Bình chọn vui: Ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ sau bầu cử 2020?

Liên hệ QC

Ai sẽ trở thành Tổng thống Mỹ sau bầu cử 2020?


  • Total voters
    15
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Tố ông Trump nhốt trẻ em nhập cư, nhưng hình ảnh toàn của năm 2014!
...
Chủ yếu là Obama xây cái trại giam, và Trump lên chính sách tách trẻ em khỏi bố mẹ chúng. Cái khác nhau là bên nào bị các tổ chức nhân đạo trên thế giới lên án nhiều hơn. Trong bài #18, quote có phân tích điểm này. Tôi chỉ không dịch phần ấy để tránh thiên vị.
 
Hiếm thấy cuộc bầu cử nào mà dân ta quan tâm thế này.
Còn ở ta bầu cử này nọ toàn hóng tin từ các ... thế lực thù địch :)
Ông bà chủ (người dân) chả biết cái mẹ gì :)
 
Hiếm thấy cuộc bầu cử nào mà dân ta quan tâm thế này.
Còn ở ta bầu cử này nọ toàn hóng tin từ các ... thế lực thù địch :)
Ông bà chủ (người dân) chả biết cái mẹ gì :)
Theo bạn thì phần lớn người Việt ở Mỹ hóng tin từ đâu?
Theo bạn thì có bao nhiêu phần trăm đủ trình độ Anh ngữ để không phải xem tin tức thời sự từ báo tiếng Việt?
Và theo bạn thì báo chí tiếng Việt ở Mỹ hoàn toàn tự do, hay có thế lực nào nắm đầu?
 
Ko biết tin thật hay tin vịt của báo lá cải thế nhỉ .... ???!!!!
Quan điểm của mạnh là bồ kết Trump :p
 
có khi nào Trump lội ngược dòng ở phút 88,5 ko ta ???????????? -0-0-0--0-0-0--0-0-0-
 
có khi nào Trump lội ngược dòng ở phút 88,5 ko ta ???????????? -0-0-0--0-0-0--0-0-0-
khó lắm, nhiệm kỳ Trump không được lòng dân lắm.
 
Theo bạn thì phần lớn người Việt ở Mỹ hóng tin từ đâu?
Theo bạn thì có bao nhiêu phần trăm đủ trình độ Anh ngữ để không phải xem tin tức thời sự từ báo tiếng Việt?
Và theo bạn thì báo chí tiếng Việt ở Mỹ hoàn toàn tự do, hay có thế lực nào nắm đầu?

Ý em là tự do tranh cử, chiến đấu công khai. Người dân Mỹ được lựa chọn, theo dõi quá trình bầu cử. Thông tin thì thiếu gì, bác thử vào VnExpress xem là thấy...
Còn của mình chưa có QH thì đã có chủ tịch rồi, mà dân đâu có biết... Kiểu như vậy :)
 
Về quan điểm thì 100 người có 100 quan điểm. Ai cũng có quyền có nhận xét riêng của mình nếu người đó sống ở đất nước tự do.
Riêng tôi tôi không thích cái gọi là, và những bọn gọi là cánh tả hay thổ tả. Ít nhất là bọn thổ tả ở Ba Lan, nơi tôi đang sống.
Trump hay Biden? Kinh tế toàn cầu ngày nay có những ràng buộc rất phức tạp. Cuộc chiến giữa 2 nền kinh tế lớn nhất sẽ luôn ảnh hưởng tới mọi nền kinh tế khác. Nhưng có một thực tế là nếu cả thế giới làm ngơ thì sẽ đến một ngày bọn khựa sẽ thống trị toàn thế giới. Chúng có thể dùng tiền, sự giúp đỡ, đầu tư để mua chuộc những nươc nghèo, vd. châu Phi, nhiều nước châu Âu, Mỹ, làm những nước đó phụ thuộc vào chúng ... Người Việt sống hàng nghìn năm bên cạnh một thằng như thế đủ tưởng tượng được viễn cảnh sẽ như thế nào. Và nữa, nếu kẻ đối đầu của ta dùng gạch đập đầu ta thì ta cũng có thể dùng gạch đập lại. Liệu ta có nên giúp nó béo lên, khoẻ lên, giầu lên để nó sắm dao xịn? Sắm dao xịn để rồi dùng dao đó giết mình? Bản thân tôi nếu biết là hàng khựa thì không bao giờ tôi mua. Đồ của nó nhiều khi là đồ độc, gây bệnh mà mình phải bỏ tiền ra mua thuốc độc đó để làm hại mình? Và đồng thời giúp nó khoẻ hơn, giầu hơn để sắm dao xịn giết mình? Không có một chính phủ nào kêu gọi tẩy chay một nước khác đâu. Người dân nên tự ý thức được và hành động thôi. Nhưng nhìn hàng ồ ạt về Việt Nam và hằng hà sa số người mua những hàng đó mà buồn.
Nhưng Trump hay Biden không chỉ là cuộc chiến thương mại. Cái được lớn nhất mà Việt Nam có từ Trump đó là sự hiện diện của các siêu cường, trong đó có Mỹ, ở Biển Đông. Là sự quan tâm của các siêu cường tới tình hình Biển Đông. Có được điều đó thì bọn khựa không thể làm càn trắng trợn được. Mà tình hình tốt lên thì cũng là cơ hội để phát triển kinh tế.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chủ yếu là Obama xây cái trại giam, và Trump lên chính sách tách trẻ em khỏi bố mẹ chúng. Cái khác nhau là bên nào bị các tổ chức nhân đạo trên thế giới lên án nhiều hơn. Trong bài #18, quote có phân tích điểm này. Tôi chỉ không dịch phần ấy để tránh thiên vị.
Vấn đề truyền thông "thổ tả" (ông Trump thường chửi giới báo chí cánh tả) giấu nhẹm những thứ tồi tệ của phe Dân chủ và luôn luôn moi móc hoặc tin tức giả mạo (fake news) đối với ông Trump và phe Cộng hòa.
Điển hình như vụ Thời báo New York và các tờ báo khác đăng rầm rộ tin Trump chỉ nộp thuế 750$, nhưng thực chất Trump đã nộp trước hàng triệu đô, và kỳ thuế kế tiếp họ khấu trừ và chỉ báo tiền thuế còn lại là 750$ thế là tụi báo thổ tả la rùm beng là Trump trốn thuế và chỉ đóng750$ trong một năm! Mãi về sau New York Times mới đăng một tin đính chính nhỏ xíu về việc này.
 
khó lắm, nhiệm kỳ Trump không được lòng dân lắm.
Sai, nói Trump không được lòng dân là không đúng, Trump đi vận động tới đâu dân chúng bu như kiến cỏ tới đó, còn ông Sleepy Joe thì cứ đi tới đâu quên trước quên sau, lẫn lộn cả vợ với chị em gái, dân chúng chả mấy ai bu lại nghe ổng thuyết trình.

Tôi chụp màn hình vài bang dưới đây cho thấy trong mỗi bang có mỗi County (Hạt - giống từng quận của mình vậy), và để được thắng toàn bang thì mỗi county phải được thắng, 4 bang dưới đây là Biden thắng, nhưng thực chất hầu như các hạt đều đỏ rực do cử tri ở mỗi hạt bầu cho Trump thắng (màu xanh là hạt bầu cho Biden). Thế thì lý do nào ông Biden thắng toàn bang? Đơn giản là phiếu bầu qua thư (mail-in ballots)! Đó chính là hằng tháng nay ông Trump cứ gào lên mọi người hãy đi bầu vì phe Dân chủ có thể đánh cắp bầu cử qua mail, bằng chứng là New York đã bắt được vài vụ người chết cũng đi bầu cử cho Dân chủ!

BANG MICHIGAN:
1604582403588.png

BANG ILLINOIS:
1604582441251.png

BANG MINNESOTA:
1604583539918.png

BANG WISCONSIN
1604583651134.png
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bảo số mười gần tan nhưng sẽ gây mưa lớn ở Miền Trung trung bộ.
Mong đã là cơn cuối cùng trong năm Tang thương từ Covid19 đến sạc lỡ!
Cũng trong lũ, nhiều đoàn cứu trợ tự phát đến vùng lụt hơn những năm khác; Chuyện này chưa chắc phải là chuyện lòng trắt ẩn hơn mọi năm khác mà có thể niềm tin vô ban ngành đoàn thể càng ngày càng ngắn lại!
 
Bảo số mười gần tan nhưng sẽ gây mưa lớn ở Miền Trung trung bộ.
Mong đã là cơn cuối cùng trong năm Tang thương từ Covid19 đến sạc lỡ!
Đúng, lo cho dân Việt, theo dõi tin tức bão sắp vào Việt nam, theo dõi làm gì bên kia trái đất
 
Đúng, lo cho dân Việt, theo dõi tin tức bão sắp vào Việt nam, theo dõi làm gì bên kia trái đất
Có thể liên hệ chứ (về chiến tranh thương mại giữa Mẽo và TQ):

1604585478769.png

Thêm:
Khi Trump lên làm TT thì một trong những việc đầu tiên lão ta làm là xét lại ngân sách tài trợ các tổ chức từ thiện ở Phi châu.
Diều này tạo nên một lỗ hổng lớn cho TQ nhân cơ hội chen chân vào.
Hiện nay TQ đã tạo được ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia nhỏ ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Trước mắt tôi thì chính sách ích kỷ của Trump chỉ tạo cơ họi cho TQ bành trướng. Mà TQ bành trướng thì VN chết bẹp.
 
Có thể liên hệ chứ (về chiến tranh thương mại giữa Mẽo và TQ):

View attachment 248735

Thêm:
Khi Trump lên làm TT thì một trong những việc đầu tiên lão ta làm là xét lại ngân sách tài trợ các tổ chức từ thiện ở Phi châu.
Diều này tạo nên một lỗ hổng lớn cho TQ nhân cơ hội chen chân vào.
Hiện nay TQ đã tạo được ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia nhỏ ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Trước mắt tôi thì chính sách ích kỷ của Trump chỉ tạo cơ họi cho TQ bành trướng. Mà TQ bành trướng thì VN chết bẹp.
Bác ơi, bọn TQ nó bành trướng từ lâu rồi chứ không phải từ 4 năm nay đâu.
Phương Tây nuôi một thằng nghèo, bây giờ nó khoẻ nó giầu thì chết rồi. Nhưng muộn còn hơn không. Chặn ngay bọn khựa. Chặn toàn diện, toàn bộ, tổng lực, đồng lòng, trên mọi mặt trận.

Tôi thề sẽ ủng hộ thậm chí cả quỷ dữ nếu nó triệt được thằng TQ. Hàng nghìn năm đô hộ là quá đủ rồi. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn hướng về Việt Nam. Thương lắm Việt Nam ơi. Bạn có thể không tin, nhưng tôi vừa viết những dòng này vừa khóc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhiều người dân các nước châu Á, ngoài TQ muốn Trump thêm 1 nhiệm kỳ nữa; Lý do là hận TQ mà ra.

Nói về VN là nước nhỏ, iếu & nhiều tham nhũng thì không thể nào tiến bằng (theo %) như TQ; Vậy nên ta cầu trời cho ta 1 lực ảo nào đó để tồn tại được với thằng hàng xóm khốn nạn này & chỉ vậy mà thôi!
 
Trên đời tôi sợ nhất là chính sách "kẻ thù của kẻ thù là bạn". Trump gây hấn với TQ chỉ là trò làm màu. Người Việt thân Trump ở bên Mẽo cố tình đem chuyện này ra để dụ dân VN thôi.
Nếu hai bên thực sự bùng nổ chiến tranh thương mại thì ta nên nhớ câu "trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết", và "ngao cò tương tranh ngư ông đắc lợi"
VN có đứng vào được cái vị trí của ngư ông hay không? Hay rốt cuộc lại làm ruồi muỗi, chết ngay hiệp đầu.
Cứ ở đấy mà mơ đi. (và có mơ thì cũng nên nhớ rằng ruồi muỗi không gồm người Việt ở Mẽo)

Người VN thích Trump là vì Trump thiên hữu, ghét Biden là vì Biden thiên tả (*). Việc tại sao người VN ủng hộ "hữu" và bài "tả" là chuyện khác, ở đây tôi không bàn tới.

Tôi không thích Trump là vì chính sách của Trump ích kỷ, có tốt lắm thì chỉ lợi ích nước Mẽo. Mà tôi có phải là dân Mẽo đâu.
Vấn đề của tôi là cái "lợi ích cho nước Mẽo" kia có cho VN hưởng sái hay không? Trước mắt thì tôi cũng ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi cho VN.

(*) thiên tả của Mẽo chỉ là không hẳn thiên hữu thôi, không có chuyện "xã hội chủ nghĩa".
Trump ích kỷ.Hay đi công kích.Mà không biết đã giúp được vn cái gì chưa nhỉ.
 
Theo tôi thì dù Trump hay Biden thì thực trạng Việt Nam vẫn thế. Vậy nên chăng cầu nguyện cho Biden vì Trump không tử tế? Không có ông nào tử tế đâu. Độc tài kiểu đàn áp để nắm quyền vài chục năm thì không thể là tử tế. Kiểu như đi xâm chiếm một quốc gia độc lập thì không thể là tử tế. Chỉ có điều là trên thế giới có những thằng mất dậy nhưng quá mạnh nên người ta phải "cam chịu" thôi. Ở đâu cũng thế thôi. Trước tiên người ta nghĩ cho lợi ích của đất nước mình. Nếu lợi ích của nước khác không xung đột với lợi ích của họ thì họ mới nghĩ tới nước khác. Người Mỹ mà không nghĩ tới lợi ích của nước Mỹ trước tiên mà chỉ nghĩ tới lợi ích cho nước khác thì có là người hùng của Mỹ? Người Việt Nam mà không nghĩ tới lợi ích của nước Việt Nam trước tiên mà chỉ nghĩ tới lợi ích cho nước khác thì có là người hùng của Việt Nam? Người Việt Nam cần phải theo nguyên tắc "Trước hết, nước Việt Nam" hay "Trước hết, nước Mỹ"? Nếu là "Trước hết, nước Việt Nam" thì dĩ nhiên tổng thống Mỹ cũng cần phải theo nguyên tắc "Trước hết, nước Mỹ".

Tất nhiên chọn bạn, thù không thể theo nguyên tắc cứng nhắc: "kẻ thù của kẻ thù là bạn". Không thể mù quáng đến thế. Nếu kẻ thù của kẻ thù cũng là kẻ thù của ta, hoặc kẻ thù của kẻ thù còn hại ta, còn mang lại cho ta những mất mát như thế hoặc lớn hơn thì chắc chắn nó không thể là bạn ta được. Nhưng nếu kẻ thù của kẻ thù mang lại lợi ích nhiều hơn cho ta thì ắt hẳn là bạn ta. Chí ít thì ta cũng ủng hộ dù ta chưa thể coi là bạn.
 
... Bạn có thể không tin, nhưng tôi vừa viết những dòng này vừa khóc.
Ai mà không biết hờn đất nước hở bác.
Uốn khúc sông Rồng mờ mịt khói (sông Rồng: cù lao Rồng, Mỹ tho)
Vắng hoe thành Phụng ủ sầu hoa (thành Phụng: tên cũ của thành Sài gòn)
Phan văn Trị - Thất Thủ Vĩnh Long (1862)


Có chăng là bọn mất tri giác:
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa
Đỗ Mục - Bạc Tần Hoài (Vãn Đường)


Tuổi già, muốn thảnh thơi triết lý với đời cũng khó xong:
Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp
Vọng Đế xuân tâm thác đỗ quyên
Lý Thương Ẩn - Cẩm Sắt (Vãn Đường)
Chú: Trang Tử nằm mơ thấy mình hoá bướm. Tỉnh dậy suy gẫm về thuyết đối mộng "sự thật là người tưởng bướm hay do bưởm tưởng người"?
Vọng Đế tức vua Thục. Tục truyền rằng khi nước Tần chiếm Thục Ba, vua Thục chết hoá thân thành chim quốc (chim cuốc, Tàu gọi là đỗ quyên) hằng đêm kêu nước "quốc quốc", sáng ra hộc máu mồm.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom