Bạn nữ GPE thích được tặng /nhận quà gì nhân ngày 8/3???

Liên hệ QC

bacbinhtieuthu

Thành viên mới
Tham gia
22/3/09
Bài viết
44
Được thích
304
Thời gian thấm thoát trôi qua, cứ đến ngày 8/3 không hiểu tâm trạng các mem nữ thích được nhận, được tặng quà gì nhỉ?

Cá nhân bacbinhtieuthu mãi mãi chỉ thích được gọi là Nhóc Thư yêu thui. Xin đừng vội nói là trao nụ hôn nhé
yo%20yo%20(32).gif
yo%20yo%20(32).gif
yo%20yo%20(32).gif
 
Gôn thích được tặng hoa, nếu có thể thì thích lang thang quanh HN nữa hi hi
 
Muội từ nhỏ đến giờ, chưa được ai tặng hoa và trao nụ hôn nồng thắm cho muội cả. Ước gì năm nay có người thực hiện hoài bão nhỏ của muội nhỉ

Thanh Mai mãi mãi là em gái nhỏ yêu dấu của các sư huynh, sư tỉ
 
Mình hổng thích quà, còn hoa lại càng không thích. Chỉ thích được tặng một tấm thiệp do "ai đó" tự tay làm, rùi lang thang cùng "ai đó" xuống nhà thờ Đức Bà ngồi măm hộp kem bự thiệt bự, để cảm nhận cái lạnh tê tái ruột gan khi nhấm nháp đến muỗng kem cuối cùng. Dzị là đủ! :D
Nhưng mà 8/3 này có độ với Carisa và chiếc bánh flan khổng lồ ở dưới bến Bạch Đằng rùi. Cho nên hổng cần biết là thích gì hay ko thích gì nữa. Hehe.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Muội từ nhỏ đến giờ, chưa được ai tặng hoa và trao nụ hôn nồng thắm cho muội cả. Ước gì năm nay có người thực hiện hoài bão nhỏ của muội nhỉ

Thanh Mai mãi mãi là em gái nhỏ yêu dấu của các sư huynh, sư tỉ
Có lão Châu già này bữa đó sẽ ráng lếch đến trao nụ hôn nồng thắm cho ngoiquanuongcafe muội muội! Lúc đó đừng gọi lão Đông Tà với Trương Tam Phong trấn cửa ải nhá!
 
Muội từ nhỏ đến giờ, chưa được ai tặng hoa và trao nụ hôn nồng thắm cho muội cả. Ước gì năm nay có người thực hiện hoài bão nhỏ của muội nhỉ
Thưa sư tỉ!
Đọc bài của sư tỉ mà em chợt thấy chạnh lòng, cũng định "hy sinh thằng em" giúp cho sư tỉ tròn ước nguyện... Nhưng.. tình cờ em đọc bài này của ông BA TÊ:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=14774&p=226094#post226094
Tự dưng em thấy... teo bu gi quá!
Hic...
 
Mình vào box thư giãn hiếm khi nhấn cám ơn, nhưng hôm nay phá lệ, cám ơn ndu nhiều nhiều nha.
 
Cho bạn tramy xì pam tí xíu được ko ạ? (Xíu thội rồi BQT xóa cũng được ạ). Cho tramy hỏi Châu Bá Thông bên này có phải là nhà báo Châu Bá Thông bên forum phuot.com ko ạ? Em xin hết (chỉ théc méc nhiêu đó thôi)
 
Muội từ nhỏ đến giờ, chưa được ai tặng hoa và trao nụ hôn nồng thắm cho muội cả. Ước gì năm nay có người thực hiện hoài bão nhỏ của muội nhỉ

Thanh Mai mãi mãi là em gái nhỏ yêu dấu của các sư huynh, sư tỉ

Do khoảng cách xa quá, nếu không mình cũng xin nhận.
 
Em thì thích được ai đó tặng cho một chú cún con xinh xinh nuôi cho vui nhà vui cửa và canh giữ đàn gà quý hiếm. Buồn buồn ai tới nhà xịt nó cắn chơi.
 
Thật sự tặng hoa hay tặng quà ngày thường cũng tặng được chỉ tại mấy anh không chịu làm cho nên mấy chị phải chờ ngày đó. Riêng mình thì thích hợp bạn bè lại, sau đó tụi con trai nấu nướng còn mấy đứa con gái chỉ ăn thôi. Trời ơi mới tưởng tưởng thôi là thấy khoái rùi kakakakaka!
 
Thưa sư tỉ!
Đọc bài của sư tỉ mà em chợt thấy chạnh lòng, cũng định "hy sinh thằng em" giúp cho sư tỉ tròn ước nguyện... Nhưng.. tình cờ em đọc bài này của ông BA TÊ:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=14774&p=226094#post226094
Tự dưng em thấy... teo bu gi quá!
Hic...
nếu thầy ndu không có ý định thì giới thiệu mem khác được không? biết đâu có người uống sữa quá đát mà không phải nhập viện.
 
Em thì thích được ai đó tặng cho một chú cún con xinh xinh nuôi cho vui nhà vui cửa và canh giữ đàn gà quý hiếm. Buồn buồn ai tới nhà xịt nó cắn chơi.

Gởi quà tặng cho em yêu theo yêu cầu

B2.jpg

Mình nhớ có chuyển cho Ku Hoàng ở Lộ lớn tại Bà Rịa Vũng Tàu rồi mà

Món quà này được Thầy hai2hai tặng mà mình đã để dành bấy lâu nay
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu thích mà được thì mình mong là 8/3 năm nay mình sẽ nhận được một bó lan tường hồng. Tiếc là lan tường không nở vào tháng 3 .
 
Gôn thích được tặng hoa, nếu có thể thì thích lang thang quanh HN nữa hi hi
Lang thang quanh HN, tay chân mắt mũi ... làm chuyện khác mới "đã" hơn ôm một đống hoa, thích là phải rồi.
Ôm hoa về nhà rồi mai mốt hoa tàn héo, quên là của ai tặng, quăng đi lại tiếc nuối!?!
Thà rằng ... cái gì đó, nhớ mãi, nhớ mãi... hihi!!!!
 
Lang thang quanh HN, tay chân mắt mũi ... làm chuyện khác mới "đã" hơn ôm một đống hoa, thích là phải rồi.
Ôm hoa về nhà rồi mai mốt hoa tàn héo, quên là của ai tặng, quăng đi lại tiếc nuối!?!
Thà rằng ... cái gì đó, nhớ mãi, nhớ mãi... hihi!!!!

Oài, "cái gì đó" là cái gì cơ ạ?

Ước gì, cho thời gian trở lại để lại...From...to...
 
Web KT
Back
Top Bottom