Cà phê sáng (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Mình thích nhâm nhi từng giọt cafe đắng với ca khúc này..............
[video=youtube;Gt2eNU7v6dM]http://www.youtube.com/watch?v=Gt2eNU7v6dM[/video]
 
Cuộc sống bộn bề lo toan, miệt mài kiếm tiền, tìm danh vọng mà đôi lúc mình quên mất gia đình, người thân, hay những người tốt xung quanh. Thời đại mới với sự phát triển công nghệ, người ta không còn biết đến những cuốn sách hay, những câu chuyện xoay quanh giá trị nhân văn nữa, ... Mọi thứ cứ cuốn đi, ngày qua ngày, tháng qua tháng ...
Bây giờ uống cà phê cũng không chờ đợi nữa, cà phê pha sẵn, đổ nước nóng, khuấy lên là uống được ...
Bây giờ nếu không chạy, ngày mai sẽ đi giật lùi ...
[info2=Câu chuyện Bát Mì cuối năm (Không rõ Nguyên Tác – Nhật Bản)]


Người Nhật có phong tục đêm cuối năm, trước giờ Giao Thừa, thường cùng gia đình đến một quán mì ưa thích, mỗi người ăn một bát mì truyền thống để cùng nhau ôn cố tri tân.
21h đêm Giao Thừa, quán mì của ông bà Bắc Hải Đình đã hết khách, họ chuẩn bị đóng cửa, chuẩn bị cho lễ Tất Niên của nhà mình… Tiếng chuông gió trước của vang lên, ông ra mở cửa: Một người phụ nữ trung niên với hai cậu bé khoảng 10 và 7 tuổi, trông họ thật lam lũ, ngập ngừng xin phép bước vào. Sau khi xếp cho họ ngồi trước bàn, ông chủ quán chờ đợi. Người phụ nữ bối rối: Ông bà có thể cho ba mẹ con chúng tôi một bát mì được không? Hơi ngạc nhiên, nhưng ông nói vâng, và quay vào dặn bà làm một bát to hơn bình thường đưa lên cho họ. Ba mẹ con cùng chụm đầu vào ăn, xuýt xoa ngon lành. Đứa bé đang ăn ngẩng đầu nhìn mẹ hỏi: Mẹ ơi, liệu năm sau nhà ta có được ăn như thế này nữa không? Người mẹ nhẹ nhàng nói: chúng ta sẽ cùng cố gắng để được như thế nhé! Ăn xong họ lễ phép cảm ơn ra về. Ông bà chủ quán nhìn theo ái ngại...
Một năm qua đi rất nhanh... Lại đến sau 21h Giao Thừa sang năm, ông bà chủ quán dường đã quên, thì lại như năm trước Ba mẹ con líu ríu bước vào như để trốn cái lạnh cắt da bên ngoài. Trông họ tiều tụy hơn, và người mẹ lại xin được phục vụ một bát mì. Ông chủ quán vồn vã, rồi bước vào trong dặn bà làm ba bát mì. Bà phúc hậu nói: Ông ạ, hãy làm một bát như ý họ. Nhưng bà làm để đủ no và ấm lòng cho ba người. Họ ngồi vào chiếc bàn bình dị năm ngoái, ăn rất ngon, vui vẻ dặn dò nhau những việc phải nỗ lực hơn trong năm mới. Xong, người mẹ đứng lên cảm ơn, muốn trả thêm tiền cho bát mì đó, nhưng ông bà ân cần từ chối: Được ba mẹ con đến đây, và nếu quán chúng tôi như là nơi ba mẹ con có thể hưng phấn hơn cho những điều các vị cần cố gắng thì đã là điều thật quý hóa rồi...
Lại thêm một năm nữa. Ông Bà đã đặt lên tấm biển con giữ chỗ trên chiếc bàn đó trong quán, dành cho họ. Nhưng mãi sau 21h không thấy họ quay trở lại... Ông bà có cảm giác buồn trống vắng, khẽ bảo nhau đóng cửa hàng để chuẩn bị Tất Niên... Cứ như thế trong nhiều năm sau đã thành thông lệ, mọi khách hàng cũng biết chuyện mà cảm động, không ai ngồi vào chiếc bàn đó vào đêm Giao Thừa cả và ai cũng có ý vừa nhâm nhi bát mì vừa mong đợi Ba Mẹ Con trở lại…
Rồi lại một cái Tết nữa... Đã quá 21h ông bà chủ quán định nói lời cảm ơn cuối năm với mọi người đang còn trong quán thì tiếng chuông vang lên… Ông ra mở, mọi người nhìn ra theo. Ba người : một phụ nữ lịch lãm và 2 cậu thanh niên tuấn tú khỏe mạnh bước vào. Dường như quen thuộc, họ tiến đến chiếc bàn kia. Ông chủ khiêm nhường nhắc: Thưa, chỗ này đã được dành cho người khác ạ... Họ xin được ngồi ngay bàn sát bên. Ông chủ lễ độ chờ họ gọi. Người phụ nữ ngẩng lên: Xin cho ba chúng tôi Một Bát Mì… Trời ơi… Mọi người đều quay hết về phía họ: Phải chăng các vị là Ba Mẹ Con ngày xưa? Chúng tôi đã mong chờ các vị bấy lâu...
Dạ vâng, là chúng tôi ạ. Chồng và cha chúng tôi bị tai nạn qua đời đã lâu, để lại món nợ rất lớn, chúng tôi đã vô cùng khó khăn nên đã nhiều năm không còn khả năng được ăn mì Tất Niên nữa. Bây giờ mọi điều đã rất tốt đẹp, nên trở lại đây muốn được ăn bát mì như năm xưa, được hưởng tấm lòng của ông bà mà nhờ đó chúng tôi đã thêm được sự ấm lòng để cố gắng vượt qua… Tất cả tràn đầy xúc động đứng lên bước lại quây quần và cung kính cảm tạ lẫn nhau.
[/info2]
 
Có ai mời em một ly cà phê nhiều sữa buổi sáng cuối tuần không ạ???
hôm nay buồn ngủ quá, tới công ty rồi mà vẫn mệt.hix
 
Có ai mời em một ly cà phê nhiều sữa buổi sáng cuối tuần không ạ???
hôm nay buồn ngủ quá, tới công ty rồi mà vẫn mệt.hix
Mời em nhâm nhi ly cà phê và đọc bài báo này: Cựu binh Mỹ đúc tượng sống mẹ Việt Nam Anh hùng.
Vừa mới nhấp được một ngụm, và đọc hết bài viết này, thật sự rất cảm động. Cảm ơn người mẹ Việt Nam Anh Hùng ![gperightsidebar]“Tôi thật sốc khi biết rằng chỉ riêng làng xã Điện Hoà nhỏ bé này có tới 158 Mẹ Việt Nam anh hùng với hàng trăm đứa con đã hy sinh. Việt Nam có biết bao làng xã như vậy. Biết trong làng có 8 mẹ còn sống, tôi nhờ chị Dung nhắn với các mẹ rằng tôi nguyện sẽ đúc tượng tặng các Mẹ” - Cựu binh Jim Gion.[/gperightsidebar]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Leo ơi cho mình ly cafe đen không đường và 1 bản nhạc ...êm dịu nhé!
Cảm ơn nhiều!
 
Cái gì chứ cà phê và nhạc thì không thiếu.
Nghe ca khúc em dịu này xem: Cỏ Úa
[video=youtube;QmWfn3e_x0w]http://www.youtube.com/watch?v=QmWfn3e_x0w[/video]
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Ua-Dam-Vinh-Hung/ZWZ9ZUE7.html

[info2=Cỏ Úa - Đàm Vĩnh Hưng]
Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.


Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng
Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn
Bão tố triền miên ngày em về nhà đó
Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu


Một chiều trên đồi em làm thơ
Cỏ biếc tương tư vàng úa
Mộng dệt theo đàn bên người mơ
Mới biết mình yêu bao giờ.


Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời
Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi
Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ
Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang
[/info2]
 
---:close_tema:---

Xa xôi ở một vương quốc nọ
Thần dân ngàn vạn, mấy chục quan
Đất đai màu mỡ, giặc nhòm ngó
Quan - dân chia rẽ cảnh lầm than

Số là đêm ấy mưa trút xuống
Dân đem thóc giống ra đồng gieo
Quan rằng, hạt lúa chưa lên mạ
Nước ngập, mầm hư, dân sẽ nghèo

Dân cho mùa nắng không có nước
Kinh nghiệm nhà nông dân đã hay
Quan quyết không nghe, ngăn bằng được
Kéo dân lên vua cho biết tay

Một ngày trời đẹp vua xử án
Dân thì - "thóc giống", quan - "lúa non"
Nhà vua vò đầu, ai mới đúng?
Đành phán bãi triều, chuyện cỏn con.

Biên ải tin báo quân giặc tới
Giặc dốt, giặc nghèo, với giặc tham
Ngoại xâm nhòm ngó, tâm đen tối
Triều cương suy yếu, nhiễu dân - quan

Vua tôi hiền minh lòng đã biết
Luyện binh giết giặc, chống ngoại xâm
Nội triều, dân, quan cùng đoàn kết
Với lòng yêu nước, cùng quyết tâm.
 
