàn hảo cho Bác!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom