Thì bạn thử tạo 1 bài đăng & thử iêu cầu ai đó khóa thử xem sao!.Có phải luật diễn đàn đã thay đổi. Chủ thớt có thể yêu cầu Ban Quản Trị khoá thớt?
Đăng bên đó thì bài được kiểm duyệt kỹ, sau một khoảng thời gian (không rõ) thì mới (may ra) cho hiện lên anh nhé.Tôi vốn đăng bài này bên mục "Những góp ý với diễn đàn". Nhưng sao nó biến mất. Có lẽ dạng này không phải là "góp ý"
Đang đến đoạn PowerShell thì... tắt đèn đi ngủ.Chủ thớt có thể yêu cầu Ban Quản Trị khoá thớt?
Ờ nhỉ. Mình cứ mặc cảm mình là thành viên sổ bìa đen. Để thử xem sao?Thì bạn thử tạo 1 bài đăng & thử iêu cầu ai đó khóa thử xem sao!.
Ờ nhỉ. Quên mất cái vụ "tạm cách ly" (quarantined).Đăng bên đó thì bài được kiểm duyệt kỹ, sau một khoảng thời gian (không rõ) thì mới (may ra) cho hiện lên anh nhé.
...
Thật sự thì tôi có thể đoán tại sao có chuyện "gãy gánh giữa đàng" này. Nhưng mà thôi, hỏng nói ra đâu.vụ PowerShell chưa kịp hỏi xong thì dây đứt lìa đàn. bây giờ biết bắt đền ai giờ, không lẽ lên chùa bắt đền.
Điển hình: 95% trường hợp thằn lằn đứt đuôi xảy ra cùng lúc với diễn đàn có .... thằn lằn còn đuôi.Lại hiện tượng "thằn lằn đứt đuôi".
Điển hình: 95% trường hợp thằn lằn đứt đuôi xảy ra cùng lúc với diễn đàn có... (quý vị tự đoán cái này).
Bạn lầm thống kê hiện tượng song song với điều kiện tất yếu.Điển hình: 95% trường hợp thằn lằn đứt đuôi xảy ra cùng lúc với diễn đàn có .... thằn lằn còn đuôi.
(Vì không còn đuôi thì lấy gì để đứt).