pasdiudang
Thành viên mới

- Tham gia
- 27/7/08
- Bài viết
- 8
- Được thích
- 45
Bài thứ nhất:
Mọi người đều xuýt xoa
Khi biết em là con một
"Chắc được chiều lắm nhỉ?"
Em chỉ cười"ừ cũng bình thường thôi"
Mọi người cứ ước ao
Giá được làm con một
Nhưng riêng em thì chẳng ước thế anh ơi
Làm con một buồn lắm anh à
Không người sẻ chia,không người trò chuyện
Chẳng biết đến một tiếng gọi "em gái ơi"
Em cứ ước ao giá mình có anh trai
Chắc chắn em sẽ yêu anh trai nhất
Sẽ được làm bà cô bên chồng khó tính
Sẽ được sống đúng nghĩa một người em
Chắc mọi người ngay cả cha mẹ em
Đều không biết rằng
Em ghen với tất cả những cô em gái
Có anh,có chị cãi nhau mõi tối
Để nhỏ to tâm sự những lúc buồn
Căn phòng của em luôn im lặng mỗi tối
Em lặng lẽ ngồi bên bàn học
Thèm một tiếng cười,một trò phá đám
Thèm được nghe một tiếng gọi "em gái ngốc ơi"
Mọi người cứ bảo con một thật sướng
Nhưng em buồn buồn lắm anh biết không?
Giá như em không phải là con một
Giá như em được làm cô em nhõng nhẽo
Giá như em có chị có anh
Em cứ ước ao em có một người anh
Để có thể "nói xấu anh" với bè bạn
Để có thể tự hào mình có một người "bảo vệ"
Để có thể điền thêm vào chỗ trống yêu thương.
________________________________________________
Bài thứ hai:
Gửi Ba
Mỗi năm một lần
Con thức dậy trong niềm vui hăm hở
Tay xé lịch và tự mỉm cười
Ngày nhà giáo đến rồi
Con nghĩ về ba_người thầy đặc biệt của con
Người dạy con từ thưở bi bô tập nói
Bàn tay ba vững chắc uốn nắn từng dòng chữ trẻ thơ
Nhớ ánh mắt ba và nụ cười hạnh phúc
Khi con_học trò nhỏ chạy về khoe điểm mười đầu tiên
Ba_người cha,người thầy của con
Suốt đời ba đi theo con
Lo con vấp ngã trên đường đời khắc nghiệt
Ánh mắt nhìn dõi theo con từng bước
Mong sao con khôn lớn nên người
Ngày hôm nay
Đứa con ba vẫn cứ ngỡ là còn nhỏ dại
Bước lên giảng đường với ước mơ cháy bỏng
Sống hết mình_sống cho cả phần ba
____________________________________________
Bài thứ ba:
Aki,em gọi anh như thế nhé
Đó là tên một người con trai tốt bụng
Đó là tên một người con trai dễ mến
Đó là tên em dành gọi riêng anh
Anh đến với em
Bất ngờ quá đỗi
Em tưởng như là duyên phận
Đã sắp đặt cho hai chúng ta
Gặp gỡ và yêu nhau
Tình anh trao em
Chân thành biết bao
Em tưởng như trong giấc mơ
Chúng ta đã là của nhau
Khi nhìn vào mắt anh
Em cảm thấy như mình có thể đi thấu chân trời
Em cảm thấy mình như hiểu được cội rễ của tình yêu
Khi em trong vòng tay anh
Ngọt ngào và ấm áp đến kì lạ
Buổi sáng khi bình minh chưa kịp
len vào căn phòng nhỏ
Em tỉnh giấc và nghĩ về anh
Con đường em đi không đủ dài
Để kể hết nỗi nhớ mong
Đôi khi em chợt nghĩ
Mà lòng lo lắng xiết bao
Ôi nếu một mai em không còn anh
Cuộc sống còn gì ý nghĩa
Bến bờ tình yêu giông bão sẽ ùa vào
Và tất cả sẽ trở nên vô cùng trống rỗng
Aki,em gọi anh như thế nhé
Với tất cả tình yêu em dành cho anh...
_________________________________
Bài thứ tư:
Anh biết không?có những đêm lòng em thao thức
Như kẻ mộng du trên lối hẹn hò xưa
Có lúc giật mình tưởng anh bên cạnh
Đến khi nhìn lại chỉ mình em và mùa đông
Tuy có lúc gió lạnh khẽ đùa em
Luồn vào mái tóc không người ve vuốt
Em vẫn mỉm cười và chờ đợi...
Tình yêu ấy có phải quá mong manh
Đông có anh,cái lạnh cũng đáng yêu
Giờ không có...biết làm sao giữ lại
Chỉ mong anh nơi ấy không mùa đông
Nắng ấm áp cho trái tim bớt lạnh!
Mọi người đều xuýt xoa
Khi biết em là con một
"Chắc được chiều lắm nhỉ?"
Em chỉ cười"ừ cũng bình thường thôi"
Mọi người cứ ước ao
Giá được làm con một
Nhưng riêng em thì chẳng ước thế anh ơi
Làm con một buồn lắm anh à
Không người sẻ chia,không người trò chuyện
Chẳng biết đến một tiếng gọi "em gái ơi"
Em cứ ước ao giá mình có anh trai
Chắc chắn em sẽ yêu anh trai nhất
Sẽ được làm bà cô bên chồng khó tính
Sẽ được sống đúng nghĩa một người em
Chắc mọi người ngay cả cha mẹ em
Đều không biết rằng
Em ghen với tất cả những cô em gái
Có anh,có chị cãi nhau mõi tối
Để nhỏ to tâm sự những lúc buồn
Căn phòng của em luôn im lặng mỗi tối
Em lặng lẽ ngồi bên bàn học
Thèm một tiếng cười,một trò phá đám
Thèm được nghe một tiếng gọi "em gái ngốc ơi"
Mọi người cứ bảo con một thật sướng
Nhưng em buồn buồn lắm anh biết không?
Giá như em không phải là con một
Giá như em được làm cô em nhõng nhẽo
Giá như em có chị có anh
Em cứ ước ao em có một người anh
Để có thể "nói xấu anh" với bè bạn
Để có thể tự hào mình có một người "bảo vệ"
Để có thể điền thêm vào chỗ trống yêu thương.
________________________________________________
Bài thứ hai:
Gửi Ba
Mỗi năm một lần
Con thức dậy trong niềm vui hăm hở
Tay xé lịch và tự mỉm cười
Ngày nhà giáo đến rồi
Con nghĩ về ba_người thầy đặc biệt của con
Người dạy con từ thưở bi bô tập nói
Bàn tay ba vững chắc uốn nắn từng dòng chữ trẻ thơ
Nhớ ánh mắt ba và nụ cười hạnh phúc
Khi con_học trò nhỏ chạy về khoe điểm mười đầu tiên
Ba_người cha,người thầy của con
Suốt đời ba đi theo con
Lo con vấp ngã trên đường đời khắc nghiệt
Ánh mắt nhìn dõi theo con từng bước
Mong sao con khôn lớn nên người
Ngày hôm nay
Đứa con ba vẫn cứ ngỡ là còn nhỏ dại
Bước lên giảng đường với ước mơ cháy bỏng
Sống hết mình_sống cho cả phần ba
____________________________________________
Bài thứ ba:
Aki,em gọi anh như thế nhé
Đó là tên một người con trai tốt bụng
Đó là tên một người con trai dễ mến
Đó là tên em dành gọi riêng anh
Anh đến với em
Bất ngờ quá đỗi
Em tưởng như là duyên phận
Đã sắp đặt cho hai chúng ta
Gặp gỡ và yêu nhau
Tình anh trao em
Chân thành biết bao
Em tưởng như trong giấc mơ
Chúng ta đã là của nhau
Khi nhìn vào mắt anh
Em cảm thấy như mình có thể đi thấu chân trời
Em cảm thấy mình như hiểu được cội rễ của tình yêu
Khi em trong vòng tay anh
Ngọt ngào và ấm áp đến kì lạ
Buổi sáng khi bình minh chưa kịp
len vào căn phòng nhỏ
Em tỉnh giấc và nghĩ về anh
Con đường em đi không đủ dài
Để kể hết nỗi nhớ mong
Đôi khi em chợt nghĩ
Mà lòng lo lắng xiết bao
Ôi nếu một mai em không còn anh
Cuộc sống còn gì ý nghĩa
Bến bờ tình yêu giông bão sẽ ùa vào
Và tất cả sẽ trở nên vô cùng trống rỗng
Aki,em gọi anh như thế nhé
Với tất cả tình yêu em dành cho anh...
_________________________________
Bài thứ tư:
Và đây là bài thơ Pas tự sáng tác để trả lời lại bài kia^.^Gió mùa này lạnh lắm phải không em
Lạnh âm thầm về từ miền xa ấy
Một lối đi về em có thấy
Chiếc lá nào chở mùa đông trôi.
Ta chẳng nói nhiều bởi lời hoá xa xôi
Ta chẳng dám mong mùa xưa trở lại
Chỉ góc phố xưa quen là vẫn vậy
Một mình đứng đợi mùa đông.
Gốc sấu già con chim sẻ xù lông
Chiếc lá cong mình xoay xoay trong gió
Thân cây xù xì khắc một điều xưa cũ
Giờ đọc lên thành nỗi nhớ không tên.
Vẫn biết rằng điều ấy dễ lãng quên
Vòng tay không với được một thời mê mải
Dây đàn thời gian ngưng gẩy
Buông lơi tự khúc trong chiều.
Nhớ một thời hương hoa sữa phiêu diêu
Nỗi nhớ dịu dàng chẳng làm ta bớt giá
Lời thơ cũ giờ nghe xa xăm quá
Ký ức đong đầy một điều mãi mãi xa.
Lối mềm mơ những dấu chân qua
Cánh hoa rơi tìm giọt sương vỡ oà trên cỏ
Ta giật mình giữa chiều đông trăn trở
Chốn xa, gió lạnh đang về...
Anh biết không?có những đêm lòng em thao thức
Như kẻ mộng du trên lối hẹn hò xưa
Có lúc giật mình tưởng anh bên cạnh
Đến khi nhìn lại chỉ mình em và mùa đông
Tuy có lúc gió lạnh khẽ đùa em
Luồn vào mái tóc không người ve vuốt
Em vẫn mỉm cười và chờ đợi...
Tình yêu ấy có phải quá mong manh
Đông có anh,cái lạnh cũng đáng yêu
Giờ không có...biết làm sao giữ lại
Chỉ mong anh nơi ấy không mùa đông
Nắng ấm áp cho trái tim bớt lạnh!