Chán đội tuyển Việt Nam quá (chẳng muốn bình luận thêm)! (2 người xem)

  • Thread starter Thread starter Hamvui
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Hamvui

Thành viên hoạt động
Tham gia
26/9/06
Bài viết
165
Được thích
214
Nghề nghiệp
Worker
U23 Việt Nam vật vã vào bán kết với ngôi nhất bảng

Lào bất ngờ dẫn trước, nhưng Việt Nam đã kịp ấn định chiến thắng 2-1 ngay trong hiệp một. Đội chúng ta tiếp tục có màn trình diễn thất vọng, cho dù đã đi tiếp với vị trí đầu bảng B và tránh được Thái Lan ở bán kết.
>Riedl: 'Đội đá thế này, tôi đến vỡ tim mất thôi'
vinh-cong-chay.jpg
U23 Việt Nam (đỏ) đã có một trận đấu tồi trước Lào. Ảnh: Trường Huy.Ở trận đấu cùng giờ lượt cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 24, Malaysia và Singapore hoà nhau 1-1. Như vậy, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 6 điểm, cùng Singapore (5 điểm) dự tranh vòng 4 đội mạnh nhất. Hai trận bán kết Việt Nam - MyanmarThái Lan - Singapore đều diễn ra chiều 11/12.
Sau thất bại cay đắng trước Singapore, đội hình xuất phát của Việt Nam chiều thứ bảy có tới 4 sự thay đổi. Thủ môn Đức Cường, hậu vệ Quang Thanh, tiền vệ Công Minh mất chỗ vì màn trình diễn yếu kém trận trước; còn Tấn Tài bị treo giò một trận. Thay thế là thủ môn Vĩnh Lợi, hậu vệ Xuân Hợp, tiền vệ Minh Chuyên và Tiến Thành. Nhưng sự điều chỉnh đó không đủ giúp U23 Việt Nam bớt bất ổn. Đội quân của HLV Riedl vô cùng khó nhọc mới thắng sát nút Lào - đối thủ mà chúng ta thường xuyên giành những thắng lợi đậm đà.
Sau trận, HLV Riedl buồn bã phát biểu: "Tôi có lẽ phải thay đổi chiến thuật ở trận tới. Hôm nay, tôi đã nhắc các cầu thủ về lối đá phòng ngự phản công của Lào. Nhưng các cầu thủ đã thi đấu không tốt, các tuyến đều mắc sai lầm. Hôm nay, cái duy nhất tôi hài lòng là kết quả hoà 1-1 giữa Singapore và Malaysia".​
Đội hình thi đấu của U23 Việt Nam: thủ môn Vĩnh Lợi - hậu vệ Việt Cường, Xuân Hợp, Long Giang, Nhật Tân - tiền vệ Vũ Phong, Duy Nam, Minh Chuyên (Công Minh 45'), Tiến Thành (Phong Hoà 80') - tiền đạo Thanh Bình (Anh Đức 77'), Công Vinh.
U23 Việt Nam kịp gỡ hoà rồi vượt lên ngay trong hiệp một, nhưng lối chơi thì vẫn để lộ ra quá nhiều sai sót. Hàng phòng ngự và thủ môn thi đấu lúng túng, hay mắc lỗi, bọc lót cho nhau kém và thiếu tập trung khi đeo bám đối phương. Hàng tiền vệ cầm bóng, hỗ trợ tuyến thủ và triển khai tấn công đều kém. Cả đội thi đấu rời rạc, thiếu lửa và thiếu tốc độ.
Nhập cuộc chậm lại gặp phải Lào chơi tự tin và luôn sẵn sàng áp sát mạnh mẽ trên khắp mặt sân, U23 Việt Nam phải chờ tới phút thứ 8 mới có cơ hội đầu tiên. Nhưng Thanh Bình đánh đầu vọt xà từ quả đá phạt. Phút thứ 10, Duy Nam bất ngờ sút xa, thủ môn Lào phải vất vả bay người đẩy bóng vọt xà. Phút 15, Lào bất ngờ vượt lên dẫn 1-0. Hậu vệ Việt Nam thua trong pha không chiến, tạo điều kiện để cầu thủ Lào đánh đầu cho Mousingto nhận bóng gọn gàng, lách qua kẽ hở giữa hai trung vệ và sút qua khe hai chân thủ môn Tô Vĩnh Lợi trong pha đối mặt. Nhưng chỉ khoảng 5 phút sau, Việt Cường ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Việt Nam. Đó là cú sút chính xác từ cự ly gần, sau khi thủ môn và hậu vệ Lào rối loạn phá bóng bật ra từ quả phạt góc.
Phút 23, CĐV Việt Nam phải chứng kiến thêm một pha thót tim. Mousingto đột phá thẳng ở trung lộ và bị cản ngã sát vạch 16m50, góc sút rất nguy hiểm. Nhưng cú đá phạt của cầu thủ Lào đưa bóng đi vọt xà. Phút 32, Thanh Bình phải cầu may bằng cú sút vọt xà từ xa sau pha phối hợp kéo mỏng hệ thống phòng thủ Lào. Phút 34, thủ thành Tô Vĩnh Lợi phải cắt bóng ngay trong chân tiền đạo đối phương. Phút 35, Vĩnh Lợi không thể bắt dính sau pha bóng bổng, khi lao ra thiếu hợp lý và phán đoán điểm rơi tồi, nhưng cầu thủ Lào đã không chớp được thời cơ. Phút 38, hàng tiền vệ VN phòng ngự từ xa kém, để Lào có một pha tiếp cận khu 16m50 nhưng không tận dụng thành công. Phút 44, các cầu thủ Việt Nam như được trút bỏ gánh nặng nghẹt thở, nhờ bàn nâng tỷ số lên 2-1. Thanh Bình rảnh chân ở gần mé phải khu cấm địa, bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Lào lên hơi cao.
Đó là một bàn thắng đẹp trong một ngày mà Việt Nam có màn trình diễn tồi, kể cả ở hiệp hai cũng vậy.​
anmng-bt-khngvui.jpg
Thanh Bình ăn mừng bàn thắng quan trọng. Ảnh: Trường Huy.
Lào tiếp tục khiến Việt Nam phải vất vả sau giờ nghỉ, bằng lối chơi áp sát và máu lửa. Trong khi đó, VN vẫn rời rạc và bế tắc, hầu như không có pha tấn công nào ra hồn trong khoảng nửa đầu hiệp hai. Thậm chí, họ còn suýt dính đòn phản công. Phút 70, cầu thủ số 6 của Lào sút vọt xà gang tấc. Phút 77, HLV Riedl mới quyết định cải thiện hàng công bằng việc tung Anh Đức vào sân thay Thanh Bình. Phút 81, Công Vinh đưa bóng qua thủ thành đối phương, nhưng hậu vệ Lào đã kịp lao về rất nhanh phá bóng trong khu 5m50 - một nỗ lực hoá giải đáng để các hậu vệ U23 Việt Nam phải học tập.
Phút 82, Anh Đức thoát xuống, chọc bóng về khung thành bỏ trống khi thủ môn Lào đã lên cao cản phá, nhưng bóng đi chệch cột dọc gang tấc. Phút 88, lại là cầu thủ nổi bật bên phía Lào - Mousingto - sút vọt xà, khi hàng thủ VN như mơ ngủ. Phút 89, Vũ Phong sút bồi chệch cột dọc phía xa tấc gang, sau khi Công Vinh sút bật vào người hậu vệ Lào.

