Bánh Trung thu bây giờ (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,201
Được thích
24,664
Ngày còn nhỏ, sao ăn bánh Trung Thu ngon vậy, mà bây giờ sao ăn chán thế! Kể cả những bánh cách tân, đắt tiền nhưng ăn như nhai rơm !$@!!. Nghĩ lại thèm vị bánh nguyên bản --=0 (thời cách đây khoảng 25 năm).
 
ngày còn nhỏ, sao ăn bánh trung thu ngon vậy, mà bây giờ sao ăn chán thế! Kể cả những bánh cách tân, đắt tiền nhưng ăn như nhai rơm !$@!!. Nghĩ lại thèm vị bánh nguyên bản --=0 (thời cách đây khoảng 25 năm).

kể cả lồng đèn, ngày xưa sd lồng đèn "tự chế" vậy mà vui, còn bây giờ lo nghĩ đủ thứ.
 
"Kể cả những bánh cách tân, đắt tiền nhưng ăn như nhai rơm "

Ai bảo đi mua bánh làm cho bọn tham nhũng về ăn làm gì mà chả như rơm;

/-)ể thi vị bánh trung thu ngày nay, bạn nên là:

(*) Tham gia trong guồng máy xây dựng văn hoá tham nhũng

(*) Mua bánh rẻ về & trộn với cám. . . cho chó ăn, Sau trung thu ta thịt con cún đó là rất ngon!

(*) . . . . .
 
Ai bảo đi mua bánh làm cho bọn tham nhũng về ăn làm gì mà chả như rơm;

/-)ể thi vị bánh trung thu ngày nay, bạn nên là:

(*) Tham gia trong guồng máy xây dựng văn hoá tham nhũng

(*) Mua bánh rẻ về & trộn với cám. . . cho chó ăn, Sau trung thu ta thịt con cún đó là rất ngon!

(*) . . . . .

Mua làm gì hả bác, nhà em toàn chị gái cho bánh thôiiii
 
Ngày còn nhỏ, sao ăn bánh Trung Thu ngon vậy, mà bây giờ sao ăn chán thế! Kể cả những bánh cách tân, đắt tiền nhưng ăn như nhai rơm !$@!!. Nghĩ lại thèm vị bánh nguyên bản --=0 (thời cách đây khoảng 25 năm).

Bác qua phố cổ có bánh nguyên bản đấy.
Ngày xưa thiếu thốn, ăn cái gì chẳng ngon, cả năm trung thu mới có bánh ăn, một cái bánh lại còn phải chia mỗi người một miếng,
 
!$@!!
!$@!!
!$@!!

Giờ Trung thu của những gã lắm tiền

/(hông cần trăng, chỉ cần em tên Nguyệt

Trái cây như cóc ổi xoài: cự tuyệt

Bia lon, em nõn nà là anh duyệt!

(ung mây, vui cùng các bé hay thiệt!
 
Hôm nay vừa ăn chiếc bánh nướng đúng hương vị ngày xưa, chén tận 1/2 cái!!! Đúng là ngon có khác! --=0

Hãng này có tiếng nằm trên phố Thụy Khê, nghe nói phải xếp hàng mới có thể mua được.
 
Hôm nay vừa ăn chiếc bánh nướng đúng hương vị ngày xưa, chén tận 1/2 cái!!! Đúng là ngon có khác! --=0

Hãng này có tiếng nằm trên phố Thụy Khê, nghe nói phải xếp hàng mới có thể mua được.
Ở ngay ngã tư khổ cũng có một nhà chuyên làm bánh trung thu " chú ý: chỉ trung thu mới làm" ăn nóng hổi ngon cực, em chảnh mà ăn tới 1 cái liền, chẹp chẹp
 
Bánh trung thu này chỉ dành cho người lớn!

855fc757-ad94-40c8-8514-05788edf890b.jpg
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom