binhan007
Thành viên mới

- Tham gia
- 25/1/08
- Bài viết
- 24
- Được thích
- 38
- Nghề nghiệp
- kiến trúc
Lúc này ở CQ có nhiều chuyện vui buồn quá ( vui thì ít mà buồn thì nhiều ) nên ngẩm nghỉ viết câu chuyện này :
Nguyên trong thời kháng chiến chống Pháp Mỹ, đám người Việt theo Tây,Mỹ để vinh thân phì da bị dân chúng gọi là bọn việt gian.
Đến thời bao cấp, các giáo viên vì đói phãi cầu thân bợ đở hiệu trưởng, bí thư trường nói xấu người khác để xin mua thêm suất nhu yếu phẩm bị các bạn đồng nghiệp gọi là đámgiáo gian
Ngày nay ở các cơ quan văn phòng các nhân viên nịnh hót lãnh đạo dùng thủ đoạn đạp lên chiến hữu để mong có chức trọng quyền cao nên rủa là bọn nhân gian
Ô hô! Mà nhân gian nhiều quá nên người ta chỉ còn biết than là.. là CÕI NHÂN GIAN
người đương thời - BỊ NHĂN
Nguyên trong thời kháng chiến chống Pháp Mỹ, đám người Việt theo Tây,Mỹ để vinh thân phì da bị dân chúng gọi là bọn việt gian.
Đến thời bao cấp, các giáo viên vì đói phãi cầu thân bợ đở hiệu trưởng, bí thư trường nói xấu người khác để xin mua thêm suất nhu yếu phẩm bị các bạn đồng nghiệp gọi là đámgiáo gian
Ngày nay ở các cơ quan văn phòng các nhân viên nịnh hót lãnh đạo dùng thủ đoạn đạp lên chiến hữu để mong có chức trọng quyền cao nên rủa là bọn nhân gian
Ô hô! Mà nhân gian nhiều quá nên người ta chỉ còn biết than là.. là CÕI NHÂN GIAN
người đương thời - BỊ NHĂN