Theo www.vnexpress.net
 
Yên chí... Nếu như đội VN vào tới chung kết... rồi "chó táp phải ruồi" đoạt luôn dc cúp vàng thì lúc đó báo chí họ "ca" phải biết luôn... "ĐỘI BÓNG VÀNG"...
Ac.... Ac...
 
Tôi thấy chất lượng trận đấu không tốt nhưng kết quả là chấp nhận được. So với trận trước đó các cầu thủ khá hơn nhiều. đặc biệt là ta tránh được gặp Thái Lan vào ngày 11/12 tới. Hy Vọng đội tuyển của chúng ta sẽ có mặt trong trận Chung Kết.
 
Một đội bóng có thực lực là đội chẳng sợ bất cứ trở ngại nào cả... Cứ "né" thế thì biết bao giờ mới phát triền... Hy vọng 7, 8 năm nữa Học viện bóng đá của bầu Đức có thể làm nên dc lịch sử cho VN
 
anhtuan1066 đã viết:
Một đội bóng có thực lực là đội chẳng sợ bất cứ trở ngại nào cả... Cứ "né" thế thì biết bao giờ mới phát triền... Hy vọng 7, 8 năm nữa Học viện bóng đá của bầu Đức có thể làm nên dc lịch sử cho VN
Tất nhiên là một đội bóng cần nhất là thực lực của mình nhưng cũng cần phải có chiến thuật chứ Bác Tuấn các cụ ta có câu " Tránh voi chẳng xấu mặt nào " khi mà nền bóng đá của ta chưa thực sự mạnh trong khu vực, châu lục hay với thế giới thì chúng ta cần có những đột phá (Huy chương vàng seag..)để lớp kế cận noi gương phấn đấu hơn.
 
Đội bóng của ta chưa thật sự mạnh, nhưng đó ko phải là lỗi của các cầu thủ mà là của các nhà quản lý... Thử nghĩ xem tại sao bầu Đức dám làm cái việc mà ai cũng mong đợi, trong khi nhà nước lại ko làm... Chẳng lẽ ông Đức này giàu có hơn cả ông nhà nước?
Trước năm 1975, Việt Nam từng xem các nước lân cận trong khu vực, (kễ cả Thái Lan ) là mọi rợ trên mọi phương diện, trong đó có thể thao... Còn bây giờ thì ngược lại... Hic...
Mũi dại thì lái chịu đòn... Ngày trước ta đã từng ngang tài ngang sức với các đội Thụy Điển, Argentina thì tôi tin rằng ko có lý do gì bây giờ ta lại đá banh tệ hơn Thái Lan ngoại trừ lý do này...
Nghĩ mà phát bực...
 
Không hiểu sao, U23 Việt Nam đá tệ đến thế(?). Chỉ mong chờ cho đến khi SG kết thúc HLV trưởng nói rõ ra xem thế nào! Nếu mà do thành viên đội tuyển chắc là mình sẽ không bao giờ xem Việt Nam đá nữa!
 
BNTT đã viết:

U23 VN đá tệ có lẽ còn do những cổ động viên như thế này:http://
http://
Ý bác nói là gặp loại cổ động viên như thế sẽ khiển cho cầu thủ ta.. ko chạy dc chứ gì?... he... he...
Nhưng mà tôi thắc mắc, đối thủ của đội bóng chúng ta cũng có 2 con mắt, thế sao họ vẫn chạy ào ào thế nhỉ? Hay tâm lý có vấn đề... ???
???
 
Đúng có 2 mắt - Nhưng họ nhìn về phía trước , còn .........
 
Lý do đơn giản là đội Lào thường xuyên "luyện" trước trận đấu rồi nên vào cuộc ko care gì nữa. Còn quân ta cấm trại cả tháng rồi. Mọi người ko thấy 4R của Brazil đá cực hay à?
 
Đội tuyển bóng đá nam của chúng ta hôm nay toi rồi. Không biết các cầu thủ luyện tập thế nào mà hki thi đấu chẳng ra đâu cả. không biết khi luyện tập có bài nào tập phạt 11 m không mà chẳng quả phạt nào ra hồn cả. Thất vọng càng thất vọng các bác ạ ^^^^^.
 
Làm sao tiêu hóa được trong 1 ngày?!

Ước (/ọng (àng /_ớn, thất (/ọng (àng (ao!

:=\+
 
May mắn ghê... VN thua... đở mất công có người chết vì đua xe... đở mất công "ca ngợi"...
Tôi thì chỉ sợ VN thắng, ít nhất là đối với mùa SG này
 
anhtuan1066 đã viết:
May mắn ghê... VN thua... đở mất công có người chết vì đua xe... đở mất công "ca ngợi"...
Tôi thì chỉ sợ VN thắng, ít nhất là đối với mùa SG này
Mùa SG là mùa gì vậy anh ?
w015.gif
 
HLV đội tuyển nam Việt Nam đã tuyên bố từ chức. Không biết là thế nào đây chốn tránh trách nhiệm hay là theo phong cách châu âu nhỉ.
 
thôi xin chào Đội tuyển bóng đá nam - Việt nam , - thực là bùn,... bùn theo cả nghĩa đen , nghĩa bóng lun ........
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom