- Tham gia
- 18/3/08
- Bài viết
- 8,310
- Được thích
- 15,867
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Làm ruộng.
hí hí dạ con cố gắng để vô nhưng mà con sợ nhiều người bắt nạt con lắm ạ!
Có chú đây, con đừng sợ gì hết.
hí hí dạ con cố gắng để vô nhưng mà con sợ nhiều người bắt nạt con lắm ạ!
Có chú đây, con đừng sợ gì hết.
Đây là bố mìn đấy leanh01 ơi!!!!![]()
Nhờ anh Nghĩa nhắc mới nhớ, nếu kỳ này sinh nhật GPE em về được em sẽ đem theo cái máy 600D để mọi người chụp (mua mà hổng biết xài ặc ặc)...
Nhớ ra rồi, lúc đó là buổi trưa, Tùng và bé Tiền đang đi mua quà tặng cho các thành viên tiêu biểu, giao cho nghiaphuc ở lại coi đồ. Mà thiệt tình thì lúc đó cũng hổng có biết làm gì nữa, vừa "cưỡi voi" từ Tây Nguyên xuống, còn ê hết cả "...". Có một cô bé tới hỏi Tùng... bây giờ nhắc lại mới nhớ ra đó là quangbinhquetaoi.Sao không tổ chức tối t7 ạ???
Vẫn còn nhớ lần đầu tiên tham gia sn GPE, tính là lăng xăng phụ dọn dẹp với a.Tùng và bé Tiền mà tự nhiên có việc đột xuất, hết việc chạy tới hỏi thì hổng thấy ai ở đó hết, có mỗi 1 anh lúi húi làm băng rôn, anh í hỏi mình: em là thành viên GPE ah, hổng hiểu sao mình trả lời: dạ không phải, em xin phép về ạ. Sau này mới biết đó là anh Nghia Phuc, không biết anh Phúc còn nhớ ko nhưng em vẫn còn nhớ tới giờ.
hi vọng sẽ tham gia được lần ni nữa![]()
Không biết năm nay liệu có được tham gia cùng với mọi người được không...
Nhớ ra rồi, lúc đó là buổi trưa, Tùng và bé Tiền đang đi mua quà tặng cho các thành viên tiêu biểu, giao cho nghiaphuc ở lại coi đồ. Mà thiệt tình thì lúc đó cũng hổng có biết làm gì nữa, vừa "cưỡi voi" từ Tây Nguyên xuống, còn ê hết cả "...". Có một cô bé tới hỏi Tùng... bây giờ nhắc lại mới nhớ ra đó là quangbinhquetaoi.
Nhanh thật, vậy mà GPE cũng đã sắp thêm 1 tuổi nữa rồi. Không biết năm nay liệu có được tham gia cùng với mọi người được không...
Em thì chỉ có 1 nguyện vọng: Xin các anh chị đừng bắt em đi ói để em có đủ sức chơi tới khi nào quán.. đuổi về thì thôi (giống như lần offline cũng 7 Dzõ ấy, tội nghiệp chủ quán ghê)
Ẹc... Ẹc...
Người đi thì vòi phải ở nhà, cất vào tủ khóa lại. Chịu thì cho đi, không thì thôi.Năm ngoái còn có voi để mà cưỡi xuống, năm này voi bị người ta lấy ngà mất rồi, Phúc mang cái vòi xuống cũng được.
Anh gửi về đây em xài trước cho ạ, đồ tốt mà ko biết xài là hoang phí lắm a bik ko...em trốn đây![]()
Anh chàng này, lắp ráp lung tung thế này nguy hiểm quá đi mất.Nguyên văn bởi leonguyenz![]()
Năm ngoái còn có voi để mà cưỡi xuống, năm này voi bị người ta lấy ngà mất rồi, Phúc mang cái vòi xuống cũng được.
Nguyên văn bởi quangbinhquetaoi![]()
Anh gửi về đây em xài trước cho ạ, đồ tốt mà ko biết xài là hoang phí lắm a bik ko...em trốn đây
quangbinhquetaoi nói cái vòi của Phúc phải hong ta?
Anh chàng này, lắp ráp lung tung thế này nguy hiểm quá đi mất.
Nhân tiện có topic này, em mong Anh Chị góp ý tưởng về trò chơi trong buổi sinh nhật GPE lần thứ 7, em xem chương trình Running Main của HÀ QUỐC hihi, nhiều trò em định đưa ra tham khảo, mong Anh Chị tiếp tục góp ý kiến.
Trò 1 .... Thi ăn nhanh, mỗi đội gồm 5 người, các thực phẩm ăn 1 trứng gà, 2 là kem, 3 là xúc xích có chấm ớt sẵn (tương ớt thôi), 4 mì tôm ăn nhanh, 5 nước lavie mỗi vị trí ứng với mỗi người , có thể chia làm 2 or 3 đội để thi, đội nào thắng sẽ được quà.
hiiiiiiiiiii. em bận tí, tí sẽ viết trò thứ 2, mời các thành viên tiếp tục cho ý kiến...
Trò 1 .... Thi ăn nhanh
Bất công quá!
Bụng bự sao ăn nỗi? Sao hổng thi HÚT NHANH?