- Tham gia
- 18/3/08
- Bài viết
- 8,310
- Được thích
- 15,867
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Làm ruộng.
Nếu đến ngày này bụng mình "ngon" lại sẽ nhậu cho "lếch bánh" luôn. Còn bạn thì sao?
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nếu ngày đó mà được đi dự sinh nhật GPE thì em nguyện "lếch bánh" cùng với anh Hai Lúa...Nếu đến ngày này bụng mình "ngon" lại sẽ nhậu cho "lếch bánh" luôn. Còn bạn thì sao?
Nếu ngày đó mà được đi dự sinh nhật GPE thì em nguyện "lếch bánh" cùng với anh Hai Lúa...![]()
Hic, chỉ có động tác nâng lên lên rồi uống thôi mà. Làm gì anh than dữ vậy trời.Em thì chỉ có 1 nguyện vọng: Xin các anh chị đừng bắt em đi ói để em có đủ sức chơi tới khi nào quán.. đuổi về thì thôi (giống như lần offline cũng 7 Dzõ ấy, tội nghiệp chủ quán ghê)
Ẹc... Ẹc...
Hic, chỉ có động tác nâng lên lên rồi uống thôi mà. Làm gì anh than dữ vậy trời.
Hic, chỉ có động tác nâng lên lên rồi uống thôi mà. Làm gì anh than dữ vậy trời.
Chém tí cho vui chứ em cũng như anh thôi, uống 1 ly là no rồi. Hút thì lâu no lắm. Hy vọng sinh nhật GPE lần này có dịp ngồi hút với anh. Nhả khói cho mấy cao thủ kia ngất ngư để cho còn ít cao thủ. Chứ dạo này ló ra bài nào thì bị xào bài đó, không có cơ hội luyện tập gì ráo.Hic... nhà xa, sợ chú CA xin mất triệu rưởi thì hơi uổng
Thôi vầy đi: Chú uống 1 ly, anh hút 1 điếu, đồng ý thì.. múc
Ẹc ẹc, vậy phải tìm địa điểm ngoài trời rồi. Sợ mưa quá.![]()
GIANG HỒ ĐỆ NHẤT ÁC mà cũng sợ MƯA RƠI sao trời?
Dân chơi hen.. tắm mưa còn được
Ý của Ác là nếu ở ngoài trời nhằm mưa, đố ai hút thuốc được á! Lúc này có ai dám nói là 1 điếu 1 ly không ta?
Vậy là chú hổng biết goài (hổng phải dân chơi)
Dân chơi người ta có thể hút thuốc trong bất cứ hoàn cảnh nào, mưa là cái NGHĨA ĐỊA gì ---> Hút được tuốt ấy
(nghe đồn bên Bình Dương có ông còn hút thuốc trong cây xăng nữa đấy)
Ẹc... Ẹc...
Cẩn thận với các loại thang máy nha anh. Coi chừng vừa lên tới nơi có người chìa biên bản ra cho ký liền. Đa số các thang máy ở các toà nhà lớn đều có camera.Còn mình chuyên hút trong thang máy. Từ lúc bấm nút, chờ, lên đến nơi là xong 1 điếu. Mà trong thang máy cũng có sensor cảm ứng khói à nha. Có điều hút zô ém hết trơn, đâu có nhả ra.
Cẩn thận với các loại thang máy nha anh. Coi chừng vừa lên tới nơi có người chìa biên bản ra cho ký liền. Đa số các thang máy ở các toà nhà lớn đều có camera.
Vụ gì vầy nè, hum dó lão chết tiệt cũng có mặt mà không biết cái màn bắt đi ói nhen. Uống bia chỉ bị mỗi tội là no không ăn nhiều được thôi, chứ làm gì đến nỗi. Bia chỉ dùng chữa lửa khi ún double Bl thôi.Em thì chỉ có 1 nguyện vọng: Xin các anh chị đừng bắt em đi ói để em có đủ sức chơi tới khi nào quán.. đuổi về thì thôi (giống như lần offline cũng 7 Dzõ ấy, tội nghiệp chủ quán ghê)
Ẹc... Ẹc...