Ba mối ưu tư gợi mở một con đường? (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

binhminhcaonguyen2

Thành viên thường trực
Tham gia
27/5/08
Bài viết
222
Được thích
242
Nghề nghiệp
Nghiền ngẫm một chủ đề
1. Khi mình ngồi dưới gốc 1 cây cổ thụ, trong đầu mình thường bật ra các câu hỏi như:

  • Đây là cây gì mà sao mát thế ?
  • Cây to như thế này thì bao nhiêu tuổi nhỉ?
  • Để có thể to lớn như thế này, cây đã trao qua bao nhiêu phong ba gió giật nhỉ?
  • Trước khi nhú mầm xanh lên khỏi mặt đất, hình hài của cây như thế nào ?
2. Tiếng rền rĩ trên bầu trời, rồi một chiếc máy bay bay qua, trong đầu mình thường bật ra các câu hỏi như:

  • Ai là người đã nghĩ đến và chế tạo ra nó nhỉ?
  • Thuở xưa, ước mơ được bay lên bầu trời xanh của loài người được thể hiện như thế nào nhỉ?
  • Ước mơ đầu tiên là của ai và vào thời gian nào nhỉ?
  • Nhớ lúc còn thơ, mình gửi thư lên bầu trời bằng cách mắc những mảnh giấy nhỏ vào sợi dây thả diều và giật cho gió đưa những mẩu giấy tròn bé xíu ghi vội những điều ước lên. Rổi những chiếc máy bay bằng giấy được mình phóng đi bằng đôi tay không lành lặn. Mình thường tự hỏi, máy bay giấy có trước hay sau các cổ máy bay ầm ĩ kia nhỉ?
3. Ngồi gõ những dòng này, mình nhớ đến cái máy đánh chữ cũ sì của cán bộ văn thư xã. Từ nỗi nhớ này, lại những câu hỏi bật lên:

  • Cái bàn phím mình đang dùng đây (to lớn quá, hiện đại, đa chức năng quá so với cái bàn phím của cái máy đánh chữ cũ sì của cán bộ văn thư xã ngày xưa. Phải chăng, cái bàn phím mình đang dùng chính là cây cổ thụ lớn lên từ mầm xanh của bàn phím máy đánh chữ nhỉ?
  • Lần đầu tiên, vào Start-Programe- Accessories- Calculator, dùng Calculator mình nhớ đến cái bàn tính mà năm xưa, thầy dạy toán chỉ cho các anh lớp trên về làm để học cách dùng bàn tính tính toán các phép cộng- trừ - nhân- chia. Mình tự hỏi, phải chăng, Calculator và phần mềm bảng tính Excel là cây cổ thụ cứ đang mãi lớn lên, mà mầm xanh của nó chính là cái bàn tính năm xưa?
  • Khi dùng trình Voice Chat, mình nhớ đến cái máy điện thoại bàn và cái máy chụp hình cũ sì năm xưa. Phải chăng trình Voice Chat và các công cụ liên lạc trực tuyến đa nhiệm bây giờ lớn lên từ sự kết hợp của 2 mầm xanh là cái máy điện thoại bàn và cái máy chụp hình cũ sì năm xưa?
  • Cả cái máy tính đa chức năng, đa nhiệm bây giờ như một cây cổ thụ khổng lồ. Phải chăng nó là sự kết hợp từ những mầm xanh rời rạc (những mầm xanh đó đã phát triển thành cành, nhánh) của nền công nghệ máy móc do con người tạo ra để phục vụ cho nhu cầu thực tế của cuộc sống?
 
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom