Trở lại tiêu đề bóng đá:
Tiền đạo A nhận bóng trước khung thành, trước khi co chân sút thì suy nghĩ:
- Có nên sút vào hay chăng? làm bàn thì chỉ trở thành công cụ tuyên truyền cho bọn sâu dân mọt nước. Quốc gia còn bao nhiêu chuyện quan trọng...
Sút ! May mắn thay, thủ môn bên kia chụp hụt, có lẽ vì đợi mãi mới thấy sút cho nên vọp bẻ.
Cả hội trường chục ngàn khán giả VN, có hết hơn phân nửa ngồi yên - vì mãi mê lo nghĩ việc nước, giống Phạm Ngũ Lão ngày xưa. Chỉ có một thiểu số ngu dốt, không biết suy nghĩ gì về nỗi nhục dân tộc mới đứng lên cổ vũ.
Rồi không biết vì lý do gì, đội tuyển lại giật được cúp. Anh đội trưởng cầm chiếc cúp giơ lên, rồi lại đặt nhẹ xuống thở dài, nói vào mi cơ rô:
- Xin đồng bào đừng quá vui mừng mà lầm vào chính sách tuyên truyền. Nhà nước đã phải bòn bao nhiêu của đầu tư vào bóng đá mới được cái cúp này. Chả có gì đáng hãnh diện cho một dân tộc đang lòn cúi ngoại bang. Sắp sửa bị nước ngoài chiếm một mớ đất. Là dân Việt biết suy nghĩ thì phải biết lo những chuyện quan trọng hơn.
Cả hội trường ngẫn ra. Thôi đành câm nín để chứng tỏ mình là có học thức, biết suy nghĩ về niềm đau dân tộc.
Kết luận bóng đá: thể thao là môn chơi của giới trí thức, đã trí thức thì phải biết suy nghĩ.
Cogito, ergo sum
(René Descartes)
Tiền đạo A nhận bóng trước khung thành, trước khi co chân sút thì suy nghĩ:
- Có nên sút vào hay chăng? làm bàn thì chỉ trở thành công cụ tuyên truyền cho bọn sâu dân mọt nước. Quốc gia còn bao nhiêu chuyện quan trọng...
Sút ! May mắn thay, thủ môn bên kia chụp hụt, có lẽ vì đợi mãi mới thấy sút cho nên vọp bẻ.
Cả hội trường chục ngàn khán giả VN, có hết hơn phân nửa ngồi yên - vì mãi mê lo nghĩ việc nước, giống Phạm Ngũ Lão ngày xưa. Chỉ có một thiểu số ngu dốt, không biết suy nghĩ gì về nỗi nhục dân tộc mới đứng lên cổ vũ.
Rồi không biết vì lý do gì, đội tuyển lại giật được cúp. Anh đội trưởng cầm chiếc cúp giơ lên, rồi lại đặt nhẹ xuống thở dài, nói vào mi cơ rô:
- Xin đồng bào đừng quá vui mừng mà lầm vào chính sách tuyên truyền. Nhà nước đã phải bòn bao nhiêu của đầu tư vào bóng đá mới được cái cúp này. Chả có gì đáng hãnh diện cho một dân tộc đang lòn cúi ngoại bang. Sắp sửa bị nước ngoài chiếm một mớ đất. Là dân Việt biết suy nghĩ thì phải biết lo những chuyện quan trọng hơn.
Cả hội trường ngẫn ra. Thôi đành câm nín để chứng tỏ mình là có học thức, biết suy nghĩ về niềm đau dân tộc.
Kết luận bóng đá: thể thao là môn chơi của giới trí thức, đã trí thức thì phải biết suy nghĩ.
Cogito, ergo sum
(René Descartes)