Bóng đá Việt Nam (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter hml89
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

hml89

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
14/9/12
Bài viết
526
Được thích
392
Giới tính
Nam
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 trước philippines.
 
Rất hay về mọi fương diện; Nhất là kỹ thuật đi bóng của ta.
Chiến thắng này không thể do bắt nguồn từ VFF (?)
 
TUy nhiên Có nhiều người coi Bóng đá chỉ là cái cớ vô cùng hợp lý để gây náo loạn đường phố làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác
Hò hét 1 lúc cho vui thì được, cớ chi mà đêm khuya rồi còn phóng xe ầm ầm, bấm còi inh ỏi, thổi kèn ầm ỹ, hò hú như khỉ như vượn. Mọi ngả đường đều có nguy cơ dẫn vào bệnh viện:stretcher:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
TUy nhiên Có nhiều người coi Bóng đá chỉ là cái cớ vô cùng hợp lý để gây náo loạn đường phố làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác
Hò hét 1 lúc cho vui thì được, cớ chi mà đêm khuya rồi còn phóng xe ầm ầm, bấm còi inh ỏi, thổi kèn ầm ỹ, hò hú như khỉ như vượn. Mọi ngả đường đều có nguy cơ dẫn vào bệnh viện:stretcher:
Ngay cả lễ hội cũng chả phải cái cớ để làm thế.
Việc làm là do ý thức cá nhân và trật tự xã hội, chả liên quan gì đến bóng đá hay bóng đầm.
 
Hôm nay 11/12/18 Việt nam đá chung kết lượt đi. Dự đoán là thua 2-1 :xmasph34r::beach::;;;:::{}{}{
 
TUy nhiên Có nhiều người coi Bóng đá chỉ là cái cớ vô cùng hợp lý để gây náo loạn đường phố làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác
Hò hét 1 lúc cho vui thì được, cớ chi mà đêm khuya rồi còn phóng xe ầm ầm, bấm còi inh ỏi, thổi kèn ầm ỹ, hò hú như khỉ như vượn. Mọi ngả đường đều có nguy cơ dẫn vào bệnh viện

Đó là những người đang mất fương hướng mà, chấp làm gì & như vậy là chưa đúng chõ!
 
bóng đá , đi bão, bão trên online thì diễn đàn GPE chán nhất, im lìm phải chăng đội ngũ điều hành không hâm mộ bóng đá tuyển VN...
Chạy...
 
Đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận chung kết, thầy trò trò huấn luyện viên Park Hang - Sea lên ngôi vô địch bóng đá AFF cup năm 2018.
Xin Chúc mừng Việt Nam vô địch.

A_Cup.JPG

Người hùng Anh Đức (trận lượt về).

A_Nguoi.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
bóng đá , đi bão, bão trên online thì diễn đàn GPE chán nhất, im lìm phải chăng đội ngũ điều hành không hâm mộ bóng đá tuyển VN...
Chạy...

Online là cái ảo nhất, đặc biệt với GPE khi lượng thành viên hơn 80 vạn :)
 
Bóng đá VN được xếp 100; Tham nhũng VN xếp thứ mười
/(hông biềt nên vui hay nên buồn!
 
Bóng đá VN được xếp 100; Tham nhũng VN xếp thứ mười
/(hông biềt nên vui hay nên buồn!
Dân số xếp thứ 15 trong những nước có bờ biển nhưng lại xếp thứ 4 về thành tích xả rác ra biển.

Ở Nhật Bản, số lao động VN ít hơn Philipine và chưa bằng nửa lao động Trung Quốc nhưng lại đứng đầu về số vụ phạm pháp do người nước ngoài gây ra.

Năm nào gần đây, đồng loạt nhiều báo chí trong nước loan tin Indonesia cho nổ mìn 1 cái tàu cá của Trung Quốc xâm hại lãnh hải thì mấy hôm sau có 1 tờ báo "vô tình" phỏng vấn Bộ Ngoại Giao về "phản ứng của VN trước việc Indonesia nổ mìn 13 tàu cá VN"(đọc xong con số mà ...) Thậm chí châu Âu còn ra thẻ vàng cảnh cáo với ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam vì để tàu cá đánh bắt trộm quá nhiều ở lãnh hải nước ngoài. Nếu mà dính thẻ đỏ thì bảo đảm sẽ có phong trào "giải cứu tôm cá đông lạnh xuất khẩu".

Còn sân bay Singapore mới đây ra ưu ái là câu lưu thẩm vấn ngẫu nhiên vài cô gái trẻ Việt Nam ăn mặc hơi mốt tý qua bên họ du lịch. Còn lý do chẳng ai đoán được nhưng biết rồi thì vô cùng dễ hiểu.

Thượng tầng không phải do trời sinh ra mà cũng từ hạ tầng đi lên cả.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tự ti mặc cảm có lẽ xếp khoảng ở đầu sổ.
Chả hiểu tại sao giữa một vẻ vang chiến thắng thế này mà bà con có thể nói chuyện tiêu cực không đâu.
Ít nhất cũng đợi vài ngày, mở một thớt khác mà bàn chuyện chín chị xả hụi.
 
Nói tự ti gì đó chưa chắc đúng à nha!
Các bạn hãy nêu mục đích của cách mạng văng hóa ở Trung cộng xem sao?
Còn nữa, sau 30/4 TBT ta gào to: Từ nay trở đi tổ quốc ta sẽ sạch bóng quân thù; Thì mấy tháng sau bị ngay bọn diệt chủng xâm hại
& vài năm sau thì TC lại đánh ta 6 tỉnh
Tóm lại đừng vui quá mà quên nguy cơ bị diệt vong, mất nước.
 
Quá tiêu cực chăng?
Nhưng bóng đá VN dù gì cũng mang lại niềm vui, niềm tự hào và trên hết là không khí cho dân tộc cho lớp trẻ ... trước thực tế còn nhiều bất cập đau thương.
Mọi so sánh là khập khiễng, cũng như so sánh thế hệ trước đòi thế hệ sau, thế hệ sau làm đau thế hệ trước. Mỗi thế hệ có những đối mặt khó khăn khác nhau.
Nên thôi đừng trách nhau nữa, đòi hỏi gánh nặng cho người đi sau: còn người đã qua thì lại nghĩ là mình vô can, không có trước sao có sau ... tất cả là hệ quả, kết quả .. của thời gian cả... trách ai đây?
 
Theo tiết lộ gần đây của ông bầu FLC-Thanh Hóa, trong 4 năm tài trợ CLB, mỗi năm công ty của ông tiêu tốn khoảng 150 tỷ. Giả sử mỗi CLB V-League chỉ chi hàng năm bình quân 100 tỷ thôi thì 14 CLB ngốn hết 1400 tỷ. Tính thêm chi phí cho giải hạng nhất rồi tập huấn nước ngoài, thuê chuyên gia, hội thảo hội nghị.... Chắc bóng đá Việt Nam ngốn cỡ không dưới 2000 tỷ mỗi năm và thành tựu mới nhất là chiếc cúp AFF với trị giá giải thưởng 300.000 đô gần bằng .... 7 tỷ.

Thôi thì 2000 tỷ mỗi năm để phục vụ hơn 90 triệu dân có được vài ngày vui vẻ để tạm quên đi cái bức xúc kẹt xe, ngập lụt, bệnh viện quá tải do thiếu... kinh phí. Và tính ra số tiền đó cũng chả bõ bèn gì với hơn 23000 tỷ tiền rượu bia để chỉ phục vụ vài triệu anh bợm nhâu vui vẻ mỗi năm.
 
Nói tự ti gì đó chưa chắc đúng à nha!
Các bạn hãy nêu mục đích của cách mạng văng hóa ở Trung cộng xem sao?
Còn nữa, sau 30/4 TBT ta gào to: Từ nay trở đi tổ quốc ta sẽ sạch bóng quân thù; Thì mấy tháng sau bị ngay bọn diệt chủng xâm hại
& vài năm sau thì TC lại đánh ta 6 tỉnh
Tóm lại đừng vui quá mà quên nguy cơ bị diệt vong, mất nước.

Quan điểm em bóng đá chỉ là 1 môn thể thao như các môn khác, chỉ khác là nhiều người hâm mộ thôi. Nhiều cá nhân, tập đoàn đã đổ nhiều tiền để được thành quả như hiện nay, ví dụ như ông bầu Đức. Nhưng thực sự không chỉ riêng trình bóng đá VN mà cả ĐNA cũng lên, nơi được coi là vùng trũng thể thao hay còn gọi cái ao làng. Vui thì vui thật nhưng nhìn lượt về chung kết vẫn thấy lo vì chúng ta không trên cơ họ, trận lượt đi thì VN hay hơn. Tất nhiên da vàng so với da đen nhập tịch thì cũng khó, không hợp lý lắm nhưng phải chấp nhận thôi.

Sau niềm vui thì nên nhìn một số vấn đề tồn tại:
- Xả rác bừa bãi ở SVĐ.
- Tụt quần áo khoe thân khi cổ vũ.
- Tai nạn giao thông khi đi "bão"...

Vấn đề quan trọng hơn nữa mà chả mấy ai quan tâm:
- Quy hoạch Thủ Thiêm.
- Luật an ninh mạng sắp ra đời.
- BOT và thuế má.
- Ô nhiễm môi trường và gia tăng ung thư...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận chung kết, thầy trò trò huấn luyện viên Park Hang - Sea lên ngôi vô địch bóng đá AFF cup năm 2018.
Xin Chúc mừng Việt Nam vô địch.

View attachment 209508

Người hùng Anh Đức (trận lượt về).

View attachment 209509
lượt về em thấy thủ môn chụp tiến bộ hơn lượt đi, đặc biệt là cho 2 cầu thủ thẻ vàng ở hiệp 1 và hiệp 2. Hi.
 
Không có bóng đá thì ngày thường vẫn tai nạn giao thông ạ

Thì đương nhiên rồi bạn, nhưng việc cổ vũ làm tăng nguy cơ tai nạn nhiều lần. Thời trẻ trâu cách đây 20 năm hồi Tiger 1998 tôi cũng đi cổ vũ suốt đêm :p :p :p
Trước kia chả có gì giải trí nữa, làm 5-7 cốc bia xem đá bóng rồi ra đường nếu thắng... Hành vi lúc đó cũng không quá khích như bây giờ.
 
Riêng tôi thì thời trẻ trâu ủng hộ thể thao nước nhà hết mình. Mà về già thì ủng hộ luôn cả đầu và chân tay.

Mấy chuyện "quan trọng" kia ai bảo không quan tâm? Nhưng chúng liên quan gì đến cái cúp thể thao chứ?
 
Sao làm phiền hàng xóm quá đi!
Tôi nằm võng xem bóng đá một mình có sao đâu.
Tình huống "căng thẳng" tôi hét "sút! .............."
1 là "Dzô!..........", 2 là "Chời!.............".
Vợ đang ngủ giật mình mắng cho 1 tiếng: "Chời ơi! Chút nữa là tui chết gồi!".
Mần chi bóng đá mà "liên hệ" đến chuyện "bao la".
 
Riêng tôi thì thời trẻ trâu ủng hộ thể thao nước nhà hết mình. Mà về già thì . . . .
Mấy chuyện "quan trọng" kia ai bảo không quan tâm? Nhưng chúng liên quan gì đến cái cúp thể thao chứ?
Nhưng cũng có nhóm người đã & đang dùng "trái banh" để mục tiêu của lớp trẻ hướng về nơi khác cần có cho họ kia đấy.

Các bạn chưa nghe đến ngoại dao bống bàn ư?

https://baomoi.com/cho-thue-dat-dac-khu-99-nam-dai-bieu-de-nghi-bieu-quyet-rieng/c/26311554.epi
“Tôi nghĩ rằng cần lắng nghe ý kiến này, sẽ điều chỉnh lại vấn đề thời gian thuê đất một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng mà nhân dân đã phản ánh với chúng ta.

Sao đường cao tốc HN đi Sơn La chỉ thực hiện trong 3 năm, mà đường sắt HN HĐ chỉ 11 cây số làm trong gấp đôi thời gian
Fải chăng 11 cây số này không chạy được xe tăng?
 

File đính kèm

  • Vô Địch.JPG
    Vô Địch.JPG
    84.1 KB · Đọc: 2
Lần chỉnh sửa cuối:
Quan điểm em bóng đá chỉ là 1 môn thể thao như các môn khác, chỉ khác là nhiều người hâm mộ thôi. Nhiều cá nhân, tập đoàn đã đổ nhiều tiền để được thành quả như hiện nay, ví dụ như ông bầu Đức. Nhưng thực sự không chỉ riêng trình bóng đá VN mà cả ĐNA cũng lên, nơi được coi là vùng trũng thể thao hay còn gọi cái ao làng. Vui thì vui thật nhưng nhìn lượt về chung kết vẫn thấy lo vì chúng ta không trên cơ họ, trận lượt đi thì VN hay hơn. Tất nhiên da vàng so với da đen nhập tịch thì cũng khó, không hợp lý lắm nhưng phải chấp nhận thôi.

Sau niềm vui thì nên nhìn một số vấn đề tồn tại:
- Xả rác bừa bãi ở SVĐ.
- Tụt quần áo khoe thân khi cổ vũ.
- Tai nạn giao thông khi đi "bão"...

Vấn đề quan trọng hơn nữa mà chả mấy ai quan tâm:
- Quy hoạch Thủ Thiêm.
- Luật an ninh mạng sắp ra đời.
- BOT và thuế má.
- Ô nhiễm môi trường và gia tăng ung thư...
Còn một việc nữa:
Khu kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc chuẩn bị cho TQ thuê 99 năm là đưa giặc vào nhà chơi (nối giáo cho giặc), sau này mượn cớ đàn áp nó sẽ tấn công ta bất kỳ lúc nào thì chưa biết?
 
Nhưng cũng có nhóm người đã & đang dùng "trái banh" để mục tiêu của lớp trẻ hướng về nơi khác cần có cho họ kia đấy.
...
Hiện tại chúng ta có làm khác gì họ?
Phải chăng mượn cớ thể thao để tuyên truyền thì là xấu mà để phản đối thì tốt?
 
Hiện tại chúng ta có làm khác gì họ?
Phải chăng mượn cớ thể thao để tuyên truyền thì là xấu mà để phản đối thì tốt?
Khác nhau ở chổ là mục đích nào xấu xa hơn mục đích nào mà thôi.
& cũng nên nhắc lại là "Nói ra cái xấu không đồng nghĩa nói xấu" đâu à nha.

Hành vi xài vòi rồng xịt vô dân Q. 2 trước Tết lúc đó được cho là 'Tốt' vì người ta chưa tuân thủ chỉ thị, nghị quyết của Chánh quyền;
Nhưng giờ thấy việc xài như vậy là đàn áp cái đúng thì fải sao đây?, có nên trừng trị ai đó không , nhỉ?

Cái Tết năm heo sắp đến rồi; 1 số cư dân Q. 2 sẽ có Tết hay không? Con em họ có xuống đường đêm chiến thắng hay không?

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cứu cánh biện minh cho phương tiện.
 
Các bác mạnh dạn lập hội bàn giải quyết các vấn đề thách thức này không? hội nghe to nhưng là nhóm chăng

Dĩ nhiên là bàn, còn làm thì còn xa ... Nhưng không có bàn thì làm sao ra vấn đề để làm?

Và bàn chúng ta / tôi nên làm gì, chứ không phải người khác nên làm gì, càng không phải nếu tôi là người khác thì sẽ làm gì

Như thế có thiết thực hơn không, cũng cần bàn?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dân số Mông Cổ chỉ có vỏn vẹn hơn 3 triệu người, chỉ bằng 0,23% dân số Trung Quốc, và chỉ bằng 3,2% dân số Việt Nam. Đường biên giới đất liền của Mông cổ với Trung Quốc là 4,677km gấp 4,5 lần 1065,652km chiều dài đường biên giới đất liền giữa Việt Nam với Trung Quốc .

Dù chỉ chủ yếu biết nuôi ngựa với nuôi bò nhưng dân tộc Mông Cổ chả có tý gì lo lắng với 2 anh khổng lồ hàng xóm là Nga với Trung Quốc. Thậm chí trong quá khứ, cũng chỉ với những chiến binh trên ngựa họ lại có thể cai trị những dân tộc có dân số gấp cả trăm lần. Mông Cổ đã từng cai trị cả Nga và Trung quốc hàng mấy thế kỷ.

Ở Trung Quốc họ đặt tên nước là Đại Nguyên và đi xâm lược khắp châu Á. Dù sau này thất thế, nhưng với dân số chỉ bằng 1 tỉnh của Việt Nam, con cháu vẫn giữ lại được 1.564.000 km² (gần 5 lần diện tích Việt Nam) và quan trọng nơi khai sinh ra dân tộc họ.

Ngay ở thế kỷ 20 này, Trung Quốc mấy lần mở rộng lãnh thổ thôn tính cả Tây Tạng, nuốt nguyên một tỉnh của Ấn Độ, ép Liên Xô nhượng bộ lại đường biên giới, cưỡng đoạt mấy quần đảo của Việt Nam với Philipine, dùng tiền mua lại lãnh thổ tranh chấp với một nước Trung Á nhưng riêng với Mông Cổ dù dư luận nước họ luôn gọi đó là Ngoại Mông - một tỉnh của Trung Quốc nhưng nhà nước TW cũng chả dám làm gì.

Việt Nam tự hào 3 lần đánh thắng quân Nguyên, nhưng cả tên nước hiện nay nguyên thủy cũng do Trung Quốc đặt còn nguyên quán Động Đình Hồ nơi sinh ra Lạc Long Quân theo truyền thuyết thì nay nằm tút trong nội địa Trung Quốc.

Tâm thế con rồng cháu tiên khác biệt mấy anh chăn bò chăn ngựa quá, thảo nào cứ mãi có truyền thống bị anh hàng xóm bắt nạt.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các bác mạnh dạn lập hội bàn giải quyết các vấn đề thách thức này không? hội nghe to nhưng là nhóm chăng

Dĩ nhiên là bàn, còn làm thì còn xa ... Nhưng không có bàn thì làm sao ra vấn đề để làm?

Và bàn chúng ta / tôi nên làm gì, chứ không phải người khác nên làm gì, càng không phải nếu tôi là người khác thì sẽ làm gì

Như thế có thiết thực hơn không, cũng cần bàn?
Tức là chúng ta cần bàn là có nên bàn hay không?
Một khi bàn lớn thì phải cần ghế. Khi có ghế tức là có địa vị. Có địa vị thì có quyền lợi. Có quyền lợi thì sẽ đi xa cái bàn.
Sau đó tới nhóm khác lại lập bàn, lập ghế để bàn xem chúng ta đã mổ xẻ cái bàn như thế nào.
Vòng lẩn quẩn. Rốt cuộc chỉ là mấy người vào bàn tự sướng.
 
[QUOTE="VetMini,
Vòng lẩn quẩn. Rốt cuộc chỉ là mấy người vào bàn tự sướng.[/QUOTE]
Kết nhất Bác VetMin câu này đấy, 1 cơ số like tới Bác!
 
Tức là chúng ta cần bàn là có nên bàn hay không?
Một khi bàn lớn thì phải cần ghế. Khi có ghế tức là có địa vị. Có địa vị thì có quyền lợi. Có quyền lợi thì sẽ đi xa cái bàn.
Sau đó tới nhóm khác lại lập bàn, lập ghế để bàn xem chúng ta đã mổ xẻ cái bàn như thế nào.
Vòng lẩn quẩn. Rốt cuộc chỉ là mấy người vào bàn tự sướng.
Có bàn rồi đập bàn, giờ hiện đại ghế không chỉ có chân mà có bánh xe chạy nhanh hơn rồi ...
Cứ nhìn mấy cái ghế trên chạy hết
Vì thế nếu nói đến chính cái ghế thì ghế sẽ chạy...
 
Trở lại tiêu đề bóng đá:

Tiền đạo A nhận bóng trước khung thành, trước khi co chân sút thì suy nghĩ:
- Có nên sút vào hay chăng? làm bàn thì chỉ trở thành công cụ tuyên truyền cho bọn sâu dân mọt nước. Quốc gia còn bao nhiêu chuyện quan trọng...

Sút ! May mắn thay, thủ môn bên kia chụp hụt, có lẽ vì đợi mãi mới thấy sút cho nên vọp bẻ.
Cả hội trường chục ngàn khán giả VN, có hết hơn phân nửa ngồi yên - vì mãi mê lo nghĩ việc nước, giống Phạm Ngũ Lão ngày xưa. Chỉ có một thiểu số ngu dốt, không biết suy nghĩ gì về nỗi nhục dân tộc mới đứng lên cổ vũ.

Rồi không biết vì lý do gì, đội tuyển lại giật được cúp. Anh đội trưởng cầm chiếc cúp giơ lên, rồi lại đặt nhẹ xuống thở dài, nói vào mi cơ rô:
- Xin đồng bào đừng quá vui mừng mà lầm vào chính sách tuyên truyền. Nhà nước đã phải bòn bao nhiêu của đầu tư vào bóng đá mới được cái cúp này. Chả có gì đáng hãnh diện cho một dân tộc đang lòn cúi ngoại bang. Sắp sửa bị nước ngoài chiếm một mớ đất. Là dân Việt biết suy nghĩ thì phải biết lo những chuyện quan trọng hơn.

Cả hội trường ngẫn ra. Thôi đành câm nín để chứng tỏ mình là có học thức, biết suy nghĩ về niềm đau dân tộc.

Kết luận bóng đá: thể thao là môn chơi của giới trí thức, đã trí thức thì phải biết suy nghĩ.
Cogito, ergo sum
(René Descartes)
 
Việt Nam như năm nay có thành tích như vậy là ok rồi, năm 2019 hy vọng asian cup 2019 sẽ có thành tích.
 
Năm 2019 U22 Việt Nam đá chưa được sắc nét lắm, hàng công chưa có ngôi sao thực sự nên phải về thứ 3, Hy vọng vào U23 của thầy trò park hang Park hang seo.
 
Đá kiểu này thì Việt nam không có lớp kế nhiệm . Tre U23 già có khi măng còn chưa mọc
 
Nên đề nghị vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển VN gạch tên 2uế Ngôc Hải khỏi danh sách.
 
Trong đội ngũ làm TThao nước nhà nhiều lâm tặc lắm, sao mọc nổi!
Mấy quốc gia Nam Mỹ, nhất là mấy nước vùng Amazon, thiếu giống gì lâm tặc. Bóng đá vẫn ngon lành.
Như vậy liên hệ giữa lâm tặc và măng non bóng đá là thế nào?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhớ chuyện xưa, khi chập choạng chuyển sang chuyên nghiệp; Dân tình rộ lên chuyện bán độ & đá lụi,. . .
Mấy ngài làm bóng đá của Tổng cục hỏi dân: Bằng chứng đâu?
Sau những câu hỏi như thế thì Các sân bắt chướt Bình dương không thể bán vé được nên mở cửa xả láng.
E rằng các ngài làm trung gian để lấy tiền cò cũng nên; Nhưng vẫn là bằng chứng đâu?

Hồi sau đó CTi mình cũng nuôi 1 đội bóng từ Cảng SG chuyển giao; Đến giờ mình vẫn còn cổ phiếu của đội bóng này làm kĩ niệm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tối nay vào lúc 20h, U23 Việt Nam có trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2020, gặp Đội tuyển U23 Brunei.
Vào lúc 17h, U23 Indonesia gặp U23 Thái Lan.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom