Cùng nhau chia sẻ những dự định sắp tới của mỗi người (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,083
Giới tính
Nam
Một năm nữa sắp sửa trôi qua, một tuổi mới (tuổi già hơn) sắp đến. Tôi mong sao sang năm tôi có thể tìm được cho mình một người vợ hiền lành, đảm đang và chung thuỷ. Có lẽ đây cũng là dự án quá khó với tôi, nhưng tôi tin trời cao sẽ không phụ lòng người.
 
Một năm nữa sắp sửa trôi qua, một tuổi mới (tuổi già hơn) sắp đến. Tôi mong sao sang năm tôi có thể tìm được cho mình một người vợ hiền lành, đảm đang và chung thuỷ. Có lẽ đây cũng là dự án quá khó với tôi, nhưng tôi tin trời cao sẽ không phụ lòng người.

Tuổi tác sẽ không làm ảnh hưởng đến sức bật trời phú cho Thầy nhe.
Em chỉ mong sao, nếu trái tim Thầy đầy, Thầy nên clear bớt để rồi update thêm những niềm vui mới, trọn vẹn hơn.

s156nxn1kxdbwod.gif
 
Một năm nữa sắp sửa trôi qua, một tuổi mới (tuổi già hơn) sắp đến. Tôi mong sao sang năm tôi có thể tìm được cho mình một người vợ hiền lành, đảm đang và chung thuỷ. Có lẽ đây cũng là dự án quá khó với tôi, nhưng tôi tin trời cao sẽ không phụ lòng người.
Khó gì đâu anh, anh ra ngoài bắc này 1 chuyến đi. Em đủ tiêu chuẩn đỏ đỏ chỗ kia hihi.
Có gì có khi em lại "theo chàng về dinh anh nhỉ"--=0--=0--=0--=0
 
Một năm nữa sắp sửa trôi qua, một tuổi mới (tuổi già hơn) sắp đến. Tôi mong sao sang năm tôi có thể tìm được cho mình một người vợ hiền lành, đảm đang và chung thuỷ. Có lẽ đây cũng là dự án quá khó với tôi, nhưng tôi tin trời cao sẽ không phụ lòng người.
Một năm nữa sắp sửa trôi qua, tôi cũng già hơn. Tôi mong sao sang năm tôi có thể tìm được một người chồng hiền lành, chung thủy.
Anh có phải là người mà em đang đi tìm không? Hihi!
 
linhngoc đã viết:
Khó gì đâu anh, anh ra ngoài bắc này 1 chuyến đi. Em đủ tiêu chuẩn đỏ đỏ chỗ kia hihi.
Thật không vậy trò?
Vụ hiền lành thì có, chung thuỷ cũng có thể có, còn vụ đảm đang cần phải test lại. Thí dụ nấu ăn, giặt đồ, rửa chén, ...
Í mà quên, vụ đảm đang đó đó, tungnguyen sẽ sẵn sàng làm thay ...
 
Không biết chia sẻ cùng anh Tùng yêu dấu của Tiểu Thư Hoa Quỳnh sao đây, chỉ mượn những tựa đề bài hát để gởi anh yêu:

Hãy Lựa chọn cho mình Một Hạnh Phúc (Lựa Chọn Một Hạnh Phúc), khi Hạnh Phúc đã Tổn Thương (Hạnh Phúc Khi Đã Tổn Thương) để rồi "Nước Mắt Vì Sao Rơi", nước mắt rơi này không phải là “Nước Mắt Nàng Kiều”. Mong anh chỉ có “Giấc Mơ Giản Dị” để hằng đêm “Ngồi Đếm Sao”. Không than thở, đỗ lỗi: “Lỗi Tại Ai”, anh và em đâu có là :”Hai Thái Cực“ phải không anh? Đôi lúc em muốn “Yêu Người Khác Để Quên anh” nhưng sao thấy khó vì em Vẫn Còn Yêu anh (Dù Anh Vẫn Còn Yêu)
 
Thật không vậy trò?
Vụ hiền lành thì có, chung thuỷ cũng có thể có, còn vụ đảm đang cần phải test lại. Thí dụ nấu ăn, giặt đồ, rửa chén, ...
Í mà quên, vụ đảm đang đó đó, tungnguyen sẽ sẵn sàng làm thay ...
Thầy ơi, anh Tùng mà ra ngoài này gặp trò chắc đồng ý mấy tiêu chuẩn này ngay khỏi cần test. Nhìn hình đoán anh ý cũng dễ tính, chắc mấy tiêu chuẩn của anh ý cũng.....dễ dễ hihi.

Hình như chưa thấy ai mền nam miền trung xung phong chỉ thấy miền bắc đang tranh nhau có đối thủ rồi đây.
Anh Tùng đâu rồi, anh vừa bảo quá khó, giờ đang quá dễ rồi đấy anh chọn ai nhỉ? lên tiếng đi. --=0--=0--=0
 
Mình muốn mở Topic này để nói lên dự định sắp tới và cũng là nơi chia sẻ những dự định khác của tất cả các anh chị. Không phải mở Topic này để chọn vợ đâu, hii.....
 
Mình muốn mở Topic này để nói lên dự định sắp tới và cũng là nơi chia sẻ những dự định khác của tất cả các anh chị. Không phải mở Topic này để chọn vợ đâu, hii.....

Thưa huynh, "Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng". Có "tình yêu" thì huynh mới phấn đấu đi đến mục đích cao cả của cuộc sống. Còn không có tình yêu như con thuyền không có kim la bàn để định vị mục đích cho cuộc đời, không khéo thì huynh lại cho rằng cuộc đời sao cay đắng, nghiệt ngã thế đấy.

Hãy làm những gì trong khả năng của huynh, miễn sao việc làm ấy không vô vị.
Có người lại bảo: "Nhất nghệ tinh - nhất thân vinh". Nhưng ngày nay, nếu không có nghề tay trái để (tay quơ) chắc cũng khó phải không huynh. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm.

Định hướng:
+ Tâm phải vững tránh lầm đường lạc lối, kẻo sa tăng quỷ dữ cám dỗ để phải gỡ lịch bloc.
+ Chớ vội đứng núi này, trông núi nọ. Nghề nào cũng có mặt trái, mặt phải - cái đẹp, cái xấu, cái tích cực, cái tiêu cực của nó.
 
Định hướng:
+ Tâm phải vững tránh lầm đường lạc lối, kẻo sa tăng quỷ dữ cám dỗ để phải gỡ lịch bloc.

Hai Lúa muốn có những cám dỗ này để làm 1 bước đột phá, thế nhưng cứ tèng tèng ngày qua ngày, tuổi càng già, sức càng yếu, mắt mờ tay rung... Đợi mãi chẳng thấy cám ở đâu hết. Chắc tại kiếp này Hai Lúa bị sao quả tạ chiếu tướng nên chẳng làm được trò trống gì.

Nghe đồn Tiểu Thư Hoa Huỳnh có nhiều cám lắm, nếu sợ gỡ lịch thì chuyển cho Hai Lúa 1 ít nhé.
 
Tiểu Thư có nhiều live show, ngại những live show này không phù hợp với huynh đâu. Vì huynh vẫn đam mê GPE, tối ngày cứ quanh quẩn với Code và công thức.

Có khả năng sau khi kết thúc chuyến ngao du tại Thái Lan về, sẽ thành lập 1 phòng mạch chuyên chẩn trị tâm lý. Ai có vốn xin cùng hùn với Tiểu Thư để mần ăn. Tiểu Thư sẽ nhường lại cho các huynh làm "Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị - Người Đại diện Pháp luật - (Phải có chữ trước Người Đại diện Pháp luật. Hiện nay cụm từ: "Người Đại diện Pháp luật" thiếu chữ trước ạ, ẹc ẹc ẹc ) - Giám Đốc - Kế Toán Trưởng - Thủ Kho- Thủ Quỹ" còn Tiểu Thư hoa Quỳnh chỉ đảm nhận chức "Giám xúi" thôi.

Phàm làm gì cũng cố vượt qua: 6 tuần đầu...6 tháng sau...và...6 năm sau... để biết tương lai!
 
Em chia sẻ dự định của em nhé:
- Giữa năm 2012: Mua đất, xây nhà.
- Cuối năm 2012: Cưới vợ.
- Năm 2013: Sinh con.
- .....
- Năm 2018: Lên đời con 2 bánh.)-\\/.
 
Một năm nữa sắp sửa trôi qua, một tuổi mới (tuổi già hơn) sắp đến. Tôi mong sao sang năm tôi có thể tìm được cho mình một người vợ hiền lành, đảm đang và chung thuỷ. Có lẽ đây cũng là dự án quá khó với tôi, nhưng tôi tin trời cao sẽ không phụ lòng người.

Mình muốn mở Topic này để nói lên dự định sắp tới và cũng là nơi chia sẻ những dự định khác của tất cả các anh chị. Không phải mở Topic này để chọn vợ đâu, hii.....

Hic, hic. Quả thật dối lòng, mâu thuẫn cho chính lời ước mơ của mình.

Phải chăng lòng không còn tin vào những
Giấc mơ tình yêu hạnh phúc
Do những hoài niệm, đắng cay ngày nào
Khiến cho con tim nặng mang​

Không như lời huynh nói (Không Như Lời Anh Nói), đã Lạc Bước Trong Đêm, mong rằng anh "Không Quay Lại". Một là huynh "Chia Tay Hay Quay Lại". "Cho anh một lần" nói "Yêu em thôi". "Luôn Nghĩ Về Anh"

5jxvl7rui0xzthd.png
 
Một năm nữa sắp sửa trôi qua, một tuổi mới (tuổi già hơn) sắp đến. Tôi mong sao sang năm tôi có thể tìm được cho mình một người vợ hiền lành, đảm đang và chung thuỷ. Có lẽ đây cũng là dự án quá khó với tôi, nhưng tôi tin trời cao sẽ không phụ lòng người.
Ngày 11 / 11 / 2011 Vừa qua định khai trương phòng Game Và định kèm theo là dậy học vỡ lòng về Excel,Nhưng không kịp,tiếc thật.Chắc phải rời qua ngày 20 / 11 (Vẫn tiếc ngày 11 / 11 / 11)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một năm nữa sắp sửa trôi qua, một tuổi mới (tuổi già hơn) sắp đến. Tôi mong sao sang năm tôi có thể tìm được cho mình một người vợ hiền lành, đảm đang và chung thuỷ. Có lẽ đây cũng là dự án quá khó với tôi, nhưng tôi tin trời cao sẽ không phụ lòng người.

Chúc anh mọi sự đều được như ý....
--------------
 
Ngày 11 / 11 / 2011 Vừa qua định khai trương phòng Game Và định kèm theo là dậy học vỡ lòng về Excel,Nhưng không kịp,tiếc thật.Chắc phải rời qua ngày 20 / 11 (Vẫn tiếc ngày 11 / 11 / 11)
Vẫn còn ngày đẹp vào năm tới 12/12/12, đến 89 năm nữa mới có những ngày số dạng này. Do vậy cố gắng thực hiện hoài bảo và ước mơ vào năm tới.
 
Tâm trạng hôm nay rỗng tuếch, chán quá. Nghe : My heart will go on cũng không thấy xao xuyến tí nào vậy? Cố tour đi tour lại cũng không lay động tâm hồn.

Đêm qua, xem phỏng vấn Ngô Thanh Vân qua chương trình cuộc sống trẻ, mỗi ngày 1 nhân vật. Cảm nhận người phụ nữ để thành đạt cả là 1 kỳ công hơn đấng mày râu. Vì bên cạnh họ còn phải chăm lo cho gia đình chồng con.
 
Dự định sắp tới: Giữa năm 2012 tham dự sinh nhật GPE rồi về Bình Dương (Nam Tân Uyên) xây nhà, cuối năm cưới vợ, đầu năm 2014 sinh con. Hy vọng thực hiện được kế hoạch :)
 
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Dự án quy họach "treo" giải toả khu vực mình ở, nhà mình mất khoảng 7m từ ngõ vào và vô tình nhà được ra đầu ngõ (mặt tiền). Nếu dự án giải toà thực hiện, mình có nguyện vọng sẽ ra phòng mạch "từ thiện" do căn bệnh ung thư chữa trị tốn kém,. Ai đến hốt thuốc (cây hoàng ngọc), có tiền thì bỏ tiền vào thùng từ thiện, còn không có tiền, sẽ có tiền boire (boa) làm lộ phí đi về. Ẹc ẹc ẹc.

Mình không dám nói là thành lập công ty, và nếu thành lập công ty với tên: công ty trục vớt cứu hộ ngại sẽ bị trùng tên nên chỉ để phòng mạch "từ thiện".
 
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Dự án quy họach "treo" giải toả khu vực mình ở, nhà mình mất khoảng 7m từ ngõ vào và vô tình nhà được ra đầu ngõ (mặt tiền). Nếu dự án giải toà thực hiện, mình có nguyện vọng sẽ ra phòng mạch "từ thiện" do căn bệnh ung thư chữa trị tốn kém,. Ai đến hốt thuốc (cây hoàng ngọc), có tiền thì bỏ tiền vào thùng từ thiện, còn không có tiền, sẽ có tiền boire (boa) làm lộ phí đi về. Ẹc ẹc ẹc.

Mình không dám nói là thành lập công ty, và nếu thành lập công ty với tên: công ty trục vớt cứu hộ ngại sẽ bị trùng tên nên chỉ để phòng mạch "từ thiện".
Chúc bạn được như ý.
 
Người ta hay nói vào những ngày 10/10/10,11/11/11,12/12/12 là những ngày hiếm,mấy mươi năm mới có.tôi tranh thủ sang năm về Nam Định hỏi vợ(ôi sao xa thế)
 
Hôm qua ngồi quán 45 xem U23 Việt Nam đá .........cuội, bực cả mình làm .......đau bụng từ sáng tới giờ
Chỉ mong sao mau hết đau bụng để mai uống zụ zí Ba tê chứ hông thôi chưa đá đã thua người đến từ An Giang
Híc
 
23 tuổi, ra trường đi làm
26 tuổi: giải quyết xong nợ nần thời sinh viên lông bông
26-30 tuổi: thời kỳ vàng son (tinh thần, vật chất...), ăn chơi xông xênh và lạc quan nhất

30 tuổi: có vợ, có con. Nhìn lại trắng tay làm lại từ đầu.

Giờ 3 kế hoạch 5 năm lần thứ nhất:

5 Năm đầu: mượn tiền mua đất
5 năm nữa: cầm giấy tờ đât làm nhà
5 năm sau nữa: cầm giấy tờ nhà kiếm cái vô lăng cầm

Vậy thì 45 tuổi mình có đất (có thể đất ruộng), có nhà (có thể nhà tranh) , có xe hơi (có thể xe lam), cũng ngon chứ nhỉ.
 
Giờ 3 kế hoạch 5 năm lần thứ nhất:
5 Năm đầu: mượn tiền mua đất
5 năm nữa: cầm giấy tờ đât làm nhà
5 năm sau nữa: cầm giấy tờ nhà kiếm cái vô lăng cầm
5 năm kế: cầm cái vô lăng mua thêm đất...cứ thế tiếp tục...
15 năm sau: 70 tuổi có 2 nhà, 2 xe hơi...
 
5 năm kế: cầm cái vô lăng mua thêm đất...cứ thế tiếp tục...
15 năm sau: 70 tuổi có 2 nhà, 2 xe hơi...

Hi, dù sao ưu tiên số 1 vẫn là dành thời gian và tiền bạc đầu tư cho con cái học thành tài, thành nhân. Biết đâu "khi nhỏ ba mẹ nuôi, lúc có gia đình thì vợ nuôi, về già thì có con cái nuôi" vận vào mình có khi đúng.

Ôi, nghĩ nhiều nhức óc, sống đơn giản cho đời thanh thản...
 
Còn riêng tôi, mong rằng sang năm tới, sẽ có "sao sáng" soi đường công danh, tránh kẻ tiện nhân, gặp quý nhân phù trợ.
đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa =>>>> tôi đã và đang tìm kiếm xem "đâu là nghiệp" của đời mình?

Còn về phía gia đình, mong sao yên ấm, hoà thuận, 2 con lớn khôn khoẻ khéo và vợ tôi lại vẫn chiều tôi như những tháng ngày "anh vẫn còn son, em vẫn còn son".

Riêng về mặt nhà cửa đất đai, thôi thì nhờ trời vậy: "thế thời thời thế thì phải thế,..."

“Thiên thời bất như Địa lợi,
Địa lợi bất như Nhân Hòa”

Trí khôn rắp để dạ này,
Có công mài sắt, có ngày nên kim…”
 
Lần chỉnh sửa cuối:
5 năm kế: cầm cái vô lăng mua thêm đất...cứ thế tiếp tục...
15 năm sau: 70 tuổi có 2 nhà, 2 xe hơi...
Làm thế để nợ ai trả, tội cho con cái. "Đời cha ăn mặn, bắt dời con uống nước và bắt đời cháu phải đi tiểu..." Vậy hỏng có gì vui.
Nghèo, rau cháo đạm bạc sống qua ngày, nhưng bình an và hạnh phúc, có sức khỏe để đi cày lo cho ba mẹ, nuôi vợ, nuôi con, lo ăn, lo mặt, dạy nó nên người.... Nhìn con cái thành đạt đó mới là niềm vui lớn nhất.
Dự định của mình vào năm 2012: Đi cày để trả nợ, sinh con
Năm 2013--> Hết sức: Thôi không cày nữa, lúc đó có nhiều thời gian hơn để vào GPE, đi họp mặt thường hơn...
 
Ai mà không có ao ước, không có hoài bão chứ. Dự định hiện tại là khôi phục lại động lực tinh thần và sức mạnh của ý chí. Tèo, không động lực tinh thần và sức mạnh ý chí thì làm được gì chứ. Rối rắm và nóng ruột quá. Ao ước nhỏ nhoi nhất hiện tại là có một không gian yên tĩnh để tiếp tục hoàn thiện những gì đang còn dang dở. Trong lòng thì thầm mong cưới được cô vợ hiền khi đôi tay còn trắng. ka ka ka.
 
Dự định có 1 bước ngoặt lớn trong đời! Bước thấp hoặc bước cao, hoặc bước hụt vào hố sâu, cái đó tùy vào ..."Giời" định!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom