Chùm ảnh công chúa của lòng anh (Noel 2008) (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter cadafi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

cadafi

Hành động từ trái tim
Administrator
Tham gia
27/5/07
Bài viết
4,297
Được thích
11,386
Donate (Paypal)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Business Man
Cùng chia sẻ với anh chị chùmảnh của công chúa Minh Anh - Baby của ca_dafi, năm nay công chúa được hai tuổi rưỡi rồi!

DSC00555.jpg


DSC00554.jpg


DSC00556.jpg


DSC00564.jpg


DSC00570.jpg


DSC00571.jpg


DSC00572.jpg


DSC00572.jpg


DSC00573.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chùm ảnh công chúa của lòng anh (Noel 2008) tiếp theo.....
DSC00574.jpg


DSC00586.jpg


DSC00587.jpg


DSC00588.jpg


DSC00589.jpg


DSC00557.jpg

 
Trời ơi! Tưởng Seri của Bé tí xíu chứ! Ai ngờ... Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cháu thật giống bố !

Chúc mừng anh Ca_Dafi nhé !!!
 
Anh nghe! Có vợ, có con gái rồi mà còn trêu bé! O xịt anh luôn. Xí......................................
 
Mới nhìn tựa đề em cũng tưởng.....Hihi....Bữa nào anh dẫn đi offline đi.|||||

DSC00589.jpg


Tấm này, có cái miệng nhếch mép giống ba nè! Thấy ghét ghê!.}}}}}
 
ca_dafi đã viết:
Cùng chia sẻ với anh chị series ảnh của công chúa Minh Anh - My daughter, She's now two and a haft years old

Anh ơi, anh viết hai thứ tiếng nhóc hổng hỉu. Anh sửa lại viết tiếng Việt cho nhóc xem mí. Con gái anh dễ thương ghê. Có cái miệng chúm chím, hút hồn. Hihi...

Trời ơi! Tưởng Seri của Bé tí xíu chứ! Ai ngờ...
Thân.

Thì bé tí xíu đó, anh hổng thấy bé và tí xíu hả?. Liu liu....

Bé tí xíu đã viết:
Anh nghe! Có vợ, có con gái rồi mà còn trêu bé! O xịt anh luôn. Xí......................................

Tối nay gối của bé tí xíu đầm đìa nước mắt rồi. Anh Po ới ời, vào dỗ bé tí xíu đi nè!.%#^#$
 
Ai cha. Cái này chắc lỗi đổ vầy đầu anh hết rồi đúng không bé tí xíu! (Tại anh, tại anh..... tại anh cả! Huuuuu) Chỉ biết nói rất xin lỗi bé nha! Đừng buồn nữa. Không có anh này thì có anh khác không sao đâu. Cuộc đời còn dài mà. Anh cũng tưởng Ca_Dafi còn độc thân chứ! Ai ngờ..... Bé cùng thấy anh thang trời rồi đấy. Chuyện đời không vừa lòng mình thì không ít đúng không? Vậy đừng buồn nữa. Thua keo này ta bày keo khác ha. Có cơ hội thì anh em mình sẽ cùng đi trên đường tìm ... ha! Thôi bé đọc 1 ít truyện hài để giải tỏa tâm lý nha! Thay cho việc anh phải làm trò cuời cho bé vui nha! Đừng dận nữa nha! Hiiii http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=14774&page=4 @nhocnhiuchien: Sao bé không có câu nào an ủi cả vậy. Chị em dì mà lạnh lùng thế! Hic. Còn thua cả cánh mài râu nữa.... hic. hic. Bé nào thích con giáp nào thì dùng con giáp ấy nha! http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=17982 Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@nhocnhiuchien: Sao bé không có câu nào an ủi cả vậy. Chị em dì mà lạnh lùng thế!
Hic. Còn thua cả cánh mài râu nữa.... hic. hic.
Thân.

Dĩ nhiên phe kẹp tóc dỗ con gái phải thua cánh "mài râu" (y dài và i ngắn khác nhau. He he...) rùi. Nhóc phải nói dzị, mí anh mới nhào dzô chứ. Liu liu....
 
Tối nay gối của bé tí xíu đầm đìa nước mắt rồi. Anh Po ới ời, vào dỗ bé tí xíu đi nè!.%#^#$
Người ta có gì với bé đâu mà bé hóc ? Mắc mớ gì ? Bé hỏng có hóc dzô diên dzị đâu, nhóc à. Cũng may là hôm SN bé người ta cho bé leo cây, chớ hông thôi, người ta lên, rồi người ta "tháo" gì đó, rồi lỡ bị người ta hun nữa, là hôm nay bé ... căm thù người ta luôn rồi, đừng nói o xịt...

À, hôm nay mới biết là nhóc đổi tên, cứ tưởng nhóc bị ban nick vì cái tội nhìu chiện rồi chớ.

Anh Po,
Ai cha. Cái này chắc lỗi đổ vầy đầu anh hết rồi đúng không bé tí xíu! (Tại anh, tại anh..... tại anh cả! Huuuuu)
Chỉ biết nói rất xin lỗi bé nha! Đừng buồn nữa. Không có anh này thì có anh khác không sao đâu. Cuộc đời còn dài mà. Anh cũng tưởng Ca_Dafi còn độc thân chứ! Ai ngờ.....
Bé cùng thấy anh thang trời rồi đấy. Chuyện đời không vừa lòng mình thì không ít đúng không? Vậy đừng buồn nữa. Thua keo này ta bày keo khác ha. Có cơ hội thì anh em mình sẽ cùng đi trên đường tìm ... ha!
Thôi bé đọc 1 ít truyện hài để giải tỏa tâm lý nha! Thay cho việc anh phải làm trò cuời cho bé vui nha! Đừng dận nữa nha! Hiiii
Bé hỏng "dận" anh gì đâu mà anh run lên như thế (anh viết sai chính tả tùm lum hết à)... Bé chỉ giận người ta thôi chớ bé cũng chả thèm buồn làm gì.
Cảm ơn anh đã an ủi, nhưng bé hổng thích câu này: "Không có anh này thì có anh khác không sao đâu", sao lại không sao đâu được? Bộ mình có thể thay người mình iu như thay áo sao?

Thôi, chào mí anh mí chị, bé đi học bài đây.
 
nhưng bé hổng thích câu này: "Không có anh này thì có anh khác không sao đâu", sao lại không sao đâu được? Bộ mình có thể thay người mình iu như thay áo sao?

Anh đồng ý với bé tí xíu câu này nè! Và em cũng đừng có bi quan quá nha! Chiện gì anh cũng giải quyết được hết à!
 
Anh đồng ý với bé tí xíu câu này nè! Và em cũng đừng có bi quan quá nha! Chiện gì anh cũng giải quyết được hết à!
Hì, chen vào đây xì-pam cái nghen!
Anh Ca_Dafi giải quyết vụ này như thế nào vậy? Có thể chia sẻ cùng anh em chiến hữu không ?
Ai biểu đi khoe chi, chẳng khác nào "Lạy bé anh ở bụi này"... Ha ha ha
 
Hì, chen vào đây xì-pam cái nghen!
Anh Ca_Dafi giải quyết vụ này như thế nào vậy? Có thể chia sẻ cùng anh em chiến hữu không ?
Ai biểu đi khoe chi, chẳng khác nào "Lạy bé anh ở bụi này"... Ha ha ha
Anh ơi! Em đã khoe lâu rồi! Tại "người ta" không để ý đó thôi! Mà em thì không thích lừa dối tình yêu đâu! Hehe
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=97897&postcount=26
 
Em bắt chước nhóc nhìu chiện hồi nào vậy! (quýnh nâu mắt giờ):-=

Nhóc nhiều chiện gì đó em đâu biết đâu mà bắt chước hả anh. Em vào topic này là để chúc mừng anh Ca_dafi thôi chứ hỏng có ý muốn nhiều chiện đâu.
 
Anh ơi! Em đã khoe lâu rồi! Tại "người ta" không để ý đó thôi! Mà em thì không thích lừa dối tình yêu đâu! Hehe
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=97897&postcount=26
Anh đâu có hỏi cái chuyện em dấu hay em khoe... Anh hỏi là hỏi cái chuyện em xử lý như thế nào kìa. Chớ nếu anh là em thì chắc anh bó tay chấm com, chỉ còn biết ngồi yên một chỗ tiếc nuối cho cái dại dột của mình, chỉ một chút sơ hở thôi mà mất đi cơ hội quen được một em sinh viên Dalat xinh ơi là xinh (nếu như hình mà bé tí xíu đưa lên là hình thiệt)...
Bây giờ làm sao để người ta không giận mình nữa, người ta vẫn tiếp tục cho mình làm quen (vẫn "chat" với mình chẳng hạn), trong khi đã biết mình có vợ, có con? Thí dụ như làm sao để người ta sẽ chấp nhận mình làm... anh kết nghĩa? Em có cách xử lý nào hay, bày cho anh với, anh không quên ơn đâu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh đâu có hỏi cái chuyện em dấu hay em khoe... Anh hỏi là hỏi cái chuyện em xử lý như thế nào kìa. Chớ nếu anh là em thì chắc anh bó tay chấm com, chỉ còn biết ngồi yên một chỗ tiếc nuối cho cái dại dột của mình, chỉ một chút sơ hở thôi mà mất đi cơ hội quen được một em sinh viên Dalat xinh ơi là xinh (nếu như hình mà bé tí xíu đưa lên là hình thiệt)...
Bây giờ làm sao để người ta không giận mình nữa, người ta vẫn tiếp tục cho mình làm quen (vẫn "chat" với mình chẳng hạn), trong khi đã biết mình có vợ, có con? Thí dụ như làm sao để người ta sẽ chấp nhận mình làm... anh kết nghĩa? Em có cách xử lý nào hay, bày cho anh với, anh không quên ơn đâu.
Hehe! anh BNTT ơi! cái này đâu có tiết lộ công khai được! Bí kiếp võ công mà tiết lộ thì còn gì là bí kiếp nữa! anh sắp xếp hôm nào anh em ghé "Trại rắn" lai rai, em nói cho nghe! :-=

@Bé tí xíu: đừng có hiểu lầm nghe em! Anh hẹn BNTT là để trao đổi kinh nghiệm, chứ không phải lập kế hoạch "cưa" em lần nữa đâu! %#^#$
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom