Các bác hiểu như thế nào về 2 chữ "tự do"

Liên hệ QC

vantain

Thành viên mới
Tham gia
27/3/20
Bài viết
5
Được thích
4
Tôi cho rằng nếu chán nản môi trường công sở gò bó, bạn trẻ hãy mạnh dạn nghỉ việc và ra ngoài làm tự do. Hãy bản lĩnh, thời đại công nghệ 4.0 sẽ không thiếu việc làm cho những ai tự tin với bản thân.
 
Bài viết của bạn nêu quan điểm cá nhân nhưng mình thấy nó sao sao á. Bạn nói chưa hết ý đúng không?
Nhưng trước hết bạn đăng bài bị sai khu vực rồi kìa.

Mình nghĩ bạn vào đây đăng nội dung này mới hợp á:
 
Là "mình" đang tâm sự hay là "mình" khuyên đây?
 
Hãy bản lĩnh, thời đại công nghệ 4.0 sẽ không thiếu việc làm cho những ai tự tin với bản thân.
Và bạn phải dẫn chứng nữa chứ. Rồi thước đo sự tự tin với bản thân như thế nào mới đủ điều kiện "không thiếu việc làm"? :|
 
Trước Tự do là Độc lập, sau Tự do là Hạnh phúc :v::p;)
Bác Hồ đã nói là chỉ có đúng thôi!
 
Muốn tự do phải biết tự lập.có tự lập thì mới hạnh phúc chứ :)
 
Tôi cho rằng nếu chán nản môi trường công sở gò bó, bạn trẻ hãy mạnh dạn nghỉ việc và ra ngoài làm tự do. Hãy bản lĩnh, thời đại công nghệ 4.0 sẽ không thiếu việc làm cho những ai tự tin với bản thân.
Để tự do KHÔNG LỆ THUỘC, DÍNH MẮC thì cần Trí tuệ (Hiểu biết đúng, sâu sắc) + Nghị lực.
 
Coi vậy mà cũng đã được 12 bài viết.
 
Tôi cho rằng nếu chán nản môi trường công sở gò bó, bạn trẻ hãy mạnh dạn nghỉ việc và ra ngoài làm tự do. Hãy bản lĩnh, thời đại công nghệ 4.0 sẽ không thiếu việc làm cho những ai tự tin với bản thân.
Nếu tự tin hơn thì suy nghĩ & khởi nghiệp,. . . . hay => Trở thành ông chủ thì lúc đó tự do biết bao nhiêu!
Tự do làm những gì mình muốn, kể cả vung tiền qua cửa sổ.
Tự do phá sản & sạc nghiệp
Tự do tiêu tiền tự bản thân tìm ra.
Tự do trong khoảng tiêu diệt đối thủ, hay đối tác.; Lừa NCC hay khách hàng,. . . .
. . . . .

Chúc các bạn vui nha!
 
Để tự do KHÔNG LỆ THUỘC, DÍNH MẮC thì cần Trí tuệ (Hiểu biết đúng, sâu sắc) + Nghị lực.
Đi tìm đọc lịch sử Tesla xem. Ông ta có đủ điều kiện bạn nêu ra nhưng vẫn lệ thuộc.

Có lẽ tốt nhất là đi hỏi mấy thằng tù
Mấy thằng ấy chúng có "tự do trả lời" hôn?

cái bang cũng chia địa bàn mà bác :)
Cái gì nó cũng tương đối chớ. Làm sếp ăn hối lộ mà còn phải chia mờ.
 
Không phải ai cũng biết kinh doanh, không phải ai cũng biết làm chủ, không phải ai cũng có kinh nghiệm, kiến thức đủ. Cần cù, mơ mộng không bao giờ đủ. Muốn thành công thì chắcchắn phải cần cù, phải dám mơ ước, nhưng chỉ cần cù, dám mơ ước thì không thể thành công. Thiếu gì người muốn làm ông chủ, bỏ việc về làm tự do, làm ông chủ. Nhưng nhiều người cuối cùng lâm vào thế phụ thuộc vào vợ con. Họ đẩy người đàn bà của mình ra ngoài xã hội để vật lộn với cơm áo gạo tiền, để có thể chu cấp cho chính họ, và không ít trường hợp để trả nợ thay cho họ, trả giá cho giấc mơ làm ông chủ của họ.
Có nhiều bài viết, nào là bỏ việc 50, 100 triệu về làm trang trại, về trồng rau trồng hoa kiếm bạc tỷ. Xin thưa, nếu ai cũng về làm trang trại, trồng rau kiếm được bạc tỷ thì thành phố, công sở vắng người từ lâu rồi. Trong hàng triệu triệu người lao động thì mấy ai trồng rau kiếm bạc tỷ?
 
Không phải ai cũng biết kinh doanh, không phải ai cũng biết làm chủ, không phải ai cũng có kinh nghiệm, kiến thức đủ. Cần cù, mơ mộng không bao giờ đủ. Muốn thành công thì chắcchắn phải cần cù, phải dám mơ ước, nhưng chỉ cần cù, dám mơ ước thì không thể thành công. Thiếu gì người muốn làm ông chủ, bỏ việc về làm tự do, làm ông chủ. Nhưng nhiều người cuối cùng lâm vào thế phụ thuộc vào vợ con. Họ đẩy người đàn bà của mình ra ngoài xã hội để vật lộn với cơm áo gạo tiền, để có thể chu cấp cho chính họ, và không ít trường hợp để trả nợ thay cho họ, trả giá cho giấc mơ làm ông chủ của họ.
Có nhiều bài viết, nào là bỏ việc 50, 100 triệu về làm trang trại, về trồng rau trồng hoa kiếm bạc tỷ. Xin thưa, nếu ai cũng về làm trang trại, trồng rau kiếm được bạc tỷ thì thành phố, công sở vắng người từ lâu rồi. Trong hàng triệu triệu người lao động thì mấy ai trồng rau kiếm bạc tỷ?
Cỡ người bình thường có kiếm nổi 50-100 triệu hôn?
Cái tên có việc 50 triệu, 100 triệu thì nó đã có sẵn một thế lực, một vòng quen biết rộng lớn rồi. Nó có trồng rau trồng hoa cũng trên mảnh đất màu mỡ hạng nhất nhì VN. Thị trường của nó cũng được chỗ quen biết bảo kê.
 
Cỡ người bình thường có kiếm nổi 50-100 triệu hôn?
Cái tên có việc 50 triệu, 100 triệu thì nó đã có sẵn một thế lực, một vòng quen biết rộng lớn rồi. Nó có trồng rau trồng hoa cũng trên mảnh đất màu mỡ hạng nhất nhì VN. Thị trường của nó cũng được chỗ quen biết bảo kê.
Ý nói là anh A lương khủng, cỡ nhiều người mơ ước, mà còn dám vứt bỏ để "được tự do", sống với đam mê. Vậy thì anh nhân viên quèn, gần như không có gì để mất, thì tại sao không dám vứt bỏ tất cả, về quê kiếm tiền tỷ, sống cuộc đời thanh thản, bỏ lại ánh đèn phố lớn.

Mà thế lực gì. Nhiều anh chuyên môn giỏi, vd. kỹ sư công nghệ, thì kiếm tiền nhiều ở công ty nước ngoài thôi. Đã chắc gì anh ta có nhiều mối quan hệ, nhất là những mối quan hệ có giá trị.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sau gần 20 năm bước ra xã hội thì tôi nghiệm ra mấy ý cơ bản thế này về tự do:

Tự do kiểu Việt Nam thường đề cao sự thoải mái, tùy tiện trong hành vi nhất là trong điều kiện không bị giám sát. Bạn có thể thoải mái đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, mở nhạc to, hát hò nhậu nhẹt ầm ĩ, thoải mái xả rác, khạc nhổ, phóng uế miễn sao thỏa mãn sự tự do của bạn mà không bị ai đó ngăn trở. Tuy nhiên về quyền tự do biểu đạt bạn sẽ rất khó được. Bất kỳ quan điểm nào mà ngược lại, xung đột quan điểm số đông bảo đảm là sẽ bị đám đông dập cho tời bời, trên GPE chuyện này gặp như cơm bữa --=0 . Còn chuyện bị đánh cho bầm dập vì phát ngôn, tố cáo... là chuyện bình thường ở Việt Nam. Thậm chí nghiêm trọng hơn bạn có thể bị vô tù nếu bạn lỡ vạ miệng gì đó. Và chắc nhiều bạn sẽ kinh ngạc khi biết rằng chính kiểu tự do bản năng này của người Việt lại ít nhiều tạo nên xúc tác cho dân tộc tạ chống lại các chế độ cai trị ngoại bang vốn dùng rất nhiều luật lệ hà khắc, tàn nhẫn. Bạn nào mà đọc trọn tác phẩm "Số Đỏ" sẽ thấy tình huống thảm thương của bác phu xe lỡ phạm cái tội bị chính quyền thực dân phạt rất nặng (tội đái bậy --=0). Nếu hành vi đó mà xẩy ra ở thời bây giờ thì bác phu xe đó chả bị tội gì cả.​
Tự do kiểu các nước phát triển thì lại ngược lại. Họ tự do về quyền biểu đạt, suy nghĩ nhưng bí bó buộc về hành vi. Họ có thể bị phạt lao động công ích nếu bị bắt quả tang ném một điếu thuốc xuống đường hay cảnh sát hỏi thăm bạn nếu hàng xóm phàn nàn rằng bạn mở nhạc quá ồn ào. Nhưng họ lại được thoải mãi châm biếm, chỉ trích ông lãnh đạo nước họ. Hiển nhiên tự do biểu đạt ở các nước phát triển cũng có giới hạn nhất định. Bạn không được thể hiện sự quá khích hay cực đoan có tính nguy hiểm tiềm tàng cho xã hội.​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tự do kiểu Việt Nam thường đề cao sự thoải mái, tùy tiện trong hành vi nhất là trong điều kiện không bị giám sát. Bạn có thể thoải mái đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, mở nhạc to, hát hò nhậu nhẹt ầm ĩ, thoải mái xả rác, khạc nhổ, phóng uế miễn sao thỏa mãn sự tự do của bạn mà không bị ai đó ngăn trở.
Đây là điều tôi không thể hiểu ở Việt Nam. Tôi đọc một bài báo thấy nói có anh tài xế nọ vi phạm ... Csgt đề nghị ..., nhưng tài xế không hợp tác. Sau gần 1 giờ thuyết phục ... Trời ơi, người thi hành công vụ, có cả một bộ máy quyền lực đứng sau hỗ trợ, có cả một bộ luật đứng về phía anh ta, thế mà anh ta phải thua một thằng tài xế cùn? Tôi mới đọc bài báo Ba Lan. Chuyện kể có anh nọ dừng ô tô và đang đợi vợ và con. Do anh ta không đeo khẩu trang theo qui định nên 2 cảnh sát tới và yêu cầu anh ta đeo. Anh ta viện cớ gì đó và không đeo. Cảnh sát cảnh cáo là nếu anh ta không đeo thì họ có quyền dùng vũ lực. Do anh ta không không hợp tác nên 2 cảnh sát quật ngã anh ta, gí mặt xuống đường, và còng tay. Sau đó họ viết giấy phạt tội không đeo khẩu trang (quãng 1/5 lương trung bình của giáo viên), và chuyển vấn đề chống người thi hành công vụ (có giằng co khi bị quật xuống đất) tới tòa án. Kết cục anh ta bị phạt vì không đeo khẩu trang và chống người thi hành công vụ. Chính anh ta sau đó đã thừa nhận là nếu anh ta chấp hành đề nghị của cảnh sát thì không bị phạt, và vợ con anh ta không phải chứng kiến cảnh anh ta bị còng tay. Anh ta hối hận nhưng đã muộn.
Người thi hành công vụ có cả bộ luật và bộ máy quyền lực đứng sau hỗ trợ, và cả cái đúng đứng về phía anh ta, thì chỉ cần yêu cầu, sau đó cảnh cáo, và tiếp theo là quật ngã xuống đường, gí mặt xuống đất và còng tay. Không lý gì lại thua một thằng đã vi phạm mà còn cùn. Luật pháp phải thế. Không thì không ai tôn trọng.
 
Hình như các bác bắt đầu diễn tự do về hai chữ tự do.
Chủ đề của thớt là tự do trong công việc sinh nhai.
 
Web KT
Back
Top Bottom