Bỗng dưng muốn khóc với cái thẻ tín dụng (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tellmemore

Thành viên mới
Tham gia
16/12/08
Bài viết
10
Được thích
5
Cty ABC mới thành lập, giám đốc Cty đề xuất làm cho anh em mỗi người 1 cái thẻ tín dụng. Nộp giấy CMND rồi đăng ký với ngân hàng Sếp tự lo tự làm tất tần tật, anh em chỉ ký vào cái bảng đăng ký của ngân hàng là xong. Cứ nghĩ từ từ rồi có thẻ...
... Qua 1 thời gian cũng chẳng ai nghĩ đến cái thẻ đó nữa, cũng chưa thấy mặt mũi cái thẻ ra sao.
Cty bắt đầu xuống dốc, gặp khó khăn. Rồi ngân hàng thông báo ông Nguyễn Văn A, bà Trần Thị B... của Cty ABC còn nợ ngân hàng thẻ tín dụng số tiền quá hạn chưa thanh toán, tự nhiên mỗi người nợ "vài chục chai". Anh em ngớ mặt ra
Thì ra Sếp làm thẻ cho anh em rồi giữ riêng xài. Giờ vỡ lẽ ra Sếp nói anh em cứ yên tâm, ko có sao đâu.
Giờ ổng nợ nần chồng chất, chắc sắp vào "ô" ngồi bóc lịch rồi.

Mọi người có ai gặp trường hợp này ko, tư vấn cho mình với. Tự nhiên dính 1 cục nợ trên trời rơi xuống.
 
Cty ABC mới thành lập, giám đốc Cty đề xuất làm cho anh em mỗi người 1 cái thẻ tín dụng. Nộp giấy CMND rồi đăng ký với ngân hàng Sếp tự lo tự làm tất tần tật, anh em chỉ ký vào cái bảng đăng ký của ngân hàng là xong. Cứ nghĩ từ từ rồi có thẻ...
... Qua 1 thời gian cũng chẳng ai nghĩ đến cái thẻ đó nữa, cũng chưa thấy mặt mũi cái thẻ ra sao.
Cty bắt đầu xuống dốc, gặp khó khăn. Rồi ngân hàng thông báo ông Nguyễn Văn A, bà Trần Thị B... của Cty ABC còn nợ ngân hàng thẻ tín dụng số tiền quá hạn chưa thanh toán, tự nhiên mỗi người nợ "vài chục chai". Anh em ngớ mặt ra
Thì ra Sếp làm thẻ cho anh em rồi giữ riêng xài. Giờ vỡ lẽ ra Sếp nói anh em cứ yên tâm, ko có sao đâu.
Giờ ổng nợ nần chồng chất, chắc sắp vào "ô" ngồi bóc lịch rồi.

Mọi người có ai gặp trường hợp này ko, tư vấn cho mình với. Tự nhiên dính 1 cục nợ trên trời rơi xuống.
Mình không hiểu chỗ chữ màu đỏ. Bạn giải thích cho mình biết với???
Mình dùng thẻ cá nhân có tiền trong thẻ thì mới rút được chứ? Làm sao lại nợ ngân hàng chứ nhỉ?
 
Mình không hiểu chỗ chữ màu đỏ. Bạn giải thích cho mình biết với???
Mình dùng thẻ cá nhân có tiền trong thẻ thì mới rút được chứ? Làm sao lại nợ ngân hàng chứ nhỉ?

Thẻ tín dụng là hình thức ngân hàng cho tạm ứng số tiền (khoản tiền nào đó có trong thẻ). Theo hình thức tín chấp, Gần như các thẻ tín dụng lấy căn cứ từ hợp đồng lao động, có hạn mức. Giả sử với ngân hàng ANZ thì mức lương (theo sao kê tài khoản phải từ 8 triệu trở lên), Techcombank thì từ 4tr trở lên....thì mức tín dụng sẽ bằng 5 lần lương hoặc 10 lần lương. Nghĩa là, lương anh 5 triệu thì anh có hạn mức thẻ là 25trieu.
Thẻ tín dụng dùng để thanh toán khi anh mua đồ, anh làm gì đó, chỉ cần quẹt thẻ, vậy là anh đa lấy tiền từ ngân hàng...anh nợ ngân hàng...đến ngày sao kê, người dùng phải thanh toán số tiền đã sử dụng. Nói cách khác, đây là khoản vay ngân hàng mà trong vòng 45 ngày phải trả lại thì k mất tiền lãi, còn sau 45 ngày thì tính lãi tren số tiền đã rút.
Quá 3 kỳ mà k thanh toán ít nhất bằng số dư tối thiểu thì ngân hàng tự động khóa thẻ.

Thẻ tín dụng gần như là vay tín chấp ngân hàng với hình thức sao kê bảng lương và hợp đồng lao động. (Có biểu mẫu thông tin mà chủ sử dụng lao động cần ký xác nhận)
 
Mình không hiểu chỗ chữ màu đỏ. Bạn giải thích cho mình biết với???
Mình dùng thẻ cá nhân có tiền trong thẻ thì mới rút được chứ? Làm sao lại nợ ngân hàng chứ nhỉ?
Vậy là bạn không biết về thẻ tín dụng rồi. Vậy mà còn la lớn nữa!
 
Cty ABC mới thành lập, giám đốc Cty đề xuất làm cho anh em mỗi người 1 cái thẻ tín dụng. Nộp giấy CMND rồi đăng ký với ngân hàng Sếp tự lo tự làm tất tần tật, anh em chỉ ký vào cái bảng đăng ký của ngân hàng là xong. Cứ nghĩ từ từ rồi có thẻ...
... Qua 1 thời gian cũng chẳng ai nghĩ đến cái thẻ đó nữa, cũng chưa thấy mặt mũi cái thẻ ra sao.
Cty bắt đầu xuống dốc, gặp khó khăn. Rồi ngân hàng thông báo ông Nguyễn Văn A, bà Trần Thị B... của Cty ABC còn nợ ngân hàng thẻ tín dụng số tiền quá hạn chưa thanh toán, tự nhiên mỗi người nợ "vài chục chai". Anh em ngớ mặt ra
Thì ra Sếp làm thẻ cho anh em rồi giữ riêng xài. Giờ vỡ lẽ ra Sếp nói anh em cứ yên tâm, ko có sao đâu.
Giờ ổng nợ nần chồng chất, chắc sắp vào "ô" ngồi bóc lịch rồi.

Mọi người có ai gặp trường hợp này ko, tư vấn cho mình với. Tự nhiên dính 1 cục nợ trên trời rơi xuống.

Mình thấy vô lý quá.
Thủ tục làm thẻ tín dụng cần có: Hợp đông lao động, sổ hộ khẩu KT3 hoặc tạm trú tại tỉnh thành đó, biểu mẫu đăng ký làm thẻ tín dụng có số điện thoại công ty và nhà để ngân hàng thẩm định, có sao kê tài khoản thanh toán lương tại ngân hàng trong 3 tháng gần nhất. mà khi đi xin sao kê thì phải chính chủ mang CMND ra ngaan hàng mới xin được sao kê....

Chả hiểu ông giám đốc công ty bạn làm như thé nào? nhưng mình thấy vô lý quá...người lao động chỉ biết ký, không đọc gì cả hay sao?
Cũng nên tự trách bản thân mình không minh mẫn khi ký tá giấy tờ mà không hiểu rõ về nó.....
Ẹc ẹc...
 
Mình thấy vô lý quá.
Thủ tục làm thẻ tín dụng cần có: Hợp đông lao động, sổ hộ khẩu KT3 hoặc tạm trú tại tỉnh thành đó, biểu mẫu đăng ký làm thẻ tín dụng có số điện thoại công ty và nhà để ngân hàng thẩm định, có sao kê tài khoản thanh toán lương tại ngân hàng trong 3 tháng gần nhất. mà khi đi xin sao kê thì phải chính chủ mang CMND ra ngaan hàng mới xin được sao kê....

Chả hiểu ông giám đốc công ty bạn làm như thé nào? nhưng mình thấy vô lý quá...người lao động chỉ biết ký, không đọc gì cả hay sao?
Cũng nên tự trách bản thân mình không minh mẫn khi ký tá giấy tờ mà không hiểu rõ về nó.....
Ẹc ẹc...

Bạn đọc ko rõ àh "Cty ABC mới thành lập, giám đốc Cty đề xuất làm cho anh em mỗi người 1 cái thẻ tín dụng. Nộp giấy CMND rồi đăng ký với ngân hàng Sếp tự lo tự làm tất tần tật, anh em chỉ ký vào cái bảng đăng ký của ngân hàng là xong"
Vì làm cho nhân viên Cty nên chỉ cần CMND, bảng lương, tờ khai của ngân hàng là xong.
Ý là Sếp lấy thẻ về ko đưa cho nhân viên và cũng ko ai để ý đến cái thẻ, cũng ko ai biết Sếp đang giữ thẻ của mình. Mật khẩu thì do Sếp tự làm thẻ nên ổng biết rồi tiêu xài trên thẻ của nhân viên, hàng tháng tự thanh toán thẻ với ngân hàng. Đến khi ko thanh toán được thì ngân hàng báo nhân viên Cty nợ tiền thẻ. Ngân hàng cũng chỉ căn cứ trên chủ thẻ thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn đọc ko rõ àh "Cty ABC mới thành lập, giám đốc Cty đề xuất làm cho anh em mỗi người 1 cái thẻ tín dụng. Nộp giấy CMND rồi đăng ký với ngân hàng Sếp tự lo tự làm tất tần tật, anh em chỉ ký vào cái bảng đăng ký của ngân hàng là xong"
Vì làm cho nhân viên Cty nên chỉ cần CMND, bảng lương, tờ khai của ngân hàng là xong.
Ý là Sếp lấy thẻ về ko đưa cho nhân viên và cũng ko ai để ý đến cái thẻ, cũng ko ai biết Sếp đang giữ thẻ của mình. Mật khẩu thì do Sếp tự làm thẻ nên ổng biết rồi tiêu xài trên thẻ của nhân viên, hàng tháng tự thanh toán thẻ với ngân hàng. Đến khi ko thanh toán được thì ngân hàng báo nhân viên Cty nợ tiền thẻ. Ngân hàng cũng chỉ căn cứ trên chủ thẻ thôi.

Đọc rõ nên mới thấy vô lý.
Ngân hàng làm ăn vớ vẩn. Không có đủ căn cứ thẩm định cũng làm...
Mình sử dụng thẻ, thẩm định mấy lần mới xong.
Mà ngân hàng cũng chẳng có ăn cứ gì, thứ nhất thẻ tín dụng khi giao cho người dùng phải có chữ ký nhận thẻ, ký cuống pin, cuống pin trùng với form đăng ký mới là chính chủ nên cũng chẳng phải sợ.
Ông ấy làm thì ông ấy chịu thôi
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom