Bỏ chế độ làm tròn số nguyên 16 số

Liên hệ QC

phuongmai96243

Thành viên mới
Tham gia
7/7/21
Bài viết
1
Được thích
0
Thưa các bác, em hỏi 1 chút là khi em nhập 1 số nguyên có 16 chữ số, ví dụ: 1.345.277.567.223.768 thì excel tự động hiển thị là 1.345.277.567.223.760.
Vậy có cách nào để excel giữ nguyên số đuôi cho em không ạ?
Em cảm ơn các bác.
 
Thưa các bác, em hỏi 1 chút là khi em nhập 1 số nguyên có 16 chữ số, ví dụ: 1.345.277.567.223.768 thì excel tự động hiển thị là 1.345.277.567.223.760.
Vậy có cách nào để excel giữ nguyên số đuôi cho em không ạ?
Em cảm ơn các bác.
Nhập '1.345.277.567.223.768 excel hiểu là chuỗi nên không tự làm tròn
 
Thưa các bác, em hỏi 1 chút là khi em nhập 1 số nguyên có 16 chữ số, ví dụ: 1.345.277.567.223.768 thì excel tự động hiển thị là 1.345.277.567.223.760.
Vậy có cách nào để excel giữ nguyên số đuôi cho em không ạ?
Em cảm ơn các bác.
Bạn xem Một số đặc tả và giới hạn trong Excel :
1625626420498.png
Độ chính xác số: tối đa 15 chữ số. Nghĩa là Excel cho phép sai số (hay nói cách khác là làm tròn) những số có 16 chữ số trở lên.
Bạn thử nhập đại vài số 17, 20, 25 chữ số xem sẽ hiểu. Nó làm tròn ngay chữ số thứ 16. :)

@HieuCD , @Phuocam : hình như cũng có cách để can thiệp vào vấn đề này đúng không anh?
 
Nhập '1.345.277.567.223.768 excel hiểu là chuỗi nên không tự làm tròn
Giải pháp đúng. Nhưng bạn cần nhắc người sử dụng cẩn thận:
Nếu chỉ dùng để nhìn thì không sao. Nhưng khi vô tình ép kiểu để tính toán thì nó trở về 15 chữ số +0's.
A1 = '1345277567223768
B1 = A1*2, sẽ hiển thị là 2690555134447520
Người dùng bứt tóc, vì nghĩ 2 chữ số cuối đáng lẽ phải là 36.
(ví dụ trên là trường hợp dễ, người dùng nhận ra ngay là kết quả kỳ kỳ. Nếu số cuối là 5 thì có thể người dùng không hề nhận ra kết quả ngoài ý muốn)

Túm lại. Có thể dùng thoải mái nếu số ấy chỉ là một mã số, không bao giờ dùng để tính toán. Nếu là số liệu cần tính toán thì phải hiểu là công thức khá phức tạp.
 
ví dụ trên là trường hợp dễ, người dùng nhận ra ngay là kết quả kỳ kỳ. Nếu số cuối là 5 thì có thể người dùng không hề nhận ra kết quả ngoài ý muốn)
Thì người dùng vẫn rung đùi, uống bia như thường. Anh ta có ý thức được là có cái gì đó không ổn đâu. :D
 
Thì người dùng vẫn rung đùi, uống bia như thường. Anh ta có ý thức được là có cái gì đó không ổn đâu. :D
Đó là những giây phút đẹp đẽ nhất cuộc đời, sao người ta không tìm cách nâng lên thành 30 số thay vì 15 số bác nhỉ.
 
Đó là những giây phút đẹp đẽ nhất cuộc đời, sao người ta không tìm cách nâng lên thành 30 số thay vì 15 số bác nhỉ.
Chi vậy?
Số điện thoại hiện tại chưa tới giới hạn 15 chữ số.
Số đề thì chỉ 2 chữ số.
Tiền: 15 chữ số là một trăm ngàn tỷ rồi. Tôi chỉ cần đến trăm tỷ thôi. Không dám tham hơn đâu. Mà lỡ trời thương cho tôi trên trăm ngàn tỷ thì tôi cũng chả buồn lý tới mấy chữ số sau cùng bị đổi thành 0's. Tất cả những chữ số sau chữ số đầu tiên tôi sẵn sàng giao từ thiện.
 
Tiền đề trước đó: "trên trăm ngàn tỷ" -> số đã có xác định vị trí của chữ số nặng ký nhất (most significant digit)
Em hỏng chịu, nguyên bài hỏng có chữ "nặng ký", cũng hỏng có chữ most significant. Chỉ có chữ "đầu tiên", mà hỏng biết đầu tiên từ bên nào sang.
 
Thiếu 2 chữ (khác không), hoặc là quá sang
Tôi mà được trời thương cho trên trăm ngàn tỷ thì tôi trích ra cho mình một con số nhỏ nhất có 12 chữ số thôi. Còn lại số có 15 và trên 15 chữ số để làm từ thiện. Ăn nhậu thì làm gì hết "12 chữ số". :D
 
Tôi mà được trời thương cho trên trăm ngàn tỷ thì tôi trích ra cho mình một con số nhỏ nhất có 12 chữ số thôi. Còn lại số có 15 và trên 15 chữ số để làm từ thiện. Ăn nhậu thì làm gì hết "12 chữ số". :D
12 chữ số là trăm tỷ. Mình tôi xài đương nhiên là không hết, nhưng còn bà xã tôi chứ. Chỉ riêng bả "phải quấy" với anh em họ hàng đã hơn phân nửa chỗ ấy rồi (từ nào giờ bả lo cả hai họ, tôi không hề rớ đến. Em tôi, cháu tôi, chúng muốn gì đều nói thẳng với bả; lắm lúc chuyện xong rồi mà tôi vẫn chưa hay).
 
12 chữ số là trăm tỷ. Mình tôi xài đương nhiên là không hết, nhưng còn bà xã tôi chứ. Chỉ riêng bả "phải quấy" với anh em họ hàng đã hơn phân nửa chỗ ấy rồi (từ nào giờ bả lo cả hai họ, tôi không hề rớ đến. Em tôi, cháu tôi, chúng muốn gì đều nói thẳng với bả; lắm lúc chuyện xong rồi mà tôi vẫn chưa hay).
Ơ, theo "luật" thì khoản có thêm là vào quĩ đen chứ nhỉ. Vợ chỉ nắm lương hưu chứ nhỉ. :D
 
Web KT
Back
Top Bottom