To:
srlangtu
Mình thiết nghĩ những người như bạn mình không thèm lên tiếng. Vì lên tiếng như vậy hóa ra xem ra lại giúp bạn lầm tưởng mình có giá quá cao. Tuy nhiên, trái đất này tròn, tưởng chừng rộng lớn nhưng đôi khi rất bé nhỏ đôi khi biết đâu mình lại gặp nhau ngoài đường mà hiện giờ mình không thể đoán trước. Đồng thời mình nghĩ, chia sẻ với ai đó để giúp họ tự phát triển nhân cách theo hướng tích cực chung của cộng động nên mình hi vọng bạn đọc những lời chia sẻ này của mình:
mình không biết bạn thích trêu chọc mọi người có ích gì cho bạn không.
Mình thông cảm với các thảnh viên trong diễn đàn này vì họ rất bất bình vì lời lẽ và thái độ, hành động của bạn.
Bạn nói mọi người ở đây
Nói toàn lung tùng, để thời gian mà làm việc khác, ko có việc gì làm nữa hay sao mà từ thằng số 1 đến thằng số 10 nhao vào phản đối vậy.
Vậy còn bạn thì sao? Chẳng lẽ bạn cũng chẳng có việc làm sao mà lại rỗi hơi đi trêu chọc ngừoi khác vậy?
Mình không biết tuổi đời bạn bao nhiêu nhưng ở đây có rất nhiều thành viên từ tuổi trẻ đến tuổi rất lớn, thế mà bạn xúc phạm người khác thế bạn.
Mình mong bạn nên tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân bạn đó.
Kết quả thì bạn được gì nào mà lại hành động như thế? Ở đây bạn dùng lời lẽ khích bác, trêu chọc người khác bạn cảm thấy thoải mái lắm hay sao.
Nếu bạn không thích diễn đàn này thì bạn không vào, có sao đâu và cũng đâu ai bắt bạn vào để rồi bạn lại cư xử với mọi người như vậy. Thế bạn nhé. Mình mong rằng bạn sẽ thay đổi được cách nhìn của mình để cuộc đời này sẽ có nhiều hoa hồng trước mắt.