Ngồi buồn đọc lại câu chuyện khi xưa, chẳng nhớ là tác giả nào viết, thấy không hay nhưng mà thật quá, miêu tả đúng xã hội thời bấy giờ:
Câu chuyện kể rằng:
Xã hội ngày xưa các vị quan lại thật lắm quyền nhiều thế. Các vị quan lại tự châm ngòi nổ chiến tranh nhưng khi tất cả bị đưa ra ánh sáng thì lại đổ tội lên đầu dân đen. Lại đổ tội cho dân là "thích chiến tranh". Trong khi từ đầu tới cuối dân chỉ bị mang ra làm hình nhân thế mạng. Rồi lại quay lại mắng dân.
Có ai biết đâu, trăm đắng ngàn cay, vì chút lòng yêu nước thì bị án nghi oan! Tội khó tha và thậm chí dân bị định kiến luôn.

Tự nhiên dân đang ngủ ngon, yên bình trong đời sống thì gọi dân ra tra hỏi vớ vẩn, rồi dân cự cãi lại thì nói dân là: "Mày là người có lỗi!" trong khi quan là người gây sự. Dân muốn yên mà chẳng được, "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng".
Tự quan sẽ không thấy được cái sai của quan, dân đã cố tình không nói, thì quan cố khơi khơi ra, đến khi dân bực mình quá, có bắt thóp lại quan mà nói lại thì quan mang dân ra chém trước để làm gương. Bịt miệng!
Thôi thì dân đành phải chết! Ghé đầu vào lưỡi đao mà lạnh quá, cảm giác xuống tận âm ty địa phủ....Cũng may chưa bị cho 4 vó ngựa phanh thây....

Hic! Tiêu diệt 1 thằng dân yêu nước để tránh ảnh hưởng đến các vấn đề chính trị, tiếc gì 1 thằng dân đen dù nó có lòng yêu nước. Còn cả con dân trăm họ mà.
Quan châm ngòi nổ chiến tranh nhưng nếu có việc gì xảy ra không hay, hoặc sự biến động xã hội thời bấy giờ thì quan đổ lỗi cho dân châm ngòi nổ, dân "kích động chiến tranh". Hỡi ôi!


Như câu chuyện về chu di cửu tộc Nguyễn Trãi. Người có lòng ngay thẳng thì bị trảm....cả 9 họ. Thật đau lòng biết bao.
Chẳng như Bao Công ngày xưa nữa. Thiên tử cũng phải Cẩu đầu trảm.


Ngồi nhâm nhi ly cafe nghĩ lại thời xưa mà thấy cay đắng trong lòng quá! Buồn quá!
Cũng may trong số quan ấy, rất nhiều người đã triệu dân đen và nói chuyện với dân đen, chia sẻ tình cảm và sự quý mến với dân đen. Do vậy hỡi dân đen, hãy tự nhủ lòng mình là còn có những người biết lẽ phải. Người ta thực sự quý mến yêu con dân.

Thôi giờ nếu dân đen còn sống, thì nên dốc sức vào việc đồng áng, chăm sóc lúa non đến ngày trổ bông, gây quỹ lương thực, giúp đỡ người khó hơn, cố gắng làm những điều tốt đẹp khác dù sức mình có hạn chẳng làm được bao nhiêu!....Đừng nghĩ tới mặt trái của xã hội, mà nghĩ tới cái hay, cái tốt đẹp để phấn đấu. Hãy yên lòng đi dân đen nhé!

Rất may là thời bây giờ quan cũng khá hơn xưa. Nhân dân được bình yên, ấm no và hạnh phúc quá! Hic hic!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Leo ơi, hôm nay mình thấy nóng trong người, cho mình ly trà giải nhiệt đi. Hôm nay không uống cafe....
 
Sáng nay bận quá không vào mở quán được, xuan.nguyen82 vừa khỏi bệnh, uống nước cam cho khỏe.
cam-tuoi.jpg


Tác dụng của cam: giải khát, sinh tâm dịch, mát phổi, tiêu đờm, thanh nhiệt. Cam dùng làm thuốc giải nhiệt trị sốt, điều trị chứng xuất tiết và giúp ăn ngon miệng.
Chỉ ăn toàn Cam trong ba ngày liền có tác dụng như uống một liều thuốc tẩy độc rất tốt.

Cam chứa nhiều dưỡng chất, đặc biệt là vitamin C giúp chông oxi hóa, mang lại vẻ tươi trẻ cho làn da. Cách làm: vắt nước cam ra chén, sau đó thoa lên mặt và massage nhẹ trong khoảng 5 phút. Có thể thấm nước cam vào khăn để đắp lên mặt để phát huy tác dụng làm sạch và sáng da hơn. Sau đó rửa lại với nước ấm, sẽ có được làn da trắng đẹp.

Chúc các bạn nữ GPE có được một làn da sáng khỏe, tình thần tươi tốt!
 
Sáng nay bận quá không vào mở quán được, xuan.nguyen82 vừa khỏi bệnh, uống nước cam cho khỏe.
cam-tuoi.jpg


!

Chẹp! Chẹp! Ngon quá đi thôi...thèm thêm 1 ly nữa quá!
Hôm nay thực sự thấy khó chịu trong người, mình bị nhiệt tùm lum ở miệng rồi. Trong nguời nóng nóng cứ như có lửa.
Sáng nay dậy đi làm mà đầu óc cứ ong ong.
 
Ái da!
Hôm nay là ngày đặc biệt à nghe. Phải có 1 ly Cà phê mới được.
Chúc mừng, chúc mừng xuan.nguyen82
XN1000.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong tháng 03/2013 nàng thơ chúng ta đẩy một phát chừng 200 bài, người không cảm không sốt mới lạ.
Nể !

Hic.
Ước gì anh hóa trái Cam
Em vắt, không uống...chỉ để bàn ngắm chơi.

Nóng trong người quá chủ quán ơi! Hic!
 
Tối qua có người hẹn Gặp gỡ ở Tp HCM, vậy mà chỉ có mấy người cũ: Hai zợ chồng bác Cò, "một" zợ chồng Tùng Thuận, chàng độc thân zui tính (được đặt thêm cho một biệt hiệu mới), anh Bình (AC) với bé Tiền. Zui một trận, cười một trận, ...
Sáng nay hỏng uống nổi cà phê vì cái bụng biểu tình ...
 
Tối qua có người hẹn Gặp gỡ ở Tp HCM, vậy mà chỉ có mấy người cũ: Hai zợ chồng bác Cò, "một" zợ chồng Tùng Thuận, chàng độc thân zui tính (được đặt thêm cho một biệt hiệu mới), anh Bình (AC) với bé Tiền. Zui một trận, cười một trận, ...
Sáng nay hỏng uống nổi cà phê vì cái bụng biểu tình ...
Vậy thì cũng phải cảm ơn người đó chứ nhỉ?! Ít ra thì cũng có cớ để anh em gặp mặt.

Sáng nay mình vẫn như thường lệ, 1 ly cà phê đen và 1 ly trà đá... Mới sáng sớm mà nóng quá trời, ước gì có một cơn mưa thật lớn.
 
Tối qua có người hẹn Gặp gỡ ở Tp HCM, vậy mà chỉ có mấy người cũ: Hai zợ chồng bác Cò, "một" zợ chồng Tùng Thuận, chàng độc thân zui tính (được đặt thêm cho một biệt hiệu mới), anh Bình (AC) với bé Tiền. Zui một trận, cười một trận, ...
Sáng nay hỏng uống nổi cà phê vì cái bụng biểu tình ...

Cái gì cũng "hết sức bình tỉnh, hết sức cẩn thận, hết sức cân nhắc" nhé! Đừng manh động nhé! Cái vụ đỏ đỏ chưa được confirmed nha! Và theo mình nghĩ thì cái anh độc thân vui tính đó không thích ai đặt biệt hiệu gì đâu nhé!

Vậy thì cũng phải cảm ơn người đó chứ nhỉ?! Ít ra thì cũng có cớ để anh em gặp mặt.

Sáng nay mình vẫn như thường lệ, 1 ly cà phê đen và 1 ly trà đá... Mới sáng sớm mà nóng quá trời, ước gì có một cơn mưa thật lớn.


"Không mợ thì chợ cũng đông" à Nghiaphuc ơi, tụi này cuối tuần cũng lai rai hoài, tại không thích post lên thôi, người ta lại nói tụi này thích ăn nhậu "thoai"!
 
Sáng nay có 2 Status:
xuan.nguyen82: ĐAU ĐẦU QUÁ :wallbash:
quanghai: Mệt mỏi + Chán nản => Rơi tự do :mega_shok:
Hỏng biết cả hai có chiện gì, làm một ly cà phê để tỉnh táo hơn nào !
 
Sáng nay có 2 Status:
xuan.nguyen82: ĐAU ĐẦU QUÁ :wallbash:
quanghai: Mệt mỏi + Chán nản => Rơi tự do :mega_shok:
Hỏng biết cả hai có chiện gì, làm một ly cà phê để tỉnh táo hơn nào !

Đau đầu có rất nhiều nguyên nhân T ơi: Dạo này mình bị căng thẳng đầu óc, hay mệt mỏi, nhiều chiện xảy ra quá....(và cũng hay là ảnh hưởng từ sau khi ra viện nhỉ? hihi).
Hai là do hôm chủ nhật té xe máy. Vẫn bị ảnh hưởng chút. May qua vẫn chưa ....bi các cụ đón đi...hic hic

Cho mình ly sữa chua đánh đá nha....
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom