SweetNovember
Thành viên mới

- Tham gia
- 20/6/06
- Bài viết
- 1
- Được thích
- 22
Chị quyết định dọn nhà Biển hát từ WKT sang đây. Dù sao ở đây cũng còn có người trông nom, để bên đó, lâu lâu chị vào, tìm mãi chẳng ra.
Tết sắp đến, sáng nay, nằm trong chăn với tiết trời se se lạnh (là ở trong phòng chị thôi, bên ngoài thì trời lạnh tê tái), tự dưng chị nhớ những buổi sáng giáp tết ở Sài Gòn quá, rồi lại nhớ đến cái nhà Biển hát, nhớ "mấy đứa con nít" trong nhà Biển hát nữa, chị nằm liệt kê lại xem vì cớ làm sao mà mình gặp được tụi nó. Nghĩ mãi chỉ nhớ mỗi lần đầu gặp CC và TG thôi, còn lần đầu gặp Cỏ mật (dù em có đổi bao nhiêu cái tên, chị vẫn thích nhất là tên này)..hic..hic..nghĩ mãi chẳng ra. Cỏ mật đừng buồn nha, ko phải vì chị ko còn nghĩ đến em, mà vì chị nghĩ hoài ko ra...hihi..đến ngày sinh nhật của em, chị nhớ là 1 ngày nào đó trong năm...nhưng cũng ko biết chính xác ngày nào nữa..hehe..
Nghĩ lại 2 năm trước đây, chị thấy ngọt ngào và thoải mái lắm. Nhà Biển hát là nơi gặp gỡ của chị em chúng mình, lâu lâu tụi em ghé vào nghỉ ngơi, dọn dẹp nó tí nhé. Thời gian vừa rồi, lúc có thời gian lại ko có điều kiện lên net, lúc có điều kiện lại ko có thời gian để lên net., nhưng lúc nào chị cũng nhớ đến Biển hát.
Ui, bé Sori dậy rồi, đây là kẻ đã ngốn hết thời gian của chị đây nè...hehhe...
Chị out đây, chúc cả nhà năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc!
Tết sắp đến, sáng nay, nằm trong chăn với tiết trời se se lạnh (là ở trong phòng chị thôi, bên ngoài thì trời lạnh tê tái), tự dưng chị nhớ những buổi sáng giáp tết ở Sài Gòn quá, rồi lại nhớ đến cái nhà Biển hát, nhớ "mấy đứa con nít" trong nhà Biển hát nữa, chị nằm liệt kê lại xem vì cớ làm sao mà mình gặp được tụi nó. Nghĩ mãi chỉ nhớ mỗi lần đầu gặp CC và TG thôi, còn lần đầu gặp Cỏ mật (dù em có đổi bao nhiêu cái tên, chị vẫn thích nhất là tên này)..hic..hic..nghĩ mãi chẳng ra. Cỏ mật đừng buồn nha, ko phải vì chị ko còn nghĩ đến em, mà vì chị nghĩ hoài ko ra...hihi..đến ngày sinh nhật của em, chị nhớ là 1 ngày nào đó trong năm...nhưng cũng ko biết chính xác ngày nào nữa..hehe..
Nghĩ lại 2 năm trước đây, chị thấy ngọt ngào và thoải mái lắm. Nhà Biển hát là nơi gặp gỡ của chị em chúng mình, lâu lâu tụi em ghé vào nghỉ ngơi, dọn dẹp nó tí nhé. Thời gian vừa rồi, lúc có thời gian lại ko có điều kiện lên net, lúc có điều kiện lại ko có thời gian để lên net., nhưng lúc nào chị cũng nhớ đến Biển hát.
Ui, bé Sori dậy rồi, đây là kẻ đã ngốn hết thời gian của chị đây nè...hehhe...
Chị out đây, chúc cả nhà năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc!